[Học hỏi] Bệnh tôm- cách phòng ngừa và thuốc đặc trị hiệu quả nếu tôm mắc phải

  • Thread starter hocnuoitom
  • Ngày gửi
Cong Thân, mềm thân, ốp thân

Mấy bác nhìn nick cũng biết là em cũng chả rành về vấn đề này lắm. Cho nên em mới mạo muội lập topic này để học hỏi kinh nghiệm của mọi người. TRên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc dán mác đặc trị hoặc phòng trị hiệu quả nhưng chưa ai kiễm chứng hiệu quả thực sự của nó cả. cho nên ai có bài thuốc hoặc từng sử dụng loại thuốc nào phòng + trị hiệu quả trên tôm có thể chia sẻ với mọi người.

Xin cảm ơn!!!

------ 2 minutes:

Em mở hàng đàu tiên mời mọi người chia sẻ cách phòng cũng như trị bệnh cong thân mềm thân ốp thân trên tôm sú.
 


Last edited by a moderator:
Thôi cho con xin bác Tám ạ!

Bác nếu có biết cách phòng trị thì nói ra cho bà con nhờ chứ đừng lôi cái sổ đỏ ra nữa, nó quá nhàm rồi bác à. Cháu cũng hiểu là phòng bệnh là hiệu quả nhất nhưng không bao giờ phòng được 100% đâu bác à. Và nếu lỡ tôm cso mắc phải + phát hiện kịp thời + bệnh có thể trị khỏi thì tại sao ta lại không trị . Cháu lập thớt này để mọi người vào chia sẽ những thuốc phòng và trị hiệu quả thôi (cả thuốc tây lẫn thuốc ta) chứ đâu có liên quan gì đến ngân hàng,sổ đỏ đâu bác.

Chào Bác!
 
tôi đồng cảm với họcnuoitom,tôi thiết nghỉ khi mới vừa bắt đầu nuôi người nuôi nào cũng đã đi tìm hiểu học hỏi.trong chăn nuôi nhất là nuôi thủy sản,khâu phòng ngừa là điều tối cần thiết,trong suốt một vụ nuôi thường kéo dài 3tháng rưởi đến 4 tháng cho dù bạn phòng ngừa nghiêm ngặt đến mức độ nào cũng vẩn có thể xảy ra sự cố (chim cò,chó mèo,nguồn bệnh từ bên ngoài )có ai đã từng nuôi thủy sản...mà vật nuôi chưa từng bị bệnh ??? ....không!cho nên không riêng hocnuoitom,mà chung tất cả người nuôi thủy sản điều muốn học,hiểu biết.
vấn đề là khi vật nuôi thủy sản đã bệnh thì hầu như khâu chửa bệnh gần như "còn nước còn tát" chứ ít cho hiệu quả.
cho nên tôi vẩn ủng hộ anh tám lúa khâu xử lý phòng bệnh là "tối quan trọng" đồng thời cũng ủng hộ tinh thần học hỏi để trị bệnh của hocnuoitom.
-nầy "nị"8 lúa,quan điểm của anh thì anh cứ giử.tụi mình không tranh cải về vấn đề gì khác hơn mục đích tiêu đề đã đưa ra.
trong thời gian nuôi tôm sú bệnh mềm vỏ nhăn nheo và cong thân tôi cũng đã bị dính rồi nhưng bệnh nầy còn cứa chửa được (lâu rồi để tôi cố nhớ lại...)
anh tám ơi !bài nầy có mấy dòng mà tôi phải nghỉ và viết đến 2 tiếng đồng hồ đó !
thân ái
 
Thôi cho con xin bác Tám ạ!

Bác nếu có biết cách phòng trị thì nói ra cho bà con nhờ chứ đừng lôi cái sổ đỏ ra nữa, nó quá nhàm rồi bác à. Cháu cũng hiểu là phòng bệnh là hiệu quả nhất nhưng không bao giờ phòng được 100% đâu bác à. Và nếu lỡ tôm cso mắc phải + phát hiện kịp thời + bệnh có thể trị khỏi thì tại sao ta lại không trị . Cháu lập thớt này để mọi người vào chia sẽ những thuốc phòng và trị hiệu quả thôi (cả thuốc tây lẫn thuốc ta) chứ đâu có liên quan gì đến ngân hàng,sổ đỏ đâu bác.

Chào Bác!
Ừ, thì cứ thẳng thắn với nhau. Chỉ 1 lần đọc về sổ đỏ thôi thì nghe còn được, nghe lần thứ nhì thấy chán, nghe lần thứ ba thấy ngán, nghe lần thứ tư thấy ngại cho người nói, vì sẽ bị bà con phản-đối.
Nhưng cũng nên thông-cảm với anh Tám, bởi anh bận, nên không có thì giờ tìm thêm cách nói khác, hay dùng chữ khác dễ đọc, dễ nghe nên mỗi khi gặp mấy cuốn sổ cũ mèm của anh, không khác gì đang nhai cơm ngon lành trúng phải hạt sạn!
Anh Tám có giận thì quạt lại, tui nghe 1 lần, còn hơn phải nghe nhiều lần.
Nói vậy chứ đâu cần nói qua nói lại làm gì. Xin anh tiếp-tục góp ý với hocnuoitom, tui đang chờ học thêm với anh.
Thân.
 
Thật tức cười cho 3 người (hocnuoitom, maquemau, exciter_1827) đã câm bí kíp trong tay, mà nghĩ rằng Tám Lúa nói dùng cuốn sổ đỏ để phòng ngừa là cha của chữa trị, là chế giễu, thật là uồng công thất vọng.

Người thì tham vọng phải là 100%, nếu là 100% thì trên cõi đời nầy toàn là hoàn thiện mĩ mãn.


Nhà em nuôi tôm gần chục năm nhưng không có năm nào như năm nay cả.

Cải tạo ao thì nhà em làm rất kỹ,nguồn nước thì lấy nước ngọt khoảng 1/2 ao rồi sau đó lấy nước mặn pha vào cho đạt khoảng 12-13%0 rồi để khoảng 15-20 ngày mới xử lý. Mấy ao nhà em thì xử lý clo, còn của ông anh với mấy trại nuôi giáp ranh thì xử lý bằng thuốc rầy- chạy qautj trộn nước nhiều trong suốt 20-30 ngày sau mới thả giống.

Tôm giống thì trực tiếp đi xe ra Cà ná để bắt, lấy mẫu đem về TP.HCM để xét nghiệm (viện pátuer )- bắt tổng cộng khoảng 3,5 triuệ con. Kết quả xét nghiệm thì không nhiễm bất cứ bệnh gì. Tôm đem về thả thì phát triển rất tốt nhưng đến khoảng 18-22 ngày tuổi thì có hiện tượng chết rải rác 1-2 con rồi vài chục con, phải hủy cả ao tôm. Cả 7 ao tôm bị đều đã được báo cho sở Thủy sản, và họ cũng cử ks xuống ao xem và lấy mẫu về xét nghiệm nhưng kết quả thì không biết bệnh gì? Một số con bắt lên xem thì thấy gan bị sưng to,đường ruật thì vẫn bình thường.

Bác nào từng bị xin vào tư vấn giúp em với, nhà còn mấy ao không biết thể nào đấy.

Em cảm ơn trước ạ!





Nuôi tôm nuôi cá, 95% không bao giờ dùng cái từ chửa trị, chỉ có cái từ phòng ngừa và ngăn chận.

"Người buộc trói, phải là người mở trói"

Ở đây bác cầm 1 cuộn giây cột vào nhánh cây rồi bác chạy chéo qua buội lùm nầy, chạy chéo qua buội lùm kia, chạy cho hết cuộn giây, rồi bác la làng " tôi mắc kẹt trong buội trong lùm rồi".

Bác nuôi cho đả rồi bác la làng "Tôm của tôi bị mắc bệnh rồi ...bớ bà con giúp".

Bác không kể ngọn ngành về qui trình "Đánh" tôm của bác, rồi ai biết đường đi nước bước của bác ...rồi ai giúp bác:

- Mực nước?

- Gây màu nước bằng cái gì?

- Có ao lắng không?

- Đánh men vi sinh từ lúc nào?

- Cho tôm ăn từ lúc nào?

- Tôm mấy tháng tuổi bị bệnh?

Những câu hỏi trên chỉ là thí dụ ...còn nhiều nữa, bác là người nuôi, bác phải kể ra ...như những bệnh nhân đến phòng Bác Sĩ khám bệnh vậy á.

Kể ra để cho những cao thủ khác chỉ đường dẫn lối cho bác đi ra khỏi buội khỏi lùm ...

Để lần sao ngăn ngừa phòng chống ...chứ đừng nghĩ rằng là chữa trị.

Và còn 1 điều nữa, đừng có nghĩ rằng bác đã có kinh nghiệm 10 năm nuôi tôm là bác có kinh nghiệm cùng mình đâu!

- Biết ... 1 năm kinh nghiệm .....thì sống "Nhe" răng dài dài!

- Không biết ...10 năm kinh nghiệm ...vẫn sống "Nhăn" răng đó bác.

Đôi lời cùng bác.

Đáng lẽ bạn nuôi tôm đã có 10 năm kinh nghiệm, giờ thì bạn có thể viết thành sách hoặc hướng dẫn cho người khác về kỉ thuật qui trinh nuôi tôm.

Tôi hỏi bạn tới đâu thì bạn chỉ trả lời tới đó "Những câu hỏi trên chỉ là thí dụ ...còn nhiều nữa ....".

Còn nhiều nữa ......mà không thấy bạn thêm bớt gì hết???????

Tôi chưa từng nuôi, nhưng tôi vẫn đặt được câu hỏi cho bạn đây?

Tiếp chiêu nè!!!!

- Nuôi công nghiệp, bán công nghiệp?

- Mật độ?

- Mấy giàn quạt?

- Chạy quạt mấy giờ hoặc 24/24?

- Nhiệt độ ngoài trời?

- Nhiệt độ trong ao?

- Độ PH

- Mực nước trong ao bị thẩm thấu và bốc hơi, 1 tuần xuống mấy tấc?

- Cách đánh men vi sinh?

- Năm vừa rồi thức ăn hoán chuyển (FCR) là bao nhiêu?



Cách trên của bạn là xử lí nước, gây màu nước để thả tôm giống nuôi hay là bạn đang nuôi virút?

Đoạn trên cho tôi thấy:

- Bạn nuôi con (vi trùng = virút = vi khuẩn xấu) trước khi bạn thả tôm giống?

- Bạn phải dùng "cái chí" để suy nghĩ đi!!!!

Bạn hãy trả lời những câu hỏi trên của tôi đi, rồi tôi giải lí 1 lèo.

***Tôi nuôi tôm trên mạng bị mấy con virút nó tấn công và nó ăn cái PC gòy ..hu ...hu...đang mượn cái laptop để lời trả bạn đây ...có trể thì phải đợi phải chờ nhé ....Tôi có chờ đâu có đợi đâu ..Dâng chi nhung nhớ gợi thêm sầu ....




Tám Lúa bắt mạch 15-20 mới xử lí nưóc là nuôi con vi khuẩn xấu.

Còn Tám Lúa hỏi tới qui trình nuôi ..thì một mạch bỏ trốn, lặn luôn...lâu lâu trồi đầu lên đặt câu hỏi để phòng ngừa trị bịnh ..

Chính những câu hỏi Tám Lúa đặt ra đó ..thì câu trả lời sẽ là phòng ngừa đó.

Đúng là câu nói của hathu-yeunongnghiep:


..... "dấu dốt"...

Cái câu Hán văn gì đó Tám Lúa quên rồi....có nghĩa là ...mình phải làm hết sức mình ...còn lại phú cho trời ...chưa làm được cái gì hết ...mở miệng ra thì đòi "PHẢI THÀNH CÔNG, PHẢI THẮNG LỢI 100%", ở đó mà nằm mơ.


Muốn có cao nhân "DÙNG THUỐC ĐỂ PHÒNG NGƯA CHỮA TRỊ", chờ 1000 năm nữa đi 3 ông bạn lận lưng bí kíp.


Muốn địa chỉ Email cũa những tiến sĩ thượng thừa của ngành Thuỷ sản Mỹ, Tám Lúa cung cấp cho, cứ hỏi họ.

Nếu họ trả lời được thì chặt cái đầu của Tám Lúa lìa RƠI.

Pó cái lưng quần.

Á khẩu cái miệng.
 
Last edited by a moderator:
tui đọc cái của anh mà ngồi cười hoài không gỏ được hi....hi
sao lại bó cái lưng quần...
nổi giận chi tám,lớn tuổi rồi mặt nổi mụn xấu lắm đó.
xin lỗi hết thảy bà con mất thời gian đọc bài nầy,nhưng tui "mắc cừ" không chịu được.
xin quay lại chủ đề...
 
tui đọc cái của anh mà ngồi cười hoài không gỏ được hi....hi
sao lại bó cái lưng quần...
nổi giận chi tám,lớn tuổi rồi mặt nổi mụn xấu lắm đó.
xin lỗi hết thảy bà con mất thời gian đọc bài nầy,nhưng tui "mắc cừ" không chịu được.
xin quay lại chủ đề...

Nài Lị, đừng có lo cho Ngộ xần cai xùi Gia Mặt, tại vì ngộ xức cà lem "oil of olay" của nìn pà đó lị, ngộ dùng cái cọ sơn nhà wẹt wẹt, ngộ noái thật đó không noái dớn chui, con ghệ của ngộ ló cùi ngất cùi ngữa đó lị, lại thêm ngộ "uốn vai tà min gom hợp đó" he he


"quay lại chủ đề...."


Chấm hết chủ đề ròi mà lị
 

Last edited by a moderator:
Theo tôi thấy bác nào lập topic hỏi gì, hay là hướng dẫn cho bà con những gì ,thấy hay thì mình nghe .
Còn những bài của bác 8 lúa LIEM TRAN có viết lên , các bác cảm thấy hay thì cám ơn , còn nếu có thấy chướng mắt , ngứa tai , tôi thấy đừng nên phản hồi làm gì nữa để giữ hòa khí lẩn nhau. Tôi thấy đã có bác lên tăng sông mà tuyên bố rút khỏi diễn đàng nầy rồi.
Mạo muội vài lời có gì không phải xin các bác tha thứ.
Quý mến.
 
Theo tôi thấy bác nào lập topic hỏi gì, hay là hướng dẫn cho bà con những gì ,thấy hay thì mình nghe .
Còn những bài của bác 8 lúa LIEM TRAN có viết lên , các bác cảm thấy hay thì cám ơn , còn nếu có thấy chướng mắt , ngứa tai , tôi thấy đừng nên phản hồi làm gì nữa để giữ hòa khí lẩn nhau. Tôi thấy đã có bác lên tăng sông mà tuyên bố rút khỏi diễn đàng nầy rồi.
Mạo muội vài lời có gì không phải xin các bác tha thứ.
Quý mến.
Từ từ bạn ơi,
Con người anh Tám thẳng thắn, bộc-trực. Những người như vậy mà lại rất đầy tình-cảm. Tui quý ảnh ở chỗ ảnh muốn chia sẻ một cách bất vụ lợi. Nhưng anh lại không muốn dùng những lời hoa-mỹ để mua chuộc lòng người. Anh chỉ xót xa khi nhìn thấy những ao tôm bị chết. Ma bạn biết không, "Nuôi Tôm" cho có kết-quả là niềm say mê của anh. Đôi khi anh nóng nảy một chút. Nhưng nhìn chung, anh Tám, với tui là người rất chân tình, dễ mến.
Thân.
 
Thôi cho con xin bác Tám ạ!

Bác nếu có biết cách phòng trị thì nói ra cho bà con nhờ chứ đừng lôi cái sổ đỏ ra nữa, nó quá nhàm rồi bác à. Cháu cũng hiểu là phòng bệnh là hiệu quả nhất nhưng không bao giờ phòng được 100% đâu bác à. Và nếu lỡ tôm cso mắc phải + phát hiện kịp thời + bệnh có thể trị khỏi thì tại sao ta lại không trị . Cháu lập thớt này để mọi người vào chia sẽ những thuốc phòng và trị hiệu quả thôi (cả thuốc tây lẫn thuốc ta) chứ đâu có liên quan gì đến ngân hàng,sổ đỏ đâu bác.

Chào Bác!



"Bác nếu có biết cách phòng trị"

- Phòng thì Tám Lúa đã chỉ TỔNG THỂ hết rồi.


Nhà ngươi đọc bài viết của Tám Lúa trên mạng, cầm bí kíp của Tám Lúa lận lưng wần rồi ...Tám Lúa đã tuyên bố 1 câu xanh dờn rồi không có vấn đề chữa trị trong nuôi trồng thuỷ sản .....

Nhà ngươi đến giờ phút nầy mà nha ngươi nói là chưa hiểu PHÒNG với NGỪA, thật đáng "sương" cho cái bệnh chậm tiêu của sự học hỏi của nhà ngươi.


Riêng cái Ca đặc biệt của nhà ngươi ...ta đặc biệt, đặt câu hỏi riêng cho nhà ngươi ...mà nhà ngươi không thèm trả lời, không đếm xỉa đến ta ...chơi cái tình âm thầm lặn mất ...khi dể ta đến ngần ấy ...giờ trồi đầu lên ...ta không oán ...ngược lại nhà ngươi trách ta.


Ta nói xàm về cuốn sổ đỏ, nhà ngươi thì cho rằng không liên quan gì đến vấn đề chửa trị ...có bao nhiêu người, tôm bệnh cải tạo ao 5-7 lần ...không đi vay nóng, không đi vay ngân hàng mới là chuyện loạ ...

Oh oh ta lẩm cẩm dốt ngu đến thế...những người đó thuộc dòng họ của Bill Gate.

"Lôi cuốn sổ đỏ ra nữa, nó quá nhàm" ặc ặc ặc ...Đúng đúng đúng, ta lên diễn đàn nầy từ năm 2009 đến nay ...cho chẳn là 2 năm (còn 3 ngày nữa), thì nhà ngươi cho là nhàm chán.

Còn nhà ngươi nuôi tôm 10 năm, ngành thuỷ sản nuôi tôm trên 30 năm ...nhà ngươi và mọi người vẫn dùng 1 câu cũ xì, đóng móc, đóng meo, đóng rong, đóng rêu ...Mang thì đen, râu thì rụng, đuôi thì đốm trắng, thân thì đỏ, gan thì teo, da thì tuột nhớt, thì không nhàm chán!!!!!!:huh:



Chê người ta, mà không nhìn lại chính mình!!!!

- Ta ...Tám Lúa lập đi lập lại những câu nhàm chán chỉ có 2 năm.

- Còn nhà người và mọi người lập đi lập lại cái câu cái từ PHÒNG NGỪA và CHỮA TRỊ 10-30 năm hơn rồi ...

- Phòng ngừa thì mù tịt ...

- Chữa trị thì cũng không xong ... kêu ca la làng trên 30 năm hơn 1/4 thế kỹ ...không nhàm chán ư.


Mọi người nói ta HẾT THUỐC CHỮA.


Giờ nhà ngươi và mọi người hết thuốc chữa ...hay là Ta (Tám Lúa).:bash::bash::bash::bash:


***Mà cũng là hết thuốc chữa bệnh cho tôm mà cũng là hết thuốc chữa bệnh cho người***



------ 1 16 minutes:

Ừ, thì cứ thẳng thắn với nhau. Chỉ 1 lần đọc về sổ đỏ thôi thì nghe còn được, nghe lần thứ nhì thấy chán, nghe lần thứ ba thấy ngán, nghe lần thứ tư thấy ngại cho người nói, vì sẽ bị bà con phản-đối.
Nhưng cũng nên thông-cảm với anh Tám, bởi anh bận, nên không có thì giờ tìm thêm cách nói khác, hay dùng chữ khác dễ đọc, dễ nghe nên mỗi khi gặp mấy cuốn sổ cũ mèm của anh, không khác gì đang nhai cơm ngon lành trúng phải hạt sạn!
Anh Tám có giận thì quạt lại, tui nghe 1 lần, còn hơn phải nghe nhiều lần.
Nói vậy chứ đâu cần nói qua nói lại làm gì. Xin anh tiếp-tục góp ý với hocnuoitom, tui đang chờ học thêm với anh.
Thân.

Đề tài nầy, chủ đề nầy, topic nầy ...còn gì để nói nữa đâu anh!!!!!


Phòng ngừa là cha của thằngchữa trị ...mà phòng ngừa còn không biết ...thì nói chi đến việc nuôi con "PHÁ SẢN"

Gặp lựu đạn, mìn cứ nhắm mắt ôm chạy, không chịu ngăn ngừa khoá chốt ....hocnuoitom là 1 điển hình của người nuôi trồng thuỷ sản.

Pó cái lưng wần luôn.
 
Last edited by a moderator:
Càng ngày tui thấy anh Tám càng tệ, mà tệ nhất là cái bài nầy :
- Nếu anh đã nói hết rồi, thì sao anh chưa chịu thôi?
- Anh nói về một vấn-đề, thì tại sao anh lại nói đến cá-nhân của người ta? Tối-kỵ!
- Anh lập đi lập lại cứ mỗi một câu, gây phản-cảm. Anh bảo anh chỉ mới làm vậy có 2 năm nay thôi, còn "người ta" cứ lập đi lập lại "Chữa trị" suốt 20-30 năm thì sao?
Anh Tám! Đây là câu dỡ nhất của anh! Đây nhé : - Anh đang đi trên đường, có một thằng ba-trợn nhảy xuống vũng bên lề, quậy văng một chút nước dơ lên bộ cánh đẹp của anh, thì cũng như chuyện chữa trị nầy thôi. Anh có biết là anh đang nhào xuống vũng sình, vật lộn với tay ba-trợn đó không?

Tui có điều nầy thưa với anh, nếu anh cứ lôi cá-nhân vào vấn-đề trao đổi, thì tui thấy cái Topic nầy dù có hay, có ích thế nào, tui cũng sẽ không góp ý nữa.
Lời thật. Chúc anh một ngày thư-giản.
Thân.
 
Càng ngày tui thấy anh Tám càng tệ, mà tệ nhất là cái bài nầy :
- Nếu anh đã nói hết rồi, thì sao anh chưa chịu thôi?
- Anh nói về một vấn-đề, thì tại sao anh lại nói đến cá-nhân của người ta? Tối-kỵ!
- Anh lập đi lập lại cứ mỗi một câu, gây phản-cảm. Anh bảo anh chỉ mới làm vậy có 2 năm nay thôi, còn "người ta" cứ lập đi lập lại "Chữa trị" suốt 20-30 năm thì sao?
Anh Tám! Đây là câu dỡ nhất của anh! Đây nhé : - Anh đang đi trên đường, có một thằng ba-trợn nhảy xuống vũng bên lề, quậy văng một chút nước dơ lên bộ cánh đẹp của anh, thì cũng như chuyện chữa trị nầy thôi. Anh có biết là anh đang nhào xuống vũng sình, vật lộn với tay ba-trợn đó không?

Tui có điều nầy thưa với anh, nếu anh cứ lôi cá-nhân vào vấn-đề trao đổi, thì tui thấy cái Topic nầy dù có hay, có ích thế nào, tui cũng sẽ không góp ý nữa.
Lời thật. Chúc anh một ngày thư-giản.
Thân.

Tui là thăng ba trợn, còn anh là cái gi ...anh hiểu tiếng "Anh", anh hiểu tiếng Việt ...anh cũng đã cầm Bí kíp của tôi, tôi đã gữi bài tiếng Anh cho anh, tôi chát và email giải thích cho anh ...mà sau đó anh vẫn 3 lần 4 lượt kêu tôi gữi lại bài cho anh ...nghĩa là sao?

Nếu anh và ai đó không chấp nhận thì thôi, đừng có nói cái giọng trên trời dưới đất với tôi nữa.

Xin lỗi anh, tôi chưa hỏi anh 1 điều gì để học để hỏi.


Xin chào anh.
 
Last edited by a moderator:
Hì hì,
Tui đã nói với anh rồi. Anh gởi cho tui, tui không đọc được, bởi nó hoa-hòe chói mắt. Tui xin anh gởi lại, thì cũng cái đó, nên tui có đọc được gì đâu! Tui chưa từng đọc được bài nào của anh. Xin anh nhớ điều đó. Và những điều anh gởi lên Diễn-đàn, với tui cũng chưa có gì xuất-sắc, tui chờ anh thêm, vẫn chưa thấy anh cho biết thêm.
Chẳng lẻ anh chỉ biết có bao nhiêu đó thôi sao? Nếu cạn rồi thì thôi. Bà con sẽ cám ơn anh đã hết lòng rồi.

Anh lại hiểu lầm ý tui. Anh có ý nói cho bà con những điều hay anh biết, vậy mà có ai hở miệng ra là anh "nhào xuống vũng vật lộn với người ta". Tui nói "thằng ba-trợn" là "người ta" đó, chứ nào phải anh!
Ha ha! Tám Lúa nhìn đâu cũng thấy kẻ đối-nghịch với mình!
 
Offtopic một chút!!!
Gửi bác Tám,

Khi bác tám có nuôi tôm thật sự bác mới biết, nước nôi,ao hèo chuẩn bị không phải nói là làm liền bác à. Nước nôi không phải muốn nói lấy đầy ao để vài bữa xử lý là làm được bởi việc lấy nước có thể kéo dài cả 10 ngày bác ạ (ao 7-8 công đất).

Còn về việc đánh men vi sinh như bác nói thì cháu đã bắt đầu từ đầu vụ (chỉ trừ khoảng ủ men thôi) : Đánh vi sinh lần đầu trước thả tôm 3 ngày liều lượng gấp 3 lần, sau đó cứ 7 ngày 1 lần liều 1,5 lần, và hiên giờ là 5 ngày 1 lần liều gấp 2 đó bác. Thả tôm buổi sáng thì cử trưa đã bắt đầu cho ăn rồi ạ. Ao lắng thì có 1 ao 4 công đất và một ao nuôi 7 công được sử dụng làm ao lắng trong 2 tháng đầu - nước được xử lý 1 lượt với ao nuôi. Gây màu nước bằng phân DAP + thức ăn tôm. Mực nước từ 1,2 m - 1,4 m tùy ao. Tôm 20,38 ngày tuổi đã bị rồi bác ơi.

Xin lỗi vì quên trả lời mấy câu hỏi của bác Tám nghen.
Nhà cháu thì nuôi nhiều năm nhưng cháu thì mới chỉ năm nay thôi nên cần phải học hỏi rất nhiều. Kinh nghiệm ở xung quanh thì cháu cũng luôn luôn học hỏi, ai nói gì hay ,đúng,hợp lý thì cháu luôn có gắng thực hiên theo . Trong vụ tới đây cháu sẽ cố gắng tập trung lấy nước cho một ao xong xuôi mới lấy nước ao khác như lời bác Tám.

Trở lại chủ đề chính, nói thì rất dễ nhưng khi đặt mình trong trường hợp ao tôm bị bệnh - bệnh này có thể khỏi- thìa ai không hy vọng tôm sẽ qua khỏi phải không mấy bác. Mình có thể bỏ hàng chục,hàng trăm triệu xuống ao tôm sá gì tiếc vài triệu. Cháu nói đây là với những bệnh thông thường (cong thân,mềm thân,cụt râu,sâu đuôi,đống rong,khói đèn,đen mang,gan yếu,...) còn đối với những bệnh không thể trị thì chỉ có nước cho nó 1 chai diệt giáp xác thôi.

Nói thì nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh nhưng nếu đã phòng mà không khỏi thì cũng phải chữa thôi mọi người nghĩ phải không ạ? Còn phòng thì phòng bằng cách nào hiệu quả nhất,
-Chẳng hạn mình đã trộn bổ sung vitamin,khoáng,canxi,rồi những loại dinh dưỡng mà nó quảng cáo là có các axit amin cần thiết cho tôm khỏe mạnh, chắc vỏ dễ lột nhưng tôm vẫn có hiện tượng mềm vỏ nhũng thân, thế là tại sao? Mình làm sai? Thiếu ? hay thế nào? Hay vì thuốc dỏm? Cho ăn thuốc bổ gan tụy đầy đủ nhưng tôm vẫn yếu gan!!! Cho ăn men tiêu hóa ,phòng phân trắng nhưng tôm vẫn bị phân trắng là thế nào???? Tất cả đặt trong trường hợp xủ lý vi sinh định kỳ rồi.

-Vậy mục đích của mnhf lập thớt này là để làm gì? Để mọi người chia sẻ cách phòng và trị bệnh hiệu quả, nhưng loại thuốc chất lượng trong việc phòng và trị (chứ không mua nhầm thuốc dỏm thì khổ ạ), và cả nhưng mẹo vặt hay bài thuốc dân gian nào mà mọi người đã sử dụng và thấy hiệu quả. Vừa trao đổi kiến thức về cách phòng ngừa bệnh hiệu quả luôn.

Sẵn tiện đây xin mọi người cho ý kiến về quy trình sau (đây là kinh nghiệm em học được) : Định kỳ 7-10 ngày , diệt khuẩn -> ngày hôm sau đánh Zeolite hạt (hoặc clinzet) dằn đáy ao -> chơ thuốc diệt khuẩn đã dã hết thì đánh vi sinh sau đó 5-7 ngày lại lặp lại.


Mong mọi người góp ý cho. Xin cảm ơn!!!
 
Hì hì,
Tui đã nói với anh rồi. Anh gởi cho tui, tui không đọc được, bởi nó hoa-hòe chói mắt. Tui xin anh gởi lại, thì cũng cái đó, nên tui có đọc được gì đâu! Tui chưa từng đọc được bài nào của anh. Xin anh nhớ điều đó. Và những điều anh gởi lên Diễn-đàn, với tui cũng chưa có gì xuất-sắc, tui chờ anh thêm, vẫn chưa thấy anh cho biết thêm.
Chẳng lẻ anh chỉ biết có bao nhiêu đó thôi sao? Nếu cạn rồi thì thôi. Bà con sẽ cám ơn anh đã hết lòng rồi.

Anh lại hiểu lầm ý tui. Anh có ý nói cho bà con những điều hay anh biết, vậy mà có ai hở miệng ra là anh "nhào xuống vũng vật lộn với người ta". Tui nói "thằng ba-trợn" là "người ta" đó, chứ nào phải anh!
Ha ha! Tám Lúa nhìn đâu cũng thấy kẻ đối-nghịch với mình!

Anh hãy nhìn lại những gì mà anh Bấm nút cám ơn kìa ..nó đã nói lên sự hiểu biết của 1 con người, mà người đó đã đọc xong rồi, còn không hiểu gì hết ...anh nên nhớ bài tiếng Anh đó tôi đà gữi link cho anh trước rôi ...lần nhì thì choá ...lần 3 tui chưa trả lời vì lin gốc nó đã thay đổi chỉ chưa có thời giờ lùng kiếm thôi.


Tôi nói thật với anh, những cái bấm nút cám ơn cũa anh, theo đánh giá của tôi, sự hiểu biết của anh cũng như hocnuoitôm không hơn không kém.
 
Last edited by a moderator:
Anh Tám!
Tui có biết gì đâu, nên hỏi anh, mà cách truyền-đạt của anh thì... xin lỗi, đọc nghe nó nặng-nề. Đây là 'bí-mật" của những lần bấm nút "cám ơn" Tám Lúa : - Tui cám ơn những bài có lời văn hoà-nhả đó anh Tám à! Chứ có cám ơn cái kỹ-thuật đâu! Anh chưa nói cái gì mới mà!
Tiếc là tui phải làm cái quyết-định nầy :
- Nếu muốn học Thủy-sản, tui sẽ không học với Tám Lúa!
Dù sao tui cũng cám ơn anh.
 
Anh Tám!
Tui có biết gì đâu, nên hỏi anh, mà cách truyền-đạt của anh thì... xin lỗi, đọc nghe nó nặng-nề. Đây là 'bí-mật" của những lần bấm nút "cám ơn" Tám Lúa : - Tui cám ơn những bài có lời văn hoà-nhả đó anh Tám à! Chứ có cám ơn cái kỹ-thuật đâu! Anh chưa nói cái gì mới mà!
Tiếc là tui phải làm cái quyết-định nầy :
- Nếu muốn học Thủy-sản, tui sẽ không học với Tám Lúa!
Dù sao tui cũng cám ơn anh.

Tôi chả cân anh bấm nút cám ơn tôi, ý của tôi nói anh bấm nút cám ơn những ai kìa mới học được 2-3 cụm từ vào đây nổ anh cũng cám ơn.


Cái mà anh cám ơn là:


- Con rắn là loài bò sát, đầu hình tam giác nó thường sanh sống ...v...v..nó là con rắn độc giết nó.

Thì anh chạy lại bấm nút cám ơn.


- Con rắn giết nó phải lấy cây rắn chắc, hoặc thanh sắt đập ngay đầu nó.

Anh cũng bấm nút cám ơn luôn.


Người nuôi trồng cần diễn tả đầu hình tam giác hay cần là cái thanh sắt?


Anh nên nhớ diễn đàn nầy là giúp là hướng dