Em muốn làm nông dân, xin được chỉ dẩn ạ!

  • Thread starter Thread starter con én nhỏ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em Kính chào các bác trên diễn dàn ạ!
Thưa các Bác, từ lâu em đã có ý thích muốn lập nghiệp từ nghề nông. Tuy nhiên em đây từ nhỏ đến giờ chưa biết gì về trồng trọt và chăn nuôi cả, tay chân chưa từng dín bùn đất, em lớn lên và đang sinh sống tại thị xã nên về nông nghiệp em chẳng biết gì . Do đam mê cảnh ruộng vườn nên em định mua vài công đất ruộng về mở trại chăn nôi theo mô hình VAC và về đấy lập nghiệp.
Với hoàn cảnh của em như vậy , xin các bác tư vấn giúp em có thể làm gì với khoảng 4.000m2 đất ruộng (em định mua lại của người chú bà con bên vợ)
Xin được lời khuyên chân thành từ các bác , Em chân thành cám ơn các bác ạ!
 
Mua đất để đó,xây cái nhà cho 2 vợ chồng ở,chiều cầm cuốc ra cuốc chơi chơi...?
Vậy lấy cái gì để 2 vợ chồng ăn hàng tháng hả bac?
.
1 tháng để tập làm nông dân mình nghĩ không quá dài và quá ngắn để có thể tham khảo mô hình, tập cuốc đất cho nó trai tay, chịu được nóng.
khi đã quyết làm thì hãy làm ko đến lúc đang làm cái này lại thích cái khác lúc đó là gay đấy. còn việc bạn chưa đầu trần chân đất và chưa cuốc đất mình nghĩ phải mất cả tháng mới quen được . nếu bạn chưa làm mà cầm cuốc ra làm ngay mình sợ cảm nắng hoặc phồng tay rồi lại nghỉ mất cả tuần , vợ bạn sẽ cản bạn hoặc bạn thối trí thì cũng ko hay. trước khi bơi lên khởi động 1 chút.
mình ví dụ nhé. bạn định để chuồng gà ở góc nào, hướng gió, độ thông thoáng cũng phải tính một chút nhé, làm bằng vật liệu gì, chi phí bao nhiêu. chứ cứ vẽ ra giấy đến lúc làm xong ko được như ý hoặc đắt quá nó phí đi.
Bạn cứ nghe mình sáng dậy tập thể dục , ăn sáng , đi tham quan mô hình, tìm kiếm vật liệu rẻ bền , cái gì xin được thì xin, cái gì mua lại được cho rẻ thì mua lập thành 1 danh sách . kiểm tra túi tiền với cái mình định đầu tư xem có phù hợp không. phương pháp thu hồi các phế phẩm để tận dụng. sau đó ok rồi bạn sẽ bắt tay vào làm mình nghĩ sẽ ok hơn. ngoài ra bạn cũng nên làm cho mình 1 list danh sách bạn bè , các đàn anh đàn chị đi trước. để khi làm có gì khó khăn trở ngại bạn có người để hỏi để xin được tư vấn hoặc nhờ giúp đỡ.
chứ cứ nghe nói xong nhao vào luôn mình nghĩ sẽ cầm phần thất bại nhiều hơn được.
những lời khuyên trân thành của mình
 
Không biết nghề nông mà làm nông thật đáng trân trọng!

Trước tiên, em xin chân thành cám ơn các bác đã giành thời gian xem và góp ý cho em ạ!
Thật ra em cũng "xấu hỗ" lắm, khi nói cho các bác biết rằng em chưa từng biết gì về nông nghiệp, tay chân chưa từng dín bùn đất (do hoàn cảnh lớn lên của em) mà lại học đòi làm nông.
Tuy nhiên ,em xin các bác đưng cười em , không phải em muốn làm giàu từ nghề nông, nhưng vì thích cảnh đồng ruộng xóm làng, lũy tre bến nước, con đò... Em chỉ cần đủ ăn đủ mặc, chiều
chiều ngồi cạnh bờ ao , ngắm đàn cá bơi lội, ngắm ruộng đồng mênh mông, nghe bản nhạc đồng quê êm ã, chỉ bấy nhiêu thôi là em thấy vui lắm rồi.
Hi vọng, được các bác, các anh các chú... quan tâm ũng hộ em về mặt tinh thần, để em có thêm nghị lực mà bước vào con đường đầy ch... mà em cho là thiên đường đó ạ.
khi nào giấc mộng thành, em sẽ mời các bác ghé thăm tệ xá của em , để em được đáp nghĩa đáp tình. Chúc toàn thể c1c Bác trên diẽn đàn này Thật nhiều sức khỏe và thành đạt!:6^:

