can ban 2 con rua nui vang

  • Thread starter thedat178178
  • Ngày gửi
nói chung có cầu là có cung. Xin lỗi nhé nếu người dân không đi săn bắt về bán để người nào mua về nuôi ( ăn thịt không nói) vậy thì nguồn giống ở đâu ra trong ... chui ra hả,động vật hoang dã người dân đang và đã nuôi ở đâu ra, không phải từ rừng bắt về thuần hóa rùi ra con giống sao, đúng là do ý thức mỗi người, 1 con rùa lớn chậm hay nhanh là do tự nó sinh trưởng, quan trọng là ai nuôi và nuôi loại nào để bảo tồn, nuôi tất cả thì là thánh à, muốn cấm người ta săn bắt thì đi mà kiểm lâm đi hay hiệp hội bảo vệ động vật đó, xời ơi chưa chắc làm kiểm lâm là " giữ được mình" nha, kiểm lâm còn " ăn" hơn nữa à ( tùy người không nói tất cả). Muốn bảo vệ bằng lới nói thì cứ liên hệ hiệp hội gì gì đó hay kiểm lâm đi, chỉ chỗ cho bắt luôn nà QL 62 tân thạnh nhà nước mở chợ cho dân bán động vật hoang dã đó , không tin thì cứ đi thử không có chặt đầu ( mùa này 30/6 hôm nay người ta bán con sen vàng ( diệc ốc ) trong sách đỏ đó nhóm quý hiếm đó bán đầy ra), những con vật không được nuôi mà nuôi sinh sản được co thể đi xin giấy cấp giấy được không thì được mời làm nhân viên cứu hộ và bảo tồn, muốn bảo tồn thì làm thực tế đê phí lời nước bọt.
Mình đọc những lời này của bạn cũng cảm thấy hơi xao lòng, chắc là bạn đang bức xúc về điều gì đó lắm nhưng mình không quan tâm, mình hỏi nguồn giống ban đầu ở đây khó chứng minh nguồn gốc vậy hướng giải quyết là như thế nào để hiểu biết thêm hướng giải quyết để người dân được nuôi trong những trường hợp như vậy chứ không có ý phải trái với ai cả còn chuyện nhân nuôi bảo tồn đối với cơ quan chức năng thì đó là việc họ phải làm rồi không cần bạn phải quan tâm đâu
Công việc của kiểm lâm thì không phải ai cũng như bạn nghĩ, tuy là sinh viên nhưng mình đã từng đi được hầu như các vườn quốc gia lớn ở Việt Nam, có cơ hội tiếp xúc, làm việc, ăn ngủ dầm dề trong rừng với họ, mình đồng ý là có những người mất phẩm chất nhưng người tốt thì vẫn còn nhiều lắm bạn ạ, chắc bạn xui gặp toàn mấy anh biến thái thôi haha
Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực động vật hoang dã ở Việt Nam thì hầu hết mình đã từng làm dự án, được tập huấn cũng như sinh hoạt ở đó, công việc của họ không phải chỉ có suốt ngày rình rập người ta vi phạm rồi bắt đâu, bạn nghĩ làm những việc như vậy vui lắm hả, quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người thôi, lòng dạ con người mà cấm gì được, xử lý được cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương mạng lưới buôn bán đvhd thôi, người ta có cái nhìn và cách làm lâu dài và hiệu quả hơn nhiều
"1 con rùa lớn chậm hay nhanh là do tự nó sinh trưởng" với câu này thì bạn nghĩ là bạn mới sinh ra nhờ bạn sinh trưởng tốt mà tối nay bú sữa mẹ xong ngủ sáng dậy bạn lớn bằng đứa bé 2 tuổi ah :Haha:
Riêng đối với mình chỉ phản đối việc bắt động vật hoang dã trong tự nhiên để buôn bán thôi còn nhân nuôi được để bán thì quá tốt rồi còn gì, nói chung mình cũng chẳng phải loại mọt sách chỉ biết đến lý thuyết, trong bảo tồn còn có nhiều hướng tuyệt vời hơn nếu như bạn có cơ hội tiếp xúc làm việc thì bạn sẽ có cách nghĩ khác
 


Mình đọc những lời này của bạn cũng cảm thấy hơi xao lòng, chắc là bạn đang bức xúc về điều gì đó lắm nhưng mình không quan tâm, mình hỏi nguồn giống ban đầu ở đây khó chứng minh nguồn gốc vậy hướng giải quyết là như thế nào để hiểu biết thêm hướng giải quyết để người dân được nuôi trong những trường hợp như vậy chứ không có ý phải trái với ai cả còn chuyện nhân nuôi bảo tồn đối với cơ quan chức năng thì đó là việc họ phải làm rồi không cần bạn phải quan tâm đâu
Công việc của kiểm lâm thì không phải ai cũng như bạn nghĩ, tuy là sinh viên nhưng mình đã từng đi được hầu như các vườn quốc gia lớn ở Việt Nam, có cơ hội tiếp xúc, làm việc, ăn ngủ dầm dề trong rừng với họ, mình đồng ý là có những người mất phẩm chất nhưng người tốt thì vẫn còn nhiều lắm bạn ạ, chắc bạn xui gặp toàn mấy anh biến thái thôi haha
Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực động vật hoang dã ở Việt Nam thì hầu hết mình đã từng làm dự án, được tập huấn cũng như sinh hoạt ở đó, công việc của họ không phải chỉ có suốt ngày rình rập người ta vi phạm rồi bắt đâu, bạn nghĩ làm những việc như vậy vui lắm hả, quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người thôi, lòng dạ con người mà cấm gì được, xử lý được cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương mạng lưới buôn bán đvhd thôi, người ta có cái nhìn và cách làm lâu dài và hiệu quả hơn nhiều
"1 con rùa lớn chậm hay nhanh là do tự nó sinh trưởng" với câu này thì bạn nghĩ là bạn mới sinh ra nhờ bạn sinh trưởng tốt mà tối nay bú sữa mẹ xong ngủ sáng dậy bạn lớn bằng đứa bé 2 tuổi ah :Haha:
Riêng đối với mình chỉ phản đối việc bắt động vật hoang dã trong tự nhiên để buôn bán thôi còn nhân nuôi được để bán thì quá tốt rồi còn gì, nói chung mình cũng chẳng phải loại mọt sách chỉ biết đến lý thuyết, trong bảo tồn còn có nhiều hướng tuyệt vời hơn nếu như bạn có cơ hội tiếp xúc làm việc thì bạn sẽ có cách nghĩ khác


hô hô người mà đi so với rùa, nói chuyện là biết không suy nghĩ rùi so với bò sát nữa chứ cứ tỏ ra nguy hiểm , cá sấu con mới nở, rắn mới nở cần mẹ chăm sao, có sữa cho nó bú à :?, he còn khó chứng minh nguồn gốc là sao, toàn bắt hoang dã chứ gì, bạn là sinh viên hay gì mình cũng chả cần biết, " 1c rùa lớn chậm hay nhanh là do nó tự sinh trưởng" nên nhớ là có ".." nha, không hiểu ý thì đừng tỏ vẻ,ý mình là nhân nuôi hay gì về động vật hoang dã cũng phải qua vụ người bắt và người mua và tùy người mua để nhằm mục đích gì,mình thì không dính gì tới mấy anh kiểm lâm hay gì hết chỉ " mục sở thị" thực tế thôi chứ không " khoa môi múa mép" ba cái vụ pháp luật này nọ,còn mấy cái dự án " to lớn" để bảo tồn gì gì đó thì đợi tới lúc dự án " lớn lao" đó thành công chắc lúc đó khong kể loài rùa mà các loài động vật đa số tuyệt chủng rùi lúc đó đi mà bảo tồn con heo, "con bò", " con lừa"" con trâu" hoặc " con chó" chẳng hạn :< ,nói nhiều phí lời
 
Last edited by a moderator:
hô hô người mà đi so với rùa, nói chuyện là biết không suy nghĩ rùi so với bò sát nữa chứ cứ tỏ ra nguy hiểm , cá sấu con mới nở, rắn mới nở cần mẹ chăm sao, có sữa cho nó bú à :?, he còn khó chứng minh nguồn gốc là sao, toàn bắt hoang dã chứ gì, bạn là sinh viên hay gì mình cũng chả cần biết, ý mình là nhân nuôi hay gì về động vật hoang dã cũng phải qua vụ người bắt và người mua và tùy người mua để nhằm mục địch gì, nói nhiều phí lời
Rõ chán, mình chẳng muốn đôi co nhiều mệt lắm nhưng mà bạn chưa hiểu mình đang nói gì thì mình nói lại cho hiểu nhé, "1 con rùa lớn chậm hay nhanh là do tự nó sinh trưởng với câu này thì bạn nghĩ là bạn mới sinh ra nhờ bạn sinh trưởng tốt mà tối nay bú sữa mẹ xong ngủ sáng dậy bạn lớn bằng đứa bé 2 tuổi ah" bạn có hiểu mình đang nói gì không vậy, mình không có so sánh giữa người với mấy loài khác, ý mình ở đây là mỗi một loài động vật điều có ngưỡng sinh trưởng nhất định, cái này do gen quy định, không phải do tự nó sinh trưởng được, bạn có cho ăn nhiều đến đâu, rùa có phát triển mạnh đến đâu thì trong một khoảng thời gian đó tối đa nó chỉ tăng trọng lượng ở mức nhất định, không phải tự nó sinh trưởng mạnh như bạn nói là nó lớn được bao nhiêu lớn, vậy nên mới có việc là có loài được người ta chọn nuôi vì nó sinh trưởng nhanh có lời, còn như con rùa núi vàng bạn thấy có ai nuôi thương mại chưa, chẳng phải như bạn nói nó tự sinh trưởng mạnh thì mình nuôi tốt nó sẽ lớn nhanh hay sao, vậy tại sao chưa ai nuôi để kiếm lời nhỉ
Còn bạn nghĩ rắn, cá sấu ngoài tự nhiên con non sinh ra không được chăm sóc hay sao? cái đó thì bạn lầm to rồi, bạn tự kiểm tra lại xem nhé!!!
 
Rõ chán, mình chẳng muốn đôi co nhiều mệt lắm nhưng mà bạn chưa hiểu mình đang nói gì thì mình nói lại cho hiểu nhé, "1 con rùa lớn chậm hay nhanh là do tự nó sinh trưởng với câu này thì bạn nghĩ là bạn mới sinh ra nhờ bạn sinh trưởng tốt mà tối nay bú sữa mẹ xong ngủ sáng dậy bạn lớn bằng đứa bé 2 tuổi ah" bạn có hiểu mình đang nói gì không vậy, mình không có so sánh giữa người với mấy loài khác, ý mình ở đây là mỗi một loài động vật điều có ngưỡng sinh trưởng nhất định, cái này do gen quy định, không phải do tự nó sinh trưởng được, bạn có cho ăn nhiều đến đâu, rùa có phát triển mạnh đến đâu thì trong một khoảng thời gian đó tối đa nó chỉ tăng trọng lượng ở mức nhất định, không phải tự nó sinh trưởng mạnh như bạn nói là nó lớn được bao nhiêu lớn, vậy nên mới có việc là có loài được người ta chọn nuôi vì nó sinh trưởng nhanh có lời, còn như con rùa núi vàng bạn thấy có ai nuôi thương mại chưa, chẳng phải như bạn nói nó tự sinh trưởng mạnh thì mình nuôi tốt nó sẽ lớn nhanh hay sao, vậy tại sao chưa ai nuôi để kiếm lời nhỉ
Còn bạn nghĩ rắn, cá sấu ngoài tự nhiên con non sinh ra không được chăm sóc hay sao? cái đó thì bạn lầm to rồi, bạn tự kiểm tra lại xem nhé!!!

vậy xin hỏi con trăn trong tự nhiên cần chăm sóc sao, con rắn nữa??? cá sấu là tui sai, " 1c rùa lớn nhanh hay chậm là do nó tự sinh trưởng " nếu nói về mức ngưỡng sinh trưởng thì ai mà không biết cần gì nói lời vô ít. Dấu ngoặc "..." trong tiếng Việt vô nghĩa rồi.Rùa núi vàng sao lại chưa ai nuôi thương mại ??? muốn nói gì thì nên tìm tài liệu hay search thử rồi đi các trại nuôi rùa núi vàng nhá đừng nói không chứng cứ
, và tìm thêm các trại rùa núi vàng đi, nhiều người nuôi nhỏ lẻ không có thông tin trên diễn đan nữa....
 
