Bài toán làm nông dân

  • Thread starter Người Nông Dân 94
  • Ngày gửi
Em đang muốn lập dự án nuôi Gà,Bò,Dê. & thức ăn cho Gà,bò,Dê & cách chế biến thức ăn & cách phòng bệnh,dịch,để sang năm sẽ bắt tay vào làm.
anh chị của em, có gia đình hết rồi, nên em sống độc thân, tự lập. em cũng thích làm nông dân lắm hơi cực nhưng không bon chen giống ở SG, em chán cuộc sống đi làm công ăn lương rồi nên nay em viết ra ý định của em mong được mọi người giúp đỡ góp ý.
----------------------------------------------------
1: Làm lương ăn tháng:
em năm nay 21t công việc em làm ổn định hiện tại 1 tháng em được ~ 5tr3, và đang chờ kết quả xét lương,vì chưa có kết quả nên em sẽ tính ở mức ~ 6tr vậy. và dự án này em dự định năm sau mới bắt đầu làm. lương sẽ 1 năm xét 1 lần sẽ tăng theo thời gian mỗi lần với năng lực của em tăng cao cũng chỉ ~ 50 > 60$ < là cùng, chưa kể cty nó kiếm chuyện không lên lương hoặc lên 5>10$. em sẽ tính như sau.
6.000.000 x 12 tháng + 1 tháng 13 = 78.000.000/1 năm x 2năm = 156.000.000 (năm thứ 2 sẽ tính thêm ~ ><40$ tiền lương tăng nên em sẽ lấy con số là 40$ x 21.500 = 860.000.000 VNĐ x 12 tháng = 10.320.000 + 156.000.000 = 166.320.000 (tổng lương 2 năm) nhưng nếu trừ tiền xài, điện, nước, xăng,ăn,mặc,đám....! thì 1 tháng em chỉ dư được ~ >< 3tr vào mức 1 năm ~ 35tr vậy là 2 năm được ~ >< 70tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Làm Nông Dân.
Muốn làm nông dân trước hết phải chọn con vật, cây trồng..em chọn trước hết là Bò + Gà sau này ổn định được thức ăn sẽ nuôi thêm Dê, vì em nghe nói Dê đói nó hay phá
A: Tiền vốn.
cày hết năm nay nữa em có số vốn ~ 90tr (cái này vay mượn >< ~ 10,15tr em có thể xoay xở thêm)
B: Đất.
đất nhà em có sẵn ở quê, do em chưa cầm sổ đỏ nên cũng không biết diện tích chính xác là bao nhiêu, & đất vườn + nhà + rừng trên 1 mảnh khá rộng. do em vào TP sống từ nhỏ nên bây giờ không biết nó rộng khoảng bao nhiêu nữa, em nhắm chừng cả đất vườn + nhà vs rừng ~ 12.000m2, trong đó có >< ~ 5000m2 (có thể làm đất vườn, vì lên nữa nó thành đất rừng, xa nhà khó quản lý "trộm cắp phá hoại")
Đất ruộng & đất bãi. nhà em có 7 sào (ruộng ngoài đó không nằm chung 1 mảnh) đất bãi ~ 10x200 (đều cho mướn hết)
C : Ngoài lề xíu----
hiện tại ~ 6>7000m2 nhà em đang trồng keo lá to to, hình như là keo lai em không rõ lắm, được ~ 11 năm, đường kính ~ 15 >23cm gì đó ( vì lâu rồi em không về nên em chỉ nhắm chừng mọi người thông cảm cho em) em không biết định giá của nó bao nhiêu nữa, nghe chị em kêu rẻ bèo, còn nhiều người kêu bán được kha khá (nếu được giá em bán hết sẽ có 1 ít vốn đầu tư)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Chuồng trại + nhà ở:
A : Chuồng.
Chuồng Bò:

nhà em có sẵn 1 cái chuồng (~ 3x7 gì đó em không rõ,có thể nhốt 5,6 con) rồi chỉ cần nâng cấp lên, và đổ nền xi măng làm máng ăn.
Chuồng Gà:
nhà em cũng có 1 chuồng gà + Heo dính liền nhau nhỏ ~ 2x6 em tính đập vách ra làm thành 1 rồi xây thêm (rộng ra xíu trong ~ số tiền có)
B: Nhà ở.
hiện tại nhà em chỉ còn 1 cái nhà bếp nhỏ nhỏ ~ 3x6 cao ~4,5x3 (nhà lớn đập bán rồi) em tính về sửa lại nhà này ở, nhưng chưa có Giếng + nhà WC (vì ở quê hồi trước toàn chơi nhà WC đào ở xa nhà nên bây giờ không có) Giếng thì do hồi trước nhà em đào (35m nhưng chỉ xài được vài năm nó khô rồi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
em tính khoan 1 cái giếng (104 ly vừa xài vừa tưới..) em không biết ~ bao nhiêu tùy vào mét (em nghe chị gái nói ngoài đó khoan giêng không được, không có nước hoặc nước vàng, nhưng em nghĩ khoan 70m chẳng nhẽ bọn thợ khoan không biết nơi nào có nước, nơi nào không) nước vàng thì mình sẽ mua máy lọc.chứ nge bà chị nói giếng nhà bả chuẩn bị đào hết 40tr, nặng vốn quá các bác ơi
*Em tính như vậy mọi người chỉ bảo cho em những chỗ sai sót để em được học hỏi chút ít kinh nghiệm với ạ.
-------90tr (vốn gốc) TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC:
VẬT NUÔI:
MUA 2 CON BÊ CÁI lai sin 1CON ~ 13TR/2 = 26TR (CÒN 64TR)
KHOAN GIẾNG (104 ly vừa tưới vừa xài) ~13TR + MUA 1 MÁY BƠM HỎA TIỄN ~4TR + MÁY LỌC NƯỚC ~4TR DÂY NHỢ BỒN CHỨA NƯỚC ~1TR5 = ~ 22,5TR
(CÒN 41.5TR) LÀM NHÀ WC THEO KIỂU TP (DÍNH LIỀN NHÀ :eek: VÌ EM CŨNG HƠI SỢ MA:rolleyes: + NÂNG CẤP NHÀ Ở THÊM XÍU ~5TR
(CÒN 36,5TR)
NÂNG CẤP CHUỒNG: CHUỒNG GÀ ĐẬP VÁCH THÔNG QUA CHUỒNG HEO =1 MỞ RỘNG THÊM ~ 3x4 (GÌ ĐÓ TÙY VÀO GIÁ LÀM CÀNG RẺ MỞ RỘNG HƠN) ~ 5TR
(CÒN 31.5TR) LÁNG NỀN XI MĂNG CHUỒNG BÒ ~ 2TR
(CÒN 29.5TR) MUA GÀ GIỐNG ~30 CON MÁI 10 CON TRỐNG VỪA VỪA =40 CON ~100K/CON = 4TR & ~ 100 CON GÀ CON ~ 30K/CON/100 CON = 3TR =7TR/GA
(CÒN 22,5TR) GIỐNG CỎ ~ 6K/1KG/360KG/ ~ 1000m2 = (dư sẽ trồng thêm chỗ khác thiếu thì mua thêm cái này em chưa trồng nên không biêt nhờ mấy anh cị tính dùm em nhé) E MUA ÍT GIỐNG TRÙN NỮA NUÔI CHO GÀ ~ 1TR
(còn ~19TR) tiền ăn uống xài + thức ăn cho gà...vv) EM NGHỈ LÀM ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ~3 THÁNG MỖI THÁNG ĐƯỢC ~3,6TR. NẾU TRỤ ~ 1NĂM EM RÚT BẢO HIỂM RA CÓ THÊM ÍT ~ >< 35TR (AK QUÊN NỮA GIỐNG GÀ "CHẮC CÓ LẼ" EM CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG VS CÔ EM CHO GỐI ĐẦU CÁI NÀY EM CHƯA THỬ)
TRONG THỜI GIAN RẢNH EM SẼ TRỒNG THÊM CÂY CHUỐI,CÂY ĐU ĐỦ,.... và có thể làm thêm gì đó ứng biến tùy theo..NẾU THÀNH CÔNG EM SẼ NHẮM ĐẾN CON DÊ TIẾP THEO (LỢI THẾ ĐẤT RỘNG)
em đã nêu ra hết tình cảnh của em bây giờ rồi mong anh em, cô chú trên diễn đàn, góp ý chỉnh sửa dùm em những chỗ còn thiếu sót ạ! :( nếu được năm sau ~ 3/2016 em sẽ nghỉ làm về quê tiến hành ngay ạ. à có anh chị nào, có trang trại 3 mô hình trên gần TPHCM cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm với ạ:)
 


Last edited by a moderator:
ha thật hã bác bác nói làm em vui quá:Bop: nhà bác có kinh nghiệm 10 năm khoan giếng rồi có gặp phải nước phèn (vàng đục) luôn chưa bác, và cho em ? cách xử lý luôn nếu gặp trường hợp này nhé, nhà xung quanh em giếng đào không bị phèn mà bà chị em ở cách chỗ em ở ~3km (trũng hơn nhà em) nói giếng khoan bị phèn nên không ai khoan người ta đào không à. (bả cũng đang đào 1 cái hay gì đó ~ 40tr) à quên em không hiểu lắm bác cho em ? tại sao nhà xung quanh hàng xóm giếng đào, nhà em khoan thì giếng nhà hàng xóm bị cạn hả bác ( có phải áp lực nước giống mình chích 1 lỗ nhỏ trái bong bóng đầy nước nó phun mạnh qua giếng khoan phải không ạ) nếu được vậy thì đúng là *mình làm những cái người khác không làm & được những cái người khác không được rồi bác nhỉ
Giếng nước không bị phèn mà sài máy bị phèn là do nước máy lấy tầng sâu hơn phèn nặng, thứ 2 ở trong giếng nước tiếp xúc không khí oxy hóa sắt và lắng xuống nên giảm phèn, vì thế lâu lâu phải tác nước giếng một lần để làm sạch cặn sắt. Giếng nhà bạn khoan không liên quan đến việc cạn giếng của nhà hàng xóm, chỉ khi bạn sử dụng nước nhiều đến mức làm cạn tầng nước ngầm dưới đất xuống thì giếng nước nhà hàng xóm sẽ xuống theo.
 


hiz ở ngoài quê em người ta toàn chơi giếng đào không, mà em thấy giếng đào em cũng ớn ớn rồi, giá thì chát nữa. mà nghe bác nói em cảm thấy an tâm được 1 phần rồi :D thank bác nhiều, ak mình có nên khoan trước xem có nước hay không ha bác, hay là chờ khi nghỉ làm rùi về khoan luôn không có nước thật chắc chết, tàn giấc mơ làm nông dân của em luôn

ha thật hã bác bác nói làm em vui quá:Bop: nhà bác có kinh nghiệm 10 năm khoan giếng rồi có gặp phải nước phèn (vàng đục) luôn chưa bác, và cho em ? cách xử lý luôn nếu gặp trường hợp này nhé, nhà xung quanh em giếng đào không bị phèn mà bà chị em ở cách chỗ em ở ~3km (trũng hơn nhà em) nói giếng khoan bị phèn nên không ai khoan người ta đào không à. (bả cũng đang đào 1 cái hay gì đó ~ 40tr) à quên em không hiểu lắm bác cho em ? tại sao nhà xung quanh hàng xóm giếng đào, nhà em khoan thì giếng nhà hàng xóm bị cạn hả bác ( có phải áp lực nước giống mình chích 1 lỗ nhỏ trái bong bóng đầy nước nó phun mạnh qua giếng khoan phải không ạ) nếu được vậy thì đúng là *mình làm những cái người khác không làm & được những cái người khác không được rồi bác nhỉ
giếnh bị phèn hoặc vôi đều có cách sử lý cả, chỗ bạn ở miền trung à, nếu vậy thì khoan sâu tốn nhiều tiền đấy, khoan giếng nếu nước trong đất thì bị phèn và nước trong đá thì bị vôi, điều đó k thể nào tránh khỏi, mà bạn khoan nước bị phèn làm nông nghiệp liệu ổn ko.
 
Giếng nước không bị phèn mà sài máy bị phèn là do nước máy lấy tầng sâu hơn phèn nặng, thứ 2 ở trong giếng nước tiếp xúc không khí oxy hóa sắt và lắng xuống nên giảm phèn, vì thế lâu lâu phải tác nước giếng một lần để làm sạch cặn sắt. Giếng nhà bạn khoan không liên quan đến việc cạn giếng của nhà hàng xóm, chỉ khi bạn sử dụng nước nhiều đến mức làm cạn tầng nước ngầm dưới đất xuống thì giếng nước nhà hàng xóm sẽ xuống theo.
oh như vậy có nghĩa là giếng hàng xóm "đào" ~ trung bình 20>25m vậy nhà em cũng chỉ cần khoan ~ 30m chắc là ok rồi ha bác, tại nhà em hồi trước cũng có đào 1 cái giếng (~ 32m) nhưng mạch nước nó khi nào cũng liti không xài được nhưng nó không chịu khô cứ sệt sệt nước ~ 20cm quanh năm mùa mưa thì nó lên được ~ 50cm > 1m nhưng cũng được vài ngày hết mua lại cạn xuống. em tính khoan chỗ đất thấp hơn cách cái giếng khô khoảng 20m không biết có ổn không ha bác
giếnh bị phèn hoặc vôi đều có cách sử lý cả, chỗ bạn ở miền trung à, nếu vậy thì khoan sâu tốn nhiều tiền đấy, khoan giếng nếu nước trong đất thì bị phèn và nước trong đá thì bị vôi, điều đó k thể nào tránh khỏi, mà bạn khoan nước bị phèn làm nông nghiệp liệu ổn ko.
ở gần nhà chỗ em thì người ta toàn giếng đào ~ 20>27m gì đó nước không bị nhiễm phèn. vì xung quanh khu vực đó không ai khoan giếng nên em cũng không rõ nữa bác ơi
nước phèn ít mình lọc qua cát... giống như mấy bác ở trên chỉ chắc ok (em nghe chị gái em nói ở ngoài đó người ta khoan 1 là không có nước, 2 là nước bị vàng đục không xài được cho nên người ta chơi giếng đào) em thắc mắc là 1, nếu giếng đào ~ 20m có nước tại sao giếng khoan lại không có nhỉ? 2,tại sao giếng đào nước trong múc lên có thể uống luôn không cần xử lý, còn giếng khoan lại bị vàng đục nhỉ? đúng như bác nói là ở ngoài đó khoan giếng sâu hơn miền nam và giá cũng chát hơn gấp 3,4 hoặc 5 lần
 
oh như vậy có nghĩa là giếng hàng xóm "đào" ~ trung bình 20>25m vậy nhà em cũng chỉ cần khoan ~ 30m chắc là ok rồi ha bác, tại nhà em hồi trước cũng có đào 1 cái giếng (~ 32m) nhưng mạch nước nó khi nào cũng liti không xài được nhưng nó không chịu khô cứ sệt sệt nước ~ 20cm quanh năm mùa mưa thì nó lên được ~ 50cm > 1m nhưng cũng được vài ngày hết mua lại cạn xuống. em tính khoan chỗ đất thấp hơn cách cái giếng khô khoảng 20m không biết có ổn không ha bác

ở gần nhà chỗ em thì người ta toàn giếng đào ~ 20>27m gì đó nước không bị nhiễm phèn. vì xung quanh khu vực đó không ai khoan giếng nên em cũng không rõ nữa bác ơi
nước phèn ít mình lọc qua cát... giống như mấy bác ở trên chỉ chắc ok (em nghe chị gái em nói ở ngoài đó người ta khoan 1 là không có nước, 2 là nước bị vàng đục không xài được cho nên người ta chơi giếng đào) em thắc mắc là 1, nếu giếng đào ~ 20m có nước tại sao giếng khoan lại không có nhỉ? 2,tại sao giếng đào nước trong múc lên có thể uống luôn không cần xử lý, còn giếng khoan lại bị vàng đục nhỉ? đúng như bác nói là ở ngoài đó khoan giếng sâu hơn miền nam và giá cũng chát hơn gấp 3,4 hoặc 5 lần
giếng đào là nước ngấm, còn giếng khoan là nước ngầm, nước giếng đào là mạch nằm ngang và khả năng có nước cao hơn giếng khoan vì giếng đào diện tích lỗ giếng rộng nên dễ chạm mạch hơn, còn giếng khoan chỉ có lỗ khoan từ 110 đến 130 nên khó hơn
 
