chào các bạn!
Mình đang nuôi dế mèn nhưng căn bệnh "dế nước"(mình tự gọi thế), nó theo mình từ hồi giữa tháng 5.2012 đến nay.
*triệu chứng & diễn biến bệnh:
+ dế bò náo loạn quanh thao như đang tìm thứ gì đó?, dù trong thao đầy đủ thức ăn và nước.
+ dế ăn uống ít lại (nếu chú ý bạn sẽ thấy thức ăn rất dễ bị mốc giai đoạn này)
+ thân dế căng tròn, dế chậm chạp lại.
Bắt 1 chú dế có thân tròn tưởng nó ăn no, không ngờ khi bóp mạnh phần bụng nó thì nước đục trào ra hai bên cánh gần 2 chân trước và trào ra ngay giữa lưng phía trên đôi cánh... (nước có màu giống nước hến vậy đó!). có con mình đếm thử tới 12 giọt nước. Ban đầu mình cũng không nhạy bén lắm, đến khi nhìn kỹ lại thì thấy dế 17-18 ngày tuổi đang chết và biểu hiện như trên. Bệnh này lây lan nhanh và dế chết chóng mặt, hai chân sau đưa lên, dế chết nằm xấp còn nguyên, toàn thân chuyển màu hơi tím tím, phần bụng (hệ tiêu hóa) bị phá hủy từ trước, chỗ dế nằm chết có 1 bệt nước màu đen dính vào thao... Mình ngưng bán cho khách luôn.
*Rồi mình dẹp hết đàn dế bệnh, đốt hết vĩ tre đang nuôi, mua nước rữa chén về rửa thao, máng ăn uống,...phun xịt thuốc, tổng vệ sinh trong ngoài khu vực nuôi, à! còn mua thêm 4 chai thuốc xịt kiến về xịt. và để cách ly 1 tuần. Xong! lên sài gòn bắt con giống khỏe mạnh về cho đẻ nhân giống lại.
1 2 3 4 .....35 ngày mình té ngửa :1^: khi dế con nào cũng thân căng tròn mộng nước, từ lớn tới nhỏ.
*Mình cho dế ăn thức ăn loại cho gà con (hiệu con cò, đạm 20+trộn men tiêu hóa), uống nước máy, không cho ăn rau trong quá trình nuôi.
RẤT MONG CÁC BẠN GÓP Ý GIÚP MÌNH CÁCH PHÒNG, CÁCH TRỊ, CÁCH XỬ LÝ...Để mình có thể nhân lại đàn dế. Mình yêu nghề dế!.
Mình đang nuôi dế mèn nhưng căn bệnh "dế nước"(mình tự gọi thế), nó theo mình từ hồi giữa tháng 5.2012 đến nay.
*triệu chứng & diễn biến bệnh:
+ dế bò náo loạn quanh thao như đang tìm thứ gì đó?, dù trong thao đầy đủ thức ăn và nước.
+ dế ăn uống ít lại (nếu chú ý bạn sẽ thấy thức ăn rất dễ bị mốc giai đoạn này)
+ thân dế căng tròn, dế chậm chạp lại.
Bắt 1 chú dế có thân tròn tưởng nó ăn no, không ngờ khi bóp mạnh phần bụng nó thì nước đục trào ra hai bên cánh gần 2 chân trước và trào ra ngay giữa lưng phía trên đôi cánh... (nước có màu giống nước hến vậy đó!). có con mình đếm thử tới 12 giọt nước. Ban đầu mình cũng không nhạy bén lắm, đến khi nhìn kỹ lại thì thấy dế 17-18 ngày tuổi đang chết và biểu hiện như trên. Bệnh này lây lan nhanh và dế chết chóng mặt, hai chân sau đưa lên, dế chết nằm xấp còn nguyên, toàn thân chuyển màu hơi tím tím, phần bụng (hệ tiêu hóa) bị phá hủy từ trước, chỗ dế nằm chết có 1 bệt nước màu đen dính vào thao... Mình ngưng bán cho khách luôn.
*Rồi mình dẹp hết đàn dế bệnh, đốt hết vĩ tre đang nuôi, mua nước rữa chén về rửa thao, máng ăn uống,...phun xịt thuốc, tổng vệ sinh trong ngoài khu vực nuôi, à! còn mua thêm 4 chai thuốc xịt kiến về xịt. và để cách ly 1 tuần. Xong! lên sài gòn bắt con giống khỏe mạnh về cho đẻ nhân giống lại.
1 2 3 4 .....35 ngày mình té ngửa :1^: khi dế con nào cũng thân căng tròn mộng nước, từ lớn tới nhỏ.
*Mình cho dế ăn thức ăn loại cho gà con (hiệu con cò, đạm 20+trộn men tiêu hóa), uống nước máy, không cho ăn rau trong quá trình nuôi.
RẤT MONG CÁC BẠN GÓP Ý GIÚP MÌNH CÁCH PHÒNG, CÁCH TRỊ, CÁCH XỬ LÝ...Để mình có thể nhân lại đàn dế. Mình yêu nghề dế!.