Cây thầu dầu tía

  • Thread starter Bống Bang
  • Ngày gửi
Chào các bạn,mình ở Hà Nội.Hiện nay người nhà mình đi khám và cho kết quả bệnh trĩ,mình nghe có bài thuốc dùng lá thầu dầu tía có thể chữa bệnh này nhanh mà ko cần kháng sinh.Mình tìm mãi mà ko biết cây này ở đâu,bạn nào biết vui lòng chỉ giúp mình,mình cảm ơn nhiều
 


kiem o nhung cho gan suoi,co moc nhieu la co,no con chua benh xoang,no co ten goi khac la cay du du tia,rat doc nhe!
 
Bác ở đâu anh em mới chỉ được chứ....ở xa quá làm sao mà chỉ đây !
Bác có nhầm nó với cây Búp bê xoan không đó...Búp bê xoan mới chữa trĩ mà ! bác kiểm tra lại thông tin cho chính xác đi chứ không khéo lại nguy thêm !
Bệnh người nhà bác trĩ nội hay ngoại và cấp độ mấy..? Bác liên hệ với bác Ngọc Kỳ Lân bác ấy có thuốc trị bệnh trĩ rất hay.
 
Thuốc ta thì không phải chỉ một cây chữa
được một bệnh, mà nhiều cây chữa một bệnh,
cũng một cây chữa nhiều bệnh nữa. Đó là vì
nhiều cây đều có chứa cùng một chất thuốc,
và một cây có thể có chứa nhiều chất thuốc.

Riêng về bệnh trĩ, không chữa được bằng
thuốc, mà phải cắt nó đi. Nó là những mớ
bầy nhầy trong ruột già mọc dài ra và thò
ra ngoài, có thể vài centimet, có thể 10
centimet, dài bằng ngón tay. Làm gì có
thuốc nào tiêu được những mớ bạc nhạc ấy?

Tôi bị trĩ từ thuở nhỏ. Chẳng biết mẹ tôi
đã chữa mấy trăm thứ thuốc ta rồi. Mỗi khi
đi ỉa xong, máu tươi rỏ giọt xuống, đôi khi
phun vòi nhỏ như cắt tiết gà. Tôi phải rửa
đít chứ không chùi giấy (Ở Việt Nam lấy đâu
ra nhiều giấy thời đánh Mỹ?) vì rửa đít thì
không cọ mạnh như giấy. Sau khi rửa đít
xong, thì tôi lấy ngón tay chọc cho những
mảnh trĩ thò ra phải thụt vào bên trong.
Đôi khi trĩ tự thò ra khỏi lỗ đít, làm ướt
cả đũng quần, có khi đỏ cả đũng quần. Người
ta cười chê tôi là con trai mà máu ướt đũng
quần như con gái có tháng.

Đến Mỹ hơn chục năm, tôi vẫn bị trĩ. Bác sỹ
không chữa. Mãi gần đây, bác sỹ mua cái máy
thắt trĩ, mới chữa khỏi cho tôi. Đó là một
cái máy hút chân không. Tôi đứng dạng chân
ra, chổng đít lên. Bác sỹ đưa một cái mỏ vịt
vào lỗ đít rồi bấm cho mỏ vịt há ra. Sau đó,
đưa một cái mỏ vịt nhỏ hơn vào và hút trĩ
vào trong cái mỏ vịt nhỏ ấy. Ngoài mỏ vịt
nhỏ có sợi dây cao su. Bác sỹ đẩy vòng cao
su đó ra khỏi mỏ vịt nhỏ, thì nó thắt lại
thật chặt quanh cái trĩ ở ngay sát ruột già.
Bác sỹ nới mỏ vịt nhỏ ra, rồi rút ra, rồi
cũng nới mỏ vịt lớn bên ngoài cho khỏi banh
lỗ đít, rồi rút mỏ vịt lớn ra. Kết quả là
sợi dây thun đó thắt chặt đáy trĩ, nơi trĩ
dính vào ruột già. Nó thắt chặt lắm, gây ra
cảm giác mót ỉa, mặc dàu không có cứt. Tôi
chỉ đi ỉa một lần ra cứt thôi, nhưng những
lần sau cứ ngồi ở toilet (chuồng xí) vì
mót ỉa. Một ngày như thế thì dần dần đỡ
mót ỉa đi. 4 ngày sau tôi trở lại cho bác
sỹ khám. Bác sỹ banh lỗ đít ra nhìn, thì
thấy trĩ đã rụng, làm sẹo. Thật ra, tôi phải
thắt trĩ 2 lần, cách nhau 4-5 ngày. Lần
đầu thắt 3 miếng trĩ lớn nhất. Lần sau thắt
3 miếng trĩ nhỏ hơn. Có người có 7-8 miếng
trĩ xung quanh lỗ đít, chứ không phải chỉ
1 miếng trĩ đâu.

Thời xưa, người ta cắt trĩ, tức là banh lỗ
đít ra, rồi lấy dao cắt trĩ đi. Phải cắt
tỉa thật sát vào thành ruột già. Máu tươi
chảy ra nhiều, cũng chẳng sao. Phải làm nhiều
lần mới hết tất cả các miếng trĩ. Có người
mấy năm lại mọc ra trĩ mới, lại phải cắt lại.
Bây giờ thắt trĩ có máy móc hút trĩ vào mỏ
vịt rồi thắt bằng dây chun. Mỗi lần thắt một
trĩ chỉ mấy mấy giây. Thắt một lúc vài trĩ
liền, cũng chỉ hơn 1 phút là xong. Sạch sẽ,
không chảy máu. Chỉ tụt quần đến đầu gối.
 
Thuốc ta thì không phải chỉ một cây chữa
được một bệnh, mà nhiều cây chữa một bệnh,
cũng một cây chữa nhiều bệnh nữa. Đó là vì
nhiều cây đều có chứa cùng một chất thuốc,
và một cây có thể có chứa nhiều chất thuốc.

Riêng về bệnh trĩ, không chữa được bằng
thuốc, mà phải cắt nó đi. Nó là những mớ
bầy nhầy trong ruột già mọc dài ra và thò
ra ngoài, có thể vài centimet, có thể 10
centimet, dài bằng ngón tay. Làm gì có
thuốc nào tiêu được những mớ bạc nhạc ấy?

Tôi bị trĩ từ thuở nhỏ. Chẳng biết mẹ tôi
đã chữa mấy trăm thứ thuốc ta rồi. Mỗi khi
đi ỉa xong, máu tươi rỏ giọt xuống, đôi khi
phun vòi nhỏ như cắt tiết gà. Tôi phải rửa
đít chứ không chùi giấy (Ở Việt Nam lấy đâu
ra nhiều giấy thời đánh Mỹ?) vì rửa đít thì
không cọ mạnh như giấy. Sau khi rửa đít
xong, thì tôi lấy ngón tay chọc cho những
mảnh trĩ thò ra phải thụt vào bên trong.
Đôi khi trĩ tự thò ra khỏi lỗ đít, làm ướt
cả đũng quần, có khi đỏ cả đũng quần. Người
ta cười chê tôi là con trai mà máu ướt đũng
quần như con gái có tháng.

