Đi tắm dưới hồ gặp cá chết là điềm gì ?

  • Thread starter Sương Sâm
  • Ngày gửi
Nói chung là chẳng có điềm gì cả. Tuy nhiên trước khi động thổ cũng nên có cái lễ xin phép thổ địa thần linh đất và hồ nơi đó cho thỏa mái tâm lý. Đây cũng là việc người Việt chúng ta vẫn làm
 


Củng mong em thành công - Xã hội có thêm 1 người tốt

Em mà thất bại thì chắc ăn là ngược lại - thật tình anh củng muốn em thành công trong trận đánh tiên phong này

chúc em thiên thời địa lợi nhé !!! Hy vọng em từ từ có được nhân hòa - nhé em

P/S : lại có 1 chiêu thức mới trong nông nghiệp - áp đụng cờ bạc bịp vào nông nghiệp - đúng là nông nghiệp thời đại @

Ko biết chiêu gì đây : 2 lá rưỡi hay điểm bài hay rút đít hay giấu tay áo hay sắp bài tỳ hay xào máy gì - áp dụng vào nông nghiệp nữa đây
Chắc ăn agriviet này lại có 1 cuộc tranh cải nảy lữa về chiêu thức đánh bài trong nông nghiệp - đầu óc của em sao ko có nơi nào biết tận dụng tài năng của em zậy - trời !

bài bạc là chuyện ngày xưa
từ khi xong cái bằng đại học đến giờ chưa đụng tới !

ý đệ nói là: "các kế hoạch và chiến lược của đệ đã được rút đến mức ngắn nhất. vì vậy, thành công hay thất bại cũng sẽ nhanh thôi, nếu thành công, thì "công thành danh tọa" trong nay mai ..
Nói chung là chẳng có điềm gì cả. Tuy nhiên trước khi động thổ cũng nên có cái lễ xin phép thổ địa thần linh đất và hồ nơi đó cho thỏa mái tâm lý. Đây cũng là việc người Việt chúng ta vẫn làm

hôm qua, cày phá lâm bị lủng bánh xe.
ông chú ổng cự: tại sao đụng đến đất mà không xin thổ địa ?
trả lời: "con không biết đến chuyện đó"

xe máy cày cày xong trên đường đi về thì tung xẻ tải, hư hết dàn kiếng mười mấy triệu.
 
đệ với đại ca uống xong ly cafe mà không cãi lộn thì e trả tiền cafe, ok ?

e vs đại ca chả có tí gì giống nhau cả, cái điệu này thì sau 30 năm nữa xem thử người đời thắp hương cái miếu cậu haclong nhiều hơn hay miếu cậu hatuananh nhiều hơn !

đệ nói rồi, cauhaclong là phiên bản đời sau của haclong.

2 cây đệ chọn không phải đệ thì ai đủ khả năng canh tác trên 1 diện tích rộng lớn chứ ?

Đừng nên nói trước điều gì. Tất nhiên tôi không đánh giá thấp khả năng của bác, hãy khiêm tốn và làm đi đã. hãy xác định làm nông nghiệp có rất nhiều rủi do, năm nay có thể thành công nhưng sang năm thì chưa chắc bởi vì chỉ cần 1 hiện tượng thời tiết, bệnh tật phát sinh là hỏng hết.. phải đưa ra được đủ giải pháp khi có rủi do đến.
bài bạc là chuyện ngày xưa
từ khi xong cái bằng đại học đến giờ chưa đụng tới !

ý đệ nói là: "các kế hoạch và chiến lược của đệ đã được rút đến mức ngắn nhất. vì vậy, thành công hay thất bại cũng sẽ nhanh thôi, nếu thành công, thì "công thành danh tọa" trong nay mai ..


hôm qua, cày phá lâm bị lủng bánh xe.
ông chú ổng cự: tại sao đụng đến đất mà không xin thổ địa ?
trả lời: "con không biết đến chuyện đó"

xe máy cày cày xong trên đường đi về thì tung xẻ tải, hư hết dàn kiếng mười mấy triệu.
Không biết không có tội biết rồi làm cũng chưa muộn
 
Đừng nên nói trước điều gì. Tất nhiên tôi không đánh giá thấp khả năng của bác, hãy khiêm tốn và làm đi đã. hãy xác định làm nông nghiệp có rất nhiều rủi do, năm nay có thể thành công nhưng sang năm thì chưa chắc bởi vì chỉ cần 1 hiện tượng thời tiết, bệnh tật phát sinh là hỏng hết.. phải đưa ra được đủ giải pháp khi có rủi do đến.

Không biết không có tội biết rồi làm cũng chưa muộn

thì đang làm chết mẹ đây bác !

hôm qua phá lâm, đất cứng quá, mai phá lâm thêm lần nữa.

mỗi tuần phải về bên vợ 1 ngày thì bã mới chịu. sáng giờ viết được mấy chục bài. ngủ không muốn giậy. ê ẩm mình mẩy.

sang tuần thì lắp láng trại rồi kéo điện, xây dựng bếp + WC.
...

hơi bị nhiều việc..
 
Topic nầy chỉ mới vài ngày mà đã 3 trang. Tui không biết có kéo dài không. Không sao, chừng đó cũng đủ cho các bạn thành-viên, trong đó có tui, bộc lộ cá-tính mình trong một vài bài ngắn ngủi.
Câu chuyện xoay quanh một con cá chết, hì hì, rồi người kín đáo, người điềm-đạm, người ngạc-nhiên theo dõi một sân-khấu đời thường nhuốm mùi xã-hội đen...
Hì hì, tui đã nếm mùi, lâu rồi, đã hơn 45 năm rồi, tui bị dằn mặt một đòn chí tử. Số là trong đêm, ngủ tập-thể, một người ganh ghét, vén mùng tui, đập một cục gạch giữa mặt tui, tui chỉ kịp kêu một tiếng, gần ngất đi, máu tuôn. Bạn tui giường gần bên, đưa tui đi bệnh-xá...
Bạn tui, người lực-lưỡng, nghe tui kể, tối qua, tui chưa ngủ, thằng Xuân đập mặt tao, tao thấy, trước khi nó hèn hạ hành-hung tao. Thằng bạn nói, nói nó sẽ thanh-toán. Tui cản. May mà tui bị nhẹ. Tui bảo nó : Thứ nhứt là tao muốn tự làm, mầy không lo. Thứ hai : Đang học trong học-viện, chuyện xảy ra là bị đuổi. Thằng Xuân kém tao đủ mọi phương-diện, tao đối với nó bình-thường, không dè... Bạn tui nói, sức của mầy thằng Xuân nó nhai như cốm!
Rồi mãn khóa. Tui học thêm cứu thủy-nạn, học thêm võ-thuật. Rồi mấy năm sau, tui gặp lại người đập mặt tui ngày trước. Tui cười, nói:
- Tao không quên đêm đó... có cục gạch.
Nói tái mặt, không nghĩ là tui thấy nó ngày trước.
- Rồi mầy tính sao?
- Tính gì?
 
thì đang làm chết mẹ đây bác !

hôm qua phá lâm, đất cứng quá, mai phá lâm thêm lần nữa.

mỗi tuần phải về bên vợ 1 ngày thì bã mới chịu. sáng giờ viết được mấy chục bài. ngủ không muốn giậy. ê ẩm mình mẩy.

sang tuần thì lắp láng trại rồi kéo điện, xây dựng bếp + WC.
...

hơi bị nhiều việc..
Ừ - cố gắng lên em - nhất định sẽ thành công - tiến mã thối xe gì anh ko biết nữa - vấn đề là xuống giống cây gì cho trận đánh tiên phong nè ???

Em hảy nhớ ngày tháng năm mà em xuống giống cho trận đánh tiên phong này nhé - đúng 3 năm sau nếu anh em mình còn gặp nhau - anh sẽ nói cho em biết 1 bí quyết trồng hầu như mọi loại cây thực phẩm
Một loại hợp chất mà nó có tác dụng sát khuẩn cao cho tất cả các loại vi khuẩn hay vi trùng - của cây thực phẩm
Nếu em biết thì cây đu đủ của em anh đảm bảo 99% ko biết bệnh là gì
Nó có tác dụng kháng khuẩn mà người nông dân thực thụ họ dùng để bảo vệ hạt giống, vỏ giống, nhánh giống và cây giống khi đem vùi vào đất - Kể cả việc họ làm củng chỉ là người thân truyền lại - nhưng họ ko biết và củng ko cần biết vì sao - vì họ là nông dân - còn anh suy nghĩ và anh biết vì sao
Nó có tác dụng làm cho trái đu đủ ngọt nữa đó em - riêng cây gừng thì có nó mới nhảy nhánh nhiều được

Hợp chất này ko xa lạ em vẩn hay gặp đấy thôi - có kẻ bán rẽ có người cho không - nhưng nếu là nông dân trồng cây thực phẩm thì phải biết tới nó

Em khỏi hỏi khỏi tìm mất công - cái agriviet này ko ai biết đâu - có khi người ta vẩn dùng nhưng người ta ko biết - em có về quê củng ko ai biết em hỏi cái gì - bởi vì anh phát hiện ra do 1 sự tình cờ - nhà anh làm nông + nhà anh có tạo ra hợp chất ấy + vô tình anh nhìn thấy cái xác xuất chống bệnh khi trồng cây cạnh hợp chất ấy + cái đầu biết suy nghĩ - mà ra

Bí kíp thì anh ko nói được - hẹn em 3 năm - duyên số do trời - và củng là cái duyên của 1 nông dân thời @

3 năm thì cứ đợi 3 năm đi nhé - nếu có thất bại thì củng còn hy vọng 3 năm sau nhận được bí kíp - khỏi lôi thôi nhé - anh chứ ko phải nguyenhungdung hay khucthuydu mà mắc bẫy của em

Chúc em may mắn trong công việc và cuộc sống nhé !

Topic nầy chỉ mới vài ngày mà đã 3 trang. Tui không biết có kéo dài không. Không sao, chừng đó cũng đủ cho các bạn thành-viên, trong đó có tui, bộc lộ cá-tính mình trong một vài bài ngắn ngủi.
Câu chuyện xoay quanh một con cá chết, hì hì, rồi người kín đáo, người điềm-đạm, người ngạc-nhiên theo dõi một sân-khấu đời thường nhuốm mùi xã-hội đen...
Hì hì, tui đã nếm mùi, lâu rồi, đã hơn 45 năm rồi, tui bị dằn mặt một đòn chí tử. Số là trong đêm, ngủ tập-thể, một người ganh ghét, vén mùng tui, đập một cục gạch giữa mặt tui, tui chỉ kịp kêu một tiếng, gần ngất đi, máu tuôn. Bạn tui giường gần bên, đưa tui đi bệnh-xá...
Bạn tui, người lực-lưỡng, nghe tui kể, tối qua, tui chưa ngủ, thằng Xuân đập mặt tao, tao thấy, trước khi nó hèn hạ hành-hung tao. Thằng bạn nói, nói nó sẽ thanh-toán. Tui cản. May mà tui bị nhẹ. Tui bảo nó : Thứ nhứt là tao muốn tự làm, mầy không lo. Thứ hai : Đang học trong học-viện, chuyện xảy ra là bị đuổi. Thằng Xuân kém tao đủ mọi phương-diện, tao đối với nó bình-thường, không dè... Bạn tui nói, sức của mầy thằng Xuân nó nhai như cốm!
Rồi mãn khóa. Tui học thêm cứu thủy-nạn, học thêm võ-thuật. Rồi mấy năm sau, tui gặp lại người đập mặt tui ngày trước. Tui cười, nói:
- Tao không quên đêm đó... có cục gạch.
Nói tái mặt, không nghĩ là tui thấy nó ngày trước.
- Rồi mầy tính sao?
- Tính gì?
Tôi tóm với bác 1 câu nhé - đánh nhau, chửi thề, chơi trò thủ đoạn là những kẻ trẻ con - nếu 1 người đả già mà vẩn chưa bỏ được những thói hư ấy - thì người đó chưa già - mà chỉ là 1 ông cụ non

Tôi từ bỏ đua xe lúc tôi khoảng 25 hay 26 gì đó - khi có 1 đám cổ động seagame tăng tốc - tôi hào hứng tăng tốc theo vì tôi chạy xe chưa bao giờ bị ai qua mặt - nếu qua mặt tôi là chỉ có đua thôi - khi tôi vừa tăng tốc thì thằng bạn ngồi sau lưng tôi nó nói 1 câu đơn giản thôi - mà tôi từ bỏ đua xe luôn tới giờ kể cả chạy nhanh - Bác biết nó nói câu gì ko ?
" mày coi lại coi mày bao nhiêu tuổi rồi mà mày hơn thua với những thằng con nít "

Chỉ 1 câu đơn giản vậy thôi !!!
 
Last edited by a moderator:
Bác lecongtuananh,
Chúng ta cần bạn, dĩ-nhiên là bạn tốt. Một người bạn, nói với một người bạn khác, ảnh-hưởng đến bạn như thế nào. Đó là lý-do cha mẹ có trách-nhiệm để ý con mình chơi với ai. Một câu nói " mày coi lại coi mày bao nhiêu tuổi rồi mà mày hơn thua với những thằng con nít " đúng lúc, thì thật còn quý hơn vàng.
Anh em với nhau cũng vậy. Tui háo-thắng, không chịu thua bạn bè, trong lớp học cũng như ngoài sân chơi, nhiều khi lố-bịch... Anh tui biết, ảnh gọi tui tới, nói:
- Chú (anh luôn gọi tui là "em", đây là lần đầu anh gọi tui là "chú")! Tui thấy chú coi không được à nha!
Đó là lúc tui mới 17 tuổi. Vậy mà một câu nói của ảnh, đã thay đổi lối sống của tui, giúp tui từ một đứa trẻ thơ, chập-những bước đi của những bước của người trưởng-thành.
 

Topic nầy chỉ mới vài ngày mà đã 3 trang. Tui không biết có kéo dài không. Không sao, chừng đó cũng đủ cho các bạn thành-viên, trong đó có tui, bộc lộ cá-tính mình trong một vài bài ngắn ngủi.
Câu chuyện xoay quanh một con cá chết, hì hì, rồi người kín đáo, người điềm-đạm, người ngạc-nhiên theo dõi một sân-khấu đời thường nhuốm mùi xã-hội đen...
Hì hì, tui đã nếm mùi, lâu rồi, đã hơn 45 năm rồi, tui bị dằn mặt một đòn chí tử. Số là trong đêm, ngủ tập-thể, một người ganh ghét, vén mùng tui, đập một cục gạch giữa mặt tui, tui chỉ kịp kêu một tiếng, gần ngất đi, máu tuôn. Bạn tui giường gần bên, đưa tui đi bệnh-xá...
Bạn tui, người lực-lưỡng, nghe tui kể, tối qua, tui chưa ngủ, thằng Xuân đập mặt tao, tao thấy, trước khi nó hèn hạ hành-hung tao. Thằng bạn nói, nói nó sẽ thanh-toán. Tui cản. May mà tui bị nhẹ. Tui bảo nó : Thứ nhứt là tao muốn tự làm, mầy không lo. Thứ hai : Đang học trong học-viện, chuyện xảy ra là bị đuổi. Thằng Xuân kém tao đủ mọi phương-diện, tao đối với nó bình-thường, không dè... Bạn tui nói, sức của mầy thằng Xuân nó nhai như cốm!
Rồi mãn khóa. Tui học thêm cứu thủy-nạn, học thêm võ-thuật. Rồi mấy năm sau, tui gặp lại người đập mặt tui ngày trước. Tui cười, nói:
- Tao không quên đêm đó... có cục gạch.
Nói tái mặt, trước đó, nó không nghĩ là tui thấy nó ngày trước. Giờ nó hiểu. Nó gằng giọng:
- Rồi mầy tính sao?
- Tính gì?
Nói tái mặt, trước đó, nó không nghĩ là tui thấy nó ngày trước. Giờ nó hiểu. Nó gằng giọng:
- Rồi mầy tính sao?
- Tính gì?

- Tao chỉ muốn biết: Tại sao ngày đó, mầy "đô con" hơn tao, khỏe hơn tao, mà sao mầy đánh lén?
- Tao muốn đánh mầy, mà không ai biết.
- Mầy không ngờ tao chưa ngủ, nên thấy hành-động hèn hạ của mầy.
- Rồi mầy tính sao? Không tính gì hết. Mà chỉ cho mầy biết, đêm đó, tao thấy mầy, sát mặt tao. Là đủ. Tao không trả thù gì. Không đáng. Giờ thì tao đi.
Nó trở giọng:
- Mầy chưởi tao hèn hạ. Tao đây. Tao sẽ đánh mầy công-khai bây giờ,
Tui cười:
- Thôi bỏ đi. Đúng là tao tránh gặp mầy. Tao không muốn bị nhừ đòn bởi cả đám mầy với ba thằng trong băng mầy.
- Mầy sợ à?
- Hì hì, có gì mà sợ. Mà còn, nếu mầy muốn, kêu luôn 3 thằng bạn của mầy tới đây. Tao một mình chấp cả 4 thằng. Với điều-kiện, cấm đánh lén, cấm dùng vũ-khí.
 
Last edited:
Nói tái mặt, trước đó, nó không nghĩ là tui thấy nó ngày trước. Giờ nó hiểu. Nó gằng giọng:
- Rồi mầy tính sao?
- Tính gì?

- Tao chỉ muốn biết: Tại sao ngày đó, mầy "đô con" hơn tao, khỏe hơn tao, mà sao mầy đánh lén?
- Tao muốn đánh mầy, mà không ai biết.
- Mầy không ngờ tao chưa ngủ, nên thấy hành-động hèn hạ của mầy.
- Rồi mầy tính sao? Không tính gì hết. Mà chỉ cho mầy biết, đêm đó, tao thấy mầy, sát mặt tao. Là đủ. Tao không trả thù gì. Không đáng. Giờ thì tao đi.
Nó trở giọng:
- Mầy chưởi tao hèn hạ. Tao đây. Tao sẽ đánh mầy công-khai bây giờ,
Tui cười:
- Thôi bỏ đi. Đúng là tao tránh gặp mầy. Tao không muốn bị nhừ đòn bởi cả đám mầy với ba thằng trong băng mầy.
- Mầy sợ à?
- Hì hì, có gì mà sợ. Mà còn, nếu mầy muốn, kêu luôn 3 thằng bận tới đây. Tao chấp cả 3 thằng

quá hay bác ạ !
Ừ - cố gắng lên em - nhất định sẽ thành công - tiến mã thối xe gì anh ko biết nữa - vấn đề là xuống giống cây gì cho trận đánh tiên phong nè ???

Em hảy nhớ ngày tháng năm mà em xuống giống cho trận đánh tiên phong này nhé - đúng 3 năm sau nếu anh em mình còn gặp nhau - anh sẽ nói cho em biết 1 bí quyết trồng hầu như mọi loại cây thực phẩm
Một loại hợp chất mà nó có tác dụng sát khuẩn cao cho tất cả các loại vi khuẩn hay vi trùng - của cây thực phẩm
Nếu em biết thì cây đu đủ của em anh đảm bảo 99% ko biết bệnh là gì
Nó có tác dụng kháng khuẩn mà người nông dân thực thụ họ dùng để bảo vệ hạt giống, vỏ giống, nhánh giống và cây giống khi đem vùi vào đất - Kể cả việc họ làm củng chỉ là người thân truyền lại - nhưng họ ko biết và củng ko cần biết vì sao - vì họ là nông dân - còn anh suy nghĩ và anh biết vì sao
Nó có tác dụng làm cho trái đu đủ ngọt nữa đó em - riêng cây gừng thì có nó mới nhảy nhánh nhiều được

Hợp chất này ko xa lạ em vẩn hay gặp đấy thôi - có kẻ bán rẽ có người cho không - nhưng nếu là nông dân trồng cây thực phẩm thì phải biết tới nó

Em khỏi hỏi khỏi tìm mất công - cái agriviet này ko ai biết đâu - có khi người ta vẩn dùng nhưng người ta ko biết - em có về quê củng ko ai biết em hỏi cái gì - bởi vì anh phát hiện ra do 1 sự tình cờ - nhà anh làm nông + nhà anh có tạo ra hợp chất ấy + vô tình anh nhìn thấy cái xác xuất chống bệnh khi trồng cây cạnh hợp chất ấy + cái đầu biết suy nghĩ - mà ra

Bí kíp thì anh ko nói được - hẹn em 3 năm - duyên số do trời - và củng là cái duyên của 1 nông dân thời @

3 năm thì cứ đợi 3 năm đi nhé - nếu có thất bại thì củng còn hy vọng 3 năm sau nhận được bí kíp - khỏi lôi thôi nhé - anh chứ ko phải nguyenhungdung hay khucthuydu mà mắc bẫy của em

Chúc em may mắn trong công việc và cuộc sống nhé !


Tôi tóm với bác 1 câu nhé - đánh nhau, chửi thề, chơi trò thủ đoạn là những kẻ trẻ con - nếu 1 người đả già mà vẩn chưa bỏ được những thói hư ấy - thì người đó chưa già - mà chỉ là 1 ông cụ non

Tôi từ bỏ đua xe lúc tôi khoảng 25 hay 26 gì đó - khi có 1 đám cổ động seagame tăng tốc - tôi hào hứng tăng tốc theo vì tôi chạy xe chưa bao giờ bị ai qua mặt - nếu qua mặt tôi là chỉ có đua thôi - khi tôi vừa tăng tốc thì thằng bạn ngồi sau lưng tôi nó nói 1 câu đơn giản thôi - mà tôi từ bỏ đua xe luôn tới giờ kể cả chạy nhanh - Bác biết nó nói câu gì ko ?
" mày coi lại coi mày bao nhiêu tuổi rồi mà mày hơn thua với những thằng con nít "

Chỉ 1 câu đơn giản vậy thôi !!!

noel bắt đầu trồng, đang ươm giống.

hy vọng noel 2017 đệ vẫn chưa quên lời hứa năm xưa của đại ca, nếu vẫn còn nhớ thì đệ sẽ đi tìm đại ca.

haclong !
 
Tui thích bài nầy, nhứt là đơạn chót.
Mời quý bạn xem chơi.
Thân.


BÀI HỌC Ý NGHĨA



Trong giáo đường, một hôn lễ đang được tổ chức.
Linh Mục xuất hiện với tờ 100 dollars còn mới trên tay và nói: “Có ai muốn được tờ tiền này không?”. Không có tiếng trả lời…
Linh Mục nói: “Đừng xấu hổ, ai thích thì hãy giơ tay lên”. Một phần ba số người có mặt ở đó giơ tay. Linh Mục vo tròn tờ tiền lại rồi hỏi: “Bây giờ có còn ai thích sở hữu nó nữa không?”
Vẫn còn người giơ tay, nhưng đã ít đi một nửa.
Linh Mục vứt tờ tiền xuống đất, giẫm chân lên rồi nhặt lại. Tờ tiền vừa bẩn vừa nhàu nhĩ. Ông lại cất tiếng hỏi: “Còn ai thích nữa không?”
Chỉ còn một người giơ tay… Cha cố mời anh ta lên phía trên, trao cho anh tờ tiền và nói anh ta là người duy nhất đã giơ tay cả ba lần.
Lập tức mọi người trong giáo đường đều cười to nhưng Linh Mục ra hiệu yên lặng. Ông nói với chú rể: “Hôm nay con cưới một cô gái con yêu nhất đời. Nhưng giống như tờ tiền này, năm tháng trôi qua cộng thêm vất vả với gia đình, con cái… cô ấy sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ. Nhưng thực tế, tiền vẫn là tiền, giá trị của nó chẳng hề thay đổi. Hy vọng con giống như chàng trai này, luôn hiểu giá trị và ý nghĩa đích thực, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất mọi thứ.”
Hình thức bên ngoài của mỗi người sẽ biến đổi theo thời gian, con người có thể già hơn và xấu đi, nhưng tâm hồn đẹp thì sẽ vỉnh viễn không thể thay đổi.
Trong công việc cũng vậy.


Có thể việc bạn đang làm không phù hợp với chuyên ngành bạn theo học .
Bạn cảm thấy khó khăn, chật vật khi chưa thành thào công việc mới
Bạn không nhận được sự quan tâm giúp đỡ thật lòng của mọi người.
Dẫu biết tiền kiếm được là rất khó
Nhưng…
Đừng quá lo lắng
Giá trị của bạn chính là việc bạn đã làm được gì,đóng góp gì, chứ không phải vỏ bọc hình thức bạn tốt nghiệp trường nào, có bao nhiêu bằng cấp.
Người ta sẵn sàng săn đón bạn, thậm chí trả lương cao hơn cả quản lý điều hành, khi bạn thực sự có giá trị với họ.
Vì vậy, không phải là hãy tin vào chính mình mà phải là “phải tự tin vào chính mình, đừng bao giờ mặc cảm rằng mình không đẹp hay không bằng người khác về mọi thứ mà mù quáng theo đuổi, đi tìm những thứ qua xa vời với thực tế, mà từ đó đánh mất điều vốn có của chính bản thân
 
Bác thuycanh !

xin cho hỏi: "có phải bác chuyên về trồng trọt không cần đất không ?"
 
Tui thích trồng cây lắm! Trồng thổ-canh, Ba mươi năm sau nầy tui trồng thủy-canh. Khỏe hơn nhiều.
Thân.

trồng thủy canh thì việt nam mới chỉ nghiên cứu được cây dưa leo.

tôi nghĩ trồng thủy canh sẽ có tương lai tươi sáng.

năng suất cao.
chất lượn cao.
thời gian canh tác được rút ngắn.

nhưng chi phí thì sao bác ? tôi không tính ra được chi phí thủy canh so với thổ canh vì không biết trong nước có gì do chưa tìm hiểu sâu sắc về nó.
 
Cá chết dưới sông hồ là chuyện thường xảy ra , đừng quá dị đoan mà lo cho mệt thân.
Tui đồng ý với anh Xuân Vũ. Cái mà tui ngạc-nhiên là, theo như lời kể, bạn Sương Sâm là một tay chọc trời khuấy nước, rồi bây giờ, gà chết, à quên, cá chết! Chết cười.
Thân.
Nói tái mặt, trước đó, nó không nghĩ là tui thấy nó ngày trước. Giờ nó hiểu. Nó gằng giọng:
- Rồi mầy tính sao?
- Tính gì?

- Tao chỉ muốn biết: Tại sao ngày đó, mầy "đô con" hơn tao, khỏe hơn tao, mà sao mầy đánh lén?
- Tao muốn đánh mầy, mà không ai biết.
- Mầy không ngờ tao chưa ngủ, nên thấy hành-động hèn hạ của mầy.
- Rồi mầy tính sao? Không tính gì hết. Mà chỉ cho mầy biết, đêm đó, tao thấy mầy, sát mặt tao. Là đủ. Tao không trả thù gì. Không đáng. Giờ thì tao đi.
Nó trở giọng:
- Mầy chưởi tao hèn hạ. Tao đây. Tao sẽ đánh mầy công-khai bây giờ,
Tui cười:
- Thôi bỏ đi. Đúng là tao tránh gặp mầy. Tao không muốn bị nhừ đòn bởi cả đám mầy với ba thằng trong băng mầy.
- Mầy sợ à?
- Hì hì, có gì mà sợ. Mà còn, nếu mầy muốn, kêu luôn 3 thằng bạn của mầy tới đây. Tao một mình chấp cả 4 thằng. Với điều-kiện, cấm đánh lén, cấm dùng vũ-khí.
Nó không biết rằng tui biết rõ bốn thằng tụi nó, bạn cùng Khoá mà! Mà nó không biết rằng, người bị nó đập một viên gạch, máu tuôn xối xả, giờ đã lành, nhưng sống mũi bị dập, mũi méo qua một bên, tui đã khác với 3 năm trước. Nó ngạc-nhiên, thấy tui sắp bỏ đi, mà tui không có vẻ gì ngán nó.
Tui úp mở nói:
- Khi mãn-khóa Cứu-thủy-nạn, tao phải vớt một người (học-viên cùng lớp), giả là bị chết đuối, đưa vào bờ 25m. Tao phải vừa nâng người bị nạn không cho ngộp nước bằng 1 tay,chân kia tao phải nâng phần dưới người bị nạn bằng 1 chân thôi. Vậy là, tao phải bơi cho cả 2 người, chỉ bằng 1 tay và 1 chân.
- Tao nghe nói, trong lúc sửa-soạn cặp bến Bạch-đằng, thằng Long cận-thị té xuống nước, nó bơi kém, nước ròng chảy mạnh. Nó sắp chìm.
- Ừ, tao may-mắn, vớ được chân nó.
- Tao biết. Rồi sao? Mầy muốn "chẩu" à?
- Hì hì! Tao muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Mầy không có tư-cách gì cản tao được. Nói mầy nghe. Do nhu-cầu công-tác. tao được huấn-luyện người Nhái và Teawondo, song-đấu, đấu 2-1, 3-1 và 1-4 là thường. Mà võ-sinh phải khiên lên bệnh-xá thì thường luôn. Tao không muốn ăn thua với tụi mầy. Mầy hiểu ý tao chứ! Sửa tánh lại đi!

Bạn Sương Sâm! Mình kể chuyện cũ cho vui. Tui cứ nghĩ, trong trường-đó, tui là người tiếp-thị, thì tui có làm theo lệnh của haclong hay không?

Hì hì, sống mũ bị dập:
 
Last edited:
Bạn Sương Sâm! Mình kể chuyện cũ cho vui. Tui cứ nghĩ, trong trường-đó, tui là người tiếp-thị, thì tui có làm theo lệnh của haclong hay không?[/QUOTE]

không hiểu được ý của bác thuycanh dù đã đọc tới đọc lui nhiều lần, mong giải đáp !
 
trồng thủy canh thì việt nam mới chỉ nghiên cứu được cây dưa leo.

tôi nghĩ trồng thủy canh sẽ có tương lai tươi sáng.

năng suất cao.
chất lượn cao.
thời gian canh tác được rút ngắn.

nhưng chi phí thì sao bác ? tôi không tính ra được chi phí thủy canh so với thổ canh vì không biết trong nước có gì do chưa tìm hiểu sâu sắc về nó.
Tui trước đây trổng dưa và cà thổ-canh, Sau đó, tui trồng cũng dưa, cà và đậu, mà chuyển qua trồng thủy-canh. Cũng được, nhưng tui không muốn, bởi trồng cây hái trái, tốn cây con, tốn bịch, tốn giá-thể mà còn nhân-công rất tốn. Còn trồng rau thì chỉ tốn nước, tốn phân, tốn điện... rồi quanh năm suốt tháng chỉ biết cắt rau bán thôi. Nhờ vậy mà anh em tui không còn mướn nhân-công nữa, mà thu-hoạch thì gấp 3 lần. Thu-hoạch thì khỏi chê.
Gởi em cảnh nông-dân đang cắt rau.

.


Bạn Sương Sâm! Mình kể chuyện cũ cho vui. Tui cứ nghĩ, trong trường-đó, tui là người tiếp-thị, thì tui có làm theo lệnh của haclong hay không?

không hiểu được ý của bác thuycanh dù đã đọc tới đọc lui nhiều lần, mong giải đáp ![/QUOTE]
Xin lỗi nha! Tui gõ thiếu chữ:

Bạn Sương Sâm! Mình kể chuyện cũ cho vui. Tui cứ nghĩ, trong trường-hợp đó, tui là người tiếp-thị, thì tui có làm theo lệnh của haclong hay không?
 
Picture028-2.jpg

Nếu 1 kg rau muống trồng theo dạng thủy canh thì chi phí cho 10 m vuông bang đầu là bao nhiêu thế bác để có thể trồng rau muống ?
10 M vuông sau 2 tháng cho ra được bao nhiêu kg rau muống - chi phí cho thủy canh là bao nhiêu cho 10 m vuông trong thời gian 2 tháng ( không tính chi phí ban đầu ) ?
Mong bác chia sẽ giúp với ạ !
Thân !
 
Last edited by a moderator:
Kính Chào thầy Thủy Canh, con là học trò dự thính của thầy. Con đã theo phương pháp "thủy canh - nước nhúc nhích " như của thầy chỉ trong diễn đàn, con trồng đươc tương đối giống như thầy, năng suất rất đạt. Nhưng mà rau sau khi cắt rất nhanh héo. Có cách nào khắc phục được không thầy?
Con nghĩ là không được vì trồng thủy canh cây luôn luôn hút nước, và khí hậu việt nam khá nóng nên sau khi cắt mất nguồn nước là nó héo nhanh thầy ạ. Cho nên giờ con không trồng thủy canh nữa.
Kính thầy.
 


Back
Top