Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

Tưới và phun bia vào giai đoạn nào vậy bạn?
Tưới thì hơi trễ, mình bắt đầu từ dạo sau lễ 30 thsngs 4 còn phun thì mình nhớ cây này phun ngay sau tết tháng 2 âu lúc mình cúng đất... dư bia cả lố, nhớ tới bài đã đọc cách đây 4 hay 5 năm gì đó nên phun tràn lan mọi cây.. Rồi nhớ lời bác Mục nên thí nghiệm thuwr.. phun tưới riêng cây này rất đều.. mỗi khi nhậu tại gia, các cây khác cũng có nhưng ko đều.. Phân bón lá cây này hầu như ko có chỉ phun bia và đi thêm vài lần 6 3030 lúc chuyển mùa thu có mưa, bón gốc phân loãng khá đều.. trừ khi nmoiws tưới bia.. Ngừng tưới gốc mọi thứ từ 20//11 tây năm nay.. Bác tham khảo áp dụng thử..
 
BFA422B8-A2B9-45D8-95B4-FB3270B86FA8.webp

[automerge]1577748802[/automerge]
70BD1F23-7AEB-45A7-A8FC-9CC8D71BE567.webp

[automerge]1577748823[/automerge]
95228845-88E6-4CD6-8E7B-6FA1BBF46852.webp

[automerge]1577771120[/automerge]
.. thơm ngát cả ngày !!!!
[automerge]1577798762[/automerge]
received_434196730789678.webp

[automerge]1577798817[/automerge]
received_3777849505558598.webp
 
Last edited:
Mọi người cho lão hỏi cây của lão khi nào lặt lá được hả
 

File đính kèm

  • 20191206_154310.webp
    20191206_154310.webp
    170.1 KB · Lượt xem: 86
Last edited by a moderator:
Mọi người cho lão hỏi cây của lão khi nào lặt lá được hả

Nhìn cách xưng hô…xem ra bạn đã lên lão ?..nhưng trường hợp cây của bạn..mà bạn đặt câu hỏi “ngày nào cây này lặt lá”…lão mỗ..thấy giật mình và..tủi thân..vì đã cày đến 7 năm rồi..mà hôm nay ở trang 501…1 ông lão đặt câu hỏi về cây mai vàng của mình…trật lất
Vì cây mai của bạn..không phải là “cây mai sạch” nó đang bịnh tùm lum ..mà bạn đã lên lão rồi lại không nhìn ra ?
Cái cây là cái lá..khi cái lá không mạnh mẽ..lại còn đầy bịnh tật..thì thôi đừng nhìn vào nụ

Hãy nhìn cây của Supeo kìa…cây của tran the kìa..xanh rì..mạnh mẽ và đẹ
p nữa…đó mới là “cây mai sạch” họ đã đi tới đích rồi

Bạn nên đọc lại từ đầu đến cuối..bắt đầu từ trang thứ nhất..của chuyên đề này hôm nay đã hơn 501 trang
Phải có kiến thức cơ bản đã, mới chăm được cây..phải nhìn cho ra sự việc mới đặt được câu hỏi đúng…lúc đó tự nhiên chuyện được chính mình giải quyết dễ dàng

Học cho rộng..hiểu cho kỹ…suy ngĩ cho cẩn thận..phân biệt cho rõ rang…nói cho đúng và làm cho hết sức
Lúc đó mới được tự xưng là lão..bằng không chỉ là…”đứa trẻ nhiều tuổi thôi”
 
Lão chỉ là kẻ ăn mày ỡ chợ Rạch Ông q8 thôi nhưng cũng chưa thất lễ như vậy
 
Đây là chuyên đề...Khách vào đây..xin vui lòng lịch sự để học được các kỹ thuật..các tuyệt chiêu của các cao thủ đang sinh hoạt nơi đây
Ngược lại..sẽ không đạt kết quả gì đâu...mà còn biểu lộ chính mình...kém quá
 
