Bán mật ong rừng nguyên chất giá rẻ

  • Thread starter Thread starter chonluahay
  • Ngày gửi Ngày gửi
BÁN MẬT ONG RỪNG
Dung tích: 1 (lít)

Giá: 926.000 (VNĐ
)<o:p></o:p>
Chi Tiết Sản Phẩm:Mật Ong được những người dân bản địa (vùng dân tộc) vào Rừng tìm rồi lấy về, đảo bảo 100% là Mật Ong Rừng nguyên chất. không pha trộn bất cứ một thứ gì vào Mật Ong. Quý khách có thể dùng thử nếu không đúng chúng tôi xin hoàn lại tiền.

Chú ý:

- Miễn phí vận chuyển trong Hà Nội
- Giá trên đã bao gồm can đựng

Liện hệ:
Siêu Thị Trực Tuyến Chọn Lựa Hay
Địa chỉ: Số 88 Ngõ 192 Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội
Điện thoại: 04.6680.0440 – 0916896333
Webs: http://chonluahay.com
Yahoo: chonluahay<o:p></o:p>
 
Last edited by a moderator:
Bạn ơi hãy cho biết cách thử mật ong ,để phân biệt là thật 100%,hay giã như thế nào ,bạn hãy truyền tí kinh nghiệm nha
 
anh Vũ lấy tờ giấy quyến của người già quấn thuốc rê hút đó, đổ 1 hoặc 2, 3 giọt mật gì đó lên tờ giấy. nếu mật thật sẽ không thấm qua tờ giấy và ngược lại. Tôi cũng cung cấp mật ong sà hồ nguyên chất, rất ngon, nhưng giá 200.000đ/lít.
 
anh Vũ lấy tờ giấy quyến của người già quấn thuốc rê hút đó, đổ 1 hoặc 2, 3 giọt mật gì đó lên tờ giấy. nếu mật thật sẽ không thấm qua tờ giấy và ngược lại. Tôi cũng cung cấp mật ong sà hồ nguyên chất, rất ngon, nhưng giá 200.000đ/lít.

cách thử thứ hai, lấy đầu que diêm nhúng vô mật ong rồi quẹt, nếu vẫn cháy thì đó là mật ong thật
 
nhà mình hay dùng mật ong lắm, toàn mua ngoài siêu thị thôi. Nếu ở Sài Gòn có anh bán thì hay.
 
Cám ơn hai bạn đã chỉ tôi biết cách thử mật ong ,năm mới chúc bạn vui vẻ hạnh phúc sức khỏe dồi dào ,mua may bán đắt
 
Nhà tui ở tỉnh Hòa Bình nè nuôi ong từ đời ông cố đến giờ nè.
thứ lừa đảo , không biết gì mà nói tầm bậy , nói kiểu đó mấy bác ở đây mua mật ong, cứ thử theo cách như vậy rồi cứ mua mật ong nuôi theo giá ong rừng hả.

giờ các bác lấy đường nấu lên cho kẹo thật kẹo(nhưng dẻo 1 chút) rồi bỏ lên tờ giấy hút thuốc xem coi nó có thấm qua không.
câu trả lời là : mật ong thiệc hay giả bỏ lên tờ giấy tất cả đều thấm qua hết , bởi tờ giấy nó có những lỗ nhỏ và do mật ong nó vừa đặc vừa kẹo , nhưng nó vẫn là chất lỏng mà nên nó sẽ phải thấm qua từ từ thôi.
chứ không phải là không thấm qua như ĐoKhanhBinh nói.
nhà tui 3 đời nuôi ong và trồng hoa màu nè:
+khi bị chọc phá phá , ong bị vỡ tổ và bỏ đi ta chỉ việc cầm vợt ngồi chờ(đừng sốt ruột vì đàn ong bay gần hết có thể là bỏ đi hơn nữa tổ)
ta chỉ việc đợi 1 con ong chúa thường là ra gần cuối cùng(giống như thuyền trưởng vậy , phải là người rời tàu sau cùng khi tàu bị đắm)
lấy vợt vớt con ong chúa bỏ vô lọ , còn đàn ong kia bay đi đâu kệ nó
(không có con ong chúa đàn ong kia không dám bỏ đi đâu xa đâu , chỉ quanh quẩn đâu đó vài trăm hay một vài km thôi).
sau đó cho con ong chua ăn đường thật no và cho nó vào tổ lại(ngồi canh ko cho nó bay nha)
chỉ độ 1 - 2 ngày sau là đàn ong kia kéo về tổ lại.
còn giá mật ong hả :
+ ong nuôi 130ngan/1 lit(bán mối ở hà nội nè)
+ ong rừng(vô tận rừng để lấy) giá 350 ngan / nữa lít.(chất lượng 1 trời 1 vực so với ong nuôi đường)
nhưng nhà tôi do nuôi ong theo môi trường bán hoan dã , trồng rất nhiều hoa cách tổ nuôi khoảng 1 ha nên chất lượng mật phải nói là rất tốt.
bạn gì đó ơi mai mốt biết thì nói không biết thì thôi nha . nói tầm bậy không à . ong rừng gì mà 135 ngan/1 lit điên hả.

hello bữa nào ba tôi vô tphcm , tui cho hello 1 chai nhỏ xíu mật ong rừng do ba tôi lấy về. dùng rồi so sánh với mật ong trong siêu thị nha.
 
bác First 9 nói phải đấy thử cách đó k chắc ăn 100% đâu, tại nhà em cũng nuôi ong mà,mỗi khi thiếu mật phải cho ăn thêm đường, nên 1 lít rất rẻ,còn og trong rừng thì giá e k biết bao nhiêu. nhiều lúc đóng chai phần trên là mật thật còn phần đáy là đường mà mình cũng biết đấy. còn số người bán đem luôn cả ổ còn kèo ong nữa đó mà có đường phía dưới ai mà biết chừ khi mình đi lấy là chắc ăn. hay chổ làm ăn uy tính và bạn bè thân cho mình để làm thuốc.
 
muốn thử xem ong rừng và ong nhà chỉ có 1 cách là nếm thử , nhưng không chính xác 100% bởi vì có thể là người bán họ pha 2 thứ sao biết được.
mật ong rừng có mùi thơm thơm(thoan thoản và không rõ ràng lắm) phải là dân cựu binh mới biết được.
 
Hì, cảm ơn First 9 nha, đầu năm, có được tí ngọt ngào là được rồi. Chúc bạn năm mới Vui - Trẻ - Khỏe - Đẹp - Thành công nha.
 
Nhà mình ở gần những cây xanh to và cao nên ong hay về làm tổ lắm. tối đến nó cứ bu vào đèn neon cứ như con thiêu thân vậy , rõ khổ...nhưng nó không chích người đâu, chỉ khi nào đi chân ko dẫm phải nó mới bị chích thôi, có người tới bắt xong vắt tại chổ bán có 100k 1 lít mà mình còn chê đắt quá...bây giờ xem giá các bạn nói mới hết hồn..híc gì mà tới 350k 1lít...eo ôi mắc quá vậy...hai tháng nay ong về làm tổ nữa rồi, đêm nào cũng vô đầy nhà, đang mong có ai tới bắt cho nó đi chổ khác , mình ăn mật thật quen rồi, có lần mua dạo trúng mật giả, ăn chát lắm, mà ko thơm nữa, vì nó đổ mật thật lên trên nên...bé cái lầm
 
de nghi First9 phát ngôn tử tế hơn, ai là thứ lừa đảo? nhà anh 3 đời nuôi ong kệ anh, nếu tôi lấy mật ong sà hồ ở địa phương tôi nhỏ 1 giọt lên tờ giấy quyến mà không thấm qua anh tính gì? năm mới mà phát ngôn khó nghe quá.
 
nếu lấy mật ong , nhỏ lên tờ giấy hút thuốc tron để đó 15 phút mà nó không thấm qua . tôi sẽ quỳ xuống liếm sạch hết bùn đất ở dép anh , còn nó thấm qua anh tính sao?
 
Last edited by a moderator:
Thôi nào, mỗi người có 1 cách riêng, biết thì chia sẽ nhau thôi có gì mà thách đố nhau thế, năm mới mất vui. Mật ong ngọt ngào thế mà......chứ có phải là chanh với ớt đâu. Hì hì hì......Chúc hai bạn năm mới VUI -TRẺ - KHỎE - ĐẸP nha.
 
Tóm lại chuyện này Frist9 nói hơn quá, kiến thức con người là vô biên khi chưa rỏ mọi chuyện thì không nên nói người ta lừa đảo. Biết đâu mật ong của nhiều loại (vò vẽ, nghệ, ruồi ...) nó khác nhau thì sao, thứ 2 là khoảng thời gian thấm qua tờ giấy.

Hẹn 2 bác offline 2010 đem mật ong rừng thiệt đến làm cái test cá độ cho bà con xem, đến lúc đó kết luận cũng chưa muộn.

Giá mắc hay rẻ thì là theo thị trường thuận mua vừa bán, ko trách người ta được.
 
Thực ra thử mật ong thật hay giả rất dễ!Cách cho thấm qua tờ giấy cũng không chính xác lắm đâu.Nếu các bác muốn thử thì lấy một que nan hoa xe đạp nung trong than cho đỏ lên và nhúng ngay vào trong chai mật đầy.Nếu có mùi khét như kẹo đắng là mật ong nuôi(do đường cháy khét) còn mật thật sẽ có mùi thơm của hương hoa.Đó là kinh nghiệm dân gian rất hay và hiệu quả!Chỉ có ong rưồi,ong khoái(ong rừng) mới có mật còn các loại ong khác ko có.À ong bầu cũng có một bọng mật nhỏ như đầu que diêm trong bụng nó và ngày nhỏ em bắt ong bầu ăn mật nên bị nó chích hoài !
 
Đọc ở đây mới biết được kinh nghiệm này cám ơn các bác nhé
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
Mình thấy chỉ nên tin vào khoa học thôi! Mật ong thật giả đem đi xét nghiệm là ra hết.. ^^
 
í trời, mần chi tới 350k lận bác. ở quê em bác chuyên đi lấy mật ong ruồi cũng thĩnh thoảng bán em có 250k/lít thôi. mà ong ruồi 1 tổ cho mật chưa được cái chung nhỏ.
 
về mật ong cách thử que diêm là tương đối đúng nhưng để phân biệt được mật ong rừng với mật ong nuôi thì ko được .cách thử mật ong rừng phải bằng kinh nghiệm nếm thử cả mật ong nuôi và mật ong rừng.quan trong vẫn là chữ tín của những người mua bán với nhau...nếu lừa nhau thì cũng chỉ được một lần và bán được số lượng rất ít .
 
Mật ong nuôi và ong rừng thì phải dùng cảm quan, chứ chẳng thể phân biệt bằng các phương pháp các bác nói!! Em sống với nghề ong rừng 5 năm nay, mật ong rừng và mật ong nuôi (kể cả nuôi bằng đõ) trong rừng em phân biệt được hết!! Chỉ là bằng nếm!! Chẳng ai phân biệt mật nuôi với mật rừng theo kiểu nhỏ mật trên giấy hay là nan hoa chọc mật ong đâu!!
Còn mật ong Khoái nhé!! Các bác mới vắt còn sánh, vắt 1 tg nó loãng toẹt ra, nhỏ lên tờ giấ chưa đầy 30 giây sau đã thấm hết vào tờ giấy!! Nhưng nếu mật ong pha, cái bờ thấm vào giấy của nó màu trắng, còn mật nguyên chất, cái bờ một màu vàng ngà như màu của mật!
---------------
Thêm nữa!! Giá mật ong rừng ko bao h có giá dưới 250K/lít nhé!! Vì bạn cứ tưởng tượng 130K/kg cả sáp, phải về lọc qua màng sáp bẩn, sáp vụn vứt đi, mà 1.2kg sáp mới cho 1 kg mật (vắt cực kỹ và khéo nhé) mà 1kg mật là 1 chai 700ml!! Bạn tính giá nhập tại chỗ cũng phải gần 200K/chai mật 700ml, ko vận chuyển, ko chi phí nào khác!! Còn nếu buôn thì chi phí vận chuyển về HN, về TP, chi phí điện thoại, đi lại (ở Huyện mới có mật ong rừng, chứ TX họa hoằn mới có nhé!! tớ ở TX nhưng tuần nào cũng phải đi huyện kiếm mật ong mới có!! ) Mà mùa này thì ko đi kiếm nữa, mật hết ngon rồi!! Mật đã về đến HN, hoặc TP HCM mà ko có giá đến xấp xỉ 300K thì ko tưởng!!
Mật ong rừng cứ đến mùa săn ong của bà con dân tộc, tớ kiếm cả tạ/tuần, chứ ko hiếm quá đâu!! Nhưng sau mùa săn ong, thì lúc đó mới hiếm, mà nếu có, mật cũng chẳng ngon!!!
 
Last edited by a moderator:
Mật ong nuôi và ong rừng thì phải dùng cảm quan, chứ chẳng thể phân biệt bằng các phương pháp các bác nói!! Em sống với nghề ong rừng 5 năm nay, mật ong rừng và mật ong nuôi (kể cả nuôi bằng đõ) trong rừng em phân biệt được hết!! Chỉ là bằng nếm!! Chẳng ai phân biệt mật nuôi với mật rừng theo kiểu nhỏ mật trên giấy hay là nan hoa chọc mật ong đâu!!
Còn mật ong Khoái nhé!! Các bác mới vắt còn sánh, vắt 1 tg nó loãng toẹt ra, nhỏ lên tờ giấ chưa đầy 30 giây sau đã thấm hết vào tờ giấy!! Nhưng nếu mật ong pha, cái bờ thấm vào giấy của nó màu trắng, còn mật nguyên chất, cái bờ một màu vàng ngà như màu của mật!
---------------
Thêm nữa!! Giá mật ong rừng ko bao h có giá dưới 250K/lít nhé!! Vì bạn cứ tưởng tượng 130K/kg cả sáp, phải về lọc qua màng sáp bẩn, sáp vụn vứt đi, mà 1.2kg sáp mới cho 1 kg mật (vắt cực kỹ và khéo nhé) mà 1kg mật là 1 chai 700ml!! Bạn tính giá nhập tại chỗ cũng phải gần 200K/chai mật 700ml, ko vận chuyển, ko chi phí nào khác!! Còn nếu buôn thì chi phí vận chuyển về HN, về TP, chi phí điện thoại, đi lại (ở Huyện mới có mật ong rừng, chứ TX họa hoằn mới có nhé!! tớ ở TX nhưng tuần nào cũng phải đi huyện kiếm mật ong mới có!! ) Mà mùa này thì ko đi kiếm nữa, mật hết ngon rồi!! Mật đã về đến HN, hoặc TP HCM mà ko có giá đến xấp xỉ 300K thì ko tưởng!!
Mật ong rừng cứ đến mùa săn ong của bà con dân tộc, tớ kiếm cả tạ/tuần, chứ ko hiếm quá đâu!! Nhưng sau mùa săn ong, thì lúc đó mới hiếm, mà nếu có, mật cũng chẳng ngon!!!
Bạn này nói chuẩn không cần chỉnh luôn
 
Back
Top