Như tiêu đề bác nào có mô hình làm giàu nào hiệu quả thì chia sẻ giúp em.
Chậu cây tự tưới nước
Con bò. Nhai đi nhai lại mấy câu đó hoài không chán hảMày tưởng mày là ai vậy 9x
Mày chỉ là hạt cát trên sa mạc
Chỉ là giọt nước trên sông
Chỉ là cóc nhái trong rừng
Vậy mà trên đường đi xin những lời khuyên lại dám "ho ra máu"
Mày muốn giỏi mà lại "không chịu học"
Muốn xin lời khuyên của mọi người mà "không chịu nghe"
Ngang ngược, hóng hách, ba hoa, khoác lác, nói xạo nói dối, ....
Mày nghĩ mày là ai ?
LÀM THẾ NÀY THÌ LÀM GIÀU CHO THẰNG BÁN GIỐNG RỒI CÒN GÌ? CHÚC CÁC CHÚ SỚM LÀM CHO ĐẤT NƯỚC VỮNG MẠNHVấn đề là đầu ra.
bạn hãy xem cái gì tiêu thụ được nhiều vào thời điểm nào thì hạch toán rồi làm, nếu ký được hợp đồng bao tiêu thì càng tốt.
Bạn giỏi trồng khổ qua thì trồng có ký hợp đồng bao tiêu đi. Chỉ cần hạch toán thấy khả quan thì làm. Gần đây khổ qua rất có giá.
Còn đây là mô hình mình mới phát hiện ra, đó là trồng chuối già (già hương, già cui)
- Canh sao cho thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch sẽ bán được giá. nếu có mối bao tiêu thì không cần phải canh.
Mỗi cây năm đầu 1 buồng : 25kg, năm 2 để 2 cây con được 2 buồng 50kg. từ đó tính ra thu nhập.
Năm 1: 25kg*3000đ=75.000đ*2000 cây= 150 triệu. xem như hòa vốn.
Năm 2: thu 300 triệu. lời 200 triệu.
Mình thấy cái này khả thi vì:
- giá mình tính có 3.000 đ/kg.- nến bán vào tháng nắng chắc chắn giá cao hơn.
- Năng suất : trồng 2x2=2500 cây/ha nhưng mình tính có 2.000 cây.
- Trọng lượng buồng : 25 kg trở lên nhưng mình tính 25kg thôi. Vì đầu tư đến 100tr/ha nên phải đạt mức đó, nếu ko đạt là do đầu tư không đủ 100tr
Mình định trồng 1000 cây để nhân giống vì mình có it tiền thôi. nhưng mới trồng 600 cây thì nghe dự báo năm nay hết mưa sớm nên không trồng thêm.
Rất mong anh em phản biện hoặc góp ý..

Bay gio lam an kho qua may bac oiTRÍCH ĐOẠN TÍ NHE:
Theo Jack Ma, con người thua cuộc và thất bại là bởi bốn lý do sau đây:
1. Không nhìn thấy cơ hội
2. Xem nhẹ cơ hội
3. Thiếu hiểu biết
4. Hành động chậm
Trên đời này chỉ có những việc không dám nghĩ, không dám làm chứ không có chuyện gì là không thể làm được.
Khát vọng của bạn lớn thế nào thì tương lai của bạn rộng mở thế đó!"
'35 tuổi mà còn nghèo, đấy là tại bạn!'
THỰC TẾ: Có sức khỏe, có ý chí, có khả năng nhưng thiếu tài chính, thiếu đất, thiếu kinh nghiệm....vậy sao ko thể đi làm thuê vài năm để có kinh nghiệm, có vốn, có định hướng.....nhiều người thành đạt hiện này vẫn bắt đầu như thế mà....đi làm vài năm...thì sẽ biết mình nên làm gì và bắt đầu từ đâu....còn trẻ mà ở một chổ thì không làm dc gì đâu....thoáng chút đã GIÀ
Nếu muốn thử thách thì hãy về Đội của anh nhé!!!!
nhờ cái khó đó mà con người mới tiến bộ được bác à.Bay gio lam an kho qua may bac oi
không có gì mới hết bạn. Vân là một nghìn gà tết + năm công khổ qua đang thu hoạch nữa là x0ng.Cứ đi mới biết mình có thể đi tới đâu chớ ,đường tuy gần không đi thì sẽ chẳng đến việc tuy dễ không làm thì chẳng xong.bác chủ thớt đi đau hay có chiến lược gì chưa mà im hơi thế....
wao 9x nuôi gà lâu chưa , dạo này trên mình hình như rau màu không được giá lắm , khổ qua thu hoạch tốt chứ bạn.không có gì mới hết bạn. Vân là một nghìn gà tết + năm công khổ qua đang thu hoạch nữa là x0ng.
Rảnh thì đj nhậu...
Im cho chủ đề này đóng lun cho rồi bạn à.
rau màu kái gì cũng rớt chỉ có khổ qua là có gjá cao. Ở đâu củng vậy thoi.wao 9x nuôi gà lâu chưa , dạo này trên mình hình như rau màu không được giá lắm , khổ qua thu hoạch tốt chứ bạn.