Đến Mỹ hơn chục năm, tôi vẫn bị trĩ. Bác sỹ
không chữa. Mãi gần đây, bác sỹ mua cái máy
thắt trĩ, mới chữa khỏi cho tôi. Đó là một
cái máy hút chân không. Tôi đứng dạng chân
ra, chổng đít lên. Bác sỹ đưa một cái mỏ vịt
vào lỗ đít rồi bấm cho mỏ vịt há ra. Sau đó,
đưa một cái mỏ vịt nhỏ hơn vào và hút trĩ
vào trong cái mỏ vịt nhỏ ấy. Ngoài mỏ vịt
nhỏ có sợi dây cao su. Bác sỹ đẩy vòng cao
su đó ra khỏi mỏ vịt nhỏ, thì nó thắt lại
thật chặt quanh cái trĩ ở ngay sát ruột già.
Bác sỹ nới mỏ vịt nhỏ ra, rồi rút ra, rồi
cũng nới mỏ vịt lớn bên ngoài cho khỏi banh
lỗ đít, rồi rút mỏ vịt lớn ra. Kết quả là
sợi dây thun đó thắt chặt đáy trĩ, nơi trĩ
dính vào ruột già. Nó thắt chặt lắm, gây ra
cảm giác mót ỉa, mặc dàu không có cứt. Tôi
chỉ đi ỉa một lần ra cứt thôi, nhưng những
lần sau cứ ngồi ở toilet (chuồng xí) vì
mót ỉa. Một ngày như thế thì dần dần đỡ
mót ỉa đi. 4 ngày sau tôi trở lại cho bác
sỹ khám. Bác sỹ banh lỗ đít ra nhìn, thì
thấy trĩ đã rụng, làm sẹo. Thật ra, tôi phải
thắt trĩ 2 lần, cách nhau 4-5 ngày. Lần
đầu thắt 3 miếng trĩ lớn nhất. Lần sau thắt
3 miếng trĩ nhỏ hơn. Có người có 7-8 miếng
trĩ xung quanh lỗ đít, chứ không phải chỉ
1 miếng trĩ đâu.

Thời xưa, người ta cắt trĩ, tức là banh lỗ
đít ra, rồi lấy dao cắt trĩ đi. Phải cắt
tỉa thật sát vào thành ruột già. Máu tươi
chảy ra nhiều, cũng chẳng sao. Phải làm nhiều
lần mới hết tất cả các miếng trĩ. Có người
mấy năm lại mọc ra trĩ mới, lại phải cắt lại.
Bây giờ thắt trĩ có máy móc hút trĩ vào mỏ
vịt rồi thắt bằng dây chun. Mỗi lần thắt một
trĩ chỉ mấy mấy giây. Thắt một lúc vài trĩ
liền, cũng chỉ hơn 1 phút là xong. Sạch sẽ,
không chảy máu. Chỉ tụt quần đến đầu gối.
Cảm ơn bác ạ,em cũng đã nghe bạn kể về cách chữa trĩ theo phương pháp này,và cũng có 1 người bạn khác đã chữa băngf bài thuốc đắp lá thầu dầu tía và búi trĩ nó teo lên,thôi thì e cứ thử đông y trước xem thế nào ạ
Bác ở đâu anh em mới chỉ được chứ....ở xa quá làm sao mà chỉ đây !
Bác có nhầm nó với cây Búp bê xoan không đó...Búp bê xoan mới chữa trĩ mà ! bác kiểm tra lại thông tin cho chính xác đi chứ không khéo lại nguy thêm !
Bệnh người nhà bác trĩ nội hay ngoại và cấp độ mấy..? Bác liên hệ với bác Ngọc Kỳ Lân bác ấy có thuốc trị bệnh trĩ rất hay.
Dạ em ở khu vực Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng Hà Nội ạ,người nhà e bị trĩ ngoại ah.Bác cho em hỏi cách để liên hệ vơis bác Ngọc Kỳ Lân được ko ah? Cảm ơn bác
kiem o nhung cho gan suoi,co moc nhieu la co,no con chua benh xoang,no co ten goi khac la cay du du tia,rat doc nhe!
Vang ạ,cám ơn bác,nhưng e đang ở Hà Nội bác ạ
 
đông y có câu "thập nhân cửu trĩ" mười người thì chín người bị, và có nhiều loại trĩ khác nhau chứ không phải chỉ có trĩ nội, hay trĩ ngoại như của bác anhmytran.
cũng có nhiều bài thuốc đông y để chữa trĩ tùy theo bệnh và giai đoạn, như dùng lá thiên lý sắc đun nước uống và rửa, hay dùng lá thầu dầu tía để đội trên đầu cũng có tác dụng, hay dùng con ốc sên bọc đất sét bên ngoài,sau đó đốt nung thành tro, lấy tro ấy bôi ...
mình cũng bị trĩ dạng nhẹ cứ thời gian nào uống nhiều rượu bia, ớt,hay ăn nhiều cá liên tục là lại đi ngoài ra máu, kiêng một thời gian lại bình thường.
chỗ mình có lá thầu dầu tía, mình ở bắc ninh cách hà nội 40km nếu bạn không tìm được ở gần qua mình lấy giúp. gọi trước cho mình vì mình tương đối bận, đt 0902.099.112
 
Tớ từng nằm chng phòng hậu phẫu với rất nhiều bệnh nhân trĩ, có người rất nặng do tin theo các bài thuốc là này nọ, chấm vào bị nhiễm trùng. Tốt nhất nên đến bệnh viện để bác sỹ khám. Trường hợp cần cắt bỏ thì cũng ko đáng sợ, vì đây chỉ là một ca tiểu phẫu
 

đông y có câu "thập nhân cửu trĩ" mười người thì chín người bị, và có nhiều loại trĩ khác nhau chứ không phải chỉ có trĩ nội, hay trĩ ngoại như của bác anhmytran.
cũng có nhiều bài thuốc đông y để chữa trĩ tùy theo bệnh và giai đoạn, như dùng lá thiên lý sắc đun nước uống và rửa, hay dùng lá thầu dầu tía để đội trên đầu cũng có tác dụng, hay dùng con ốc sên bọc đất sét bên ngoài,sau đó đốt nung thành tro, lấy tro ấy bôi ...
mình cũng bị trĩ dạng nhẹ cứ thời gian nào uống nhiều rượu bia, ớt,hay ăn nhiều cá liên tục là lại đi ngoài ra máu, kiêng một thời gian lại bình thường.
chỗ mình có lá thầu dầu tía, mình ở bắc ninh cách hà nội 40km nếu bạn không tìm được ở gần qua mình lấy giúp. gọi trước cho mình vì mình tương đối bận, đt 0902.099.112
Mình cảm ơn bạn,bạn cho mình hỏi thêm bạn ở chỗ nào Bắc Ninh được ko a? Vì nếu bạn lấy giúp được mình sẽ nhờ người ở gần đó qua lấy,cảm ơn bạn rất nhiều
Tớ từng nằm chng phòng hậu phẫu với rất nhiều bệnh nhân trĩ, có người rất nặng do tin theo các bài thuốc là này nọ, chấm vào bị nhiễm trùng. Tốt nhất nên đến bệnh viện để bác sỹ khám. Trường hợp cần cắt bỏ thì cũng ko đáng sợ, vì đây chỉ là một ca tiểu phẫu
Mình cảm ơn bạn,bài thuốc này mình nghe được từ chính 1 người bạn của mình,mình cứ thử trước xem sao,rồi mới tính đi phẫu thuật,cũng vì hoàn cảnh công việc nên mình chưa thể đi viện ngay được bạn ạ
 
Về Hưng Yên mình đang có vài cây. Thầu dầu dọc bờ đê nhiều lắm nhưng thầu dầu tía là toàn thân và lá phải tía mới chuẩn
 
cách để liên hệ vơis bác Ngọc Kỳ Lân được ko ah? Cảm ơn bác

Bác nhắn vào hộp thư bác Ngọc Kỳ Lân ấy....thấy bác ấy có online !
Đt bác Ngọc bác gọi cho chị Loan Nguyễn, chắc chị ấy có số !
 
mình cũng đang bị nhưng vì con còn nhỏ nên chưa đi lấy thuốc được.đợt nọ mình cũng dùng lá thầu dầu tía bệnh cũng thuyên giảm rui nhưng do bận quá ko dùng 1 time giờ lại bị nặng. chắc mai mình phải đi lấy dùng tiếp thui
 
Mình có thấy cây này mọc dai ven dương, cần thì mình lấy gửi cho, mình ở TP HCM
 
Chào các bạn,mình ở Hà Nội.Hiện nay người nhà mình đi khám và cho kết quả bệnh trĩ,mình nghe có bài thuốc dùng lá thầu dầu tía có thể chữa bệnh này nhanh mà ko cần kháng sinh.Mình tìm mãi mà ko biết cây này ở đâu,bạn nào biết vui lòng chỉ giúp mình,mình cảm ơn nhiều
Bạn alo cho mình 01627789968 mình gửi hạt cho
 


Back
Top