Điểm Danh Hằng Ngày Của Hội Nuôi Gà.

Thời gian gần đây, trên Hội chúng ta yên ắng quá. Sự thực thì nhiều thành viên tham gia rồi xem có gì mới, sau đó out.
Biết rằng bạn quan tâm Hội lắm.
Từ đây, chúng ta sẽ có một topic dành riêng cho Anh em "tạm gọi là chém gió". Đúng ra nó phải được gắn ở chuyên mục Giải Trí. Tuy nhiên, ACE trong Hội chắc chủ yếu load trang này.

Nên tạm thời để ngay đây vậy. :6^:

* Mỗi ngày khi chúng ta đăng nhập thành viên thì nếu vào trang Hội nhớ ghi một status để thử xem thành viên chúng ta được bao nhiêu người load trang nhé. Chắc hẳn đó nguồn cảm hứng cho mọi người vào mỗi ngày..thử xem!

ví dụ: Status "Đi làm thôi! ". hay " Ra xem gà hết bệnh chưa?" hay "Hội nay rãnh thiệt", "giá gà được 90.000 đ.kg"....."TQ bán gà qua nữa"...:blush:
 
Last edited:
:lol: Anh MrHailua này vui thật.!

Vậy là chiều lên bờ xuống ruộng à.!!!:))

NNN định dìm hàng Gà nè...Nói thiệt! A không dám nhìn lần thứ 2, thấy ghê ghê.....:wacko:

--------

Chuẩn bị xem Việt Nam - Myanmar. 17:30

Dự đoán: 3-1 (hoangtucantho) B)
 
Last edited:
có ai đi uống bia ôm hun , hihi điểm danh cái nào
 
Trời đất ơi...trang web nông nghiệp mà...ha ha...

Việt Nam ơi.! Cách đá của năm 80.
Tạc cánh đánh đầu,....bây giờ người ta tiqui taqua rồi....
 
Trời đất ơi...trang web nông nghiệp mà...ha ha...

Việt Nam ơi.! Cách đá của năm 80.
Tạc cánh đánh đầu,....bây giờ người ta tiqui taqua rồi....

tạc cánh đống lời hả ngoan
 
cứ 3 ngày là phải hốt phân chim .mệt quá ........................................:1^:
 
Có hai con gà đòn nọc, bị xổng chạy qua ô bên cạnh do dí gà mái, kết quả: 1 con mới chết hồi chiều qua và con còn lại đang bị tang nặng... :(
 
Có hai con gà đòn nọc, bị xổng chạy qua ô bên cạnh do dí gà mái, kết quả: 1 con mới chết hồi chiều qua và con còn lại đang bị tang nặng... :(

tự nhiên thèm món giả cầy quá .........................:5^:
 
hôm nay có ông anh chế xong cái kính cho gà mừng nhưng không biết nếu sản xuất hàng loạt thì đầu ra có ổn ko nữa...bà con trong hội cho mình ý kiến nhé.
 
"Một nhà thông thái già ngồi giữa 1 đám
đông và kể 1 câu chuyện cười. Mọi người phá lên cười. 1 lúc sau, ông kể
lại vẫn câu chuyện cười đó. Lần này chỉ còn 1 số ít người bật cười.

Ông kể đi kể lại câu chuyện cười đó. Đến lúc không còn 1 ai trong đám đông
cười nữa, ông mỉm cười và nói : 1 câu chuyện vui lại không thể làm chúng ta
cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại
Buồn mãi vì 1 chuyện?" ♥
 
Buon buon tks cai.hiii. Hôm nào qua Vĩnh Long nhậu aNghĩa oi, khi đi mang theo con gà quay nhe.khakhkhakha[/QUOT
E]
mình nhậu ít lắm. chỉ ấm với lít thôi. mồi thì cầy được kg?
 
Ý NGHĨA CHƯA?? ĐỐ AI HIỂU HẾT!!!


"Năng lượng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác"

----->> Cá của người nghèo không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ túi của anh nhà nghèo sang túi của anh nhà giàu" :lol:
 
Ý NGHĨA CHƯA?? ĐỐ AI HIỂU HẾT!!!

Hihi, thấy bức hình vui của anh hoàng tử tự nhiên ngoinhanho liên tưởng đến đoạn phim này, cũng ý nghĩa lắm! Chia sẻ với anh em hội nuôi gà xem cùng cho vui nhé! :140:

[video=youtube;3FDcaK7IL54]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3FDcaK7IL54#![/video]

P/S: Ghét bán hàng đa cấp nhưng trong cuộc sống đôi khi cũng cần phải biết chọn lọc những "cái hay" trong "cái không hay" để học hỏi phải không mọi người? :6^:

Chúc cả nhà một ngày chủ nhật vui!
 
Bài học của NNN gởi hay thật, lúc trước có xem một hoặc 2 lần. Có khi mình cứ tưởng sẽ nghĩ việc để làm "Ông Chủ", nghĩ rồi lại thôi. !

Chắc còn quá sớm để tiến hành mọi việc. Ý tưởng kinh doanh thì đầy cả đầu !!!.hi hi.

@Tigon: Hình như tấm hình đó người nghèo còn khó kiếm được con cá nữa.. Vì đó là một khúc sông chứ không phải 1 cái hồ...hix hix..Mà hình như phía sau đó là cái vực thì phải.

Vậy nên gán làm người thật giàu đi để lấy con cá của người giàu khác mà chia lại cho người nghèo. ^_^

mình nhậu ít lắm. chỉ ấm với lít thôi. mồi thì cầy được kg?

Chém gió nè, mai mốt gặp mà nhậu ít thì biết ....:bop:


Hình OFFLINE HÔM TRƯỚC, CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ.

PHÁT NHÌN NGÂY THƠ THẤY GHÊ.


TIGON NHÌN THÊM 1/2 BÊN PHẢI, THẾ LÀ ĐỦ NHA CẢ NHÀ.

 
Last edited:
@Tigon: Hình như tấm hình đó người nghèo còn khó kiếm được con cá nữa.. Vì đó là một khúc sông chứ không phải 1 cái hồ...hix hix..Mà hình như phía sau đó là cái vực thì phải.

Vậy nên gán làm người thật giàu đi để lấy con cá của người giàu khác mà chia lại cho người nghèo. ^_^

[/IMG][/URL]

Hi...hi......! Tigon không có tham vọng nhiều đến thế!

Nói như Hoangtu thì cứ người giàu lại bị người giàu hơn lấy mất "của" sao? Vậy cuối cùng ai là người "được"???!!!

Ngẫm một chút!

"Trăm năm trước ta chưa từng gặp
Trăm năm sau biết có gặp nhau
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau".


 
em xin được điểm danh ''mấy hôm nay máy em bị hư hỏng không lên mạng được buồn quá hôm nay online thấy mọi nguời sôi lổi quá ha
 
2!!!!!!!!!!!!!
Có ai đi cà phê không? Đầu tuần "8" chút lấy hứng thú làm việc nào! B)
 
điểm danh đê...cùng nhau điểm danh bà con ới...ời...
 
Có "phi vụ" gì không mà hô hào điểm danh xôm wa zậy ta?
 
♥ TÌNH YÊU có 7 chữ... thì PHẢN BỘI cũng thế...

♥ SỰ THẬT có 6 chữ... ừ thì GIẢ DỐI cũng thế...

♥ BẠN BÈ có 5 chữ... vâng thì KẺ THÙ cũng thế...

♥ CƯỜI có 4 chữ... và KHÓC cũng thế...

♥ YÊU có 3 chữ... thì HẬN cũng thế...

→ Phải chấp nhận thôi vì cuộc sống luôn luôn có 2 mặt của nó :74:


Cuối ngày rồi, chúc cả nhà có một giấc ngủ ngon! :76::76::76:
 
Back
Top