Chào CON EN NHO, Nếu biết sống đủ, đơn giản, đạm bạc thì nghề nông là "sướng" nhất trên đời. Vì đất nước ta là 80%nước nông nghiệp, nghe bạn nói 'chiều ngồi cạnh bờ ao, ngắm đàng cá bơi lội'..., có bạn bè tới thì 1 con gà, vài con cá rồi 1 xị thì tuyết vời, nói đến đây tôi đây rất thèm. Do vậy mà tôi đây đang mua 1 mảnh đất vườn tại Củ Chi khoảng hơn 1100m2, đã có vườn cây ăn trái, có nhà xưa xưa, tôi có bà con ở hộ chăm sóc khu vườn, nuôi gà vịt, bò, trồng rau, cứ cuối tuần chở vợ con nghỉ ngơi, tập làm nông nghiệp. Chẳng giấu gì e, tôi hiện là chủ của 1 cty nhỏ nhỏ tại Sài Gòn, tổng thu nhập hơn cả tỷ bạc, nhưng cho phí nhân viên, công nhân, gia định cuối năm dư dã cũng được trăm triệu, nhưng áp lực bận rộn rất lớn, khi tôi lên nhà bạn ở Củ Chi chơi, người bạn này cũng bán nhà cửa thành phố về Củ Chi sống rất an nhàn, thỏai mái, nhìn cảnh sống không bon chen, phức tạp mà tôi quyết định làm theo bạn ấy. Chắc là đợi 1 vài năm, thuyết phục vợ con về sống luôn. Hiện nay, nghề chăn nuôi, nông nghiêp nếu biết tận dụng, cần cù đó là 1 bước đi phát triển bền vững. Nếu bạn không có vốn lớn thì nên gầy dựng mua 1, 2 con bò giống đẻ, hoặc nuôi dê thịt, cần cù chịu khó 4-5 năm, chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống thong thả, tuy không giàu có hơn ai nhưng đầu óc rất nhẹ nhàng, chứ không như tụi tôi sống tất bậc ở thành phố, cuối đời cũng chẵn có gì.
 
Chào CON EN NHO, Nếu biết sống đủ, đơn giản, đạm bạc thì nghề nông là "sướng" nhất trên đời. Vì đất nước ta là 80%nước nông nghiệp, nghe bạn nói 'chiều ngồi cạnh bờ ao, ngắm đàng cá bơi lội'..., có bạn bè tới thì 1 con gà, vài con cá rồi 1 xị thì tuyết vời, nói đến đây tôi đây rất thèm. Do vậy mà tôi đây đang mua 1 mảnh đất vườn tại Củ Chi khoảng hơn 1100m2, đã có vườn cây ăn trái, có nhà xưa xưa, tôi có bà con ở hộ chăm sóc khu vườn, nuôi gà vịt, bò, trồng rau, cứ cuối tuần chở vợ con nghỉ ngơi, tập làm nông nghiệp. Chẳng giấu gì e, tôi hiện là chủ của 1 cty nhỏ nhỏ tại Sài Gòn, tổng thu nhập hơn cả tỷ bạc, nhưng cho phí nhân viên, công nhân, gia định cuối năm dư dã cũng được trăm triệu, nhưng áp lực bận rộn rất lớn, khi tôi lên nhà bạn ở Củ Chi chơi, người bạn này cũng bán nhà cửa thành phố về Củ Chi sống rất an nhàn, thỏai mái, nhìn cảnh sống không bon chen, phức tạp mà tôi quyết định làm theo bạn ấy. Chắc là đợi 1 vài năm, thuyết phục vợ con về sống luôn. Hiện nay, nghề chăn nuôi, nông nghiêp nếu biết tận dụng, cần cù đó là 1 bước đi phát triển bền vững. Nếu bạn không có vốn lớn thì nên gầy dựng mua 1, 2 con bò giống đẻ, hoặc nuôi dê thịt, cần cù chịu khó 4-5 năm, chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống thong thả, tuy không giàu có hơn ai nhưng đầu óc rất nhẹ nhàng, chứ không như tụi tôi sống tất bậc ở thành phố, cuối đời cũng chẵn có gì.

hơ hơ, vậy là bác sắp giống em rồi :lol: Bỏ SG về chăn nuôi phẻ lắm bác ơi. SG bon chen, ở đó chỉ gọi là TỒN TẠI chứ ko phải là SỐNG.
Mỗi tội em cuốc đất đc vài nhát là tay rộp hết, đau tè.
 
Hahahahaha... Nghe các bác kể chuyện thiếu lâm em nghe mà tức cười quá :)) thu nhập của em mà bằng bác motnuanongdan thì có trời đánh bảo em về làm nông nghjệp em củng không làm. Đời sao có nhiều cái bất công quá người thì có thu nhập cao thì mún quề quê còn em mún trụ ở sg mà chả được.

--------

bác nói đúng lắm, đang bàn hướng đi trong nông nghiệp, mà các bác cứ bàn lùi"xây phòng trọ rồi cái khó của chăn nuôi, trồng trọt". em xin nói chân thành với bác chủ topic. Em cũng là viên chức, vợ làm công nhân, em đã từng bán bánh mì, bán tạp hoá rồi lại về làm nghề nông chúng ta. em nhân thấy, ngành nghề nào cũng có sự thuận lợi và khó khăn nội tại của ngành đó cả. "buôn bán" nếu không cạnh tranh được cũng sẽ mất vốn như chơi, nhất là đi thuê "mặt bằng kinh doanh" và không cạnh tranh được bằng chất lượng sản phẩm. Còn bác nào nói muốn kinh doanh phòng trọ thì xin nói thẳng giá vật liệu xây dựng và giá công thợ cũng rất cao, tức là bác phải xem nếu mình bỏ vốn ra xây nhà trọ mà chi phí cao quá thì nguồn thu về được bao nhiêu. Tỉnh bình dương nhưng bác có ở trung tâm thành phố, nơi đông dân cư, khu công nghiệp hay không, chứ nếu bác xây nhà trọ mà cho thuê giá rẻ thì biêt bao giờ mới lấy lại được vốn. Nói chung, em thấy, bác có ý tưởng cộng với niềm đam mê và biết đâu một chúc may mắn thì bác sẽ thành công thôi, dù là làm nông hay kinh doanh buôn bán. chúc bác sẽ thành công với điều mà bác chọn.

bác nói đúng lắm, hồi trước em đi bán hàng thuê cho người ta nên chuyện kinh doanh thì em chả dám bàn. Còn việc phòng trọ xây thì dễ mà quản lý thì khó, công nhân nó phá hoại dữ lắm.
 
Last edited by a moderator:
Hahahahaha... Nghe các bác kể chuyện thiếu lâm em nghe mà tức cười quá :)) thu nhập của em mà bằng bác motnuanongdan thì có trời đánh bảo em về làm nông nghjệp em củng không làm. Đời sao có nhiều cái bất công quá người thì có thu nhập cao thì mún quề quê còn em mún trụ ở sg mà chả được.

--------



bác nói đúng lắm, hồi trước em đi bán hàng thuê cho người ta nên chuyện kinh doanh thì em chả dám bàn. Còn việc phòng trọ xây thì dễ mà quản lý thì khó, công nhân nó phá hoại dữ lắm.

có gì mà 9x ao ước thế. doanh thu 1 năm 1 tỉ, lợi nhuận hơn 10% thì 1 năm cũng chỉ dư hơn trăm triệu, tính ra hàng tháng cũng mười mấy triệu thôi.
 
hãy chú tâm vào việc mình đang làm và yêu thích vinh quang đang đợi bạn phía trước. tiến lên bác. mọi sự so sánh đều khập khiễng
 
Chào bác Skaterboi chào bác vu-tuan, em là em thấy chủ đề nào củng có mặt 2 bác hết vậy, chắc em nghĩ trang trại của 2 bác vĩ mô lắm
 
Chào bác Skaterboi chào bác vu-tuan, em là em thấy chủ đề nào củng có mặt 2 bác hết vậy, chắc em nghĩ trang trại của 2 bác vĩ mô lắm

siêu vĩ mô luôn, gọi là siêu trang trại. B) Rộng trới tận ... 700m2 :1^: gần cả sào luôn đấy :062:
 
siêu vĩ mô luôn, gọi là siêu trang trại. B) Rộng trới tận ... 700m2 :1^: gần cả sào luôn đấy :062:

hôm bữa nói có 150m2 th0i mà, sao hôm nay lên 700m2 rồi
 
hôm bữa nói có 150m2 th0i mà, sao hôm nay lên 700m2 rồi

trí nhớ bác tốt thế. 150m là cái trại thỏ, còn cái ao cá 300m với đất trồng mía cho thỏ đẻ ăn nữa :lol:
Theo giang hồ đơm đặt là cái "siêu trang trại" của em có đầy đủ mô hình Vườn Ao Chuồng. :98:
 
Last edited by a moderator:
10ha cao su đâu ?:angry:

kái gì? Ổng có tới 10ha cao su lun cơ à, 10ha cao su mà đi làm trang trại VĨ MÔ 700m2, quá nhọ cho đội sóc lọ :))
 
10ha cao su đâu ?:angry:

10 ha cao su với 1 ha rẫy cà phê đó ko phải của em :lol: tự làm tự chịu chỉ đc có 700m2 thui, cuốc đất vét ao gần chết rùi. :2cat:
Thêm nữa sao em đi làm đc :lol:
 
Thôi quay lại với chủ topic tôi có vài dòng chốt hạ thế này.
Chắc bạn phải có thu nhập cao lắm nên mới mơ trăng mơ hoa về nông nghiệp như vậy,nếu không bạn cũng nghiêm túc và khát khao khi lên đây lắm rồi.
Ở đời í mà,lấy vợ,sinh con là niềm vui lớn của thằng đàn ông,nhưng nhục nhất vẫn là để vợ con mình thiếu thốn.Vậy căn cứ vào đâu mà bạn chỉ muốn về quê để ''nhìn đàn cá lội,ngắm mây trời bay)?.
Nếu bạn là Đại gia,về nông thôn với mục đích là chỉ để thư giãn dịp cuối tuần hay cuối tháng thì nên như vậy.Vì khi ấy bạn không còn lo nghĩ gì về tiền sữa cho con,tiền ăn cho vợ nữa.
Còn nếu bạn muốn về nông thôn để làm kiếm tiền nuôi bản thân và vợ con,thì hãy dẹp bỏ ý tưởng viễn vông đó đi,nó sẽ khiến bạn tán gia bại sản khi trong đầu vẫn đang có ý tưởng''cởi ngựa xem hoa''
Tôi chưa thấy ai mà từ nông nghiệp đi lên thành đại gia mà không gian nan,vất vả cả.
 
Chào bác Skaterboi chào bác vu-tuan, em là em thấy chủ đề nào củng có mặt 2 bác hết vậy, chắc em nghĩ trang trại của 2 bác vĩ mô lắm

của em thì cực vĩ mô luôn 4m2 thò chân là ra đến cửa, trong cửa mình cày cấy cái gì cũng được sao cho hợp thổ nhưỡng , vật nuôi cây trồng cho hợp điều kiện khí hậu. ngoài cửa là của người ta. vì sinh ra đã uống nước ao sáng, năm lớp 8 nghỉ học, sớm dậy kéo cá, xong đi học. chiều đi làm đồng hoặc cắt cỏ . cho cá ăn xong là tối. đi làm thuê thì thượng vàng hạ cám ai chỗ này họ làm thế này chỗ kia họ làm thế khác lên mọi thứ biết được cũng lung tung, lên diễn đàn chỉ tọc mach góp vui thôi
 
Em chào các bác! lần nữa em xin cám ơn tất cả những ý kiến của các bác đã góp ý giúp em.
Có người khuyên em không nên vướn vào nông nghiệp và cũng có người ủng hộ em, dù thế nào em củng rất cảm kích các bác.
Thật ra em muốn làm nông nghiêp là do mình thấy thích cuộc sống ở thôn quê, tuy nhiên em biết sẽ rất cực khổ vì mình chưa từng biết gì về nông nghiệp cả . Nhưng vời quyết tâm em nghĩ mình sẽ có thể vượt qua khó khăn để thích nghi dần với nghề nông , em chỉ cần đủ lo cho gia đình con cái , có` cái ăn cái mặc là tốt rồi. Hiện tại công việc tại thị xã của em cũng tạm ổn , tuy không giàu có gì nhưng củng tạm cho là đủ. Chỉ tại cuộc sống bon chen , ồn ào, lừa lọc nơi thị thành em cảm thấy không thích hợp với mình nên mới dự tính về quê cho nó thanh bình.
Sau khi có kế hoạch cụ thể em sẽ đưa lên đây nhờ các bác chia sẽ.
Rất mong những lời bộc bạch này sẽ giúp em quen thêm được những người chú, người anh, người bạn chân thành, cùng giúp nhau phát triển kinh tế . Trân trọng kính chào!
 
Em chào các bác! lần nữa em xin cám ơn tất cả những ý kiến của các bác đã góp ý giúp em.
Có người khuyên em không nên vướn vào nông nghiệp và cũng có người ủng hộ em, dù thế nào em củng rất cảm kích các bác.
Thật ra em muốn làm nông nghiêp là do mình thấy thích cuộc sống ở thôn quê, tuy nhiên em biết sẽ rất cực khổ vì mình chưa từng biết gì về nông nghiệp cả . Nhưng vời quyết tâm em nghĩ mình sẽ có thể vượt qua khó khăn để thích nghi dần với nghề nông , em chỉ cần đủ lo cho gia đình con cái , có` cái ăn cái mặc là tốt rồi. Hiện tại công việc tại thị xã của em cũng tạm ổn , tuy không giàu có gì nhưng củng tạm cho là đủ. Chỉ tại cuộc sống bon chen , ồn ào, lừa lọc nơi thị thành em cảm thấy không thích hợp với mình nên mới dự tính về quê cho nó thanh bình.
Sau khi có kế hoạch cụ thể em sẽ đưa lên đây nhờ các bác chia sẽ.
Rất mong những lời bộc bạch này sẽ giúp em quen thêm được những người chú, người anh, người bạn chân thành, cùng giúp nhau phát triển kinh tế . Trân trọng kính chào!
so oood ok men
 
em cũng đang có ý định như bác! hóng topic xem các bác chỉ giáo
 
Chào các bạn.

Có bạn nào như mình, vẫn đang làm việc tại Tp.HCM nhưng vẫn đam mê với nghề nông?
Bạn vẫn muốn làm việc của mình nhưng khi rãnh cuối tuần hoặc lễ, bạn có thể xuống trang trại và trồng cây mình yêu thích?
Vậy bạn hãy tham gia dự án tình nguyện phi lợi nhuận Vườn Ươm Xanh cùng với mình nhé.

Để rõ hơn bạn có thể vào địa chỉ fb:https://www.facebook.com/phuong.nhi.986227

Hoặc email: rongbien28@yahoo.com.vn

Tại đó chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về mục đích của dự án và niềm yêu thích chung làm nông.
 
Em xin chào cả nhà, thấy chủ đề này xôn xao nhộn nhịp nên em xin 1 ghế mong chú bác đừng giận.
Theo như bác chủ top thì bác ấy chắc chắn sẽ nhờ người có kinh nghiệm làm cố vấn , không ai dại dột 1thân 1mình chưa biết gì về nông nghiệp, trang trại mà lại lao vào làm. 1mình làm 4.000m theo mô hình vac thì thật chua cay. Em cũng dân bình dương, ước mơ làm trang trại thấm trog máu từ hồi bé cơ, do hoàn cảnh nên khi lớn lên em không tiếp xúc với nôg nghiệp, hiện tại em vẫn theo giấc mơ đó nhưng làm từ cơ bản, em nuôi gà, bồ câu, trồng cây ăn trái, mõi thứ 1ít để tích lấy kinh nghjệm, bồ câu thì gjờ đã ổn, gà thì mới thử 50con , chỉ 50con thôi mà phải đau cả đầu rồi, cây ăn quả thì em đã có kinh nghjệm sẵn về cơ bản, tổng diện tích canh tác thử nghiệm chỉ 350m vuôg mà đã khiến em đau đầu mất ngủ, gà thì cứ chết dần, con nào sốg thì còi cọc, cây ăn quả thì bị gà hàng xóm bới tung cả gốc, ôi thôi đủ thứ chuyện. Đôi lời chia sẻ cùng chủ thớt, chúc bác thực hiện được ứơc mơ của mình.
 
Em chào các bác! lần nữa em xin cám ơn tất cả những ý kiến của các bác đã góp ý giúp em.
Có người khuyên em không nên vướn vào nông nghiệp và cũng có người ủng hộ em, dù thế nào em củng rất cảm kích các bác.
Thật ra em muốn làm nông nghiêp là do mình thấy thích cuộc sống ở thôn quê, tuy nhiên em biết sẽ rất cực khổ vì mình chưa từng biết gì về nông nghiệp cả . Nhưng vời quyết tâm em nghĩ mình sẽ có thể vượt qua khó khăn để thích nghi dần với nghề nông , em chỉ cần đủ lo cho gia đình con cái , có` cái ăn cái mặc là tốt rồi. Hiện tại công việc tại thị xã của em cũng tạm ổn , tuy không giàu có gì nhưng củng tạm cho là đủ. Chỉ tại cuộc sống bon chen , ồn ào, lừa lọc nơi thị thành em cảm thấy không thích hợp với mình nên mới dự tính về quê cho nó thanh bình.
Sau khi có kế hoạch cụ thể em sẽ đưa lên đây nhờ các bác chia sẽ.
Rất mong những lời bộc bạch này sẽ giúp em quen thêm được những người chú, người anh, người bạn chân thành, cùng giúp nhau phát triển kinh tế . Trân trọng kính chào!

Rất thông cảm với bạn! Mình cũng đi làm nhà nước nhưng thấy nản vì cách cư xử của những người đạo đức giả đội lớp tri thức lắm, cũng muốn về vườn làm nông cho rồi nhưng phải tính toán kỹ lại bạn à!
- Nghỉ việc: bạn sẽ mất một khoảng thu nhập đủ để trang trải cho sinh hoạt của gđ, nhưng bạn có nhiều thời gian làm nông hơn.
- Làm nông: rất vất vả, bấp bênh, thương lái ép giá...nhưng mà bạn rất thích và thấy thoải mái lắm đấy.
Vậy tại sao bạn không kết hợp 2 ý trên lại: Vẫn đi làm kiếm tiền nuôi gđ, vừa làm nông. Tuy cực nhưng an toàn, có thua lổ còn có lương mà sống. Nếu ko có tg nhiều bạn nên thuê người làm những công việc bạn ko làm được ( thuê theo ngày những người nhàn rỗi ở quê). Rảnh lúc nào bạn làm lúc đó.
Khi đó bạn nên chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhờ bố mẹ chăm coi dùm bạn.
*Trồng cây ăn trái: mình chủ động được tg chăm sóc ( tưới nước tự động, chỉ bón phân, làm cỏ, xịt thuốc. khi nào rảnh bạn hãy làm mấy việc này)
*Trồng thêm một số rau ăn lá, đu đủ, chuối.. cung cấp cho gđ bạn, an toàn mà ko tốn tiền mua, mấy cài này đâu có chăm sóc gì nhiều.
* Chăn nuôi: nuôi heo thịt, cho ăn và uống nước tự động luôn, sáng bỏ thức ăn cho nó ăn tới chiều về xem hết thì bỏ thêm, uống thì tự động rồi. bạn chỉ nhờ ai đó xem nó có biểu hiện gì của bệnh ko để bạn mua thuốc hoặc kêu thú y. cái này đầu tư hơi nhiều tiền à nha! còn muốn làm theưo kiểu vừa giải trí vừa kiếm thêm thì nuôi gà chọi, heo rừng, bồ câu.... bạn ở thị xã dễ tìm đầu ra mà.
Những chia sẻ này cũng là kế hoạch của mình đó. Khi nào gom đủ số vốn mua khoảng 10.000m2 trồng cây ăn trái xong, có thu nhập rồi thì nghỉ việc vẫn chưa muộn. Lúc đó giang sơn một cõi tha hồ hưởng thú vui điền viên mà vẫn có thu nhập lo cho con cài ...
Mong ngày ấy vô cùng!
suy nghĩ kỹ nha bạn
 
Back
Top