Bác Tài cũng ở Trảng Bom cùng với mình sao con chim này nó ko sà xuống nhà mình nhỉ! Bác Tài cố nuôi con này, làm thú cưng oách lắm. Mỗi tội nuôi nó thì hơi bị hao, con chim này lớn rồi, ko thuần dưỡng đc, chỉ nuôi nhốt thôi. Thú hoang dã khi bị bắt, nó sợ hãi nên ko ăn ko uống, bác cố chăm sóc, thường thì thú hoang dã rơi vào cảnh cá chậu chim lồng, dễ tèo lắm!
hu hu hu hú... xin thưa với các Bác là mấy hôm nay bận quá nên không để ý đến em nó... chiều nay mới ngó vào chuông thì em nó đã liệt sức rồi vì nắng nóng_thiếu nước uống... có lẽ em nó không qua khỏi đêm nay..... hu hu hu hụ hụ...
Vừa có Bác nói tẻo xong .... Đã thấy bác Tài thông báo sắp có tin buồn ...^ _^ Dù rất thương xót cho em chim của bác nhưng em không thể nhịn được cười bác tài ơi....