Trồng Bơ bây giờ rất tốt, đang có cơ hội
làm giàu, trở nên đại gia nắm trọn ngành
Bơ cả nước.
Tuy thế, phải có vài chục hay vài trăm héc
ta mới được. Nếu không, mình sẽ trở thành
người đóng góp cho sự giàu có của người khác.
Tôi nghĩ ra một tương lai tươi sáng cho cây
Bơ Việt Nam thế này: Bơ trồng khắp nước, từ
Lạng Sơn xuống đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ,
Nam bộ, từ trung du Thanh Nghệ Tĩnh, Bình
Trị Thiên, Nam Ngãi, Tây Nguyên, và miền Tây.
Các giống bơ chín rải rác quanh năm với số
lượng đều hàng tháng, không có tháng nào quá
nhiều, tháng nào khan hiếm hàng. Tổng sản lượng
cả nước ngày nào cũng như ngày nào, bán sang
Nhật, Hàn, và Trung Quốc, theo giá mình quy định.
Ai không theo đúng hợp đồng thì đe dọa không bán
nữa. Có một đại gia, trong tay có mấy trăm hecta
Bơ làm nòng cốt. Bà con cả nước trồng theo kế
hoạch của đại gia, được đại gia tiêu bao với giá
thỏa thuận từ trước một năm hay lâu dài hơn,
và giá càng lâu dài thì càng thấp hơn so với giá
bao tiêu chỉ một năm hay mới hơn.
Bơ nước ta bây giờ còn xa mới tới ước mơ trên.
Nòng cốt là một đại gia thì chưa có. Mới có nông
trường ươm giống cây Bơ, thì nó chưa có bói được
trái bơ nào cả. Nghe nói giống bơ thì hay lắm.
Cái hay đó sẽ được rõ ràng sau khi các cây Bơ giống
bây giờ cho ra ít nhất 1 tạ trái 1 cây. Chẳng có
ai vạch ra một kế hoạch từng tháng nhất định phải
có mấy tấn Bơ xuất sang Nhật hay Hàn?
Nếu không có một đại gia, đứng chống lưng cho một
tập đoàn thu mua Bơ cả nước xuất sang Nhật Hàn,
thì bà con ta trồng bơ rồi thi nhau ăn cho hết,
hay thái nhỏ ra nấu chung với cám và bột cá để
nuôi Heo Lợn.