Điểm Danh Hằng Ngày Của Hội Nuôi Gà.

Thời gian gần đây, trên Hội chúng ta yên ắng quá. Sự thực thì nhiều thành viên tham gia rồi xem có gì mới, sau đó out.
Biết rằng bạn quan tâm Hội lắm.
Từ đây, chúng ta sẽ có một topic dành riêng cho Anh em "tạm gọi là chém gió". Đúng ra nó phải được gắn ở chuyên mục Giải Trí. Tuy nhiên, ACE trong Hội chắc chủ yếu load trang này.

Nên tạm thời để ngay đây vậy. :6^:

* Mỗi ngày khi chúng ta đăng nhập thành viên thì nếu vào trang Hội nhớ ghi một status để thử xem thành viên chúng ta được bao nhiêu người load trang nhé. Chắc hẳn đó nguồn cảm hứng cho mọi người vào mỗi ngày..thử xem!

ví dụ: Status "Đi làm thôi! ". hay " Ra xem gà hết bệnh chưa?" hay "Hội nay rãnh thiệt", "giá gà được 90.000 đ.kg"....."TQ bán gà qua nữa"...:blush:
 
Last edited:
Giỏi quá ta! hi hi Em thì thích nhậu con gà bên phải cùng với con bên trái...^_^

Nếu chọn kỹ .....thì.....chọn......chiếc xe đó bán nhiêu tiền ta?. :blush:

--------

541743_576914109002415_1505923152_n.jpg


CÓ NHỮNG LÚC TƯỞNG CHỪNG NHƯ TA MẤT TẤT CẢ, HÃY NHÌN CUỘC SỐNG THEO CÁCH KHÁC. MỌI THỨ VẪN ĐANG CHỜ BẠN.! HÃY LÀM GÌ ĐÓ.
nhậu con gà bên trái xong thì cũng mệt lắm vì gà quá to, tiếp theo nhậu con gà bên phải thì chắc khoẻ hơn, nhậu xong 2 con gà lái chiếc xe qua nhà pháttheo hỏi xem có còn gà nũa không. haaaaaaaaaaaaaa
 
e phản đối....đề nghị btc dời ngày lại 2 tháng nữa lúc đó con e mới ra đời :lol:

Ráng ... chờ đợt sau, bác ơi!

Vậy là mình bớt được một đối thủ!!! ha ha
 
HAPPY NEW YEAR ! chúc mấy Bác làm ăn ngày càng phát đạt, sức khỏe dồi dào.
 
Giá gà thịt lại lập một "đỉnh" mới. Chăn nuôi năm nay có nhiều "chuyện lạ". Thường như mọi năm, qua đợt thả gà nuôi bán Tết cổ truyền, nguồn cung con giống sẽ dồi dào và giá cũng hạ nhiệt. Song, theo nguồn tin từ các cơ sở sản xuất con giống, đến thời điểm này - ngày 01/01/2013, giá con giống vẫn không hề có xu hướng giảm mà ngược lại. Song song với đó là tình trạng khan hàng mặc dù sản xuất vẫn đều đặn
Vấn đề cần nhìn nhận là nông dân chúng ta vẫn chăn nuôi theo phong trào. Cứ thấy gà thịt có giá là ồ ạt tăng đàn. Rồi tình trạng nguồn cung dư thừa. Chưa kể đến yếu tố khách quan (gà lậu, gà nhập). Và ngược lại, khi giá rẽ lại giảm đàn một cách đáng kể, nguồn cung hụt trầm trọng và giá cao mà vẫn không có gà để bán.
Để thành công trong chăn nuôi bây giờ không chỉ cần kinh nghiệm, mà cần phải có cái nhìn và phân tích sâu - xa. "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa", không bao giờ lạc hậu. :lol:

Cuối cùng, gửi đến bà con Hội lời chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công! :6^::6^::6^::6^::6^:
 
quá chuẩn......ko hổ danh hội trưởng ........như chị tigon đã nói số người nuôi gà tham gia trong diên đàn này như "hạt cát giữa sa mạc zi"họ chỉ nuôi theo phong trào.....tới khi cung vượt quá cầu gà bán ko đc....rồi than phiền trách móc nhà nước mình...........năm nay có thể lại giống năm trước........mong sau đc bình ổn giá từ 75=>>80 luc đó khỏi lo j hết :lol:
 
^^!năm mới mà hnay mới có dịp onl đk..chúc toàn thể cô bác anh chị bạn 1 năm mới làm ăn phát tài..sức khỏe dồi dào.....:))
 
