Mình khác bạn tý, cũng ĐH XD và MT, đi làm nhà nước học tiếp 2 cái bằng nhỏ nữa mà giờ nghĩ lại thấy phí, lương có đủ sống đâu, thế mà nhiều người cứ bỏ tiền xin con e vô nhà nước chỉ vì cái mác nặng quá. Ruộng rẫy đất đai cũng có, thế mà không về đầu tư làm nông cứ chạy long nhong nên đến giờ vẫn tay không. Vì mình ko có thời gian với rẫy nhà mình hơi xa nên chưa dám kiểm nghiệm mô hình nào lớn hết, nhưng mình thấy mô hình bạn đang đi đúng hướng mà, chỉ có điều theo mình khi nuôi bể thì quan trọng vẫn là cách thay nước và xử lý nước bởi nó rất dễ ô nhiễm, nếu đủ điều kiện nuôi thêm 1 bể cá chình nữa xem sao, đầu ra con cá chình còn dễ hơn cá chạch nữa đó bạn. Tuổi trẻ là tất cả những gì ta có, dám chơi dám chịu chứ như mình nghe lời gia đình, bây giờ thấy nản mà ko biết than vãn với ai nên buồn cứ lai rai vài xị hehehe. Đã có sự tính toán thì cứ thử, đừng nghe lời người khác mà làm nhụt chí nam nhi, bạn lại chuyên nghành đó nên có lợi hơn người khác, chơi đi ko chết đâu mà sợ, kinh nghiệm càng nhiều thì càng dễ ngẩng cao đầu với xã hội. Chúc bạn thành công lớn, mai mốt ok thì tui theo bái sư học nghề