Cơ hội nào cho Lúa ?

  • Thread starter cakhotieu
  • Ngày gửi
Quê Tôi ở Miền Tây , giờ bà con đang thay nhau chạy cây Lúa các Bác ạ . Từ bao đời , Lúa nuôi bà con qua cơn đói , qua khó khăn , làm giàu trên chính mảnh đất quê hương , giàu phù sa , giàu tình người , nghĩa đất . Thế nhưng bây giờ đắng cay thay , dân quê tôi , từ mặt cây lúa . Các Bác cứ nghĩ xem 1ha lúa 1 năm cho thu hoạch khoảng 14 tấn Lúa, lúc có giá thì khoảng 5.000đ, lúc mất giá thì 3.800đ, nếu đổ ngã bán lúa vịt 1000đ, thương lái ép giá là chuyện thường như cơm bữa , họ bức Nông Dân vào tân đường cùng , trong khi đó chi phí cho 1ha khoảng 40tr nếu đất nhà, thuê thì 60tr , tiền BVTV , cắt , xới , vun trồng .. v..v....... mùa này cả xóm Tôi ngồi hỏi nhau , ông nào lỗ bao nhiêu , hòa vốn là mừng rồi , sao bao mùa , bao năm cứ luẩn quẩn trong cái vòng hòa vốn hay lỗ ấy, bao tiền bạc công sức bỏ ra , mồ hôi , nước mắt , cuối cùng rồi họ chẳng còn gì , không ít người đã bỏ đất , bỏ xóm ra đi , ai trụ được đến bây giờ thì như giọt nước tràn ly , tức nước vỡ bờ , họ đã bỏ cuộc . Nhưng trong ma trận về cây trồng, đầu ra như lúc này họ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chạy theo cây trồng nào có hiệu quả kinh tế cao , nhưng khi họ chuyển đổi tự phát thế này , không kỷ thuật , không kiến thức thì tôi lại lo trong một tương lai không xa giấc mộng đổi đời , thoát nghèo sẽ lại trở thành ác mộng.
Đến bao giờ người Nông Dân mới được bình yên , được yên tâm sản xuất, trồng trọt trên chính mảnh đất quê hương mình ????
 




Back
Top