định nuôi NGỖNG xin thỉnh giáo các lão sư

Nhà cháu có tí đất chưa có điều kiện canh tác nên cỏ mọc quanh năm mọc từ trên bờ mọc lan xuống cả dưới nước. Năm nào cũng phải xịt thuốc 2 lần vừa tốn công vừa tốn thuốc. Được biết ngỗng là loài tiêu thụ thức ăn chủ yếu là các loai ngũ cốc và cỏ nên định triển khai nuôi thử! vậy nên xin thỉnh giáo các bác một số vấn đề về kinh nghiệm nuôi ngỗng, địa điểm bán ngỗng gióng uy tín, và nên chọn nuôi loại ngỗng nào cho hiệu quả
cuối cũng xin cảm ơn các bác và ace trong DD
 


tôi nghe nói có loại ngỗng sư tử đang dc ưa chuộng vì to con và ngon thịt , dễ nuôi... nhưng bác lưu ý ngỗng là loại ồn ào . điếc tai lắm bác ạ.
 
Ngỗng Sư Tử là giống Lai Trung Quốc. Nó to hơn
Ngỗng Ta. Tuy thế, năng suất không tỏ ra hơn
ngỗng ta. Về kích thước, không phải to con là
dễ bán hơn đâu. Ngỗng Ta dễ bán hơn. Ngỗng ta
có chỗ thua kém ở chỗ số đầu con nhiều hơn, nên
công gột ngỗng bột cũng tốn hơn. Nuôi Ngỗng khó
khăn nhất là gột ngỗng bột - nuôi từ khi mới nở
cho đến khi có lông trên đầu, và lông cánh khá dài.

Ngan, Ngỗng, Gà Tây là những giống to con hơn gà,
và thịt cũng kém ngon hơn. Ngỗng và Gà Tây chỉ có
cái hay là chỉ ăn Cỏ không thôi cũng được. Cái hay
này không cần thiết lắm, vì bây giờ Việt Nam không
đói kém, giá lương thực không cao như ngày xưa.
Nuôi Ngỗng và Gà Tây thì không bằng nuôi Gà, về mọi
mặt, từ chăn nuôi, chuồng trại, đến bán ra chợ.
 
chẳng hiểu là tại đất có phèn hay là tại gió máy lạnh lẽo mà đất chỗ nhà cháu chẳng hợp nuôi gà! mặc dù nuôi rất kĩ ăn uống đầy đủ nhưng gà rất chậm lớn và còi cọc. Cũng con gà đó mang đi chỗ khác thì lớn nhanh trông thấy! có người thì bảo do đất không có sỏi cho gà ăn, cũng chẳng hiểu là nguyên nhân ntn nữa!
 
Nếu thế thì bạn thử nuôi Ngỗng và Gà Tây xem sao.
Cho nó ăn cỏ và cả bắp xay, cám, đậu, thóc các loại
thì chóng lớn hơn. Tuy thế, chuyện đầu ra cũng khó
khăn lắm. Nhiều người không thích ăn Ngỗng hay Gà
Tây, chỉ vì nó to, và hình dáng kỳ lạ hơn Gà. Tôi
thì ăn nhiều Ngỗng và Gà Tây rồi, nên tôi không thích
ăn chúng bằng ăn gà ta.
 
Nuôi ngỗng thì nó ăn cỏ kinh lắm, sợ cỏ k mọc kịp cho nó ăn thôi :D. nhưng ng Việt mình kiêng cữ không ăn thịt ngỗng nhiều nên cũng khó bán thịt. Bán trứng ngỗng thì đc, 40-50 nghìn/trứng
 
bạn tìm được nới bán gan ngỗng thì tuyệt vời. 1kg gan ngỗng giá không dưới 1 triệu/1kg. Mĩnh cũng đang định nuôi để lấy gan
 

bây giờ đang là mùa ngỗng sư tử . giá khoảng 100.000đ một con ngỗng con.
nếu mua ngỗng đã gột khoảng hơn 1kg thì chắc ăn nhất không lo chết giá khoảng 120k/kg. ngỗng thịt thì bây giờ khoảng 80 - 90k/kg.
gan ngan, ngỗng bán được giá trên một triệu là đúng nhưng phải nuôi theo chế độ và thức ăn đặc biệt, phải nhồi nhét cho nó ăn trông phát khiếp, để con ngan có cái gan tới 500g hoặc hơn...mấy ông hội bảo vệ động vật đang phản đối điều này.
 
bữa nọ đầu tư chục đôi ngỗng hậu bị ngỗng trắng 2,5kg/1em 100k/1kg! nuôi mấy tháng đầu thì chẳng sao! đến lúc đang đẻ thì cả bầy nằm liệt gần hết! chân khô! ăn uống bình thường! thậm chí vẫn đẻ! sau vài ngày chạy chữa không khỏi nên đành cắt cổ cho rồi
kết quả là còn 2 cái 1 đực! hỏi tivi thì bảo bị "tả" người thì bảo ăn phải trứng cóc!
chẳng biết ra làm sao
 
Không biết nuôi ngỗng làm thành máy cắt cỏ lùa vào khu trồng mía cho nó dọn vườn được không ah :) MÌnh cũng đang tính nuôi ngỗng nhưng điều kiện con giống khó quá, đầu ra cũng là một vấn đề, chẳng biết có cần ao hồ cho nó tắm hay không nửa ah, bạn nào biết ở miền nam chỗ nào nuôi nhiều chỉ mình với, để đến tận nơi xem thế nào ah :)
 
Kiêng ăn ngỗng vì
- tiếng kêu của ngỗng xua đuổi tà ma
- Một phần trong phong thủy gì đó
 
bạn định dùng Ngỗng thay máy xén cỏ thì nghĩ ít đến đầu ra thôi
 
Ngỗng thay máy làm cỏ là một ý kiến hay.
Tuy vậy, phải có người chăn nó đến các
ruộng mía chứ. Ngày xưa, người ta vẫn làm
thế. Lúc ấy, người 50 tuổi đến 70 tuổi vẫn
đi chăn ngỗng, nhưng trẻ tuổi thì có việc
tốt hơn, chẳng chịu đi chăn ngỗng đâu. Người
50 tuổi thì còn lùa ngỗng đi những chỗ khó
được, nhưng người 70 tuổi thì chỉ đi được
những chỗ đất bằng phẳng thôi. Rủi mà té
ngã thì bán cả bầy ngỗng đi cũng chẳng đủ
tiền thuốc.

Bây giờ xã hội tiến bộ hơn nhiều. Kinh tế
khá hơn. Người không phải quá nghèo khổ,
ông phải liều mạng đi chăn ngỗng đỡ cho con
nuôi các cháu. Số ngỗng chăn được cũng chẳng
lời mấy đâu trong điều kiện kinh tế bây giờ.
Bây giờ, chăn nuôi tốt nhất không phải là
chăn thả, mà là nhốt chuồng, rồi nhồi thức
ăn đi mua.
 
Tôi có nuôi 4 con ngỗng..tụi nó đẻ ra 1 bầy 10 con. Cả nhà nó thi nhau kêu ban đêm inh ỏi...hàng xóm ngủ không nổi..than phiền quá trời. Đang dẹp dần đây.
Không có lời đâu vì ngỗng ăn nhiều, đẻ ít, giá thì ngang với vịt trắng. Nhu cầu lại rất ít
Ớn bọn ngỗng lắm rồi
 
Tôi có nuôi 4 con ngỗng..tụi nó đẻ ra 1 bầy 10 con. Cả nhà nó thi nhau kêu ban đêm inh ỏi...hàng xóm ngủ không nổi..than phiền quá trời. Đang dẹp dần đây.
Không có lời đâu vì ngỗng ăn nhiều, đẻ ít, giá thì ngang với vịt trắng. Nhu cầu lại rất ít
Ớn bọn ngỗng lắm rồi
Nuôi ngỗng giữ nhà sao bạn lại nói thế ?
 
