bài thuốc chống ung thư

  • Thread starter Lưu Đình Vương
  • Ngày gửi
kWnzfR5.png


hLYwY4q.jpg

Chị gái tự chế ra bài thuốcCỨU SỐNGEm trai mình thoát khỏi căn bệnh ung thư phổi sau khi bị bệnh viên trả về

· Căn bệnh ung thư phổi quái ác:
Thông tin anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1978) trú tại Xã Tân Lập – Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên bị ung thư phổi thoát khỏi “lưỡi hái thấn chết” nhờ bài thuốc của chính chị gái mình là Nguyễn Thị Hà khiến người dân nơi đây không khỏi ngỡ ngàng, ngưỡng mộ. Trong căn nhà nhỏ, anh Thịnh không giấu được niềm vui khi trò chuyện về cuộc chiến đấu khốc liệt giữa anh và căn bệnh ung thư phổi quái ác.
Anh Thịnh sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tân Lập, là một thanh niên khỏe mạnh. Anh lập gia đình cùng chị Vũ Thị Quyên và sinh được hai con. Cuộc sống ổn định khi anh đầu tư mở một cửa hang tạp hóa để mưu sinh còn vợ anh làm cán bộ xã. Tưởng chừng cuộc sống cứ êm đẹp trôi qua, nào ngờ năm 2011, cả gia đình náo loạn khi phát hiện anh mắc căn bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Anh Thịnh kể lại, khoảng tháng 1 năm 2011, anh thấy trong người có biểu hiện lạ, ho liên tục không ngớt. Vợ anh thấy vậy cứ nghĩ là do thay đổi thời tiết, nên đi mua thuốc cho chồng uống. Tuy nhiên, uống thuốc nào cũng chẳng ăn thua, anh vẫn ho liên tục, lúc bấy giờ anh mới đi khám ở bệnh viện tỉnh. Tại đây các bác sĩ kiểm tra và chẩn đoán anh bị ho trào ngược và kê đơn thuốc, yêu cầu anh uống đầy đủ. Từ khi phát bệnh, nhìn anh tiều tụy hẳn đi, sức khỏe giảm sút trầm trọng, những trận ho giữ dội hành hạ anh cả ngày lẫn đêm. Anh ho không ngừng nghỉ, ho đến nỗi chảy hết nước mắt, nước mũi. Mong muốn nhanh khỏi bệnh. Anh uống thuốc rất đều đặn, đúng giờ, nhưng bệnh tình không những không giảm mà còn xấu đi. Hàng xóm của anh trước đó cũng có một người có triệu chứng ho giống anh, đi bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh Lao. Lo lắng anh cũng bị lao nên gia đình đưa anh đến Bệnh viện Lao Trung ương để khám. Tại bệnh viện, anh Thịnh ho ra máu, cơ thể yếu dần, đi không vững, các bác sĩ tiến hành chụp CT cho anh thì bất ngờ phát hiện một khối u và chẩn đoán anh bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Tin dữ nghe như tiếng sét bên tai, vợ con anh gục ngã ngay trước cửa phòng bệnh. Ngồi bên chồng, chị Quyên tâm sự: “Lúc nghe tin anh bị ung thư, tôi chết lặng người, cứ thế là gục ngã thôi, không biết phải làm sao”. Từ trước tời giờ, anh rất khỏe mạnh, chẳng ai ngờ anh lại mắc bệnh ung thư. Tôi ứa nước mắt, thương chồng, thương con, tôi chỉ biết trông chờ vào bác sĩ chứ bản than chẳng làm gì được. Mà ai cũng biết, hễ người nào không may dính phải ung thư thì chỉ có chờ chết chứ thuốc nào chữa khỏi được. Vậy mà anh vẫn thương mẹ con tôi, vẫn chiến đấu đến cùng mà sống”. Sau khi phát hiện được bệnh tình tại Bệnh viên Lao Trung ương, gia đình anh Thịnh chuyển anh đến Bệnh viện K Hà Nội để điều trị. Sau khi chụp chiếu lại, các bác sĩ phát hiện một khối u rất to có kích thước 5,8cm. Đặc biệt, khối u nằm ở vị trí trung thất nên rất nguy hiểm, bác sĩ cho biết trường hợp này rất khó xử lý. Còn nước còn tát, cả gia đình đều trong cậy vào bác sĩ. Tại Bệnh viên K các bác sĩ tiến hành tiêm kháng sinh cực mạnh giúp khối u teo nhỏ để mổ. Nhưng thay vì teo dần, khối u của anh ngày càng to lên khu từ 5,8cm nó đã tăng lên đến 7,6cm. Sau đó, bác sĩ điều trị bằng cách truyền hóa chất. Thời gian điều trị tại bệnh viện là 12 ngày. Phía gia đình không thấy bệnh tình thuyên giảm, hỏi bác sĩ thì bác sĩ cho biết: “Bệnh nhân bị ung thư ở giai đoạn cuối rồi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Sự sống kéo dài không được bao lâu đâu”.Nghe bác sĩ nói, vợ con anh Thịnh nghẹn đắng, nuốt nước mắt vào trong và xin bênh viện cho anh ra về. Anh Thịnh ra viện trong trạng thái yếu ớt, về đến nhà, vợ anh nghe lời bác sĩ, hỏi anh muốn ăn gì, uống gì, đi đâu là chị đều đáp ứng. Lúc bấy giờ, vợ chống anh thực sự đã đầu hang với căn bệnh quái ác này, Cho đến khi chị gái anh Thịnh là chị Nguyễn Thị Hà đến đả thong tư tưởng thì vợ chồng anh mới thay đổi hoàn toàn. Từ một người chờ chết, đầu hàng bệnh tật, giờ anh quyết tâm chống lại nó và chiến thắng nó. “Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không nghĩ là mình được ngồi đây, thâm chí là khỏe mạnh như thế này. Tất cả đều nhờ chị gái tôi, người chị đã đem lại sự sống và chăm sóc tôi suốt mấy năm trời”. Anh Thịnh xúc động tâm sự.
· Bài thuốc tự chế
Cũng trong căn nhà của anh Thịnh, chị Nguyễn Thị Hà vui vẻ khi chia sẻ bí quyết giúp em trai chiến thắng “Thần chết”. Chị Hà tâm sự. Gia đình tôi bị di truyền ung thư. Bố mẹ tôi đều bị ung thư gan, họ đều mất cách đây mấy năm rồi. Đến giờ em tôi lại bị ung thư phổi. Nhìn những người than của mình lần lượt ra đi, tôi đau như xé thịt. Không đầu hàng bệnh tật, suy nghĩ trong đầu tôi là còn nước còn tát nên tôi đã quyết tâm tìm cách chữa trị cho em mình”. Qua tìm hiểu báo chí rồi trên mạng Internet, chị Hà đã mạnh dạn đi hỏi một vài lương y có uy tín về căn nguyên phát bệnh và một số vị thuốc Nam kháng được ung thư. Được sự chỉ bảo tận tình của nhiều lương y, chị tự đi tìm các cây thuốc đó, có thuốc tự tìm được, có thuốc phải nhờ người đi mua lại rồi theo công thức chỉ dẫn, chị sắc cho anh Thịnh uống. Khi mới uống thì anh Thịnh có biểu hiện thuyên giảm bệnh nhưng lại bị tiêu chảy rồi táo bón đan xen. Lúc bấy giờ, chị Hà tự hỏi, tại sao lại như vậy? Do mình bốc thuốc chưa đúng liều lượng lên mới như vậy chăng? Sau đó, chị tiếp tục tìm hiểu và theo dõi xem có vị thuốc nào tính hàn hay tính nhiệt, tác dụng và tác hại của nó ra sao, liều lượng như thế nào… Sau 10 ngày mất ăn mất ngủ với sự quyết tâm phải cứu bằng được em mình khỏi lưỡi hái tử thần bằng mọi giá, cuối cùng chị Hà đã tìm ra được công thức pha chế thuốc phù hợp nhất với em mình. Kể từ khi chữa bằng thuốc do tự tay chị gái sưu tầm, chế biến, anh Thịnh đã tỉnh táo và khỏe mạnh lại hẳn. Từ một người nằm liệt giường, anh đã đứng dậy đi lại được. Anh Thịnh kiên trì uống thuốc của chị trong vòng 4 tháng (thời gian anh Thịnh ra viện để uống thuốc Nam là ngày 21/2/2011) đến tháng 6/2011 gia đình đã đưa anh Thịnh lên Hà Nội để kiểm tra thì thấy khối u đã teo nhỏ lại còn 3,2cm. Tại Bệnh viện, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên về trường hợp của anh, sau khi biết anh điều trị bằng thuốc Nam, bác sĩ khuyên anh nên tiếp tục điều trị bằng phương thuốc này. Trở về nhà trong niềm vui sướng, chị Hà vẫn ngày ngày tìm thuốc, chế biến và sắc thuốc cho em uống. Mấy tháng sau trờ lại bệnh viện kiểm tra thì khối u tiếp tục teo đi chỉ còn 1,6cm. Cả gia đình anh Thịnh vui mừng khôn xiết, sức khỏe anh ngày càng hồi phục, trở lại như người bình thường, thậm trí anh còn làm việc trở lại được, đặc biệt không có biểu hiện gì của ung thư phổi, không còn ho nhiều và tức ngực như trước nữa.
Nói về bài thuốc của mình, chị Hà cho biết: “Trước đây, bố tôi là doanh nhân, ông từng sang Trung Quốc làm ăn. Tại đây, một người bạn của ông đã chỉ cho ông những thứ thuốc cũng như phương thuốc chữa bệnh ung thư. Ông đã ghi chép lại và mang về. Nhưng sau này lâu dần, ông chẳng để ý đến”. Mãi cho đến khi ông mất đi, tôi dọn dẹp tủ đồ thì mới phát hiện ra cuốn sổ ghi chép của ông. Tôi mày mò và thấy những bài thuốc trên cuốn sổ nên đã nghiên cứu và học hỏi thêm từ một số lương y khác. Thú thật, thương em lên tôi quyết tâm cữu bằng được nó, nhiều người nói rằng tôi mang tính mạng của em ra đùa. Nhưng họ đâu có hiểu được nỗi lòng của người làm chị, chẳng có người chị nào cam tâm đứng nhìn em mình chết cả. Bài thuốc của tôi kết hợp cả thuốc Nam và thuốc Bắc, nó rơi vào khoảng 17 đến 18 vị thuốc, trong đó có những thứ rất dễ tìm như linh chi, tam thất…”.
Sau mấy tháng trời uống thuốc do tự tay chị Hà chế biến, anh Thịnh đã trở lại hoàn toàn một người bình thường. Để cho yên tâm, gia đình đã bàn với nhau đưa anh Thịnh lên Hà Nội kiểm tra lại một lần nữa vào dịp giáp tết Nhâm Thìn để mọi người yên tâm ăn Tết được vui vẻ đầm ấm. Tất cả mọi người thân cũng như bạn bè, hàng xóm láng giềng đều phấn khởi khi hay tin anh Thịnh đã tai qua nạn khỏi, căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã chính thức thất bại trước sự cố gắng của chị em anh Thịnh. Thời gian thấm thoát qua nhanh và chính thời gian cũng là bằng chứng rõ nhất để chứng minh sự chiến thắng của anh. Ít nhất đến thời điểm này, anh Thịnh vẫn sống khỏe. Đó phải chăng là điều kỳ diệu của cuộc sống? Tôi xin để lại địa chỉ và số điện thoại của chị Hà để tiện cho mọi người ai quan tâm có thể trao đổi những kiến thức bổ ích và cần thiết ( C. Hà: xã Tân Lập – huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên, ĐT: 0164 808 9838 )PV- Lê Nga – 0973 075 774 - BÁO ĐẤT VIỆTTòa soạn: 3/C11, Ngõ 17, Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội.Điện thoại và fax: 0432 484 645
 




Back
Top