caymangcut có để ý cái "Áo dài" và "Áo bà ba" có một điểm đặc-thù, đặc-biệt đến độ có nhiều trường đại-học trên thê-giới có nhiều luận-án về chiếc áo của phụ-nữ Việt-nam nầy?Cho ly trà đá cô chủ quán ơi....
Chậu cây tự tưới nước
caymangcut có để ý cái "Áo dài" và "Áo bà ba" có một điểm đặc-thù, đặc-biệt đến độ có nhiều trường đại-học trên thê-giới có nhiều luận-án về chiếc áo của phụ-nữ Việt-nam nầy?Cho ly trà đá cô chủ quán ơi....
Áo dài được cả thế giới công nhận một điều. Nhìn cứ lộ lộ.... mà chẳng thấy gì. Giờ mỗi khi nhìn chiếc áo dài trắng lướt qua thì..... dù em đen đen cũng phải ngoái lại nhìn.caymangcut có để ý cái "Áo dài" và "Áo bà ba" có một điểm đặc-thù, đặc-biệt đến độ có nhiều trường đại-học trên thê-giới có nhiều luận-án về chiếc áo của phụ-nữ Việt-nam nầy?
Ba trống, mà cócon 2 già, ở đây người ta gọi là Lão Vịt , chớ không gọi là Lão Thành kkkkkVậy là anh Xuân Vũ đã "coi giò coi cẳng" rồi, nên mới biết có 2 con "hơi già"...
Mà anh Xuân Vũ, 4 con nầy, trống mái thế nào? Quan-trọng lắm đó!
Chu choa, vịt cồ mà béo béo đem hầm giả cầy hơi bị ngon í nha (^_*) chú TrungTui đang thưởng-thức "Tà áo em bay bay... " của caymangcut gởi cho...
Vậy là có 2 Lão Vịt tức là 2 Vịt Cồ và tui là một trong hai Vịt Cồ nầy. Rủi quá anh Xuân Vũ ơi! Vịt Cồ thì "không xài được", vì đạp mái mà không trống, chỉ tiết canh thôi!
Vậy, Vịt Cồ thứ hai là ai vậy anh?
Thân.
Cồ Lão thứ 2 à, bình thường tui chả thấy mặt hắn.. nhưng rất quen....Muốn biết mặt hắn tui phải có dụng cụ hổ trợ anh à. Mà là bạn anh cơ màTui đang thưởng-thức "Tà áo em bay bay... " của caymangcut gởi cho...
Vậy là có 2 Lão Vịt tức là 2 Vịt Cồ và tui là một trong hai Vịt Cồ nầy. Rủi quá anh Xuân Vũ ơi! Vịt Cồ thì "không xài được", vì đạp mái mà không trống, chỉ tiết canh thôi!
Vậy, Vịt Cồ thứ hai là ai vậy anh?
Thân.
Anh Trung ơi anh đừng có dụ người ta nha. .." VỊT CỒ ĐẠP MÁI KHÔNG TRỐNG " ????????Tui đang thưởng-thức "Tà áo em bay bay... " của caymangcut gởi cho...
Vậy là có 2 Lão Vịt tức là 2 Vịt Cồ và tui là một trong hai Vịt Cồ nầy. Rủi quá anh Xuân Vũ ơi! Vịt Cồ thì "không xài được", vì đạp mái mà không trống, chỉ tiết canh thôi!
Vậy, Vịt Cồ thứ hai là ai vậy anh?
Thân.
Hì hì, caymangcut!Áo dài được cả thế giới công nhận một điều. Nhìn cứ lộ lộ.... mà chẳng thấy gì. Giờ mỗi khi nhìn chiếc áo dài trắng lướt qua thì..... dù em đen đen cũng phải ngoái lại nhìn.
Trong lúc chờ đợi cô chủ quán pha cà phê, con Tặng bác bài hát.
Cô chủ quán ơi cho ly đen- đá....
Con Chịu thua bác Trung ơi.....Hì hì, caymangcut!
Cái áo Dài và cái Áo Bà-ba, phụ-nữ VN sử-dụng, phải được theo đúng tiêu-chuẩn :
1- Ngực "tấn-công"
2- Mông "phòng-thủ"
3- Eo thắt lưng ong
4- Và... hì hì, đây mới là điểm chánh, chủ-lực của cái áo nầy! Tui đố caymangcut đó!
Cái cúc áo phải hok chú.Hì hì, caymangcut!
Cái áo Dài và cái Áo Bà-ba, phụ-nữ VN sử-dụng, phải được theo đúng tiêu-chuẩn :
1- Ngực "tấn-công"
2- Mông "phòng-thủ"
3- Eo thắt lưng ong
4- Và... hì hì, đây mới là điểm chánh, chủ-lực của cái áo nầy! Tui đố caymangcut đó!
Cháu Khanh Ly, cũng gần gần với cái cúc áo đó cháu! Đoán thêm đi!Cái cúc áo phải hok chú.
Con đoán là cái tà áo bà ba! Đúng hông bác?Cháu Khanh Ly, cũng gần gần với cái cúc áo đó cháu! Đoán thêm đi!
Thân.
Hì hì, hai cái áo nầy có một vài điểm chung. Nhưng... 4- Và... hì hì, đây mới là điểm chánh, chủ-lực của cái áo nầy! Con với Khanh Ly, đoán thêm nha! (Thai đề là : Không trên cao, không dưới thấp, mà là ở khoảng giữa).Con đoán là cái tà áo bà ba! Đúng hông bác?
Áo phải xẻ 2 bên hok hả chúHì hì, hai cái áo nầy có một vài điểm chung. Nhưng... 4- Và... hì hì, đây mới là điểm chánh, chủ-lực của cái áo nầy! Con với Khanh Ly, đoán thêm nha! (Thai đề là : Không trên cao, không dưới thấp, mà là ở khoảng giữa).
Đúng là áo Bà-ba và Áo Dài thì cũng xẻ hai bên hông, nhưng như vậy chưa giải đáp được! Bởi điểm chánh làm chỗ nào vậy cháu? Gần rồi đó cháu!Áo phải xẻ 2 bên hok hả chú
Anh Xuân Vũ chờ cho có người đáp đúng thì tui nhúng nước nóng, nhổ lông, đánh tiết canh trong quán Agri, đãi bà con ...4... Tà cánh BƯỚM
Có phải là người mặc không chú. Bởi mấy cô tây mặc áo dài với áo bà ba nhìn tức cười lắmĐúng là áo Bà-ba và Áo Dài thì cũng xẻ hai bên hông, nhưng như vậy chưa giải đáp được! Bởi điểm chánh làm chỗ nào vậy cháu? Gần rồi đó cháu!
Con đoán là... "con bó tay"Hì hì, hai cái áo nầy có một vài điểm chung. Nhưng... 4- Và... hì hì, đây mới là điểm chánh, chủ-lực của cái áo nầy! Con với Khanh Ly, đoán thêm nha! (Thai đề là : Không trên cao, không dưới thấp, mà là ở khoảng giữa).

Ông chủ quán chè huế @Hai la vang ơi...