Chuyện vui về nấm và câu đố zui !

  • Thread starter hatuananh
  • Ngày gửi
Ngồi buồn - tui xách ba lô làm một chuyến du lịch "ta ba lô" - về các "nhà" trồng nấm nói riêng và các nhà khác noi chung . hi !
2 lúa tui ghé nhà nông trước :
+ dạo này trồng nấm có kiếm sống được ko anh !
- Cũng được - nhưng còn phải hên sui, lúc trúng lúc thất - lúc có giá lúc ko - phải chi có nhà khoa học hổ trọ lúc nào cũng trúng thì ngon.
Cho nên chỉ làm chơi thôi, hên thì mối cân có giá, mối ko cân thì mình bán ở chợ xã - kiếm chút đỉnh zayj thôi.
" thì ra là nhà khoa học ko hổ trợ nên anh ta sản xuát ko nhiều "
2 Lúa tui ghé qua nhà khoa học tìm hiểu :
+ bên mình có nghiêng cứu được cách trồng nấm năng suất cao chưa anh !
- Nghiêng cứu thì cũng được nhưng thiếu nhà tài trợ anh à . Tui cũng nhom nhem cho ra nhiều loại gống năng suất cao và kỹ thuật đó chứ. ngặt nổi ko ai tài trợ nên nghiêng cứu vẩn là nghiêng cứu thôi.
" à thì ra là ko ai tài trợ - nên ảnh ko nghiêng cứu nữa "
2 Lúa tui lai 3 chân 4 cẳng đi đến nhà tài trợ :
+ Trồng nấm cũng ngon - bên mình có tài trợ trồng nấm ko anh !
- Chuyện đó hên sui anh ơi !. Khi nào có đợt mà tụi xuất nhập khẩu đặt hàng thì mình mới tài trợ, Còn ko có đặt hàng thì mình bỏ tiền ra rùi bán trong nước giá rẻ bèo sao anh lổ chết. Cái nào ngon ăn thì mình đầu tư, còn phải chung chi nữa chứ anh, đầu tư 1 cái cho chết à.
" à thì ra là xuất nhập khẩu ko ổn định "
Ko nản trí 2 Lúa tui lai ghé thăm nhà xuất nhập khẩu :
+ sao mình ko ký hợp đồng xuất khẩu nấm rơm lâu dài và ổn định - cho bà con được nhờ zay anh !
- Làm ăn ai mà ko muốn chứ anh - Nhưng anh hỏi mấy công ty nước ngoài ấy, họ có chịu đặt hàng lâu dài và ổn định đâu, khi cần thì họ đặt hàng ko thì thôi. Cho nên khi nào họ đặt hàng thì tụi tui tổ chức thu mua, hết đơn hàng thì dừng lại, tui còn phải làm nhiều thứ để chung chi - chứ đâu có phải làm 1 thứ đâu anh - làm 1 thứ lấy gì tồn tại.
" à thì ra là tụi nước ngoài "
2 Lúa tui chịu chơi lắm - bay qua nước ngoài luôn :
+ Sao anh ko đặt hàng nấm rơm ở việt nam, cho ổn định mà giá nhập củng thấp nhất khu vực nữa zay anh !
- Muốn lắm chứ - nhưng mà lúc có lúc không - rồi còn làm ăn bậy bạ - cho nên khi nào thiếu tui mới đặt hàng
+ Bậy bạ là sao zay anh ?
- anh coi nè - trong nấm toàn ximăng
Trời - tui ko còn tin vào mắt mình nữa - sao mà xi măng nằm trong nấm được - đúng là Việt Nam có lắm " nhân tài "
Đúng là 1 kg xi măng bơm vào lời gấp 30 lần - ngon ăn quá mà !
Tức tốc tui về việt nam hỏi cho ra lẽ - coi ai đả làm chuyện bậy bạ này:
Đến nhà nông : tui làm nông dân sao có đủ tình độ bơm xi măng mà ko để lại vết tích
Đến nhà khoa học : tui còn chưa nghĩ ra họ bơm xi măng vào đó như thế nào
Đến nhà đầu tư : tui đâu có dạy bơm vào đó sau này làm ăn với ai
Đến nhà xuất nhập khẩu : Thì hàng hoá đưa về tui vô bao đóng gói rùi xuất đi - chẳng lẻ tui bổ đôi cây nấm ra kiểm tra à ?
ko ai chịu hết - tức quá 2 Lúa tui đến nhà điều tra :
+ Anh ơi - điều tra giùm tui coi trong nấm bơm xi măng là do ai lam zay anh !
- Về đi ông nội . Tui đâu có rảnh mà đièu tra cây nấm, Hàng trăm việc khác cần phải điều tra kìa - về nhờ nơi nào có chức trách mà khiếu kiện đi. Muốn tui làm thì phaỉ có sự chỉ đạo của cấp trên .
2 Lúa tui lên cấp trên luôn :
- anh cứ gởi hồ sơ đó đi - từ từ tui giải quyết - còn hàng triệu hồ sơ nộp trước anh kìa . Nhìn thấy đống hồ sơ cao hơn núi - 2 lúa tui " tự hiểu" và lặng lẽ ra về.
Thôi nhà nào cũng như nhà nào nên về nhà mình cho xong!
Nhà tui đâu rùi ? - Quy hoạch giải toả mất rùi " hu hu "
Nhà đâu mà ở đây - tui tức tốc chạy lên nhà đất
Trời ạ ! 3 đời tui làm thuê cũng ko mua nổi cái nhà lần nữa - giá nhà gí mà toàn tỉ vói tỉ
+ Sao mà mắc zay anh ?
- Thì nhà có giấy tờ đầy đủ : thổ cư - quy cách ... giờ anh muốn có nhà chứ gì
+ vâng
- Thì ở nhà thuê
+ Trời
- Anh mà ở đây lảm nhảm thì có 1 cái nhà cho anh đó
+ nhà gì ?
- "Nhà đá"
Đi lung tung cuối cùng tui cũng chăng còn cái nhà ! Zay tui đố các bạn - Nông nghiệp nước ta ko phát triển nổi là do nhá nào zay ?
ec ec - ai cũng biết do nhà nào mà ( nhà cần cho sự sống, ko co tên trên đây ) - mà ko ai dám trả lơi hết zay ? - uổng công quá đi ! hi hi !
 


Last edited by a moderator:


Back
Top