Cuối cùng, mình cũng lấy được vợ

truyện hay quá.lâu rồi không được đọc câu chuyện như vậy.người ta không học nên chỉ có cái vẻ bề ngoài hời hợt
 
Nghe mọi người ban thế này, cộng với mấy bà chị trong cty than thơ... Vậy là hết dám cuoi vợ luôn. Nguy hiểm qua... Được cái đi đâu cac sếp cũng giới thiêu nó còn độc thân haha
Cảm ơn khucthuydu, hay quá, đọc một Mạch hết, quên luôn mục đích chính là tìm cách Liên lạc với Bác Chí, vì con bê nhà mình bị tét kẽ móng chân, mình có rửa nước muối và bôi thuốc providine, nhưng thấy nó cứ liếm chỗ bôi thuốc, nó mới được 1,5 tháng, khúcthuydu có cách nào hay giúp mình với, cảm ơn bạn nhiều,
 
đêm qua thức đến 3h sáng đọc hết topic này.

chắc chắn hư cấu. nhưng hay.

nhận ra 1 chi tiết lủng củng. lúc gặp lại vợ tác giả,tác giả có đề cập đến tiếng cười của vợ. nhưng sao 1 người tâm trạng,khép kín như thế mà lại có tiếng cười giòn,tâm trạng đi chơi cùng các bạn rất vui vẻ thế nhỉ??...
 
Đọc xong nhìn đồng hồ đã 12h48 (đêm). Câu chuyện hay, giúp ta nhận thấy một vài thứ đâu đó trong cuộc sống.
@HTX VƯỜN XANH : tác giả có nói vợ tác giả có vỏ bọc mà anh, mãi về sau tác giả mới được nhìn thấu khi vợ tác giả cởi vỏ bọc ấy ra.
 
thích thật đó, đọc xong cuối cùng anh cũng đã cưới vk, trãi qua bít bao nhiu chuyện nhỉ. chúc mừng nhé
 
Đọc nhiều lần rồi , bỏ băng nhiều đoạn cuối cùng cũng thấy dấu chấm hết. Hihi đúng là siêu nhát
 
....
1. Dạy cách phải biết lắng nghe?
2. Dạy cách biết thừa nhận sai lầm?

Lắng nge và sửa sai lầm...đây là chuyện của các đấng...phụ mẫu chi dân
Người nông dân khổ thì cứ la lên...khó thì thì cứ la lên...ngèo cứ la lên
Có bịnh phải vái tứ phương...

Khổ.. ngèo..khó khăn ..ngồi mà lắng nge người khác kêu khổ
Lắng nge nhà đài ,hoặc các thông tư về luật lệ để người cùng khổ sửa sai cho cái khổ của mình được đúng luật...thì thà chết sớm còn sướng hơn
 
Cho tôi mượn cuốn sách dạy trồng đu đủ đi.
"Vua đu đủ" còn đi mượn sách dạy trồng đu đủ là sao? :Botay: Mà sao anh nghĩ Loan đang có nó nhỉ o_Oo_O
Lắng nghe và sửa sai lầm...đây là chuyện của các đấng...phụ mẫu chi dân
Người nông dân khổ thì cứ la lên...khó thì thì cứ la lên...ngèo cứ la lên
Có bịnh phải vái tứ phương...

Khổ.. ngèo..khó khăn ..ngồi mà lắng nge người khác kêu khổ
Lắng nge nhà đài ,hoặc các thông tư về luật lệ để người cùng khổ sửa sai cho cái khổ của mình được đúng luật...thì thà chết sớm còn sướng hơn
Con chào Bác a!
Con cảm ơn Bác đã nhắc nhở ah
Với người khác con không hỏi mượn đâu ạ!
Con chỉ muốn biết "Vua đu đủ " có không để mượn nó từ anh thôi :Dapdau::Dapdau::Dapdau:
 
truyện dài quá tôi đọc 5 chương phải suy nghĩ 3 ngày mới đọc được nữa
 
Back
Top