Hội thất Nghiệp trên Agriviet

  • Thread starter dangthequang
  • Ngày gửi
Đã nói nghề là phải có tiền phải hok chú. Ko biết chú sống ở nước ngoài có cái nghề này ko chứ ở quê con có cái nghề chỉ cần đóng cửa ở trong phòng cả ngày, đúng 16h30 mới ra ngoài. Chú về đây con giới thiệu cho. Mau lên nhà lầu lắm
Nói thiệt với cháu Khanh Ly, tui nghĩ không ra! Hì hì, cháu nói dùm, cái nghề nầy là nghề gì?
 


Nghề ghi số đề. Sợ công an nên suốt ngày ở trong phòng ghi qua điện thoại. Đúng 4h30 công ty xổ số kiến thiết quay lồng cầu thì ngừng ghi chờ kết quả. Xóm con có 1 gia đình cả nhà đều làm nghề này, lên nhà lầu xe hơi. 1 số mới vào nghề thì mới lên SH. Chú dám làm không về con con cho chú thuê phòng. *_"
 
Nghề ghi số đề. Sợ công an nên suốt ngày ở trong phòng ghi qua điện thoại. Đúng 4h30 công ty xổ số kiến thiết quay lồng cầu thì ngừng ghi chờ kết quả. Xóm con có 1 gia đình cả nhà đều làm nghề này, lên nhà lầu xe hơi. 1 số mới vào nghề thì mới lên SH. Chú dám làm không về con con cho chú thuê phòng. *_"
Nghề nầy hấp-dẫn quá! Để coi, làm lâu thì "lên lầu, xe hơi". Mới vào nghề thì SH. Vậy thì ngon quá! Chú muốn làm công cho cháu, cháu cho chú ngay 1 SH nhé!
 
No no no. +_+. Nguy hiểm quá. Con không làm nghề này sao nhận chú làm đệ tử được. Con chỉ đề xuất cho chú một cái nghề đang phát thui.
 
Chú biết nguy-hiểm của nghề nầy chớ không phải là không? Nhưng vì mê SH,xe hộp, vi-la nhiều từng mà không dám thì đến đời nào mới khá? Chú muốn hy-sinh đời chú cho con cháu chú "le lói với đời"... nhưng chú cháu mình phải kín đáo. Vậy, chứ ghi đề, nhận tiền, rồi chú đi cửa sau nhà cháu, nộp... Ai biết?
Được không cháu?
No no no. +_+. Nguy hiểm quá. Con không làm nghề này sao nhận chú làm đệ tử được. Con chỉ đề xuất cho chú một cái nghề đang phát thui.
 
Last edited:
Anh Trung ơi cho tui theo với , nhưng tôi chỉ ở ngoài thôi. Ngồi uống trà đá khỏi lảnh lương.... Để mai này có người ......
 
Anh Trung ơi cho tui theo với , nhưng tôi chỉ ở ngoài thôi. Ngồi uống trà đá khỏi lảnh lương.... Để mai này có người ......
Được! Tui chấp-thuận!
Vậy anh Xuân Vũ, cứ uống trà đá, có người bao, không phải trả... nhưng với điều-kiện là khi uống trà đá, anh phải "mày le mắt lác", nhá máy báo động cho tui, để tui không gõ cửa, mà tui đi... trớt! Như vậy có Trời mà biết!
 

Thay mặt cục điều tra liên bang Agriviet.... Các bác không lạm bàn về số đề. Vì theo báo cáo củ nhất của ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình thì..... Đất Bình Dương không còn chổ.....để bán nước tương. Vì thua số quá phải bán đất đi bình dương làm công nhân. Giờ cái câu "đi bình dương bán nước tương" gần như quá quen thuộc để chỉ ai đó đi trốn nợ.
Đùa tí thôi nhe các bác. Chứ con thấy số đề nói riêng hay nói chung luôn với đá gà thì tệ nạn này gần như làm hư một nửa thế hệ ở nông thôn miền tây. Chắc bởi nghề nông.....cực nhọc quá!
Thất nghiệp ở nông thôn đa phần do nghề nông nhàn rỗi thời gian nhiều. Cũng như ông bà hay nói " nhàn cư vi bất thiện " là vậy....
 
Anh Trung ơi cho tui theo với , nhưng tôi chỉ ở ngoài thôi. Ngồi uống trà đá khỏi lảnh lương.... Để mai này có người ......
Bác Thủy Canh với bác Xuân Vũ vỡ mộng nhé. Gọi là phòng cho sang chứ nhà con nhà lá không làm ăn được. Thôi 2 bác hợp tác làm vụ đi. Có xe SH con bỏ nông nghiệp xách dép theo hai bác. Có j 2 bác ở chung phòng 1 cửa kín cùng nhau tâm sự. Còn con con mang bánh mì trà đá vào thăm.
 
Hì hì. con nhỏ nầy nó hù hai đứa mình! Không sao, ít nhứt là nó còn hứa được là khi hai đứa mình tâm-sự dài hạn trong song sắt thì nó tiếp tế trà đá, bánh mì... Nhưng mà thôi, tui đã từng gở lịch, tui không muốn nữa!
Bây giờ, anh Xuân Vũ với cô Khanh Ly có cùng nhận-xét điều nầy với tui, là: -Tại sao có quá nhiều người đi bán vé số? Và quán cà-phê quá nhiều? Và điều đặc-biệt là lúc nào cũng có người mua, và quán cà-phê lúc nào cũng đông khách "trong giờ làm việc"?
Bác Thủy Canh với bác Xuân Vũ vỡ mộng nhé. Gọi là phòng cho sang chứ nhà con nhà lá không làm ăn được. Thôi 2 bác hợp tác làm vụ đi. Có xe SH con bỏ nông nghiệp xách dép theo hai bác. Có j 2 bác ở chung phòng 1 cửa kín cùng nhau tâm sự. Còn con con mang bánh mì trà đá vào thăm.
 
1. Nhiều người bán vé số vì nhiều người mua
2. Quán cafe nhiều vì có nhiều người uống cafe.
1&2 luật cung và cầu.
3. Quán cafe đông khách trong giờ làm việc vì trong túi đầy tiền rùi cần j làm. Ai ko tiền thì phải cày thui.
 
1. Nhiều người bán vé số vì nhiều người mua
2. Quán cafe nhiều vì có nhiều người uống cafe.
1&2 luật cung và cầu.
3. Quán cafe đông khách trong giờ làm việc vì trong túi đầy tiền rùi cần j làm. Ai ko tiền thì phải cày thui.
1. Nhiều người bán vé số là vì nhiều người không biết làm việc gì khác ngon hơn vé số
2 . Quán cafe nhiều vì cafe giá rẻ ( chưa nói là thật hay giả , pha chế hay nguyên chất )
3 . Nhiều người uống là vì tính công việc của nhiều người thường gặp nhau ở quán cà fê đôi khi họ gặp nhau nói chuyện cho vui tốn vài ba đồng một ngày thôi và thường do thói quen văn hóa
 
Bác Thủy Canh với bác Xuân Vũ vỡ mộng nhé. Gọi là phòng cho sang chứ nhà con nhà lá không làm ăn được. Thôi 2 bác hợp tác làm vụ đi. Có xe SH con bỏ nông nghiệp xách dép theo hai bác. Có j 2 bác ở chung phòng 1 cửa kín cùng nhau tâm sự. Còn con con mang bánh mì trà đá vào thăm.
Được! Tui chấp-thuận!
Vậy anh Xuân Vũ, cứ uống trà đá, có người bao, không phải trả... nhưng với điều-kiện là khi uống trà đá, anh phải "mày le mắt lác", nhá máy báo động cho tui, để tui không gõ cửa, mà tui đi... trớt! Như vậy có Trời mà biết!
Hôm nay lúc 03:59
#63


Anh Trung ơi cho tui theo với , nhưng tôi chỉ ở ngoài thôi. Ngồi uống trà đá khỏi lảnh lương.... Để mai này có người ......
Tui sẽ trợ giúp phần bánh mì và trà đá.... Vì tui ngồi ở ngoài cơ mà
 
