Thủa còn học sinh cấp 2, ra quê được anh chị tặng 1 chú rùa con (ko biết rùa gì nữa, trẻ con được tặng vật nuôi là thích vô cùng)....vậy mà đến này cũng đã ở với gia đình khoảng 20 năm, thân thiết như con vật cưng trong nhà...bị nạn biết bao lần mà vẫn sống sót (có dạo rớt từ nhà cao tầng xuống mà vẫn sống, đi lạc về nhà người ta mà cũng tìm lại được).
Xin trân trọng giới thiệu với mọi người cụ Rùa thân yêu của nhà:
Xin trân trọng giới thiệu với mọi người cụ Rùa thân yêu của nhà:
. Con này là rùa gì vậy anh? Nhìn mặt cứ tưởng Lưng Đen nhưng mai và yếm không phải. Không biết có phải Trung Bộ không. Giờ anh còn nuôi rùa gì không? Em kiếm 4 Mắt mà chưa được:1^::1^: