:044: Kính thưa toàn thể anh chị em, đặc biệt là những người chăn nuôi dúi, ko biết đã có ai gặp phải trường hợp của em vừa rồi chưa... em bắt dúi từ HàGiang về nuôi từ đầu tháng, die khá nhiều vì vận chuyển, lắc đầu, thở dài 1 cái cho qua, ùh thì mình thiếu kinh nghiệm, vận chuyển chết là đương nhiên...
Khi bắt dúi để kiểm tra, thuốc thang, bị nó cắn 6 phát ngập răng, mất máu, choáng gần ngất, sợ mất 1 tuần liền, ùh thì lần sau cẩn thận hơn...
Tiếp tục chăm nom, nuôi nấng...
thấy trong đàn dúi có 2 con, cứ thấy em vào cho ăn, hoặc dọn chuồng hay làm gì gây tiéng động là nó lại táp nhau vài miếng, tưởng rằng chúng nó tranh giành cái gì 1 chút rồi thôi. mấy hôm đi TQ về, bắt lên kiểm tra, thấy có vết thương mới, em vội tách ra 2 ô chuồng riêng biệt, tưởng rằng chăm sóc, thuốc thang cẩn thận nó sẽ lành. hôm nay bắt lên kiểm tra, em thật sự bị sốc. chân nó bị sưng to, chảy nước, bốc mùi. em vội tóm ra ngoài, biết ko thể cứu được, định để đến trưa thì làm thịt. lúc nãy, em nấu nước sôi, cắn răng giội sống lên mình nó...xót dúi, xót mình... Bỗng em giật mình, thấy từ mấy vết thương ở miệng và chân nó rơi ra mấy cái que nhỏ nhỏ như cái tăm...càng giội nó càng rơi ra nhiều... bình tĩnh nhìn lạ thì ra là giòi... thật là khủng khiếp, em lạnh hết xương sống... đến khi ông anh trai ra giúp vặt lông nó, em đứng nhìn, thật ko còn lời nào diễn tả cảm giác của em lúc đó, các vết thương ở chân, ở quanh mõm nó nham nhở, thịt da bị hoại tử, đầy những con dòi trắng vì bị em dội nước sôi. em chạy vội đi nôn ọe, lạnh hết cả xương sống, ko dám nhìn (mặc dù em là 1 thằng rất bạo gan và lì lợm)...
Bây giờ ngồi đây, viết lại mà vẫn lạnh xương sống... mong các bác thông cảm. bây giờ nghĩ lại, đàn dúi của em còn 3 con có vấn đề nữa: 1 con bị đau chân sau, bàn chân sưng to như đầu ngón tay em, đã bôi kháng sinh, cồn Iod...2 tuần nay chẳng thấy tién triển gì... 1 con bị 1 vết cắn ở phía sau tai (0,5x0,5cm),(chẳng biét bị từ bao giờ vì con này em nhốt riêng từ ngày bắt về) kiểm tra thấy có màu vàng như mưng mủ, bôi thuốc, cồn Iod rồi mà chẳng bết thế nào, còn 1 con rất dữ(chính nó đã xử cái con tội nghiệp làm em kinh hoàng kia) quanh mặt mũi nó có vài vết thương nhỏ, đã xử lí. Em sợ nếu có con nào bị như con vừa rồi thì em phát điên lên mất...
Các bác xem, em nên làm thế nào với mấy con dúi này, nên xử chúng nó sớm hay cố gắng chạy chữa? nói thật là em bắt đầu nản rồi. học phí dúi nhiều quá mà chưa thu lại được gì. Việc hôm nay khủng bố em hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng, em thấy kinh hãi...
Khi bắt dúi để kiểm tra, thuốc thang, bị nó cắn 6 phát ngập răng, mất máu, choáng gần ngất, sợ mất 1 tuần liền, ùh thì lần sau cẩn thận hơn...
Tiếp tục chăm nom, nuôi nấng...
thấy trong đàn dúi có 2 con, cứ thấy em vào cho ăn, hoặc dọn chuồng hay làm gì gây tiéng động là nó lại táp nhau vài miếng, tưởng rằng chúng nó tranh giành cái gì 1 chút rồi thôi. mấy hôm đi TQ về, bắt lên kiểm tra, thấy có vết thương mới, em vội tách ra 2 ô chuồng riêng biệt, tưởng rằng chăm sóc, thuốc thang cẩn thận nó sẽ lành. hôm nay bắt lên kiểm tra, em thật sự bị sốc. chân nó bị sưng to, chảy nước, bốc mùi. em vội tóm ra ngoài, biết ko thể cứu được, định để đến trưa thì làm thịt. lúc nãy, em nấu nước sôi, cắn răng giội sống lên mình nó...xót dúi, xót mình... Bỗng em giật mình, thấy từ mấy vết thương ở miệng và chân nó rơi ra mấy cái que nhỏ nhỏ như cái tăm...càng giội nó càng rơi ra nhiều... bình tĩnh nhìn lạ thì ra là giòi... thật là khủng khiếp, em lạnh hết xương sống... đến khi ông anh trai ra giúp vặt lông nó, em đứng nhìn, thật ko còn lời nào diễn tả cảm giác của em lúc đó, các vết thương ở chân, ở quanh mõm nó nham nhở, thịt da bị hoại tử, đầy những con dòi trắng vì bị em dội nước sôi. em chạy vội đi nôn ọe, lạnh hết cả xương sống, ko dám nhìn (mặc dù em là 1 thằng rất bạo gan và lì lợm)...
Bây giờ ngồi đây, viết lại mà vẫn lạnh xương sống... mong các bác thông cảm. bây giờ nghĩ lại, đàn dúi của em còn 3 con có vấn đề nữa: 1 con bị đau chân sau, bàn chân sưng to như đầu ngón tay em, đã bôi kháng sinh, cồn Iod...2 tuần nay chẳng thấy tién triển gì... 1 con bị 1 vết cắn ở phía sau tai (0,5x0,5cm),(chẳng biét bị từ bao giờ vì con này em nhốt riêng từ ngày bắt về) kiểm tra thấy có màu vàng như mưng mủ, bôi thuốc, cồn Iod rồi mà chẳng bết thế nào, còn 1 con rất dữ(chính nó đã xử cái con tội nghiệp làm em kinh hoàng kia) quanh mặt mũi nó có vài vết thương nhỏ, đã xử lí. Em sợ nếu có con nào bị như con vừa rồi thì em phát điên lên mất...
Các bác xem, em nên làm thế nào với mấy con dúi này, nên xử chúng nó sớm hay cố gắng chạy chữa? nói thật là em bắt đầu nản rồi. học phí dúi nhiều quá mà chưa thu lại được gì. Việc hôm nay khủng bố em hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng, em thấy kinh hãi...
Last edited by a moderator: