Sáo nuôi từ lúc vỡ bọng cứt thì không tự sống được ngoài thiên nhiên,
nhưng sáo vốn đã ở thiên nhiên rồi mà bắt về nuôi, đã tháo cũi sổ
lồng rồi, thì phải cầu Thánh Tản cho nó trở lại, vì nó đã tìm bay về
chốn cũ, có thể lạc tận sang bên Tàu. Nếu Thánh Tản không nhận lời
cầu của bạn, thì bạn phải đặt bẫy bắt con khác, rồi thuê thày phù
thuỷ đổi hồn con chim cũ vào.
*
Ở Mỹ nơi tôi ở thì có rất nhiều sáo nâu, chứ không có sáo đen, và
sáo đốm trắng ở cánh. Mùa này chúng béo nhất vì phải chuẩn bị chịu
rét và tuyết phủ, không kiếm được no. Chim cu cũng có, rất ít, không
biết chúng làm tổ ở đâu. Bồ câu hoang cũng có, y chang bồ câu Việt
nam nhà tôi nuôi ngày xưa. Chúng làm tổ ở gậm cầu xa lộ, muốn bắt
thì đêm tối có thể bắt được, còn bẫy thì chắc là dễ, vì chúng rất
dạn người. Một vài người già cứ hay nhặt bánh mì cho chúng ăn. Cũng
thấy có bán bồ câu ở chợ, để nuôi làm cảnh, chứ không phải để ăn.