1. Nhiều người bán vé số vì nhiều người mua
2. Quán cafe nhiều vì có nhiều người uống cafe.
1&2 luật cung và cầu.
3. Quán cafe đông khách trong giờ làm việc vì trong túi đầy tiền rùi cần j làm. Ai ko tiền thì phải cày thui.
Cám ơn cô Khanh Ly! Tui hoàn-toàn đồng ý với cô. Nhưng có điều nầy làm tui trăn-trở hoài:
1- Người Nhựt ra xe lửa, xe buýt rồi họ đi rất nhanh. Bởi vậy, trong đám đông, ai mà đi đủng-đa đủng-đỉnh là bị vượt lên rồi ném lại cho người đi chậm cử-chỉ trách-móc! Để họ đi tới hãng cho nhanh, làm việc ná-thở luôn riết rồi trở thành bệnh... "bệnh say mê công việc"! Họ làm như vậy, để làm gì? Nếu không phải là làm cho quốc-gia họ giàu mạnh, phú-cường?
2- Còn ở Úc. Nhân-công làm việc, thậm-chí có nhiều hãng không có ghế ngồi... bởi đứng lên ngồi xuống thì bị mất vài... giây! Ra đường lái xe, gặp đèn đỏ, đèn xanh... tốn thì giờ, mà trong thời-gian chờ đèn xanh phải tốn xăng vì máy vẫn chạy... (Nên có một người Việt chế "mắt Thần", nếu không thấy xe chờ, thì không bao giờ thấy có đèn xanh. Điều nầy tiết-kiệm thời-gian chờ đèn đỏ và xăng đốt lúc đó).
Điều đó có nghĩa là : Mỗi cử-động của mỗi công-dân tiết-kiệm được vài giây... nhưng, mỗi ngày, mỗi giờ tiết-kiệm của cả nước..., tui xin lập lại cho cả nước, thì cứ nhân lên thử!
 
Bởi vậy chất xám của Việt Nam mới "chảy" ra hết các nước tiến bộ. Bởi vậy nên VN chậm phát triển hơn các nước phát triển tới tận 300 năm. Ở các nước tiến bộ người trẻ lo làm để già nghỉ ngơi. Còn ở VN người trẻ chưa làm đã sợ mệt, còn khi già ăn cơm với nước mắm cũng ngon rồi.
 
Bởi vậy chất xám của Việt Nam mới "chảy" ra hết các nước tiến bộ. Bởi vậy nên VN chậm phát triển hơn các nước phát triển tới tận 300 năm. Ở các nước tiến bộ người trẻ lo làm để già nghỉ ngơi. Còn ở VN người trẻ chưa làm đã sợ mệt, còn khi già ăn cơm với nước mắm cũng ngon rồi.
Ở chỗ tui, ít quán cà-phê lắm! Và mỗi lần về VN, tui luôn thấy người bán vé số lượn tới lượn lui các quán cà-phê. Và điều lạ là, hầu hết khách cà-phê là phái nam, trong tuổi lao-động... Có quán mở phim tập từ sáng sớm tới khuya... Vậy làm sao những khách quen mặt, cứ ngồi quán kiểu nầy, thì tiền đâu mà mua vé số, trả tiền cà-phê?... Cô Khanh Ly thấy sao?
 
Ở chỗ tui, ít quán cà-phê lắm! Và mỗi lần về VN, tui luôn thấy người bán vé số lượn tới lượn lui các quán cà-phê. Và điều lạ là, hầu hết khách cà-phê là phái nam, trong tuổi lao-động... Có quán mở phim tập từ sáng sớm tới khuya... Vậy làm sao những khách quen mặt, cứ ngồi quán kiểu nầy, thì tiền đâu mà mua vé số, trả tiền cà-phê?... Cô Khanh Ly thấy sao?
Ậy, ng ta có điều kiện, không làm vẫn có tiền vô hằng ngày, mình nghèo làm mãi cũng chỉ đủ ăn, loay hoay mãi trong cái hố bùn chẳng biết đường nào thoát ra. Chỗ con, ng mua vé số nh là ng bán nhiều, những vùng ít dân Nam, chủ yếu ng Bắc vào năm 75 lập nghiệp rất ít thấy ai bán vé số, ngay chồng con nè, gốc Nam Định, lâu lâu con mua 1 tờ hắn bảo bà rảnh quá, bố thí cho mấy cty xổ số.
 
Ậy, ng ta có điều kiện, không làm vẫn có tiền vô hằng ngày, mình nghèo làm mãi cũng chỉ đủ ăn, loay hoay mãi trong cái hố bùn chẳng biết đường nào thoát ra. Chỗ con, ng mua vé số nh là ng bán nhiều, những vùng ít dân Nam, chủ yếu ng Bắc vào năm 75 lập nghiệp rất ít thấy ai bán vé số, ngay chồng con nè, gốc Nam Định, lâu lâu con mua 1 tờ hắn bảo bà rảnh quá, bố thí cho mấy cty xổ số.
Hoan-nghinh ông chồng của cháu!
Bây giờ, Tỉnh nào cũng có công-ty giấy số. Vậy cháu tính xem cả nước có bao nhiêu công-ty xổ số? Cần bao nhiêu nhân-viên? Cần có bao nhiêu người bán.... cộng lại thử xem bao nhiêu nhân-lực được/bị phí-phạm thời giờ của cả nước?
 


Back
Top