Đúng là không cãi nhau thì không quen biết mà :Hello: chào những người bạn mới sau cái topic cãi nhau ầm xì hahaha
 
Thôi không cần tranh cãi nữa, mỗi người mỗi ý, dù sao bạn repthuy cũng là con gái nên tôi xin lỗi vì nói nặng lời.kết thúc và đợi MOD xóa được rùi :D
 
nói chung có cầu là có cung. Xin lỗi nhé nếu người dân không đi săn bắt về bán để người nào mua về nuôi ( ăn thịt không nói) vậy thì nguồn giống ở đâu ra trong ... chui ra hả,động vật hoang dã người dân đang và đã nuôi ở đâu ra, không phải từ rừng bắt về thuần hóa rùi ra con giống sao, đúng là do ý thức mỗi người, "1 con rùa lớn chậm hay nhanh là do tự nó sinh trưởng", quan trọng là ai nuôi và nuôi loại nào để bảo tồn, nuôi tất cả thì là thánh à, muốn cấm người ta săn bắt thì đi mà kiểm lâm đi hay hiệp hội bảo vệ động vật đó, xời ơi chưa chắc làm kiểm lâm là " giữ được mình" nha, kiểm lâm còn " ăn" hơn nữa à ( tùy người không nói tất cả). Muốn bảo vệ bằng lới nói thì cứ liên hệ hiệp hội gì gì đó hay kiểm lâm đi, chỉ chỗ cho bắt luôn nà QL 62 tân thạnh nhà nước mở chợ cho dân bán động vật hoang dã đó , không tin thì cứ đi thử không có chặt đầu ( mùa này 30/6 hôm nay người ta bán con sen và trong ( diệc ốc )ng sách đỏ đó nhóm quý hiếm đó bán đầy ra), những con vật không được nuôi mà nuôi sinh sản được co thể đi xin giấy cấp giấy được không thì được mời làm nhân viên cứu hộ và bảo tồn, muốn bảo tồn thì làm thực tế đê phí lời nước bọt.
Đúng rồi ở QL 62 Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Tân Thành , người ta bán đầy rẫy ĐVHD , trong đó có con Nhân Sen , mà Hiếu gọi tắc là con Sen ( diệc ốc) . Ở đây có bán đại bàng Ấn, và 1 vài giống chim ưng nửa đấy
 

up làm dấu mai đọc tiếp -

@repthuy - là nữ à - mới đọc tưởng đâu nam - làm mình nóng ghê - hết buồn ngủ luôn .

nếu bạn là nam mình mong gặp bạn một nơi nào đó - uống cafe , ăn bánh

Bạn bao nhiêu tuổi vậy ???
Thật ra mình học bên sinh học bảo tồn nên hiểu rõ về luật cũng như các loài động vật hoang dã cấm buôn bán, vì đặc thù ngành học nên nhìn thấy những tin rao bán kiểu này cũng có chút định kiến và có thể dùng từ không hoà nhã cho lắm nên bạn thông cảm nhé, nhiều khi người bán cũng không biết là mình đang vi phạm nên nếu bạn còn chút lương tâm khi nhận ra hết những gì mình nói thì không nên tiếp tục bắt chúng về bán khi đi rừng vô tình bắt gặp, đối với hai con rùa bạn đang bán có thể thả về tự nhiên cho chúng được sống cuộc sống vui vẻ, có thể hơi khó khăn với bạn vì giá trị của chúng cũng tương đối cao nhưng động vật hoang dã có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái và đang dần cạn kiệt do khai thác quá mức, mong bạn cùng chung tay bảo vệ chúng bằng những hành động thiết thực nhé!!! (viết có hơi sến một chút hihi)
Ban hiểu rõ về " luật " ở cái nước VN này chưa ???

Muốn hiểu rõ hơn ko tôi cho bạn hiểu thế nào là luật .

Cha mẹ bạn " làm ăn " khấm khá lắm - nên nuôi bạn ăn ở ko rảnh hơi làm chuyện pa láp à .

Bạn học được cái gì trong đầu của bạn - hay những thứ mị dân

Tôi ghét nhất cái loại trẻ con - ăn nói thiếu suy nghĩ - thiếu thực tế và thiếu hàng ngàn cái thiếu để tích lũy thành cái thứ gọi là cặn bã xã hội - Chúc bạn cố gắng bồi bổ thêm kiến thức " mị dân " mà trở thành nhân viên cứu hộ hay kiểm lâm nhé - khi đó thì củng nhớ là đừng có làm bậy, ăn bẩn - và làm rác thảy cho sự phát triển loài người
Mình đọc những lời này của bạn cũng cảm thấy hơi xao lòng, chắc là bạn đang bức xúc về điều gì đó lắm nhưng mình không quan tâm, mình hỏi nguồn giống ban đầu ở đây khó chứng minh nguồn gốc vậy hướng giải quyết là như thế nào để hiểu biết thêm hướng giải quyết để người dân được nuôi trong những trường hợp như vậy chứ không có ý phải trái với ai cả còn chuyện nhân nuôi bảo tồn đối với cơ quan chức năng thì đó là việc họ phải làm rồi không cần bạn phải quan tâm đâu
Công việc của kiểm lâm thì không phải ai cũng như bạn nghĩ, tuy là sinh viên nhưng mình đã từng đi được hầu như các vườn quốc gia lớn ở Việt Nam, có cơ hội tiếp xúc, làm việc, ăn ngủ dầm dề trong rừng với họ, mình đồng ý là có những người mất phẩm chất nhưng người tốt thì vẫn còn nhiều lắm bạn ạ, chắc bạn xui gặp toàn mấy anh biến thái thôi haha
Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực động vật hoang dã ở Việt Nam thì hầu hết mình đã từng làm dự án, được tập huấn cũng như sinh hoạt ở đó, công việc của họ không phải chỉ có suốt ngày rình rập người ta vi phạm rồi bắt đâu, bạn nghĩ làm những việc như vậy vui lắm hả, quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người thôi, lòng dạ con người mà cấm gì được, xử lý được cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương mạng lưới buôn bán đvhd thôi, người ta có cái nhìn và cách làm lâu dài và hiệu quả hơn nhiều
"1 con rùa lớn chậm hay nhanh là do tự nó sinh trưởng" với câu này thì bạn nghĩ là bạn mới sinh ra nhờ bạn sinh trưởng tốt mà tối nay bú sữa mẹ xong ngủ sáng dậy bạn lớn bằng đứa bé 2 tuổi ah :Haha:
Riêng đối với mình chỉ phản đối việc bắt động vật hoang dã trong tự nhiên để buôn bán thôi còn nhân nuôi được để bán thì quá tốt rồi còn gì, nói chung mình cũng chẳng phải loại mọt sách chỉ biết đến lý thuyết, trong bảo tồn còn có nhiều hướng tuyệt vời hơn nếu như bạn có cơ hội tiếp xúc làm việc thì bạn sẽ có cách nghĩ khác

"" làm việc, ăn ngủ dầm dề trong rừng với họ ""

Bó tay thiệt - ăn ngủ dầm dề trong rừng với bọn " kiểm lâm " - mà đúng là chỉ biết ăn thịt núi rừng và ngủ cùng kiểm lâm thôi - chứ động vật thuộc nhóm II B còn ko biết nhà nước quy định như thế nào hết .- chỉ biết mượn danh ăn theo làm càng - ăn bẩn làm bậy mà thôi .
 
Last edited by a moderator:
up làm dấu mai đọc tiếp -

@repthuy - là nữ à - mới đọc tưởng đâu nam - làm mình nóng ghê - hết buồn ngủ luôn .

nếu bạn là nam mình mong gặp bạn một nơi nào đó - uống cafe , ăn bánh

Bạn bao nhiêu tuổi vậy ???

Ban hiểu rõ về " luật " ở cái nước VN này chưa ???

Muốn hiểu rõ hơn ko tôi cho bạn hiểu thế nào là luật .

Cha mẹ bạn " làm ăn " khấm khá lắm - nên nuôi bạn ăn ở ko rảnh hơi làm chuyện pa láp à .

Bạn học được cái gì trong đầu của bạn - hay những thứ mị dân

Tôi ghét nhất cái loại trẻ con - ăn nói thiếu suy nghĩ - thiếu thực tế và thiếu hàng ngàn cái thiếu để tích lũy thành cái thứ gọi là cặn bã xã hội - Chúc bạn cố gắng bồi bổ thêm kiến thức " mị dân " mà trở thành nhân viên cứu hộ hay kiểm lâm nhé - khi đó thì củng nhớ là đừng có làm bậy, ăn bẩn - và làm rác thảy cho sự phát triển loài người


"" làm việc, ăn ngủ dầm dề trong rừng với họ ""

Bó tay thiệt - ăn ngủ dầm dề trong rừng với bọn " kiểm lâm " - mà đúng là chỉ biết ăn thịt núi rừng và ngủ cùng kiểm lâm thôi - chứ động vật thuộc nhóm II B còn ko biết nhà nước quy định như thế nào hết .- chỉ biết mượn danh ăn theo làm càng - ăn bẩn làm bậy mà thôi .
Mọi ý kiến mình xin tiếp thu và sửa chữa, không thích đôi co với những người giàu kinh nghiệm và hiểu luật như anh ạ
Xin bổ xung là muốn gặp mặt và nói chuyện với em môt lần thì cũng ko khó lắm đâu hehehe nghe đâu là sắp đươc gặp đó ạ
 


Back
Top