Quán Cà Phê Agriviet

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
Thấy tình hình an ninh khu này có vẻ không lành mạnh nên em bỏ quán chạy lấy người ùi mà bị chị Loan kêu giật ngược lại làm em phải lén lén chạy về pha cho chị ly cà phê nước cốt dừa nè... :Haha:
Xem file đính kèm 11672
Chị thưởng thức đi nha... :)
Tới giờ em phải đi làm nhiệm vụ ra ô chữ cho mọi người rồi... :Kem::Kem::Kem:hihi...
ơ ơ ... béo ngậy. Cảm ơn cô chủ hén.
Tặng cô chủ

hoa.jpg

Sao sao sao. Nhắc tên tôi làm gì.... mời nhau .... Lại hắt xì hơi
Anh lo mà uống trà ủng hộ quê hương... ngó nghiêng cà phê cà pháo dzợ nó buồn phiền thì khổ.
 


Thấy tình hình an ninh khu này có vẻ không lành mạnh nên em bỏ quán chạy lấy người ùi mà bị chị Loan kêu giật ngược lại làm em phải lén lén chạy về pha cho chị ly cà phê nước cốt dừa nè... :Haha:
Xem file đính kèm 11672
Chị thưởng thức đi nha... :)
Tới giờ em phải đi làm nhiệm vụ ra ô chữ cho mọi người rồi... :Kem::Kem::Kem:hihi...
Cho ly trà đá cô chủ quán ơi....
 
Cho ly trà đá cô chủ quán ơi....
Hời ơi, giữ xe cho quán bao nhiêu lâu rồi... người nhà không hà... khát thì tự vô trong rót nước uống đi anh Hai :Bop::Bop::Bop:
Cứ phải hành người ta đem ra tận nơi mới chịu nè! :p
1512536543440.png
 
Thanks ly trà đá nghen.
Quán ế quá tui mần cỏ lun nghen. Rãnh bưng nguyên xô trà đá ra giùm tui. Có ly bé tèo teo không đủ cô chủ quán ới ời ơi....
Arbor2.jpg

Tui mới làm cái bảng nè... ráng bán đắt nhe cô chủ...
photo1512472966283-1512472966615.jpg
 
caymangcut,
Bạn xem, quần áo của hai người bạn trẻ, mặc áo "bà ba", bạn cảm thấy sao? Tui rất hãnh-diện khoe với bạn bè nuớc ngoài.
Thân.
Cho hai " cái - lưng" cô chủ quán ơi...( quê tui kêu vậy người ta biết!)
Dạ bác! Lúc này vẫn khỏe hả bác? Thấy bác xuất hiện trên diễn đàn là con vui rồi. Con chúc bác và gia đình luôn vui khỏe nhe bác.
Bộ bà ba luôn nhắc nhớ đến sự mộc mạc dễ thương, chân chất. Khơi gợi một thời kỳ khai hoang vùng sông nước. Hồi nhỏ, có lần nghe ông nội kể. Ông cóc, người Sadec không biết lý do gì, dẫn theo đứa em gái mới 7-8 tuổi rẽ theo con nước về miệt xa xôi vùng hậu giang. Mà thời đó lại có rất nhiều cụ đi khai hoang như vậy. Xét về bối cảnh thời bấy giờ, mới thấy nghị lực trong con người thật phi thường. Khi đặt đúng chổ, gần như có thể làm được mọi thứ trên đời. Con nghĩ chiếc áo bà ba không còn đơn thuần là chiếc áo....
 
Con nghĩ chiếc áo bà ba không còn đơn thuần là chiếc áo.... Vì đã cởi áo cho anh rồi!
caymangcut thử duyệt qua vài cái áo phụ-nữ:
- Phụ-nữ Ấn-độ : Hở vai và khoe bụng,
- Phụ-nữ Trung-hoa : Cụt tay và xẻ đùi,
- Phụ-nữ Việt-nam thì caymangcut thấy kín-đáo vô cùng. Phải không nào?
 
:Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk::Drunk:
Thả ba con vịt vào quán , sẽ tăng thêm nét đẹp của quán.... Vịt này là giống hiếm đó nhaXem file đính kèm 12498
Anh Xuân Vũ,
Trong hồ có 4 con vịt. Mình giữ lại 3 con, con còn lại mình "tiết canh" được không anh?
Thân.
Đừng nghe lời bác @Thuy-canh xúi... nhậu :Haha:
Để 4 con vịt này đem đi thi giật giải vui hơn bác @Xuan Vu ui... :Haha::Haha::Haha:
Cuộc Thi Ảnh: Nghề Nông
 
Anh Xuân Vũ,
Trong hồ có 4 con vịt. Mình giữ lại 3 con, con còn lại mình "tiết canh" được không anh?
Thân.
Hỏng được đâu anh Trung à... Con thứ tư nó chạy vòng ngòi nhìn cũng vui lắm à
Đừng nghe lời bác @Thuy-canh xúi... nhậu :Haha:
Để 4 con vịt này đem đi thi giật giải vui hơn bác @Xuan Vu ui... :Haha::Haha::Haha:
Cuộc Thi Ảnh: Nghề Nông
Câu nói này hay đó nha ... Bốn con vịt này chiến đấu lắm... Tuy có 2 con hơn già , mà người ta gọi là Lão Thành đó kkkkkk
 
Hỏng được đâu anh Trung à... Con thứ tư nó chạy vòng ngòi nhìn cũng vui lắm à

Câu nói này hay đó nha ... Bốn con vịt này chiến đấu lắm... Tuy có 2 con hơn già , mà người ta gọi là Lão Thành đó kkkkkk
Vậy là anh Xuân Vũ đã "coi giò coi cẳng" rồi, nên mới biết có 2 con "hơi già"...
Mà anh Xuân Vũ, 4 con nầy, trống mái thế nào? Quan-trọng lắm đó!
 
caymangcut có để ý cái "Áo dài" và "Áo bà ba" có một điểm đặc-thù, đặc-biệt đến độ có nhiều trường đại-học trên thê-giới có nhiều luận-án về chiếc áo của phụ-nữ Việt-nam nầy?
Áo dài được cả thế giới công nhận một điều. Nhìn cứ lộ lộ.... mà chẳng thấy gì. Giờ mỗi khi nhìn chiếc áo dài trắng lướt qua thì..... dù em đen đen cũng phải ngoái lại nhìn.
Trong lúc chờ đợi cô chủ quán pha cà phê, con Tặng bác bài hát.
Cô chủ quán ơi cho ly đen- đá....
 
Vậy là anh Xuân Vũ đã "coi giò coi cẳng" rồi, nên mới biết có 2 con "hơi già"...
Mà anh Xuân Vũ, 4 con nầy, trống mái thế nào? Quan-trọng lắm đó!
Ba trống, mà cócon 2 già, ở đây người ta gọi là Lão Vịt , chớ không gọi là Lão Thành kkkkk
 
Tui đang thưởng-thức "Tà áo em bay bay... " của caymangcut gởi cho...
Vậy là có 2 Lão Vịt tức là 2 Vịt Cồ và tui là một trong hai Vịt Cồ nầy. Rủi quá anh Xuân Vũ ơi! Vịt Cồ thì "không xài được", vì đạp mái mà không trống, chỉ tiết canh thôi!
Vậy, Vịt Cồ thứ hai là ai vậy anh?
Thân.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top