Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

Em kể câu chuyện vui này, các bác đọc xong rồi thì cái gì đã qua thì cho qua luôn đi nhé, cái gì hay ho (trong chăm sóc mai và cả trong cuộc sống..) thì dem ra bàn luận mổ xẻ để mọi người học hỏi thêm.
Đại khái là có 2người cãi cọ nhau, một người bảo 2x2=4 còn người kia nói 2x2=5. Ai cũng bảo mình đúng nên đưa ra quan xét xử, quan phán: đem thằng bảo 2x2=4 ra đánh 100roi, thằng kia tha về...
Sau khi bị đòn, cậu này ấm ức quá vì mình đúng nên lết vào kêu oan thì quan phán: mày bị đòn vì đã biết mình đúng còn đi cãi nhau với thằng bờm kia làm gì. Thằng kia tao tha cho nó về rồi xã hội sẽ dạy bảo cho nó khôn lên...
Đọc xong bỏ qua mọi chuyện dùm em nghe các bác.
 
Last edited:
bạn nào có kinh nghiệm quan sát lá mai mà biết thiếu vi khoáng gì thì up lên, phân tích giải thích dùm anh e, thực tế nha. chứ trên mạng thì nó lang man lắm
Các bác thế nào thì e ko biết, nhưng riêng e thì muốn có câu trả lời hay thì phải có.. câu hỏi hay. Ngày trước Thomas Alva Edison (nhà phát minh vĩ đại nhất) đã mừng rỡ xiết bao khi có cụ già khi đi xem đèn điện thắp sáng đã than phiền đi lại khó khăn, thế là ông đã phát minh ra tàu điện (e đọc cái này cách đây gần 30năm rồi nên ko thể chính xác từng chi tiết..). Câu hỏi của bác Hiếu hy vọng sẽ gợi mở cho nhiều trả lời hữu ích. Cám ơn bác.
 
bạn nào có kinh nghiệm quan sát lá mai mà biết thiếu vi khoáng gì thì up lên, phân tích giải thích dùm anh e, thực tế nha. chứ trên mạng thì nó lang man lắm

Chờ cho đến khi cây có dấu hiệu thiếu trung hoặc vi khóang thì cây của bạn...tan nát rồi..
Vì sự thật lại rất phũ phàng : “cái vi mô điều khiển cái vĩ mô” dù bạn cứ chăm chăm về đại khoáng trung khóang mà lơ là vi khoáng...thì công bạn sẽ trở thành công...cốc...vi khoáng đang điều khiển sự thành bại của bạn đấy

Có những vi khoáng mà dù cho bạn chẩn đoán đúng bạn cũng chẳng có thể mua vi khoáng đơn độc đó ở đâu để chạy chữa
Và có những vi khoáng bị thiếu khi bổ xung phải 1 năm rưỡi sau mới có kết quả..!!!

Ngay đến cây dừa thôi là cây dân giã và phổ biến nhất VN
Thiếu kali là 1 đại khoáng cái dễ nhận thấy nhất : cơm dừa mỏng dính..
Vậy mà nếu bạn bổ xung kali cho cây đầy đủ thì cũng phải 1 năm sau mới có kết quả = 1 năm sau cơm dừa mới dày ( để làm dừa nạo hay làm dầu dừa)

Với cây mai trồng chậu Thiếu vi khoáng là 1 trần ai đấy
Trong khi ngừa thì thật là dễ : phun phân bón lá 7 tới 10 ngày 1 lần
Chuyện quá đơn giản để không nhức đầu và thất bại

với cây trồng vật nuôi hãy lấy ngừa bịnh làm đầu, nhất định thành công
lấy giỏi chữa bịnh làm đầu nhất định thất bại
tôi hỗ trợ mọi mặt với các hoạt động này.. Tổ chức thành công xong lại đi làm thêm chút "nước mắt thánh nhân"
Thích nhất câu đó..nhưng nếu có thêm $ và bánh trái cho các em nữa thì là ... tuyệt vời

Hãy cho đi để nhận lại được nhiều hơn
 
Last edited:
Chờ cho đến khi cây có dấu hiệu thiếu trung hoặc vi khóang thì cây của bạn...tan nát rồi..
Vì sự thật lại rất phũ phàng : “cái vi mô điều khiển cái vĩ mô” dù bạn cứ chăm chăm về đại khoáng trung khóang mà lơ là vi khoáng...thì công bạn sẽ trở thành công...cốc...vi khoáng đang điều khiển sự thành bại của bạn đấy

Có những vi khoáng mà dù cho bạn chẩn đoán đúng bạn cũng chẳng có thể mua vi khoáng đơn độc đó ở đâu để chạy chữa
Và có những vi khoáng bị thiếu khi bổ xung phải 1 năm rưỡi sau mới có kết quả..!!!

