Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

làm vài tấm hình lên đi anh ngủ rồibác cho con hỏi?với những cây mai cúc, nhiều nụ vào mùa này chăm sóc có khác gì những cây mai thường ko ạ.

chụp vài tấm hình lên xem đi Anh Hugo
Để tôi nay em về chụp hình gửi lên. Công việc từ sáng đến 10g tối mệt quá
Báo cáo với bác và anh em nếu ai có bị chuột phá cây thì lấy lưới để bùi nhùi vào gốc cây thì chuột không phá được em làm rồi và rất hiệu quả nhé.
 
Theo Nho Giáo thì đúng như vậy,nhưng theo Phật Giáo thì vô Ngã,vô Thần
Đạo Phật theo tôi biết cũng chia làm nhiều phái, hệ (Bắc tông, Nam tông .. ăn cũng có chay, có mặn ..). Theo nick của bác thì tôi đoán cũng là người hướng Phật nên mạn phép hỏi quan niệm của bác về câu nói đã được nhắc bởi thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm sau khi xuất gia thành Đức Thích Ca Mầu Ni (quan niệm cá nhân thôi, không mang tính tranh luận đúng sai):
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhứt thiết thế gian, sinh lão bệnh tử” dịch nghĩa “Trên trời dưới trời, duy ta tôn quý, Ta muốn cứu độ chúng sanh khỏi vòng sinh già bệnh chết”.
 
Đạo Phật theo tôi biết cũng chia làm nhiều phái, hệ (Bắc tông, Nam tông .. ăn cũng có chay, có mặn ..). Theo nick của bác thì tôi đoán cũng là người hướng Phật nên mạn phép hỏi quan niệm của bác về câu nói đã được nhắc bởi thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm sau khi xuất gia thành Đức Thích Ca Mầu Ni (quan niệm cá nhân thôi, không mang tính tranh luận đúng sai):
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhứt thiết thế gian, sinh lão bệnh tử” dịch nghĩa “Trên trời dưới trời, duy ta tôn quý, Ta muốn cứu độ chúng sanh khỏi vòng sinh già bệnh chết”.


cái này phật nói là hằng thuận chúng sanh mà nói, vì chúng sanh mê cho cái thân giả tạm này là Ta nên mới nói như vậy,cái Ta đã là khó ,nay còn sở của ta,vợ ta,con ta,nhà ta..........phật làm gì còn ngã nữa,còn chấp ngã là còn dính mắc,bậc a la hán là đã phá bỏ ngã chấp nên siêu thoát sáu cõi luân hồi,bậc a la hán là tiểu thánh mà còn như vậy,nói chi đến đại thánh,bồ tát là đã là đại thánh rồi,bồ tát còn cách phật rất xa,bồ tát mà muốn thành phật phải phá 41 phẩm vô minh mới thành phật đạo
 
Bác Mục và a e cho hỏi khoảng nửa tháng nay trên một số cây mai của con có hiện tượng vàng lá trên một số cành mới ra đọt non, con chưa biết bị gì. Định kỳ 7-10 ngày đều xịt thuốc trừ sâu, trừ bệnh (anvil, coc 85, rydomyl gold). khoảng 1 tháng nay chỉ đi phân loãng cho cây (2 lần), 2 lần xịt phân cá. tưới nước 1 lần /ngày. 1 tháng trước thì ko có hiện tượng này. Một số cây khác đọt non có dấu hiệu hơi bị vàng lá, ra lá ko được to, nhìn nó như bị nghẹn lại. Ko biết bị thừa nước, hay thừa phân, mong Bác giải thích giúp. Cảm ơn Bác

Ngẹt rễ do thừa nước đấy..

...tưới nước 1 lần /ngày....

Không biết tình hình mưa ở Bình Dương ra sao...nhưng khu vực tôi mưa không nhiều nhưng sau 1 cơn mưa..có khi đến 4 ngày đất mới khô ( vì độ ẩm không khí cao)
1 ngày bác tưới 1lần thì thừa nước hư đầu rễ là chắc chắn biểu hiện của đầu rễ hư là : đọt yếu và lá non vàng

Bác ngắt bỏ đọt non đi, sau đó tưới cho nó 1 lần nước đến thừa mứa để rửa bớt nấm và chất độc đi..chờ cho đất chậu khô tưới cho nó 1 lần ridomil

Và từ đây chỉ tưới khi đất chậu đã khô..hiện tượng lá non vàng sẽ khỏi

... phun phân cá 2 lần

Từ tháng 5 đến cuối năm.. đừng phun phân cá nữa vì sẽ chỉ làm nấm bịnh tăng nhiều thôi
bác cho con hỏi?với những cây mai cúc, nhiều nụ vào mùa này chăm sóc có khác gì những cây mai thường ko ạ.

Cúc mai cần có 1 thời gian nuôi nụ lâu hơn..
tôi đã từng thử ngiệm..tháng 7 lặt bỏ hết lá hết nụ...mai giảo tết vẫn nở tốt...nhưng cúc mai nụ còn rất non không nụ nào nở được
suy ra...các mắt kim còn nhỏ xíu của cúc mai tháng 5 để y nguyên được
cái này phật nói là hằng thuận chúng sanh mà nói, vì chúng sanh mê cho cái thân giả tạm này là Ta nên mới nói như vậy,cái Ta đã là khó ,nay còn sở của ta,vợ ta,con ta,nhà ta..........phật làm gì còn ngã nữa,còn chấp ngã là còn dính mắc,bậc a la hán là đã phá bỏ ngã chấp nên siêu thoát sáu cõi luân hồi,bậc a la hán là tiểu thánh mà còn như vậy,nói chi đến đại thánh,bồ tát là đã là đại thánh rồi,bồ tát còn cách phật rất xa,bồ tát mà muốn thành phật phải phá 41 phẩm vô minh mới thành phật đạo

Phật pháp hay lắm...nhưng viết như bác thì chẳng ai hiểu..cuối cùng mất hay..vì giống như tiếng ngoại quốc
bác có thể viết thật dễ hiểu được không
 
Last edited:
Đạo Phật theo tôi biết cũng chia làm nhiều phái, hệ (Bắc tông, Nam tông .. ăn cũng có chay, có mặn ..). Theo nick của bác thì tôi đoán cũng là người hướng Phật nên mạn phép hỏi quan niệm của bác về câu nói đã được nhắc bởi thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm sau khi xuất gia thành Đức Thích Ca Mầu Ni (quan niệm cá nhân thôi, không mang tính tranh luận đúng sai):
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhứt thiết thế gian, sinh lão bệnh tử” dịch nghĩa “Trên trời dưới trời, duy ta tôn quý, Ta muốn cứu độ chúng sanh khỏi vòng sinh già bệnh chết”.
Chào Anh HoangMaiDNG
Theo quan điểm cá nhân của em thì Đạo gì cũng vậy Tôn Thượng của đạo nào cũng muốn đệ tử làm điều tốt và muốn chúng đệ và tử làm điều lành và giúp người trong hoàn cảnh khó khăn với họ.
Theo quan niệm của em thì việc ăn chay hay ăn mặn không quan trọng với thời điểm hiện nay.Vì người tu hành ăn chay mà không giúp người việc đó cha có ý nghĩa gì hết .Tuy là ăn chay tốt về mọi mặt kể cả tinh thần và sức khỏe và tâm đuợc thanh tịnh nhưng sống trong thời buổi hiện tại mình ăn chay hay ăn mặn mà mình yêu bản thân mình hơn bất cứ ai sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết.Nhiều khi mình hy sinh cho người khác đó bạn là cách tốt nhất để nhẹ nhàng tâm . Một khi Tâm tịnh rồi thì làm bất cứ việc gì cũng thấy vui ngay con hơn mình cứ ôm những việc buồn làm cho mình và cả người xung quanh ta không vui.
Theo em thì đã bị làm đuợc con người là may mắn lắm rồi khi ta có quyền lựa chọn giữa Thiện và Ác thì việc gì ta phải đi sai đường.
Em chỉ viết lên những gì em hiểu và biết .
Chào Anh.
 