Giá gà thịt lại lập một "đỉnh" mới. Chăn nuôi năm nay có nhiều "chuyện lạ". Thường như mọi năm, qua đợt thả gà nuôi bán Tết cổ truyền, nguồn cung con giống sẽ dồi dào và giá cũng hạ nhiệt. Song, theo nguồn tin từ các cơ sở sản xuất con giống, đến thời điểm này - ngày 01/01/2013, giá con giống vẫn không hề có xu hướng giảm mà ngược lại. Song song với đó là tình trạng khan hàng mặc dù sản xuất vẫn đều đặn
Vấn đề cần nhìn nhận là nông dân chúng ta vẫn chăn nuôi theo phong trào. Cứ thấy gà thịt có giá là ồ ạt tăng đàn. Rồi tình trạng nguồn cung dư thừa. Chưa kể đến yếu tố khách quan (gà lậu, gà nhập). Và ngược lại, khi giá rẽ lại giảm đàn một cách đáng kể, nguồn cung hụt trầm trọng và giá cao mà vẫn không có gà để bán.
Để thành công trong chăn nuôi bây giờ không chỉ cần kinh nghiệm, mà cần phải có cái nhìn và phân tích sâu - xa. "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa", không bao giờ lạc hậu. :lol:

Cuối cùng, gửi đến bà con Hội lời chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công! :6^::6^::6^::6^::6^:

Quả đúng là năm nay giá gà thịt và gà giống lập một "đỉnh" mới. Ngoài trừ đường phát triển của ngành Bất động sản đang đi ngang theo xu hướng chữ (L) , còn lại các ngành kinh tế khác đều có đường đi là con sóng. Chăn nuôi cũng không ngoại lệ. ...
 
Last edited by a moderator:
Chúc hội bước sang năm mới làm an phát tài nhe.
 
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái gia đình giàu có. Cuộc sống nhọc nhằn với nghề trồng hoa, chàng trai không dám ngỏ lời cùng cô gái - E rằng sẽ bị chối từ. Hằng ngày, cô gái vẫn thường đi ngang qua nhà chàng. Nàng mặc áo trắng, chàng tặng cho nàng một cành Lan. Mặc áo vàng, chàng tăng Cúc. Áo hồng chàng tặng hoa Tình yêu. Biết chàng "tơ vương", cô gái thử trí chàng trai bằng màu áo đủ sắc.

Câu đố đây: Chàng trai đã tặng cô gái hoa gì để cô gái nhận lời yêu?

Một phần quà hấp dẫn chờ đón ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất! :5^:

Nhah tay lên !
 
Last edited by a moderator:
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái gia đình giàu có. Cuộc sống nhọc nhằn với nghề trồng hoa, chàng trai không dám ngỏ lời cùng cô gái - E rằng sẽ bị chối từ. Hằng ngày, cô gái vẫn thường đi ngang qua nhà chàng. Nàng mặc áo trắng, chàng tặng cho nàng một cành Lan. Mặc áo vàng, chàng tăng Cúc. Áo hồng chàng tặng hoa Tình yêu. Biết chàng "tơ vương", cô gái thử trí chàng trai bằng màu áo đủ sắc.

Câu đố đây: Chàng trai đã tặng cô gái hoa gì để cô gái nhận lời yêu?

Một phần quà hấp dẫn chờ đón ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất! :5^:

Nhah tay lên !
Chàng trai tặng cô gái bông bí _ tình yêu xuất phát từ bông bí phải không tigonyeuthuong!
 
Chàng trai tặng cô gái bông bí _ tình yêu xuất phát từ bông bí phải không tigonyeuthuong!

Đã có câu trả lời đầu tiên - Đáp án vẫn chưa công bố - Còn ai có câu trả lời khác không?^_^
 
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái gia đình giàu có. Cuộc sống nhọc nhằn với nghề trồng hoa, chàng trai không dám ngỏ lời cùng cô gái - E rằng sẽ bị chối từ. Hằng ngày, cô gái vẫn thường đi ngang qua nhà chàng. Nàng mặc áo trắng, chàng tặng cho nàng một cành Lan. Mặc áo vàng, chàng tăng Cúc. Áo hồng chàng tặng hoa Tình yêu. Biết chàng "tơ vương", cô gái thử trí chàng trai bằng màu áo đủ sắc.

Câu đố đây: Chàng trai đã tặng cô gái hoa gì để cô gái nhận lời yêu?

Một phần quà hấp dẫn chờ đón ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất! :5^:

Nhah tay lên !

Anh đoán là "hoa tai"...hi hi..Có đúng hông?..:bash:

Nhà nghèo thì ít nhất phải gán mua mới cưới được vợ.
 
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái gia đình giàu có. Cuộc sống nhọc nhằn với nghề trồng hoa, chàng trai không dám ngỏ lời cùng cô gái - E rằng sẽ bị chối từ. Hằng ngày, cô gái vẫn thường đi ngang qua nhà chàng. Nàng mặc áo trắng, chàng tặng cho nàng một cành Lan. Mặc áo vàng, chàng tăng Cúc. Áo hồng chàng tặng hoa Tình yêu. Biết chàng "tơ vương", cô gái thử trí chàng trai bằng màu áo đủ sắc.

Câu đố đây: Chàng trai đã tặng cô gái hoa gì để cô gái nhận lời yêu?

Một phần quà hấp dẫn chờ đón ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất! :5^:

Nhah tay lên !
Đừng bảo là cho Cô ấy "hoa mắt" nhé????
 
Hì....hì...! Có khá khá câu trả lời rồi hén! Lãng mạn có, thực tế có, và cả....đáp án nổ....đom đóm nữa! :wacko:
Thành viên hội đã lên tới 3 con số rồi, vẫn còn chờ câu trả lời tiếp theo. Lẹ lẹ lên bà con ơi!!!!!!!!!:lol:
 
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái gia đình giàu có. Cuộc sống nhọc nhằn với nghề trồng hoa, chàng trai không dám ngỏ lời cùng cô gái - E rằng sẽ bị chối từ. Hằng ngày, cô gái vẫn thường đi ngang qua nhà chàng. Nàng mặc áo trắng, chàng tặng cho nàng một cành Lan. Mặc áo vàng, chàng tăng Cúc. Áo hồng chàng tặng hoa Tình yêu. Biết chàng "tơ vương", cô gái thử trí chàng trai bằng màu áo đủ sắc.

Câu đố đây: Chàng trai đã tặng cô gái hoa gì để cô gái nhận lời yêu?

Một phần quà hấp dẫn chờ đón ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất! :5^:

Nhah tay lên !
em nghĩ đó là hoa ngũ sắc phải không chị, mà có khi đáp là hoa mắt như anh thành nói cũng lên
 
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái gia đình giàu có. Cuộc sống nhọc nhằn với nghề trồng hoa, chàng trai không dám ngỏ lời cùng cô gái - E rằng sẽ bị chối từ. Hằng ngày, cô gái vẫn thường đi ngang qua nhà chàng. Nàng mặc áo trắng, chàng tặng cho nàng một cành Lan. Mặc áo vàng, chàng tăng Cúc. Áo hồng chàng tặng hoa Tình yêu. Biết chàng "tơ vương", cô gái thử trí chàng trai bằng màu áo đủ sắc.

Câu đố đây: Chàng trai đã tặng cô gái hoa gì để cô gái nhận lời yêu?

Một phần quà hấp dẫn chờ đón ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất! :5^:

Nhah tay lên !

Theo mình nghĩ là " hoa viên " tặng nguyên khu vườn luôn.
 
Hồi hộp quá! Không biết ai sẽ là người mà đích thân Tigon tận tay trao quà đây! Chờ đến khung giờ "kể chuyện đêm khuya" tối nay coi sao! B)
 
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai trẻ đem lòng yêu một cô gái gia đình giàu có. Cuộc sống nhọc nhằn với nghề trồng hoa, chàng trai không dám ngỏ lời cùng cô gái - E rằng sẽ bị chối từ. Hằng ngày, cô gái vẫn thường đi ngang qua nhà chàng. Nàng mặc áo trắng, chàng tặng cho nàng một cành Lan. Mặc áo vàng, chàng tăng Cúc. Áo hồng chàng tặng hoa Tình yêu. Biết chàng "tơ vương", cô gái thử trí chàng trai bằng màu áo đủ sắc.

Câu đố đây: Chàng trai đã tặng cô gái hoa gì để cô gái nhận lời yêu?

Một phần quà hấp dẫn chờ đón ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất! :5^:

Nhah tay lên !
liệu có phải là "hoa cưới" không chị nhỉ?:))
 
Câu hỏi là chàng trai làm cách nào để cô gái nhận lời yêu? Hai anh em Hoangtucantho và Khanhhungdaklak đều muốn "đốt cháy giai đoạn" hử?!:lol:
 
Có phải Hoa Cầu Vồng không chị tigon?

images
images153068_hoa_cau_vong.jpg


Đẹp và lãng mạn đó chứ nhỉ? hihi.. :wub:
 
Back
Top