Theo tôi, ngỗng Không Thể giữ nhà
1. Ngỗng không báo động nếu người không lại gần chúng. Trại của tôi 4.300m2. rào B40 xung quanh. Bầy ngỗng tập trung ở 1 nơi. Nếu trộm leo vào ở 1 nơi khác, thì ngỗng cũng mặc kệ. Nhưng mấy con Chó lại sủa, và lao về phía đó.
2. Ngỗng tấn công rất kém, phòng thủ là chính, lùi lùi dần, và cuối cùng là bỏ chạy xuống ao. Nếu trộm cầm cây phang 1 phát...thì mất luôn cả ngỗng
Thực tế có người lương thiện bị ngỗng tấn công..tại vì tại họ không tấn công lại chúng. (Chỉ cần cầm cây xua xua, thì chúng sẽ bỏ chạy thôi). Họ càng chạy thì ngỗng càng đuổi, rồi bị mổ sưng chân. Từ đó, họ đưa quan niệm.."Ngỗng giữ nhà"
Ngỗng Không Thể Giữ Nhà. Tôi khẳng định với anh em như vậy. Ai nuôi rồi mới biết. Về giá trị kinh tế thì cũng rất kém
Tiếng kêu của ngỗng xua đuổi tà ma. Đây là lý do chính mà thị trường ngỗng vẫn còn tồn tại
 
Theo tôi, ngỗng Không Thể giữ nhà
1. Ngỗng không báo động nếu người không lại gần chúng. Trại của tôi 4.300m2. rào B40 xung quanh. Bầy ngỗng tập trung ở 1 nơi. Nếu trộm leo vào ở 1 nơi khác, thì ngỗng cũng mặc kệ. Nhưng mấy con Chó lại sủa, và lao về phía đó.
2. Ngỗng tấn công rất kém, phòng thủ là chính, lùi lùi dần, và cuối cùng là bỏ chạy xuống ao. Nếu trộm cầm cây phang 1 phát...thì mất luôn cả ngỗng
Thực tế có người lương thiện bị ngỗng tấn công..tại vì tại họ không tấn công lại chúng. (Chỉ cần cầm cây xua xua, thì chúng sẽ bỏ chạy thôi). Họ càng chạy thì ngỗng càng đuổi, rồi bị mổ sưng chân. Từ đó, họ đưa quan niệm.."Ngỗng giữ nhà"
Ngỗng Không Thể Giữ Nhà. Tôi khẳng định với anh em như vậy. Ai nuôi rồi mới biết. Về giá trị kinh tế thì cũng rất kém
Tiếng kêu của ngỗng xua đuổi tà ma. Đây là lý do chính mà thị trường ngỗng vẫn còn tồn tại
Giá ngỗng thế nào vậy bác, mình thấy trên diễn đàn thì có người bảo bán thịt 100k/kg ah, không biết thực hư thế nào luôn :)
 
Chủ topic ở ba vì hả?
Đúng là ngỗng không thể giữ nhà vì lúc nào nó chả kêu.
Riêng ngỗng sư tử không ăn cỏ gấu nhé. Mà cỏ gấu lại khó diệt nhất
Bác anhmytran nói đúng quá. Nuôi ngỗng nghe có vẻ dễ nhưng hiệu quả không cao. Cách đây hơn 10 năm nhà cháu có nuôi ngỗng và thỏ. Thỏ thì mẹ cháu nuôi quá giỏi luôn. Nhưng thị trường không chạy hàng nên không ăn thua. So với gà thì thua xa.
Thấy phong trào nuôi thỏ rầm rộ mà cháu thoáng buồn. Hy vọng thỏ giữ giá cao
Giá ngỗng ba vì đàng là 75/1kg.
 


Back
Top