Dạ con cũng chỉ nói lại nguyên văn của thầy giảng sư mà thôi,chứ con cũng đâu có biết gì nhiều,Nhà Nho cũng có nói về cái ta,như Lão Tử có nói: ta có đại nạn là vì ta có thân này,Nhà Nho chú trọng Lễ,Hiếu nhưng không cầu ra khỏi tam giới nên còn có ta,người ta tôn sư Lão Tử là hiền nhân chứ không phải là thánh nhân,vì thánh nhân thì không còn sinh tử nữa
 
Không biết tình hình mưa ở Bình Dương ra sao...nhưng khu vực tôi mưa không nhiều nhưng sau 1 cơn mưa..có khi đến 4 ngày đất mới khô ( vì độ ẩm không khí cao)
1 ngày bác tưới 1lần thì thừa nước hư đầu rễ là chắc chắn biểu hiện của đầu rễ hư là : đọt yếu và lá non vàng

Bác ngắt bỏ đọt non đi, sau đó tưới cho nó 1 lần nước đến thừa mứa để rửa bớt nấm và chất độc đi..chờ cho đất chậu khô tưới cho nó 1 lần ridomil

Và từ đây chỉ tưới khi đất chậu đã khô..hiện tượng lá non vàng sẽ khỏi
Dạ con cảm ơn bác, con sẽ làm theo chỉ dẫn của Bác. Mỗi ngày con tưới 1 lần nhưng chủ yếu là dùng vòi xịt rửa lá, 2 ngày sau mới tưới đẫm. Chắc nay bớt quan tâm, chăm bẵm quá mức tới mấy e mai để cây bớt bị bệnh do mình gây ra.
 
Chào Anh HoangMaiDNG
Theo quan điểm cá nhân của em thì Đạo gì cũng vậy Tôn Thượng của đạo nào cũng muốn đệ tử làm điều tốt và muốn chúng đệ và tử làm điều lành và giúp người trong hoàn cảnh khó khăn với họ.
Theo quan niệm của em thì việc ăn chay hay ăn mặn không quan trọng với thời điểm hiện nay.Vì người tu hành ăn chay mà không giúp người việc đó cha có ý nghĩa gì hết .Tuy là ăn chay tốt về mọi mặt kể cả tinh thần và sức khỏe và tâm đuợc thanh tịnh nhưng sống trong thời buổi hiện tại mình ăn chay hay ăn mặn mà mình yêu bản thân mình hơn bất cứ ai sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết.Nhiều khi mình hy sinh cho người khác đó bạn là cách tốt nhất để nhẹ nhàng tâm . Một khi Tâm tịnh rồi thì làm bất cứ việc gì cũng thấy vui ngay con hơn mình cứ ôm những việc buồn làm cho mình và cả người xung quanh ta không vui.
Theo em thì đã bị làm đuợc con người là may mắn lắm rồi khi ta có quyền lựa chọn giữa Thiện và Ác thì việc gì ta phải đi sai đường.
Em chỉ viết lên những gì em hiểu và biết .
Chào Anh.
Quan điểm cá nhân tôi thôi nge: đọc comment trên tôi thấy bác ... hơi "sách vở".
Hôm nay tôi đang trong ngày cuối của chuyến du lịch nghỉ mát cùng gia đình (tự tổ chức), rất vui nên tâm trạng rất thoải mái ... Tôi nhớ hình như kể từ năm 1999 khi ngài Kofi Anna đang làm tổng thư ký liên hợp quốc đã chọn ra ngày Đại lễ Vesak (Phật Đản - Rằm tháng 4 âm lịc) là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của chung...
Xin phép dừng bút vì có việc đột suất... tôi sẽ viết tiếp..
 
Quan điểm cá nhân tôi thôi nge: đọc comment trên tôi thấy bác ... hơi "sách vở".
Hôm nay tôi đang trong ngày cuối của chuyến du lịch nghỉ mát cùng gia đình (tự tổ chức), rất vui nên tâm trạng rất thoải mái ... Tôi nhớ hình như kể từ năm 1999 khi ngài Kofi Anna đang làm tổng thư ký liên hợp quốc đã chọn ra ngày Đại lễ Vesak (Phật Đản - Rằm tháng 4 âm lịc) là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của chung...
Xin phép dừng bút vì có việc đột suất... tôi sẽ viết tiếp..
Thôi anh em mình cũng dừng tại đây .Em rất sợ đi xa câu chuyện sẽ làm anh em mất vui.
Anh và gia đình đi chơi vui vẻ nhé . Đuợc đi chơi cùng gia đình thì còn gì bằng.
 
Sau đợt vàng lá cây đã khỏe lại và các mắt kim hôm nay nhìn lại thì đã có dấu hiệu thành tươc rồi. Vui quá

Sai sót thừa nước để vàng lá non là dễ bị nhất...nhưng dễ chữa
Sai sót thừa phân đáng sợ hơn vì khó chữa.. đôi khi thành không thể chữa ..cũng rất dễ bị.. nhất là khi pha với số lượng ít..

Đôi khi hàm lượng phân thành gấp nhiều lần ..quá sức chịu đựng của rễ mà không biết..đến khi có dấu hiệu trên lá thì trễ rồi
do đó khi pha phân bón..phải cực kì thận trọng
 
Cam ơn bác nhiều con tin rằng tết này có những cây mai nở ác liệt gửi lên bác. Con chụp vôi hai tấm hình còn sót lại vài chiếc lá vàng chưa chịu rụng và hình nó còn nằm ngang nữa mong bác và anh em thông cảm
fgMuDY.jpg

 Nó đây bác ơi
oLqWz0.jpg
 
Chào Bác."puppy_3009.và tất cả các Bác trong chủ đề cham sóc mai vàng.Bác puppy co phun thuốc diệt các con trùng,ong bưóm theo định kỳ khong.có lẽ con gì nó chui vào lỗ tai rồi.Bác hỏi Bác này xem sao 0983955123.chào Bác...
 
Không biết tình hình mưa ở Bình Dương ra sao...nhưng khu vực tôi mưa không nhiều nhưng sau 1 cơn mưa..có khi đến 4 ngày đất mới khô ( vì độ ẩm không khí cao)
Dạo này ở Bình Dương mưa thường xuyên đó bác, con thấy thời tiết năm nay có vẻ như mưa trễ, nhưng mật độ các cơn mưa thấy dày hơn năm trước. Chắc nhờ Bác cho một định hướng chung cho a e khi có mưa nhiều cho cả mùa mưa.
Đối với một số chậu ko thay đất năm nay, con định dùng máy khoan tay, khoan bổ sung một số lỗ dưới đáy chậu để tăng cường thoát nước, ko biết vậy có được ko bác ah?
 
Chào Bác."puppy_3009.và tất cả các Bác trong chủ đề cham sóc mai vàng.Bác puppy co phun thuốc diệt các con trùng,ong bưóm theo định kỳ khong.có lẽ con gì nó chui vào lỗ tai rồi.Bác hỏi Bác này xem sao 0983955123.chào Bác...
Chân thành cảm ơn bác Khanhpatin nhiều.
Tôi cũng rất yêu thích mai vàng, nhưng nhà phố không có điều kiện nên chỉ có 1-2 cây mai thôi. Chăm sóc trên sân thượng nên cũng ích phun phân thuốc lắm. Nên tôi nghĩ chắc không có con gì hay do phun phân thuốc khi chăm sóc mai đâu.
Cám ơn bác nhiều.
 
....Đối với một số chậu ko thay đất năm nay, con định dùng máy khoan tay, khoan bổ sung một số lỗ dưới đáy chậu để tăng cường thoát nước, ko biết vậy có được ko bác ah?

Khoan chả nhằm nhò gì...quan trọng nhất là chất trồng thoát nước tốt..đó là lí do Thủ Đức thích dùng trấu hun
Và tàn lá phải to hơn chậu...đó là lí do phải làm sao cho tàn phát triển nhanh trong các tháng mùa khô ngay sau tết..+ chọn chậu cho phù hợp với kích thước tàn...thì mưa cỡ nào cũng chả nhằm nhò gì
 
Cam ơn bác nhiều con tin rằng tết này có những cây mai nở ác liệt gửi lên bác. Con chụp vôi hai tấm hình còn sót lại vài chiếc lá vàng chưa chịu rụng và hình nó còn nằm ngang nữa mong bác và anh em thông cảm
fgMuDY.jpg

 Nó đây bác ơi
oLqWz0.jpg
Bác chuẩn đoán sai nguyên nhân. Cây sẽ tiếp tục vàng lá.
 
bác mục ơi lâu lắm rồi con ko thấy bác chụp tấm hình nào.bác có thể chụp 2 em mai bác mới mua năm vừa rồi cho ae tụi con chiêm ngưỡng được ko bác?
 
Chào Bác Mục.
Bác Mục cho con hỏi sau khi con phun aliette thì cây đang phục hồi nhanh cành lá ra rất nhiều vậy con có cần phun lại không bác.
Xin bác chỉ dẫn dùng phân bón vào đầu tháng 6 . Hiện giờ con không đi phân vì bác nói vào mùa mưa cần nên con không làm.
Cảm ơn Bác nhiều.
Thân Chào Bác
QzVOUY.jpg

Ypw9NxF.jpg

Y6BXhFs.jpg
 
Bác Mục cho con hỏi sau khi con phun aliette thì cây đang phục hồi nhanh cành lá ra rất nhiều vậy con có cần phun lại không bác...

1 tuần sau phun nhắc lại 1 lần nữa cho..chắc ăn

...Xin bác chỉ dẫn dùng phân bón vào đầu tháng 6 . Hiện giờ con không đi phân vì bác nói vào mùa mưa cần nên con không làm.

Vấn đề phân bón tháng 5.. 6 mới viết các đây khoảng 2 ngày rồi..bác chưa già mới đọc xong mà đã..quên ngay ?
Tôi già cóc cú đế rồi...đọc cái gì cần phải nhớ ..là nhớ luôn đấy
Nhắc lại :

Tháng 5.. 6 không cần bón phân gốc...chỉ cần phân bón lá 20-20-20 thôi

Sau 1 cơn mưa ..cây được nước mưa cung cấp đủ đến thừa đạm cho 4 ngày .. vì 1 cơn mưa lớn có thể 4 ngày đất mới khô nước mưa ( nếu 4 ngày mưa 1 cơn)

Lân thì có sẵn trong đất chậu cho vào lúc đầu năm rồi.. 1 lần bón lân vào đất 2 năm cây mới ăn hết lân đấy
Kali có sẵn trong tro trấu mới..và các chất sơ...phân hủy ra

Vậy bón thêm phân vào đất để làm gì ???

Gián đoạn trong những ngày mưa là những ngày liên tiếp nắng...nếu nắng đến khô đất chậu...thì tưới cho nó 1 lần phân loãng...
Nếu sáng tưới phân loãng mà chiều mưa thì cũng chả thiệt hại gì
Cũng không sợ thừa phân...vì nước mưa sẽ cuốn trôi mất phân loãng đi..để nưóc mưa thế vào...
Như vậy làm sao thừa..vì phân loãng trôi mất rồi

Trong mùa mưa bón phân viên mới sợ...thừa...vì phân viên tan từ từ
 
Thôi anh em mình cũng dừng tại đây .Em rất sợ đi xa câu chuyện sẽ làm anh em mất vui.
Anh và gia đình đi chơi vui vẻ nhé . Đuợc đi chơi cùng gia đình thì còn gì bằng.
Tối qua mới về lại Đà nẵng để các cháu .. học thêm hè. Cám ơn bác, chuyến đi rất mỹ mãn và mọi người rất hào hứng. Tôi tuy đi rất nhiều, nhưng mỗi năm luôn dành ra một dịp quên hoàn toàn công việc, chỉ tập trung cùng gia đình để tưởng thưởng cho lũ trẻ 1 năm học quá sức vất vả và bản thân mình nạp lại năng lượng...
Bác Mục đã nói bàn chuyện gì thì cứ nói cho hết ý không thì lại ấm ức, khó chịu, cái gì không phù hợp thì sẽ lọc lại sau... nhưng giờ bác đã đề xuất thì tôi không có lý gì mà lại không theo.
Sáng nay dù rất lu bu nhưng vẫn theo dõi việc tìm kiếm 2 phi công trên máy bay bị rơi ở biển Nghệ An (còn dù bận đến mấy cũng ngày 1 vài lần vào diễn đàn này để theo học các bác) rất vui mừng sáng sớm có tin chính thức đã tìm thấy Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30... Con người là vốn quý nhất, cả cái máy bay (khaongr 20 triệu đô) và vũ khí khí tài chắc cũng không ít tiền... cũng không thể bằng sinh mạng con người... Ước gì lực lượng cứu hộ, cứu nạn chúng ta có đầy đủ năng lực và triển khai nhanh chóng, hiệu quả vì vẫn còn một sỹ quan chưa tìm thấy dù đến lúc này cơ hội mong manh vô cùng ...
Còn nhớ cuối năm ngoái một chiếc Su-24 của Nga bị Thổ bắn rơi .. cũng cứu được một phi công, người còn lại bi bắn chết khi dù gần chạm đất .. cuộc sống đôi lúc ranh giới giữa sống và chết gần nhau quá.. Tôi vẫn nhớ rõ đã được đọc cuốn "chuyện một con người chân chính" của nhà văn Nga (in trên giấy đen thui ) nói về tấm gương anh hùng của một phi công Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu anh dũng và cuối cùng máy bay bị băn hạ nhưng anh đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ (đói, rét) để vượt rừng trong tình trạng bị thương để trở một ngôi làng và được cứu sống. Chuyện chưa dừng lại đây vì với chất lính trong mình anh đã tập luyện và vượt qua đau thương, mất mát để tập lái máy bay ... với đôi chân giả và anh đã thành công.
Gần đây hơn là một sỹ quan đặc nhiệm trẻ người Nga là Prokhorenko (vừa cưới vợ và vợ đang mang thai) đã hy sinh thân mình chấp nhận gọi đồng đội ném bom khu vực mình bị bao vây để tiêu diệt phiến quân và .. chính mình.
Theo tôi đó là sự hy sinh thực sự cao cả và có ý nghĩa với cả những người còn sống và tôi tin rằng không ai phải day dứt vì sự hy sinh đó và thực tế tôn vinh anh mới là việc mọi người đã và đang làm...
----------------------------
Xin lỗi các bác viết theo dòng suy nghĩ cộng với vừa viết vừa check/ trả lời email nên bị nhầm chút. Anh bạn (không đăng ký thành viên và viết bài - chỉ vào diễn đàn để học cách chăm mai) đọc bài vừa gọi điện bảo số liệu bài viết không chính xác: Giá của máy bay SU30 vừa bị nạn tại Nghệ An là khoảng 50 triệu USD, chi phí 1 giờ bay hết khoảng gần 10k USD./.
 
Last edited:
1 tuần sau phun nhắc lại 1 lần nữa cho..chắc ăn



Vấn đề phân bón tháng 5.. 6 mới viết các đây khoảng 2 ngày rồi..bác chưa già mới đọc xong mà đã..quên ngay ?
Tôi già cóc cú đế rồi...đọc cái gì cần phải nhớ ..là nhớ luôn đấy
Nhắc lại :

Tháng 5.. 6 không cần bón phân gốc...chỉ cần phân bón lá 20-20-20 thôi

Sau 1 cơn mưa ..cây được nước mưa cung cấp đủ đến thừa đạm cho 4 ngày .. vì 1 cơn mưa lớn có thể 4 ngày đất mới khô nước mưa ( nếu 4 ngày mưa 1 cơn)

Lân thì có sẵn trong đất chậu cho vào lúc đầu năm rồi.. 1 lần bón lân vào đất 2 năm cây mới ăn hết lân đấy
Kali có sẵn trong tro trấu mới..và các chất sơ...phân hủy ra

Vậy bón thêm phân vào đất để làm gì ???

Gián đoạn trong những ngày mưa là những ngày liên tiếp nắng...nếu nắng đến khô đất chậu...thì tưới cho nó 1 lần phân loãng...
Nếu sáng tưới phân loãng mà chiều mưa thì cũng chả thiệt hại gì
Cũng không sợ thừa phân...vì nước mưa sẽ cuốn trôi mất phân loãng đi..để nưóc mưa thế vào...
Như vậy làm sao thừa..vì phân loãng trôi mất rồi

Trong mùa mưa bón phân viên mới sợ...thừa...vì phân viên tan từ từ
Gửi Bác Mục
Cảm ơn bác đã giúp vì hiện giờ đầu óc cứ để đâu đâu không bác ơi.Bác chỉ phun aliette cây phục hồi là đã mừng lắm .Chứ 2 năm qua cây bị bệnh mà không biết.Con cứ nghĩ là phun cốc 85 la xong ai ngờ . Cảm ơn bác nhiều lắm.
Bác thấy hình cây mai đã tạm ổn chưa bác nhiều khi con nhìn chưa biết chính xác đã hết bệnh chưa.
Cảm ơn bác nhiều.
 
Back
Top