Dự định nuôi vật nuôi mới!

  • Thread starter Thread starter xinloitinhyeu541
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngoài công việc nuôi dế và làm lúa ra em còn làm một số loại hoa màu và nuôi thêm gà, vịt, lợn và bò! Mấy năn gần đây em thất bại nặng nề vì gà, vịt gần đến dịp xuất chuồng là lăn đùng ra chết! Nó chết rất mau làm em trở tay không kịp! Còn heo thì chăn nuôi không hiệu quả : giá thức ăn và công chăm sóc nhiều nhưng khi thu về thì lời chẳng bao nhiêu! Còn bò thì vất vả hơn nữa! Trước đây nhà em nuôi vừa thả vừa nhốt ( nhốt một buổi, thả rông một buổi )! Nay các dự án làm KCN và Khu chăn nuôi tập trung đã lấy hết đất trồng cỏ lai và đồng cỏ chăn thả của địa phương nên việc nuôi bò thì cũng chả khả quan gì mấy! Vì vậy nên em muốn chuyển sang hướng chăn nuôi mới nhưng nghĩ mãi mà chẳng thể nào tìm ra loài vật nuôi nào vừa dễ nuôi, vừa có năng suất cao mà thị trường đang ưa chuộng nữa! Bác nào ở Bình Định am hiểu vấn đề này xin chỉ giúp!
Chân thành cảm ơn!:cool:
 
Cảm ơn những lời chia sẻ của bác!
Hy vonhj con nhím sẽ góp phần xoá đói giảm nghèo cho bà con!
 
xin cho em hỏi giá thuơng phẩm hiện tai giờ 1kg nhím hơi là bao nhiêu tiền 1/kg ??? và có nơi nào thu mua nhím thịt ko ??? ( vấn đề thu mua (đầu ra)là quan trong đó ) .Em đang ở Tiền Giang nên củng đang quan tâm đến chăn nuôi và dự định và tìm hiểu th3m để nuôi con gì trang trải kinh tế cho GD mình.
 
xin cho em hỏi giá thuơng phẩm hiện tai giờ 1kg nhím hơi là bao nhiêu tiền 1/kg ??? và có nơi nào thu mua nhím thịt ko ??? ( vấn đề thu mua (đầu ra)là quan trong đó ) .Em đang ở Tiền Giang nên củng đang quan tâm đến chăn nuôi và dự định và tìm hiểu thêm để nuôi con gì trang trải kinh tế cho GD mình.

Hiện nay tại Miền Bắc giá Nhím thương phẩm được thu mua từ 500.000 đ/ kg loại Nhím trên 10 kg. Loại Nhím dưới 10 kg già là 600. 000 đ/ kg. Có sự chênh lệch là do các nhà hàng giải thích rằng Nhím trên 10 kg/ con khó bán hơn vì rất ít khách ăn hết cả con Nhím trên 10 kg. Nhưng khi lên đĩa, hóa đơn thanh toán của nhà hàng là 1,7 triệu / kg Nhím hơi.Nhưng bây giờ đi vào nhà hàng toàn Nhím già hoặc không có khả năng sinh sản vì giống còn đắt, chẳng ai dại gì bán thịt cả. Sau này khi thị trường Nhím giống ổn định thì nuôi Nhím thương phẩm mới hiệu quả.
---------------
Nếu bác nào thích chăn nuôi thì có thể xem xét nghiên cứu nuôi con Dúi đi. Dúi cũng là loài gặm nhấm như Nhím, rất dễ nuôi, đầu ra tương đối ổn định, giá thành đầu tư ban đầu thấp, chuồng trại nhỏ hẹp đơn giản, tốn ít công chăm sóc.
Đây là hình ảnh Dúi đây.
22011a1298211839copy2of.jpg

22011a1298211874copy2of.jpg
 
Last edited:
Xin bạn cho biết cách nuôi Dúi đẻ với,
và cho biết Dúi cỡ vừa thì nặng mấy ký?
*
Tôi cũng thích Dúi hơn, vì cỡ dễ bán,
và nuôi đỡ tốn thức ăn làm ra lông hơn.
*
 
Xin bạn cho biết cách nuôi Dúi đẻ với,
và cho biết Dúi cỡ vừa thì nặng mấy ký?
*
Tôi cũng thích Dúi hơn, vì cỡ dễ bán,
và nuôi đỡ tốn thức ăn làm ra lông hơn.
*


Theo Em đến thời điểm này nuôi Dúi là mất ít công chăm sóc nhất. Dúi mốc ( nhỏ hơn Dúi má đỏ) trưởng thành trung bình nặng 1,2 - 1,5 kg /con, cũng có con lên tới 3 kg.
Kỹ thuật nuôi Dúi.
+ Chuồng trại làm tại nơi yên tĩnh, mát về mùa hè và ấm về mùa đông ( Dúi chịu nóng hơi kém) nền và tường chuồng phải chắc chắn để phòng Dúi trốn ra ngoài, loài này nó gặm và đào kinh khủng lắm. Kích thước của ô chuồng : Cao - Dài - Rộng : 60 cm x 60cm x 60 cm nếu có đ k làm rộng hơn thì tốt hơn vì khi nào thấy nhiều phân thì mới phải dọn, chuồng rộng thì ít phải dọn hơn, vì dọn nhiều Dúi nó sợ. Cẩn thận thì làm lưới thép đậy bên trên để chống Dúi trốn thoát và mèo bắt mất Dúi. Mỗi ô chuồng trên nuôi một con Dúi cái thôi , khi nào Dúi Cái đạt trọng lượng 1kg thì thả con đực vào sống chung, cứ khoảng 1 tuần thì đổi con đực đó sang con cái khác, ở với nhau lâu nó cũng chán nhau đấy. Khi Dúi mẹ mang bầu khoảng 1 tháng nó sẽ tự sinh sản, lúc đó tránh tiếng động mạnh làm nó hoảng sợ. Dúi con khi sinh ra khoảng 25 - 30 ngày thì mở mắt, Dúi con sinh được khoảng 45- 60 ngày thì tách Mẹ chuẩn bị cho lứa mới.
+ Thức ăn: Dúi thích ăn ngọn và cây mía,tre non. Mỗi ngày vào buổi tối chỉ cho ăn một đoạn tre hoặc mía dài khoảng 25 - 30 cm, 5 ngày cho ăn khoảng 30 hạt ngô khô. Cũng có thể cho Dúi ăn thêm khoai lang, bí ngô, bí đao, xu hào , cải bắp...
Dúi cũng rất ít bệnh, chỉ bị chết do cắn nhau hoặc quá nóng.
Hiện nay thịt Dúi là một đặc sản rất được ưa chuộng, tiết canh Dúi thì không loại tiết canh nào sánh bằng cho nên DÚi được tiêu thụ rất mạnh vì vừa ngon, trọng lượng mỗi con lại nhỏ vừa bữa ăn.
Hy vọng con Dúi sẽ là vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cảm ơn các bác đã quan tâm.
 
mấy chú dúi con nhìn đẹp quá anh có thể nói hơn con dúi kg.Cũng đang quan tâm.
 
Bây giờ giá Dúi con là 350 .000 đ/ con 2 tháng tuổi. Một con Dúi Mẹ mỗi năm sinh 3 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con. Như vậy mỗi năm 1 con Dúi cái sinh ra khoảng từ 6 - 9 con giá như bây giờ sẽ thu về : 2. 100.000 đ - 3 .150.000 đ.
Chi phí thức ăn :
mỗi ngày 1 cái ngọn mía 300 đ x 365 ngày = 109.500 đ.
1 năm 3 kg Ngô x 7000 đ = 21.000 đ.
1 năm 10 kg khoai x 10.000 đ = 100.000 đ.( vừa ăn vừa vứt đi)
Tổng chi thức ăn là = 230.000 đ
Như vậy trừ chi phí thức ăn còn lại từ 1.870.000 đ - 2.920.000 đ. Lấy công làm lãi. Như vậy một con Dúi cái khi bắt đầu sinh sản sẽ cho thu về hằng năm là trên dưới 2 triệu VND. Siêu lợi nhuận phải không các bác.
 
Như vậy phải trồng mía lấy ngọn nuôi Dúi .
Tôi có kinh nghiệm trồng mía rất giỏi, nhưng
chỉ trồng từ khi đặt ngọn đến khi chặt mía,
thời gian đúng 1 năm chẵn, chứ chưa có kinh
nghiệm trồng mía lấy ngọn nuôi Dúi, không biết
trồng mía nuôi Dúi có lời không. Nếu các bạn
nuôi Dúi, tôi làm nghề trồng mía bán ngọn cho
các bạn . Các bạn thấy có được không ?
 
Em chỉ thu mua ngon mía mùa này thôi, dạo này người ta bán ngọn cho người trồng, chứ vài tháng nữa người ta gọi cho không vì bây giờ miền Bắc còn lạnh, mía tiêu thụ kém, vài tháng tới khi vào mùa hè mía tiêu thụ mạnh, không còn người trồng nữa thì ngọn mía người ta cho không ấy mà. bác anhmytran hỏi cho vui và cũng là trao đổi giúp bà con thôi chứ bên bang Cô - nếch - ti - cớt của U - Ét - Sì - A ấy bác làm gì nông nghiệp. Nếu có đk bác thuê giúp bọn Em vài trăm ha đất làm nông nghiệp nhé, Em nghe thấy làm nông nghiệp ở Mỹ đễ thành đại gia lắm phải không bác?????
 
Có thể thay ngọn mía thành ngọn cỏ lai được không bác? Vì cỏ lai dễ trồng và nhanh phát triển hơn, nhưng cũng na ná cây mía!
 
Trước khi quyết định nuôi con gì bạn nên nghiên cứu tập tính sinh trưởng, điều kiện môi trường nơi chăn nuôi có phù hợp không, vốn mua con giống, thời gian sinh trưởng, nói chung là toàn bộ chi phí chăn nuôi, sau đó hợp đồng đầu ra cụ thể rõ ràng bạn nhé.
Bôn ba không qua thời vận nhưng thiếu thận trọng là điều đáng tiếc đó bạn ơi!
 
Bây giờ giá Dúi con là 350 .000 đ/ con 2 tháng tuổi. Một con Dúi Mẹ mỗi năm sinh 3 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con. Như vậy mỗi năm 1 con Dúi cái sinh ra khoảng từ 6 - 9 con giá như bây giờ sẽ thu về : 2. 100.000 đ - 3 .150.000 đ.
Chi phí thức ăn :
mỗi ngày 1 cái ngọn mía 300 đ x 365 ngày = 109.500 đ.
1 năm 3 kg Ngô x 7000 đ = 21.000 đ.
1 năm 10 kg khoai x 10.000 đ = 100.000 đ.( vừa ăn vừa vứt đi)
Tổng chi thức ăn là = 230.000 đ
Như vậy trừ chi phí thức ăn còn lại từ 1.870.000 đ - 2.920.000 đ. Lấy công làm lãi. Như vậy một con Dúi cái khi bắt đầu sinh sản sẽ cho thu về hằng năm là trên dưới 2 triệu VND. Siêu lợi nhuận phải không các bác.

Đúng là cách tính của bác đơn giản như nhà nông, bác chỉ tính tại thời điểm là bán con giống thôi. Nếu khi nhiều người nuôi vì thấy lợi nhuận như bác tính thì lúc này cung sẽ vượt cầu và giá sẽ giảm kể cả con giống lẫn bán thịt thì liệu đến lúc đó có lợi như vậy không? Bác tính chỉ tính cái được mà không dự tính đến cái mất, tính cái lớn nhất mà không tính cái nhỏ nhất xem thử còn có lợi cao như vầy không? Bác tính cái cần mà chưa đủ, vì nếu như lợi như vầy thì ai cũng nuôi mà không phải ai cũng giống ai. Như bác nuôi nhiều có kinh nghiệm nhưng cũng phải trả giá cho cái kinh nghiệm đó - cái này bác chưa tính vào, còn người mới nuôi phải bỏ chi phí cho việc này. Còn nhiều người có vốn tự có thì chi phí lãi xuất ít hơn người phải đi vay - cái này bác cũng không tính vào. Như vậy là cần phải xem xét cẩn thận và kỹ lưỡng lại khi quyết định đầu tư vào một đối tượng nuôi mới, nếu có khả thi thì đó là một nghề mới hấp dẫn nên đầu tư. Em thì rất mong muốn nhà nông mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, vì không một quốc gia nào phát triển mà thiếu nông nghiệp và bà con nông dân như bác và ACE trên diễn đàn.
Chúc ACE luôn thành công! Và không sợ thất bại. Thất bại, thất bại lại thành công - Thành công, thành công sẽ thành công.
 
Với những nhà nông mới, hay nghe-ngóng, tìm những con vật đang nóng... nuôi nhanh, chụp giựt làm giàu, thì tui mong họ thất-bại. Thất-bại thê-thảm càng tốt! (Hì hì, nói xong rồi thì tui phải kiếm mo bó đít!).

Ừ, thì đánh cho tui mấy roi, rồi sau đó :
- Nuôi con gì mình thích.
- Con mình thích đó có tiềm-năng kinh-tế, do sự đánh giá bằng kiến-thức của chính mình.
- Sống chết với một hai con vật đó thôi. Học hỏi, tìm tòi, chuyên sâu. Nhất định không khôn vặt.
- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!
Bạn đánh tui xong chưa? Mõi tay rồi thì ngồi suy nghĩ lại :
- "Nghề chơi" còn "lắm công-phu" mà!
Thân.
 
Đúng là cách tính của bác đơn giản như nhà nông, bác chỉ tính tại thời điểm là bán con giống thôi. Nếu khi nhiều người nuôi vì thấy lợi nhuận như bác tính thì lúc này cung sẽ vượt cầu và giá sẽ giảm kể cả con giống lẫn bán thịt thì liệu đến lúc đó có lợi như vậy không? Bác tính chỉ tính cái được mà không dự tính đến cái mất, tính cái lớn nhất mà không tính cái nhỏ nhất xem thử còn có lợi cao như vầy không? Bác tính cái cần mà chưa đủ, vì nếu như lợi như vầy thì ai cũng nuôi mà không phải ai cũng giống ai. Như bác nuôi nhiều có kinh nghiệm nhưng cũng phải trả giá cho cái kinh nghiệm đó - cái này bác chưa tính vào, còn người mới nuôi phải bỏ chi phí cho việc này. Còn nhiều người có vốn tự có thì chi phí lãi xuất ít hơn người phải đi vay - cái này bác cũng không tính vào. Như vậy là cần phải xem xét cẩn thận và kỹ lưỡng lại khi quyết định đầu tư vào một đối tượng nuôi mới, nếu có khả thi thì đó là một nghề mới hấp dẫn nên đầu tư. Em thì rất mong muốn nhà nông mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, vì không một quốc gia nào phát triển mà thiếu nông nghiệp và bà con nông dân như bác và ACE trên diễn đàn.
Chúc ACE luôn thành công! Và không sợ thất bại. Thất bại, thất bại lại thành công - Thành công, thành công sẽ thành công.

Cảm ơn bác tương sinh. Làm gì cũng có cái rủi ro của nó. Ai làm gì thì cũng phải tính toán thiệt hơn và phải nhìn thấy hiệu quả mới dám đầu tư. Trong cuộc đời mỗi con người đề có cho mình những chí hướng riêng và trên đường đời cũng đều có cơ hội có thể thành công, quan trọng nhất là có dám nắm bắt cơ hội ấy mà vuơn lên không hay chỉ lo thất bại mà bỏ phí mất cơ hội.
Chắc các bác đều biết khoảng 1 năm nay giá NHím giống không ngừng tăng. Mặc dù đầu ra còn nhiều trắc trở, vốn đầu tư lớn mà nhu cầu vẫn cao hơn các nguồn cung, tại sao thế? Bởi vì mọi người đều nhìn thấy những cái ưu điểm của con Nhím nên đều đầu tư ồ ạt vào nuôi Nhím. Tôi cũng không ủng hộ kiểu làm ăn chụp giật. Nhưng tôi lấy ví dụ về con Nhím để các bác thấy đấy là một cơ hội, có người thấy đắt không dám làm nhưng nhiều người đầu tư lớn lại thành công lớn.
Tại sao tôi lại chỉ nói về Dúi giống ? Vì phải có giống thì mới có Dúi thịt chứ. Bây giờ Dúi giống còn không đủ cung cấp, nói gì đến Dúi thịt,. Bao giờ giá Dúi giống ổn định, lúc đó lại bàn tiếp đến Dúi thịt cũng chưa muộn vì thịt Dúi ngon lắm, nó lại nhỏ, rất vừa bữa cho 2- 3 người ăn. Chỉ sợ không có Dúi thịt thôi, chứ có bao nhiêu cũng tiêu thụ được hết các bác ạ
 
Trung Quốc nuôi lâu lắm rồi mà còn ko đủ huống chi là Ta ....

Cái khó là nuôi Lâu lớn và đẻ kém ... chỉ có vậy thôi ....Ngoài ra bệnh tật cũng là điều cần phải xem xét vì nhiều bác nuôi chết ko đỡ nổi ...^ _^
 
Tình hình là nuôi con gì cũng dễ dàng cả! Nhưng việc tìm đầu ra mới khó các bác ah! Ví dụ như nuôi nhím giống, kì đà giống để bán! Khi có hàng rồi ít thấy khách tới mua vì chưa biết chất lượng ra sao? Đi chào hàng thì phải có thời gian...
Còn Khách mua hàng có xu hướng là tìm tới những trang trại có tiếng, có uy tín và có thâm niên trong nghề bởi vì nơi đây có hướng dẫn kĩ thuật nuôi, thiết kế chuồng trại tốt hơn thậm chí họ còn bao tiêu cho mình!
Vì vậy bà con nuôi vật nuôi mới ban đầu hơi bị thiệt thòi!
 
vật nuôi mới!

Hãy học tập (kinh nghiệm),bắt đầu làm việc,kiếm tiền để trả "học phí" nếu còn dư thì coi như thành công!:D
 
Cảm ơn bác tương sinh. Làm gì cũng có cái rủi ro của nó. Ai làm gì thì cũng phải tính toán thiệt hơn và phải nhìn thấy hiệu quả mới dám đầu tư. Trong cuộc đời mỗi con người đề có cho mình những chí hướng riêng và trên đường đời cũng đều có cơ hội có thể thành công, quan trọng nhất là có dám nắm bắt cơ hội ấy mà vuơn lên không hay chỉ lo thất bại mà bỏ phí mất cơ hội.
Chắc các bác đều biết khoảng 1 năm nay giá NHím giống không ngừng tăng. Mặc dù đầu ra còn nhiều trắc trở, vốn đầu tư lớn mà nhu cầu vẫn cao hơn các nguồn cung, tại sao thế? Bởi vì mọi người đều nhìn thấy những cái ưu điểm của con Nhím nên đều đầu tư ồ ạt vào nuôi Nhím. Tôi cũng không ủng hộ kiểu làm ăn chụp giật. Nhưng tôi lấy ví dụ về con Nhím để các bác thấy đấy là một cơ hội, có người thấy đắt không dám làm nhưng nhiều người đầu tư lớn lại thành công lớn.
Tại sao tôi lại chỉ nói về Dúi giống ? Vì phải có giống thì mới có Dúi thịt chứ. Bây giờ Dúi giống còn không đủ cung cấp, nói gì đến Dúi thịt,. Bao giờ giá Dúi giống ổn định, lúc đó lại bàn tiếp đến Dúi thịt cũng chưa muộn vì thịt Dúi ngon lắm, nó lại nhỏ, rất vừa bữa cho 2- 3 người ăn. Chỉ sợ không có Dúi thịt thôi, chứ có bao nhiêu cũng tiêu thụ được hết các bác ạ

Đúng là có những đối tượng nuôi mới khi mới được nuôi thì nhu cầu về giống rất cao, vì vậy giá thành của nó cũng cao theo. Cũng như con heo rừng thôi trước đây giống khan hiếm, nên giá con giống cao ngất ngưỡng lên đến vài chục triệu đồng/con giống. Bây giờ nhà nhà làm giống, ai ai cũng làm giống thì giá lại hạ xuống, vì vậy lợi nhuận cũng giảm theo. Đúng là theo như bác nói là phải nắm bắt được tình hình rồi chớp lấy thời cơ, nhưng cơ hội nó được chia đều cho mọi người. Và nó chỉ ở lại với người nào mà có sự chuẩn bị tốt để đón nhận nó thôi - tức là những ai đã trả phí để có được những kinh nghiệm về đối tượng nuôi mới thì sẽ có được cơ hội tốt hơn những người mới bắt đầu học tập.
Trước đây em cũng nuôi con Dúi nhưng sau một năm không thấy nó đẻ gì hết, mà em cũng không biết rõ nguyên nhân nên chuyển sang nuôi con khác mình biết rõ về nó hơn.
Mong rằng các ACE mới bắt đầu tập nuôi thì không phải mất quá nhiều chi phí để có được kinh nghiệm mà thôi, chứ em luôn muốn tìm ra một đối tượng mới, hướng đi mới để tìm ra mô hình mới hiệu quả hơn.
 
Tôi thuộc loại người thích chậm chắc .
*
Ví dụ tôi không đi tìm nuôi thú lạ như Nhím, Dúi,
mặc dù nếu thành công thì trúng lớn, vì cái công tìm
cho ra kỹ thuật để thành công đó lớn quá.
*
Tôi có thể đi tìm những con bà con đã đi trước
rồi, như Ếch, Hổ Hèo, Trăn, mặc dù chúng khó bán vì
thị trường bão hoà rồi. Những con truyền thống như
Lợn, Bò, Gà thì tôi sẵn sàng, nếu có dịp, nếu có
chỗ trống, nếu có dư vốn, bao giờ tôi cũng nghĩ tới
đầu tiên. Những con chưa mấy người nuôi thành công
như Dúi, tôi có thể nuôi thử 2-3 cặp cho đẻ . Nếu
chưa tìm ra kỹ thuật cho đẻ thành công, cũng coi
như số tiền mất đi uống bia vậy.
*
Như thế thì luôn luôn có thu nhập để đầy cái dạ dày
trước, rồi trả chi phí sau, còn số tiền đi thám hiểm
vật nuôi mới may ra thắng, nhưng trước mắt cứ coi như
mất đã. Không thể để số mất lẹm vào số tiền chi phí,
trở thành chúa chổm được.
*
 
Bác anhmytran vừa có nói "thị-trường bảo-hòa". Đồng ý hướng suy nghĩ nầy của bác.
Việt-nam là xứ nông-nghiệp. Đất nước có tiền là nhờ bán sản-phẩm nông-nghiệp, hiện không đủ bán, vậy mà bây giờ có vài sản-phẩm dư ê-hề đến bảo-hòa là sao?
Các nước mạnh về kinh-tế, người dân họ sản-xuất ra các mặt hàng để làm gì? Nếu không phải là bán ra nước ngoài, làm giàu cho xứ sở. Họ ăn gì? Nếu không phải là những thức ăn lành mạnh, để có năng-lực sản-xuất, vừa đỡ gánh nặng về y-tế.
Tìm ăn những thứ thật độc, nuôi thật công-phu để được ích gì? Cả hai, người nuôi, và người ăn nên dành thời-gian cải-tiến cách nuôi trồng để tăng năng-xuất, thay vì uống máu rắn, đánh tiết canh, thịt tái, nem... hoặc rau trồng bất-chấp các nguyên-tắc vệ-sinh...!

Kể từ sau cuộc "cách-mạng xanh", người ta trồng phân hóa-học thì thế-giới có bớt đói. Nhưng rồi người ta lại đang lo cái đói chung đang lấp ló trước cửa. Vậy mà nhìn thoáng qua thôi, cũng thấy một số-lương lớn người mình :
- Nuôi thú quý hiếm, cùng với món ăn "độc-đáo".
- Trồng cây không nhắm vào lương-thực.
Tui xin thưa ngay, tui không có ý gì với các bạn dư ăn, dư để. Các bạn suốt đời cực nhọc, nay về già thư-giản. Đó là một việc hết sức chính-đáng. Nhưng chạy theo các mốt quy hiếm mà gia-đình nheo nhóc, tương-lai bấp-bênh thì không nên.
Cứ cho là bạn may-mắn bán chạy được hết. Bán trong vòng anh em trong nhà, trong xóm, trong nước. Biết bao lần tui nghe lời bà con khuyên nhau :
- Bán nhanh đi! Sắp xuống giá rồi đó!
Người bán nhanh, lượm một số tiền to.
Người bán chậm, lời ít. Cũng lời.
Người bán chậm hơn, hoặc người mua giống mắc, theo đuôi nuôi sau, sẽ "cứu vãn" bằng cách :
- Dỗ ngon, dỗ ngọt cho người "đi sau nữa" mua về. Lãnh dùm học của nợ. Những nạn-nhân nầy, nếu không muốn mình là nạn-nhân sau cùng thì họ không còn cách nào khác hơn là tìm người thế mạng họ.
Vậy khi nhào vào lãnh-vực "Chăn nuôi, nhưng không nhắm vào sản-xuất lương-thực", bạn thử nhìn lại xem : Bạn là ai?
- Bán nhanh, bán chậm hay mới theo đòi?
- Bạn ứng-xử ra sao khi số-lượng đến mức bảo-hòa?
- Hay bạn cư-xử như một bạn của Diễn-đàn chúng ta, mà tui hết sức ngưỡng-mộ : Chấp-nhận chịu lỗ, không cường-điệu, quảng-cáo theo cái bài bản mà trước đây mình đã bị lừa. (Xin xem chuyện "Chồn nhung đen").

Thưa, đây là ý-kiến cá-nhân của tui, rõ-ràng là chủ-quan, nên không chắc là đúng với ý quý bạn. Vậy xin đọc như là một ý-kiến đơn lẻ của một nông-dân mộc-mạc, yêu ngay chính "cái công việc làm nông, sản-xuất lương-thực", chứ không phải "xem nuôi trồng là một phương-tiện làm giàu bằng bất cứ cách nào, không cần biết đến cái hệ-lụy của nó". Nên nói ra ý mình thì vẫn muốn nói và cũng biết rằng mình đang làm phiền lòng nhiều bạn diễn đàn, chỉ biết tạ tội mà thôi.
Thân.
 
Last edited:
Trong cuộc sống của dân chúng tất cả các Quốc gia trên Thế Giới, người ta đã đúc rút ra hai vấn đề không thể thiếu trong cuộc sống đó là : Dược Phẩm và Lương thực.
Có nghèo đói đến mấy ,khi ốm đâu, bệnh tật kể cả bán nhà đi để chữa bệnh, ai cũng phải bán. Chẳng ai chịu chờ chết cả, kể cả bệnh nan y , còn nước còn tát mà, đúng không các bác.
Hằng ngày ta vẫn phải ăn để duy trì cuộc sống. Giàu có thì ăn ngon còn nghèo túng thì ăn không được ngon lắm cứ cố nhét đầy bao tử là được. Như vậy lương thực càng không thể thiếu đúng không các bác.
Không biết hai Bác Thủy canh và bác anhmytran có hay về VN không ? Các bác đều khuyền mọi người đều trồng cây lương thực, cái này em cũng biết lắm nhưng các bác có biết là như G Đ Em tất cả lớn bé, già trẻ có 6 người mà có 2 sào Bắc bộ tức là tổng diện tích để làm nông nghiệp có vẻn vẹn 720 m2 mà chia ra thành 5 mảnh nhỏ chứ có phải dồn được vào 1 chỗ đâu, thử hỏi các bác liệu có đủ lương thực cho 6 người ăn hay không khi mà cấy hai vụ lúa và trồng một vụ màu. Ăn còn không đủ nói chi đến làm giầu. Em xem Ti vi thấy nói ở Mỹ, Canada, một nông dân sử dụng hàng trăm ha đất nông nghiệp để trồng trọt. Chứ ở VN muốn có đất rộng chỉ lên rừng thôi, mà đất rừng bây giờ Nhà nước cũng quản lý chặt lắm rồi. Nếu tính bình quân đầu người / 1 km2 ở MỸ mà so sánh với diện tích của VN thì dân số sống trên đất VN chỉ khoảng 6 triệu người, mà các bác biết không VN bây giờ có hơn 86 triệu rồi . Đất làm nhà ở, khu CN, đường GT đang ngày càng chiếm vào đất nông nghiệp rồi. Đất mỗi ngày một hẹp lấy gì mà trồng luơng thực mà nông sản VN còn mãi điệp khúc : được mùa thì mất giá , mà được giá vì mất mùa , các bác lạ gì.
Không có đất đai để trồng trọt thì bọn Em phải xoay sở để chăn nuôi, nuôi lợn , nuôi gà không hiệu quả thì bọn Em phải chuyển hướng sang nuôi hàng " độc" để phục vụ các đại gia giàu lên nhờ thu đất nông nghiệp của chúng Em với giá rẻ, rồi quy hoạch, rồi chia lô để bán với giá cắt cổ chứ. Chả lẽ không dám làm gì vì chỉ sợ thất bại thôi ạ. Nếu làm mà thất bại còn hơn là ngồi chờ để chết đói. Trên đây là thiển ý của Em, cũng có những nỗi lòng bức xúc vì xã hội. Có chỗ nào mạo phạm mong các bác bỏ quá cho Em.:1^::1^::1^::1^::1^::1^:
 
Last edited:
Back
Top