Đây là chuyên đề...Khách vào đây..xin vui lòng lịch sự để học được các kỹ thuật..các tuyệt chiêu của các cao thủ đang sinh hoạt nơi đây
Ngược lại..sẽ không đạt kết quả gì đâu...mà còn biểu lộ chính mình...kém quá
Tôi đón bạn chắc cũng lớn tuổi rồi, khảu khí của bạn cũng cao ngạo lắm, nếu bạn là ad thì chỉ cản nói không thèm trả lời thì lão sẽ biến không cần sân si thế ,dù bạn có cao siêu đến đâu toi cùng không cần hỏi nữa vì phản hạnh bạn kém quá,không cãi nửa giả rồi đánh chữ không ổn, chào bạn nhé
 
Tôi đón bạn chắc cũng lớn tuổi rồi, khảu khí của bạn cũng cao ngạo lắm, nếu bạn là ad thì chỉ cản nói không thèm trả lời thì lão sẽ biến không cần sân si thế ,dù bạn có cao siêu đến đâu toi cùng không cần hỏi nữa vì phản hạnh bạn kém quá,không cãi nửa giả rồi đánh chữ không ổn, chào bạn nhé
Hahaha, cảm ơn "bác"...không hẹn gặp lại...

... "đi" đi, lữ khách ! đường xa lắm
Cát bụi sầu thương vướng đã nhiều
Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả
Cho hồn thơ ấu được nâng niu...
 
Last edited:
M là C gì mà hùa vậy ,đừng nói với lão là có bằng tiến sĩ à
[automerge]1577880052[/automerge]
Tiến sĩ thì không phải là chó thì chắc không hùa đâu
Thương thay... một lão công giả đò nóng tính ...như ... shit
quay đầu là bờ ... để còn học cách chăm mai ... nha sỹ tran the khi xưa éo biết chăm sóc mai mẹ gì cả (*) nhưng nhờ diễn đàn mà cụ thể là bác Kiêu Phong hướng dẫn nên đã thành nhân trong chăm sóc mai vàng rồi đó "lão " nghe... trong chăm sóc mai thôi nhe...
(*) lời nha sỹ còn nguyên đây "lão"... "..trước khi vào diễn đàn có bị ... sau khi học hướng dẫn ,cây ngày càng khỏe mạnh hihi!!! "... chúc "lão" năm mới vui vẻ nhiều nhé, hahahaha
[automerge]1577880884[/automerge]
Tiến sĩ thì không phải là chó thì chắc không hùa đâu
mới hôm kia còn khuyên bác Phú Mỹ Xanh mua mấy cuốn sách viết về con chó .... để cho đứa trẻ nhà bác ấy đọc để thấy con chó nó còn trọng tình nghĩa và tự trọng hơn nhiều con khác sống dai hơn nó... "lão" thích thì kiếm đọc đi nhé, chúc vui và có thành tựu sớm...
 
Thương thay... một lão công giả đò nóng tính ...như ... shit
quay đầu là bờ ... để còn học cách chăm mai ... nha sỹ tran the khi xưa éo biết chăm sóc mai mẹ gì cả (*) nhưng nhờ diễn đàn mà cụ thể là bác Kiêu Phong hướng dẫn nên đã thành nhân trong chăm sóc mai vàng rồi đó "lão " nghe... trong chăm sóc mai thôi nhe...
(*) lời nha sỹ còn nguyên đây "lão"... "..trước khi vào diễn đàn có bị ... sau khi học hướng dẫn ,cây ngày càng khỏe mạnh hihi!!! "... chúc "lão" năm mới vui vẻ nhiều nhé, hahahaha
Mày muốn biết nh
Thương thay... một lão công giả đò nóng tính ...như ... shit
quay đầu là bờ ... để còn học cách chăm mai ... nha sỹ tran the khi xưa éo biết chăm sóc mai mẹ gì cả (*) nhưng nhờ diễn đàn mà cụ thể là bác Kiêu Phong hướng dẫn nên đã thành nhân trong chăm sóc mai vàng rồi đó "lão " nghe... trong chăm sóc mai thôi nhe...
(*) lời nha sỹ còn nguyên đây "lão"... "..trước khi vào diễn đàn có bị ... sau khi học hướng dẫn ,cây ngày càng khỏe mạnh hihi!!! "... chúc "lão" năm mới vui vẻ nhiều nhé, hahahaha
[automerge]1577880884[/automerge]

mới hôm kia còn khuyên bác Phú Mỹ Xanh mua mấy cuốn sách viết về con chó .... để cho đứa trẻ nhà bác ấy đọc để thấy con chó nó còn trọng tình nghĩa và tự trọng hơn nhiều con khác sống dai hơn nó... "lão" thích thì kiếm đọc đi nhé, chúc vui và có thành tựu sớm...
Mày nói đi đâu vậy, tao ko hiểu
 
Hoangmaidng chào nhé con trai ,thẳng lưng mà sống con đừng lúc thì hùa bên này lúc thì hùa bên kia nữa con
hahahaha... đừng viết nhiều mà lộ hết "lão" công công ... ơi...
hoangmaidng đầu đội trời chân đạp đất... chưa bao giờ biết dùng đầu gối để thăng tiến đâu "lão" ... đầu năm có kẻ giả dạng vào viết bài chọc ngoáy thấy mà tội quá, hahahaha...
 
hahahaha... đừng viết nhiều mà lộ hết "lão" công công ... ơi...
hoangmaidng đầu đội trời chân đạp đất... chưa bao giờ biết dùng đầu gối để thăng tiến đâu "lão" ... đầu năm có kẻ giả dạng vào viết bài chọc ngoáy thấy mà tội quá, hahahaha...
Đầu đội quần chân đạp c nghe còn được
 
Đầu đội quần chân đạp c nghe còn được
vậy hả "lão"? hahaha
[automerge]1577881379[/automerge]

cám ơn "lão" đã cho mọi nguwoif biết về con người của chính mình, hahahahaha...
vậy hả "lão"? hahaha
[automerge]1577881379[/automerge]

cám ơn "lão" đã cho mọi nguwoif biết về con người của chính mình, hahahahaha...
Tao không phải là nha sỹ gì đó, mày xúc phạm người khác rồi đó con trai có ăn học mà vậy à
[automerge]1577881807[/automerge]
Tao không phải là nha sỹ gì đó, mày xúc phạm người khác rồi đó con trai có ăn học mà vậy à
8h rồi tao phải ngu đây
 
Tao không phải là nha sỹ gì đó, mày xúc phạm người khác rồi đó con trai có ăn học mà vậy à
ai bảo "lão" là nha sĩ đâu, trình của "lão" còn non kém lắm.. xách dép cho nha sỹ thì ... tùy nha sĩ xét duyệt ... "lão" lại lộ rồi, sao biết các hạ là có ăn học, hahahahaha...
 
ai bảo "lão" là nha sĩ đâu, trình của "lão" còn non kém lắm.. xách dép cho nha sỹ thì ... tùy nha sĩ xét duyệt ... "lão" lại lộ rồi, sao biết các hạ là có ăn học, hahahahaha...
Chết mày lại tự cho là thông minh rồi
 
...Khách vào đây..xin vui lòng lịch sự để học được các kỹ thuật..các tuyệt chiêu của các cao thủ đang sinh hoạt nơi đây
Ngược lại..sẽ không đạt kết quả gì đâu...mà còn biểu lộ chính mình...kém quá
Lão Tà năm nay 70 tuổi rồi đó ... "Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ” nên Lão Tà không chấp "lão" thì thôi ... mong 'lão" thành công nhé... cả chăm mai và cuộc sống...
[automerge]1577882155[/automerge]
Chết mày lại tự cho là thông minh rồi
ồ thế ạ, cám ơn 'lão"
 
Chết mày lại tự cho là thông minh rồi
Cứ ỡ đó mà đón già đón non nhé con trai lão
Lão Tà năm nay 70 tuổi rồi đó ... "Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ” nên Lão Tà không chấp "lão" thì thôi ... mong 'lão" thành công nhé... cả chăm mai và cuộc sống...
Tao 78 tuổi rồi đó con hồi nãy giờ mày mất dạy với tao đó
[automerge]1577882312[/automerge]
Cứ ỡ đó mà đón già đón non nhé con trai lão

Tao 78 tuổi rồi đó con hồi nãy giờ mày mất dạy với tao đó
Lão tà là thằng nào tao ko quan tâm tao hỏi ko trả loi thì thôi chứ ko được xiên xỏ
 
Ta
hahahahaha.... 'lão" lại lộ cái non kém của mình ra rồi, phải cẩn thận đừng để lộ nhiều mới vui chứ không thì chat với "lão" chán lắm... các hạ đi ngủ thì diễn ddàn buồn mất thôi, hehehe...
Cứ ỡ đó đón đi ku
 
Back
Top