Ngay đến cây dừa thôi là cây dân giã và phổ biến nhất VN
Thiếu kali là 1 đại khoáng cái dễ nhận thấy nhất : cơm dừa mỏng dính..
Vậy mà nếu bạn bổ xung kali cho cây đầy đủ thì cũng phải 1 năm sau mới có kết quả = 1 năm sau cơm dừa mới dày ( để làm dừa nạo hay làm dầu dừa)

Với cây mai trồng chậu Thiếu vi khoáng là 1 trần ai đấy
Trong khi ngừa thì thật là dễ : phun phân bón lá 7 tới 10 ngày 1 lần
Chuyện quá đơn giản để không nhức đầu và thất bại

với cây trồng vật nuôi hãy lấy ngừa bịnh làm đầu, nhất định thành công
lấy giỏi chữa bịnh làm đầu nhất định thất bại

Thích nhất câu đó..nhưng nếu có thêm $ và bánh trái cho các em nữa thì là ... tuyệt vời

Hãy cho đi để nhận lại được nhiều hơn
dạ cảm ơn bác, con cũng hiểu đôi chút vai trò vi khoáng, trung khoáng, k phải thiếu khoáng này mà bổ sung vào cây sẽ phát lên ngay, mà tập hợp vi khoáng cần thiết hết thì cây mới phát huy tác dụng ạ, cho nên ng ta chế tạo phân trung vi lượng là vậy nhiều nguyên tố kết hợp chứ k phải đơn độc
 
..nhưng nếu có thêm $ và bánh trái cho các em nữa thì là ... tuyệt vời
Dạ đúng bác ạ. Mọi mặt con bao gồm cả nhân sự và tài chính .v.v. đó bác. Chữ .v.v. đó gồm các mặt như leo trèo trang trí, âm thanh, ánh sáng... Nói chung là con hết mình và hết lòng bác ạ.
 
Dạ đúng bác ạ. Mọi mặt con bao gồm cả nhân sự và tài chính .v.v. đó bác. Chữ .v.v. đó gồm các mặt như leo trèo trang trí, âm thanh, ánh sáng... Nói chung là con hết mình và hết lòng bác ạ.
Tuyệt.... hãy làm 1 hào phú với các em thiếu nhi...bạn sẽ là 1 thần tượng.... để mai mốt lớn lên các em cũng sẽ trở thành trở thành như thần tượng của mình : 1 hào phú

thế hệ nối tiếp thế hệ

Cuộc đời sẽ đẹp biết bao..và sẽ không còn ai đi đến..." tận cùng tận" của nỗi khổ trần gian
Cầu phúc lành cho bạn
 
Tuyệt.... hãy làm 1 hào phú với các em thiếu nhi...bạn sẽ là 1 thần tượng.... để mai mốt lớn lên các em cũng sẽ trở thành trở thành như thần tượng của mình : 1 hào phú

thế hệ nối tiếp thế hệ

Cuộc đời sẽ đẹp biết bao..và sẽ không còn ai đi đến..." tận cùng tận" của nỗi khổ trần gian
Cầu phúc lành cho bạn
Con cám ơn lời chúc phúc của bác ạ. Thực sự ra trong vấn đề trên, chưa bao giờ con suy xa như bác, con chỉ đơn thuần nghĩ mình làm được gì thì làm và làm cho tốt thôi, ngoài ra thấy mấy bác trong khu dân cư đã u70 rồi mà còn trách nhiệm như thế, con không thể ngó lơ được, dần dần việc tham dự của con trở thành mặc nhiên luôn rồi bác hy vọng thế hệ các đàn em sẽ nhận thức được và tiếp tục phát huy cho xã hội ngày càng tốt lành như bác đã nói. Con chân thành kính chúc bác lời chúc tốt đẹp nhất ạ
 
Tuyệt.... hãy làm 1 hào phú với các em thiếu nhi...bạn sẽ là 1 thần tượng.... để mai mốt lớn lên các em cũng sẽ trở thành trở thành như thần tượng của mình : 1 hào phú

thế hệ nối tiếp thế hệ

Cuộc đời sẽ đẹp biết bao..và sẽ không còn ai đi đến..." tận cùng tận" của nỗi khổ trần gian
Cầu phúc lành cho bạn
Tụi con không có điều kiện nhiều, mỗi đứa góp một chút mua bánh trái, lồng đèn về Trà Vinh tổ chức Trung Thu cho mấy em nhỏ.
IMG_3243 by Nghia Mai Trong, trên Flickr
 
Con cám ơn lời chúc phúc của bác ạ. Thực sự ra trong vấn đề trên, chưa bao giờ con suy xa như bác, con chỉ đơn thuần nghĩ mình làm được gì thì làm và làm cho tốt thôi, ngoài ra thấy mấy bác trong khu dân cư đã u70 rồi mà còn trách nhiệm như thế, con không thể ngó lơ được, dần dần việc tham dự của con trở thành mặc nhiên luôn rồi bác hy vọng thế hệ các đàn em sẽ nhận thức được và tiếp tục phát huy cho xã hội ngày càng tốt lành như bác đã nói. Con chân thành kính chúc bác lời chúc tốt đẹp nhất ạ
ở chổ mình bây giờ trung thu con nít nó cũng k chơi trò chơi lồng đèn ăn bánh tham dự... nên mình k có dip hoạt động cho thiếu nhi địa phương

-con nít giờ nó chơi trò mà mình chơi cũng k lợi nó gê lắm cũng do giáo dục mà ra thôi...
 
Bác di dỏm đôi khi lại hiểu lầm...! chết em bác ơi!!! sau cơn mưa trời lại sáng, khác bộ hành đi qua chủ để này rất nhiều và cũng không thể tránh khỏi những tò mò khách quan , đôi khi dẫn đến những xung đột liên quan đến văn hóa ứng xử của mỗi người mỗi khác nhau... mà nảy ra những tranh luận vô ý ...
Khổ thân em, khốn khổ thân em rồi bác diepvien ơi. Đúng là "ý tại ngôn ngoại", ý em là em muốn stop mọi luồng ý kiến lại vì khi các bác tiếp tục đưa ra ý kiến thì dù các bác có đúng đi nữa thì cũng không đáng chút nào.. chỉ hàm ý thế thôi.. thôi mọi chuyện như bác nói
khỏi phiền đến cảnh sát giao thông , nó ăn hết của cả hai ...
Em kết câu này nhưng nếu có đụng chạm bác nào là csgt thì vui lòng bỏ qua dùm nhé
ở chổ mình bây giờ trung thu con nít nó cũng k chơi trò chơi lồng đèn ăn bánh tham dự... nên mình k có dip hoạt động cho thiếu nhi địa phương

-con nít giờ nó chơi trò mà mình chơi cũng k lợi nó gê lắm cũng do giáo dục mà ra thôi...
Sang năm nếu bác cưới vợ đúng như dự định, mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì năm sau nữa bác có baby. Khi baby của vợ chồng bác được 2. 3 tuổi trở lên thì bác sẽ bắt đầu thấy muốn tạo ra nhiều sân chơi cho lành mạnh và bổ ích cho trẻ thơ bác ạ..
 
21568561208_bd3d02ceb5_o.jpg

Cập nhập tổ chức vui chơi cho mấy cháu!!
5607edc5688c6.jpg

Hãy lấy lòng yêu thương dạy dỗ các chau!!!
KOovCf.jpg

Sang năm nếu bác cưới vợ đúng như dự định, mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì năm sau nữa bác có baby. Khi baby của vợ chồng bác được 2. 3 tuổi trở lên thì bác sẽ bắt đầu thấy muốn tạo ra nhiều sân chơi cho lành mạnh và bổ ích cho trẻ thơ bác ạ..
Anh em diễn đàn sẻ chúc mừng cho Bác đó ngen !!!!vui đó !!!!
 
Kính các bác trong diễn đàn, nhân sự kiện hôm nay bác Mục xóa hình đại diện là những cánh hạc bay không mỏi mệt và câu slogan bác đổi thành "cho đi, sẽ nhận lại được nhiều hơn" em xin trích đăng một câu chuyện để cảm ơn và thể hiện sự đồng cảm với bác Mục.
"Một sinh viên chức đi dạo với vị giáo sư khả kính của mình.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

Hãy làm những gì mình cảm thấy vui và hài lòng, hãy cho đi mà không cần nhận lại. Hãy giúp đỡ người khác mà không mong họ trả ơn như vậy bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì đã cho đi.
"Cho là một hạnh phúc - hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn" .


Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé. Goodnight
 
..đang thắc mắc ??cho cô gái những gì ?? thì mình nhận lại Hanh phúc !!??hi

Với gái thì đơn giản quá mà...bất kì thanh niên nào cũng biết vì khi họ đến với mình họ đã biểu lộ rõ ràng cái họ cần

khó nhất là với vợ ...bạn cho gì để bạn nhận lại được hạnh phúc
Tôi cam kết : không chỉ là tiền...và cũng không chỉ là ....rất nhiều tiền

Oai hùng mạnh mẽ thiên hạ vô đối thủ như Hercule ( thần thoại Hy Lạp) cuối cùng chết dưới bàn tay của vợ chỉ vì vợ yêu thương quá

Cũng oai hùng mạnh mẽ ..thiên hạ vô địch thủ...như vậy, chỉ 1 mình ,cầm 1 cái xương hàm con ngựa ...Samson (trong kinh cựu ước) đã diệt cả 1 đoàn quân của triều đình
Cuối cùng Samson cũng chết vì dalida người đàn bà duy nhất của ông (nhưng không yêu thương ông)

Mới đây đọc báo...người đàn bà trung quốc dắt chồng mù lòa đi ăn mày..những hình ảnh những tin tức về người vợ tận tụy cho người chồng ngèo nàn khốn khổ rất nhiều...rất nhiều

Theo bác họ có gì để cho ? mà họ nhận lại được sự hy sinh tận tụy đó?
 
khó nhất là với vợ ...bạn cho gì để bạn nhận lại được hạnh phúc
Tôi cam kết : không chỉ là tiền...và cũng không chỉ là ....rất nhiều tiền
..nhiều người cho rất nhiều tiền với Phụ nữ nhưng Cô ấy vẫn ra đi ..hiii
.có phải cho Phụ nữ : Tình cảm + vật chất ..ko Bác !!??
Con đoán Bác rất hào hoa như vậy ,sẻ được nhiều phụ nữ đi theo ..hi
 
..nhiều người cho rất nhiều tiền với Phụ nữ nhưng Cô ấy vẫn ra đi ..hiii
.có phải cho Phụ nữ : Tình cảm + vật chất ..ko Bác !!??
Con đoán Bác rất hào hoa như vậy ,sẻ được nhiều phụ nữ đi theo ..hi
ôi trời bàn về tình yêu n am nữ thì muôn ngàn vạn trạng anh ơi, nhiều vấn đề lắm, yêu vì tiền cũng có, yêu vì tình người cũng có, nhưng chung quy tình yêu mà thiếu vật chất thì tinh yêu đó k bền e đang nói số nhiều thôi nhe, chứ cũng có cá biệt 1 vài người yêu k vì vật chất,
nói chung tình yêu vì vật chất cũng là 1 trong những nhu cầu cơ bản để sinh tồn để duy trì nòi giống của con người anh ạ. anh thắng thế thì anh được yêu, em không bằng anh thì em tìm người ngang hàng em...
 
ôi trời bàn về tình yêu n am nữ thì muôn ngàn vạn trạng anh ơi, nhiều vấn đề lắm, yêu vì tiền cũng có, yêu vì tình người cũng có, nhưng chung quy tình yêu mà thiếu vật chất thì tinh yêu đó k bền e đang nói số nhiều thôi nhe, chứ cũng có cá biệt 1 vài người yêu k vì vật chất,
..hi nói thật em ,số của Anh ,hơi Đào Hoa chút trong các Cô gái đi theo mình ,chọn lấy 1 cô làm vợ ..nên thật tình bây giờ cũng ko biết tán tỉnh gì hết ..!!??theo Bác học vài chiêu ,mai sau Vợ mang Gối đi theo người khác ..Biết cách mà tìm 1 Cô gái hii
..Dạ Bác cho con hỏi "đàn ông sợ cô đơn hơn Phụ nữ có phải vậy ko " ???hii
hôm nay ko ai hỏi Cây Mai gì hết !!?? nên sẻ đi ngoài lề chút hii!!
..Dạ Con có mấy người Bạn là Lão già ,bây giờ Mất hết rồi ..mấy Lão bày chiêu ,nghe khoái lắm đó hii
 
nhưng kể từ thứ 3 tuần tới, đà nẵng lại mưa dầm dề do ảnh hưởng của gío Mùa Đông bắc, bác trán the và chammai landau lưu ý nhé
Chết em rồi các bác ơi, cuộc sống đúng là vật đổi sao dời. Dự kiến của em là như thế nhưng hiện nay do tương tác của cơn bão Dujuan dự kiến tối nay đổ bộ vào đảo Đài Loan nên nó hút hết gió về phía nó rồi, vùng biển đông bình yên hoen nên nếu có mưa thì cũng chỉ mưa rào nhưng phải cuối tuần này cơ chứ không phải thứ Ba đau nhe các bác. Bác tran the tưới mấy em mai của bác dùm em nhé!! hihihi.
Mai mưa trưa nắng chiều dông ,
Trời còn thay đổi huống lòng người ta

Đó cac bác, thôi cô gái nào đó không còn lưu luyến với ta thì thôi vậy, cần nhất là các bác không phụ tình tước là tốt rồi, nhớ "Lưu Hương" lại tiếng tốt nhe các bác vì vẫn có nhứng cô gái với tấm lòng thơm thảo đó ạ:
Người ta rượu sớm trà trưa,
Em nay đi nắng về mưa đã nhiều.
Lạy trời mưa thuận gió đều,
Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em

Chúc cac bác một tuận làm việc hiệu quả ạ
 
Mấy hôm nay em Mai đang khát nước vì tưới cầm chừng ,thanks!!! hiii chăm mấy em mai như chăm người yêu !!!
Đó cac bác, thôi cô gái nào đó không còn lưu luyến với ta thì thôi vậy, cần nhất là các bác không phụ tình tước là tốt rồi, nhớ "Lưu Hương" lại tiếng tốt nhe các bác vì vẫn có nhứng cô gái với tấm lòng thơm thảo đó ạ:
Người ta rượu sớm trà trưa,
Em nay đi nắng về mưa đã nhiều.
Lạy trời mưa thuận gió đều,
Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em

Chúc cac bác một tuận làm việc hiệu quả ạ
Đang chờ hoangmaidng vào đề tài Cô gái đây hiii
 
Đang chờ hoangmaidng vào đề tài Cô gái đây hiii
Tính em luôn nhìn sự việc dưới nhiều góc độ các bác ạ, nhưng riêng với "các cô gái" thì theo em, em luôn nhận phần thiệt thòi về mình, có thể như vậy mà bây giờ đang tính mua con "gà đồng mái" về giấu kín trong tủ để giải hạn đào hoa. Nói vậy chứ theo em thì ở đâu cũng có thế này, thế nọ, người này, người nọ.. nên em lại muốn hầu với các bác câu chuyên, câu chuyện này em hay nói chuyện phiếm với bạn bè và cũng biến thể cái kết tùy theo bối cảnh mình đang nói chuyện,
Đại khái là có 1 cô gái mù, quen biết 1 chàng trai, chàng trai có tình cảm nên rất quan tâm chăm lo cô đủ điều, đến 1 ngày cô gái nói với chàng trai : "Khi nào mắt em nhìn thấy được em sẽ lấy chàng làm chồng".. một ngày.. cô gái được mổ thay mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng.. vào thời điểm hạnh phúc nhất của cô vì đã thấy ánh sáng cuộc đời..chàng trai hỏi:"Bây giờ em đã nhìn thấy được, em sẽ lấy anh chứ".. cô gái thấy chàng trai cũng bị mù 2 mắt như mình nên đã từ chối. Chàng trai buồn bã nói với cô trong nước mắt: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của anh em nhé!"... đại loại là như thế đó chàng trai đã dành tặng cả đôi mắt cho người mình yêu để rồi..
Theo các bác thì sao, theo bác sỹ nha khoa tran the thì như thế nào? Chàng trai đã có phải là người đau khổ nhất không?
Theo em thì chàng trai đó có thể là người khổ đau nhất nhưng cô gái thì mới là kẻ tận cùng của sự khổ đau bất hạnh vì cô ta đã tự mình làm mất đi một con người yêu thương cô đến quên cả bản thân mình...
 
Back
Top