Em đang muốn lập dự án nuôi Gà,Bò,Dê. & thức ăn cho Gà,bò,Dê & cách chế biến thức ăn & cách phòng bệnh,dịch,để sang năm sẽ bắt tay vào làm.
anh chị của em, có gia đình hết rồi, nên em sống độc thân, tự lập. em cũng thích làm nông dân lắm hơi cực nhưng không bon chen giống ở SG, em chán cuộc sống đi làm công ăn lương rồi nên nay em viết ra ý định của em mong được mọi người giúp đỡ góp ý.
----------------------------------------------------
1: Làm lương ăn tháng:
em năm nay 21t công việc em làm ổn định hiện tại 1 tháng em được ~ 5tr3, và đang chờ kết quả xét lương,vì chưa có kết quả nên em sẽ tính ở mức ~ 6tr vậy. và dự án này em dự định năm sau mới bắt đầu làm. lương sẽ 1 năm xét 1 lần sẽ tăng theo thời gian mỗi lần với năng lực của em tăng cao cũng chỉ ~ 50 > 60$ < là cùng, chưa kể cty nó kiếm chuyện không lên lương hoặc lên 5>10$. em sẽ tính như sau.
6.000.000 x 12 tháng + 1 tháng 13 = 78.000.000/1 năm x 2năm = 156.000.000 (năm thứ 2 sẽ tính thêm ~ ><40$ tiền lương tăng nên em sẽ lấy con số là 40$ x 21.500 = 860.000.000 VNĐ x 12 tháng = 10.320.000 + 156.000.000 = 166.320.000 (tổng lương 2 năm) nhưng nếu trừ tiền xài, điện, nước, xăng,ăn,mặc,đám....! thì 1 tháng em chỉ dư được ~ >< 3tr vào mức 1 năm ~ 35tr vậy là 2 năm được ~ >< 70tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Làm Nông Dân.
Muốn làm nông dân trước hết phải chọn con vật, cây trồng..em chọn trước hết là Bò + Gà sau này ổn định được thức ăn sẽ nuôi thêm Dê, vì em nghe nói Dê đói nó hay phá
A: Tiền vốn.
cày hết năm nay nữa em có số vốn ~ 90tr (cái này vay mượn >< ~ 10,15tr em có thể xoay xở thêm)
B: Đất.
đất nhà em có sẵn ở quê, do em chưa cầm sổ đỏ nên cũng không biết diện tích chính xác là bao nhiêu, & đất vườn + nhà + rừng trên 1 mảnh khá rộng. do em vào TP sống từ nhỏ nên bây giờ không biết nó rộng khoảng bao nhiêu nữa, em nhắm chừng cả đất vườn + nhà vs rừng ~ 12.000m2, trong đó có >< ~ 5000m2 (có thể làm đất vườn, vì lên nữa nó thành đất rừng, xa nhà khó quản lý "trộm cắp phá hoại")
Đất ruộng & đất bãi. nhà em có 7 sào (ruộng ngoài đó không nằm chung 1 mảnh) đất bãi ~ 10x200 (đều cho mướn hết)
C : Ngoài lề xíu----
hiện tại ~ 6>7000m2 nhà em đang trồng keo lá to to, hình như là keo lai em không rõ lắm, được ~ 11 năm, đường kính ~ 15 >23cm gì đó ( vì lâu rồi em không về nên em chỉ nhắm chừng mọi người thông cảm cho em) em không biết định giá của nó bao nhiêu nữa, nghe chị em kêu rẻ bèo, còn nhiều người kêu bán được kha khá (nếu được giá em bán hết sẽ có 1 ít vốn đầu tư)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Chuồng trại + nhà ở:
A : Chuồng.
Chuồng Bò:

nhà em có sẵn 1 cái chuồng (~ 3x7 gì đó em không rõ,có thể nhốt 5,6 con) rồi chỉ cần nâng cấp lên, và đổ nền xi măng làm máng ăn.
Chuồng Gà:
nhà em cũng có 1 chuồng gà + Heo dính liền nhau nhỏ ~ 2x6 em tính đập vách ra làm thành 1 rồi xây thêm (rộng ra xíu trong ~ số tiền có)
B: Nhà ở.
hiện tại nhà em chỉ còn 1 cái nhà bếp nhỏ nhỏ ~ 3x6 cao ~4,5x3 (nhà lớn đập bán rồi) em tính về sửa lại nhà này ở, nhưng chưa có Giếng + nhà WC (vì ở quê hồi trước toàn chơi nhà WC đào ở xa nhà nên bây giờ không có) Giếng thì do hồi trước nhà em đào (35m nhưng chỉ xài được vài năm nó khô rồi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
em tính khoan 1 cái giếng (104 ly vừa xài vừa tưới..) em không biết ~ bao nhiêu tùy vào mét (em nghe chị gái nói ngoài đó khoan giêng không được, không có nước hoặc nước vàng, nhưng em nghĩ khoan 70m chẳng nhẽ bọn thợ khoan không biết nơi nào có nước, nơi nào không) nước vàng thì mình sẽ mua máy lọc.chứ nge bà chị nói giếng nhà bả chuẩn bị đào hết 40tr, nặng vốn quá các bác ơi
*Em tính như vậy mọi người chỉ bảo cho em những chỗ sai sót để em được học hỏi chút ít kinh nghiệm với ạ.
-------90tr (vốn gốc) TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC:
VẬT NUÔI:
MUA 2 CON BÊ CÁI lai sin 1CON ~ 13TR/2 = 26TR (CÒN 64TR)
KHOAN GIẾNG (104 ly vừa tưới vừa xài) ~13TR + MUA 1 MÁY BƠM HỎA TIỄN ~4TR + MÁY LỌC NƯỚC ~4TR DÂY NHỢ BỒN CHỨA NƯỚC ~1TR5 = ~ 22,5TR
(CÒN 41.5TR) LÀM NHÀ WC THEO KIỂU TP (DÍNH LIỀN NHÀ :eek: VÌ EM CŨNG HƠI SỢ MA:rolleyes: + NÂNG CẤP NHÀ Ở THÊM XÍU ~5TR
(CÒN 36,5TR)
NÂNG CẤP CHUỒNG: CHUỒNG GÀ ĐẬP VÁCH THÔNG QUA CHUỒNG HEO =1 MỞ RỘNG THÊM ~ 3x4 (GÌ ĐÓ TÙY VÀO GIÁ LÀM CÀNG RẺ MỞ RỘNG HƠN) ~ 5TR
(CÒN 31.5TR) LÁNG NỀN XI MĂNG CHUỒNG BÒ ~ 2TR
(CÒN 29.5TR) MUA GÀ GIỐNG ~30 CON MÁI 10 CON TRỐNG VỪA VỪA =40 CON ~100K/CON = 4TR & ~ 100 CON GÀ CON ~ 30K/CON/100 CON = 3TR =7TR/GA
(CÒN 22,5TR) GIỐNG CỎ ~ 6K/1KG/360KG/ ~ 1000m2 = (dư sẽ trồng thêm chỗ khác thiếu thì mua thêm cái này em chưa trồng nên không biêt nhờ mấy anh cị tính dùm em nhé) E MUA ÍT GIỐNG TRÙN NỮA NUÔI CHO GÀ ~ 1TR
(còn ~19TR) tiền ăn uống xài + thức ăn cho gà...vv) EM NGHỈ LÀM ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ~3 THÁNG MỖI THÁNG ĐƯỢC ~3,6TR. NẾU TRỤ ~ 1NĂM EM RÚT BẢO HIỂM RA CÓ THÊM ÍT ~ >< 35TR (AK QUÊN NỮA GIỐNG GÀ "CHẮC CÓ LẼ" EM CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG VS CÔ EM CHO GỐI ĐẦU CÁI NÀY EM CHƯA THỬ)
TRONG THỜI GIAN RẢNH EM SẼ TRỒNG THÊM CÂY CHUỐI,CÂY ĐU ĐỦ,.... và có thể làm thêm gì đó ứng biến tùy theo..NẾU THÀNH CÔNG EM SẼ NHẮM ĐẾN CON DÊ TIẾP THEO (LỢI THẾ ĐẤT RỘNG)
em đã nêu ra hết tình cảnh của em bây giờ rồi mong anh em, cô chú trên diễn đàn, góp ý chỉnh sửa dùm em những chỗ còn thiếu sót ạ! :( nếu được năm sau ~ 3/2016 em sẽ nghỉ làm về quê tiến hành ngay ạ. à có anh chị nào, có trang trại 3 mô hình trên gần TPHCM cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm với ạ:)
Mình thích bạn rồi đó nha. 21 tuổi và một sự tính toán rất "ông lão". Bạn không trở thành một tỷ phú trong tương lai thì chắc chắn không phải do bạn, mà là do trời! Ủng hộ và tin tưởng vào quyết định của bạn. Chắc chắn bạn sẽ thành công. Nếu có khó khăn hay băn khoăn gì cứ mạnh dạn chi sẻ với mọi người để nhận được sự tư vấn thêm nhé em trai. Chúc thành công!
 
Em hơn bác chủ topic 2 tuổi, cũng coi là thanh niên đồng lứa. Định hướng của bác rất giống em, thích làm nông. Em đi trước bác 2 năm rồi, trang trại nhà em cũng được 20ha, gà cũng được trăm con, bò thì em thanh lý hết rồi, dê em không nuôi vì tụi nó phá như giặc. Em có mấy kinh nghiệm nhỏ nhỏ em cũng chia sẻ với bác để bác biết trước tình hình sau này có gặp cũng có thì đỡ bỡ ngỡ.
Thứ nhất là việc bác liệt kê tuy nhiều nhưng thật ra làm thì chẳng bao nhiêu. Tình cờ là hướng bác đi ban đầu giống y em. Bò 2 con sáng cột chiều dắt về cho ăn thêm,uống nước muối...Gà thả vườn ngày cho ăn 4,5 lần đã là nhiều. Dê tuy có cực hơn bò một xíu nhưng chung lại thời gian làm việc của bác chẳng mất bao nhiêu thời gian. Các cụ bảo nhàn vi cư bất thiện, rảnh rỗi thì sinh nông nổi, ở không tất sinh nhu cầu giải trí, tệ thì bắt đầu nhậu nhẹt cờ bạc, khá hơn thì cũng tìm người chém gió nói chuyện hoặc cà phê giải trí. Cái nòi này tuy nói là nhu cầu giải trí chính đáng nhưng mà cũng là cái chốn đốt tiền, đốt thời gian, lâu ngày dễ sinh trây lười.
Thứ hai là chuyện bác tính là chuyện giải quyết trước mắt chứ cũng không phải kế hoạch lớn lao gì, mà đã là cái giải quyết trước mắt thì phải tính đến nguồn giải quyết tiền sinh hoạt trong năm đầu. Gà nhanh thì 3 tháng, bò 1 năm. Bác đừng nghĩ ăn tạm tiền vốn ban đầu mà đủ. Tính toán đầu tư là như vậy thực tế nó lại khác. Bác quản lý tốt chắc cũng dư được chút đỉnh không đủ xài đâu. Cũng đừng nghĩ người nhà trợ cấp, 1 tuần 1 tháng không sao chứ 1 năm ăn bám gia đình thì bố mẹ có không gắt gỏng cũng mất niềm tin vào bác. Con người là thế, nhìn trước mắt không nhìn lâu dài.
Thứ ba là bác chưa tính đến là thời gian xoay vòng và thu hồi vốn. Bác tính lại thời gian bao lâu thì bác thu lại tiền vốn đầu tư. Em ví dụ bác hết 7 triệu tiền gà. Em mặc định bác là nông dân điển hình nuôi gà lâu năm nuôi sống cả 40 con.
- 10 con gà trống, 1 con để giống, 9 con trưởng thành bán. Cứ cho tụi nó hít khí trời, uống nước sương mà lớn, mỗi con 1,5 ký thì bác thu về 1 350 000 VNĐ
- 30 con gà mái cũng cho 3 tháng đẻ, mỗi chị hạ sinh 20 bé trứng. Mỗi trứng để sỉ 3 000 VNĐ. Tức là bác thu về 1 800 000 VNĐ. Cộng lại bác được 3 150 000. 3 tháng tiếp bác chỉ còn thu tiền trứng. Như vậy là sau 12 tháng đầu tư bác thu lại 7 triệu + 31 con gà trưởng thành. Lâu hay nhanh bác tự cảm nhận nhưng bác cũng hiểu thực tế nó đâu có hư cấu như vậy.
Đấy là chưa kể làm nông nghe vậy mà bị bạn bè cộng đồng vẫn còn chưa coi trọng nhiều. Nhiều vị tri thức tiến bộ cứ hỏi em tại sao tốt nghiệp đại học KHTN mà phải về quê làm rẫy. Em chỉ biết cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì.
Em chỉ muốn tốt cho bác chú không phải muốn bác nản mà bỏ, thanh niên nhìn cái khó mà lao vào mới là thanh niên cứng. Em chúc bác kiên định với quyết tâm của mình, còn thành công hay không thì phụ thuộc vào năng lực nắm bắt thời thế của bác!!! Chúc bác may mắn!!!
 
Em hơn bác chủ topic 2 tuổi, cũng coi là thanh niên đồng lứa. Định hướng của bác rất giống em, thích làm nông. Em đi trước bác 2 năm rồi, trang trại nhà em cũng được 20ha, gà cũng được trăm con, bò thì em thanh lý hết rồi, dê em không nuôi vì tụi nó phá như giặc. Em có mấy kinh nghiệm nhỏ nhỏ em cũng chia sẻ với bác để bác biết trước tình hình sau này có gặp cũng có thì đỡ bỡ ngỡ.
Thứ nhất là việc bác liệt kê tuy nhiều nhưng thật ra làm thì chẳng bao nhiêu. Tình cờ là hướng bác đi ban đầu giống y em. Bò 2 con sáng cột chiều dắt về cho ăn thêm,uống nước muối...Gà thả vườn ngày cho ăn 4,5 lần đã là nhiều. Dê tuy có cực hơn bò một xíu nhưng chung lại thời gian làm việc của bác chẳng mất bao nhiêu thời gian. Các cụ bảo nhàn vi cư bất thiện, rảnh rỗi thì sinh nông nổi, ở không tất sinh nhu cầu giải trí, tệ thì bắt đầu nhậu nhẹt cờ bạc, khá hơn thì cũng tìm người chém gió nói chuyện hoặc cà phê giải trí. Cái nòi này tuy nói là nhu cầu giải trí chính đáng nhưng mà cũng là cái chốn đốt tiền, đốt thời gian, lâu ngày dễ sinh trây lười.
Thứ hai là chuyện bác tính là chuyện giải quyết trước mắt chứ cũng không phải kế hoạch lớn lao gì, mà đã là cái giải quyết trước mắt thì phải tính đến nguồn giải quyết tiền sinh hoạt trong năm đầu. Gà nhanh thì 3 tháng, bò 1 năm. Bác đừng nghĩ ăn tạm tiền vốn ban đầu mà đủ. Tính toán đầu tư là như vậy thực tế nó lại khác. Bác quản lý tốt chắc cũng dư được chút đỉnh không đủ xài đâu. Cũng đừng nghĩ người nhà trợ cấp, 1 tuần 1 tháng không sao chứ 1 năm ăn bám gia đình thì bố mẹ có không gắt gỏng cũng mất niềm tin vào bác. Con người là thế, nhìn trước mắt không nhìn lâu dài.
Thứ ba là bác chưa tính đến là thời gian xoay vòng và thu hồi vốn. Bác tính lại thời gian bao lâu thì bác thu lại tiền vốn đầu tư. Em ví dụ bác hết 7 triệu tiền gà. Em mặc định bác là nông dân điển hình nuôi gà lâu năm nuôi sống cả 40 con.
- 10 con gà trống, 1 con để giống, 9 con trưởng thành bán. Cứ cho tụi nó hít khí trời, uống nước sương mà lớn, mỗi con 1,5 ký thì bác thu về 1 350 000 VNĐ
- 30 con gà mái cũng cho 3 tháng đẻ, mỗi chị hạ sinh 20 bé trứng. Mỗi trứng để sỉ 3 000 VNĐ. Tức là bác thu về 1 800 000 VNĐ. Cộng lại bác được 3 150 000. 3 tháng tiếp bác chỉ còn thu tiền trứng. Như vậy là sau 12 tháng đầu tư bác thu lại 7 triệu + 31 con gà trưởng thành. Lâu hay nhanh bác tự cảm nhận nhưng bác cũng hiểu thực tế nó đâu có hư cấu như vậy.
Đấy là chưa kể làm nông nghe vậy mà bị bạn bè cộng đồng vẫn còn chưa coi trọng nhiều. Nhiều vị tri thức tiến bộ cứ hỏi em tại sao tốt nghiệp đại học KHTN mà phải về quê làm rẫy. Em chỉ biết cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì.
Em chỉ muốn tốt cho bác chú không phải muốn bác nản mà bỏ, thanh niên nhìn cái khó mà lao vào mới là thanh niên cứng. Em chúc bác kiên định với quyết tâm của mình, còn thành công hay không thì phụ thuộc vào năng lực nắm bắt thời thế của bác!!! Chúc bác may mắn!!!
ak em cãm ơn bác nhiều nhé! bác nói chuẩn rồi đấy (nhàn vi cư bất thiện) em cũng đã nghĩ tới cái này rồi, rồi thì thanh niên ở tp về còn lạ sẽ đi chơi vòng vòng (may sao đám bạn ngang lứa nó hầu như không còn 1 ai ở quê đỡ bị nó "ám") rồi thì gái gú, chắc sẽ rất rất nhiều thứ lôi kéo.. nhưng em nghĩ mình quần quật làm để hoàn thành bộ khung, chắc sẽ mất ( ~1 năm đầu tiên) rồi, và vì làm nghề nông lập nghiệp trong 1 hoặc 2 năm đầu chắc sẽ khó có được thu nhập trung hòa vs số tiền mình đi làm lương ăn tháng, nếu mình không vượt qua được cái thử thách này chắc mình sẽ khó đạt được thành công bác nhỉ. hiz ước mơ làm CNTT của e, bây giờ đã đạt được không hiểu sao 1 năm trở lại đây em bị thu hút với cái nghề nông này nữa từ ở quê lên TP sống, học, rồi đi làm có nghề nghiệp ổn định bây giờ về quê @@ người có chung suy nghĩ thì không sao, người không có chung suy nghĩ và họ không biết thì họ sẽ xoi mói mình (chắc làm không được "lương bèo" hay bị đuổi gì rồi về quê chăn bò...bla bla) nghĩ tới hơn 1 năm đầu tay không không có tiền xài + nhiều người xoi mói, thì cũng hơi đuối đấy. à bác cho em ? bây giờ bác đã ổn định được nguồn thức ăn, hoạt động.... trơn tru sau 2 năm chưa ak
Mình thích bạn rồi đó nha. 21 tuổi và một sự tính toán rất "ông lão". Bạn không trở thành một tỷ phú trong tương lai thì chắc chắn không phải do bạn, mà là do trời! Ủng hộ và tin tưởng vào quyết định của bạn. Chắc chắn bạn sẽ thành công. Nếu có khó khăn hay băn khoăn gì cứ mạnh dạn chi sẻ với mọi người để nhận được sự tư vấn thêm nhé em trai. Chúc thành công!
haha cãm ơn a đã khích lệ, anh nói làm gì nghiêm trọng vậy, tại vì lâu rồi em ở TP gần 2 người anh chị, lâu quá không được biết mặt mấy đứa cháu + chị 2 của mình ra sao. nhân cơ hội còn trẻ em cũng muốn về ngoài đó được làm 1 cái gì đó, vừa được gần chị + mấy đứa cháu, nếu sau này không được như mong muốn cũng còn nhiều thời gian để làm lại ^^
 

ak em cãm ơn bác nhiều nhé! bác nói chuẩn rồi đấy (nhàn vi cư bất thiện) em cũng đã nghĩ tới cái này rồi, rồi thì thanh niên ở tp về còn lạ sẽ đi chơi vòng vòng (may sao đám bạn ngang lứa nó hầu như không còn 1 ai ở quê đỡ bị nó "ám") rồi thì gái gú, chắc sẽ rất rất nhiều thứ lôi kéo.. nhưng em nghĩ mình quần quật làm để hoàn thành bộ khung, chắc sẽ mất ( ~1 năm đầu tiên) rồi, và vì làm nghề nông lập nghiệp trong 1 hoặc 2 năm đầu chắc sẽ khó có được thu nhập trung hòa vs số tiền mình đi làm lương ăn tháng, nếu mình không vượt qua được cái thử thách này chắc mình sẽ khó đạt được thành công bác nhỉ. hiz ước mơ làm CNTT của e, bây giờ đã đạt được không hiểu sao 1 năm trở lại đây em bị thu hút với cái nghề nông này nữa từ ở quê lên TP sống, học, rồi đi làm có nghề nghiệp ổn định bây giờ về quê @@ người có chung suy nghĩ thì không sao, người không có chung suy nghĩ và họ không biết thì họ sẽ xoi mói mình (chắc làm không được "lương bèo" hay bị đuổi gì rồi về quê chăn bò...bla bla) nghĩ tới hơn 1 năm đầu tay không không có tiền xài + nhiều người xoi mói, thì cũng hơi đuối đấy. à bác cho em ? bây giờ bác đã ổn định được nguồn thức ăn, hoạt động.... trơn tru sau 2 năm chưa ak

haha cãm ơn a đã khích lệ, anh nói làm gì nghiêm trọng vậy, tại vì lâu rồi em ở TP gần 2 người anh chị, lâu quá không được biết mặt mấy đứa cháu + chị 2 của mình ra sao. nhân cơ hội còn trẻ em cũng muốn về ngoài đó được làm 1 cái gì đó, vừa được gần chị + mấy đứa cháu, nếu sau này không được như mong muốn cũng còn nhiều thời gian để làm lại ^^
Em trời thương nên công việc vô cùng tốt, trang trại bây giờ ổn định lắm. Nghẹt cái em tự thấy bản thân chưa đủ kinh nghiệm nên xách ba lô vô Sài Gòn thử thách bản thân rồi. Đọc bài của bác xong nhớ lại mình mấy năm trước tự nhiên muốn về thí bà luôn :(
 
Em trời thương nên công việc vô cùng tốt, trang trại bây giờ ổn định lắm. Nghẹt cái em tự thấy bản thân chưa đủ kinh nghiệm nên xách ba lô vô Sài Gòn thử thách bản thân rồi. Đọc bài của bác xong nhớ lại mình mấy năm trước tự nhiên muốn về thí bà luôn :(
haha về tiếp đi anh 20 ha rộng bá cháy luôn rồi
 
Giêng khoan tùy từng chỗ, k phải hàng xóm có là nhà mình có, cái này ăn may thôi, giếng đã khoan có nước thì mùa mưa và khô đều k cạn nếu giếng nhà bạn sâu hơn nhà hàng xóm, nhà mình làm nghê khoan hơn 10 năm rồi, bạn cứ yên tâm, giếng đã khoan thì cố gắng sâu sâu tý, không biết chỗ bạn có lấy mậu ko, chỗ mình khoan phải lấy mậu tầm trên 50m dùng bơm 2ký là oke rồi
ak nếu xug quanh nhà bạn đào giếng còn nhà bạn khoan thì mình chắc 100% những giếng đào kế bên nhà bạn hết nước
Chào bạn, nhà mình khoan tới 3 cái rồi vẫn không có nước, khoan 55m vẫn chưa thấy nước, giờ kêu lại ai cũng ngán k dám khoan. Bạn có 10 năm kinh nghiệm giúp mình được k?
 
Chào bạn, nhà mình khoan tới 3 cái rồi vẫn không có nước, khoan 55m vẫn chưa thấy nước, giờ kêu lại ai cũng ngán k dám khoan. Bạn có 10 năm kinh nghiệm giúp mình được k?
Bạn ở đâu, chỗ mình tây nguyên 55m chưa có là chuyện rất bình thường, thường thì trong đất chỗ nào cũng có mà sâu hay cạn thôi
 
Bạn ở đâu, chỗ mình tây nguyên 55m chưa có là chuyện rất bình thường, thường thì trong đất chỗ nào cũng có mà sâu hay cạn thôi
Mình ở Bình Phước, khu đất của mình thường thì khoan tầm 40m là có nước, chổ nhà mình khoan gặp đá mạt nhiều quá. Các bác khoan giếng bảo đá mạt không có nước, khoan tầm 50m thì đá k lên cây mà lên kiểu vỡ vụn ra
 
Mình ở Bình Phước, khu đất của mình thường thì khoan tầm 40m là có nước, chổ nhà mình khoan gặp đá mạt nhiều quá. Các bác khoan giếng bảo đá mạt không có nước, khoan tầm 50m thì đá k lên cây mà lên kiểu vỡ vụn ra
uk đá phá mạt là khó nước nhất, hầu như gấp phải đá đó thì k có nước, 1 số cái thì khoan đc trên 50m thì đổi đá may ra mới có nhưng tỉ lệ nhỏ lắm, Chỗ bạn đá màu đỏ hay đá màu xanh
 
Úi giời, đọc mà nhức hết cả mắt. A tính xa và sát quá, a làm chắc chắn ko đuợc đâu. Duờng như a ở TP HCM phải ko, nếu đúng thì a nên bỏ mộng đi, tốt nhất a nên đi làm công, khi nào vững chắc rồi tính sau. Tôi thấy a cũng có sự suy nghĩ, và tính toán đấy, mà ko gì sát với cái gì, chỉ nội cái tính luơng đã thấy có vấn đề rồi. Anh nói là luơng a 5t3, mà chưa có quyết định tăng luơng thôi tính 5t nghe còn dc, tính ra 6tr là thấy bị hớ rồi, rồi 1 năm làm huởng 13 tháng luơng. Tháng 13 là thuởng, nó cắt bất cứ lúc nào, cái này hên xui, ko ai nói trc dc. Việc tăng luơng cũng thế, a tính sẵn việc a dc tăng luơng luôn vào đấy, có thể a sẽ dc tăng đấy, nhưng đó là việc tuơng lai, và nó chưa xảy ra, nếu có gì, a sẽ bị hụt lúc ấy a sẽ ko thể nhúc nhích đuợc, nên mình nghĩ a tính rất chủ quan, và chủ quan thuờng thuờng là mang lại những việc như bị hớ, sụp hầm..... Vì mình từng học kế toán và làm kế toán luơng nên mình góp ý anh thế thôi.
 


Back
Top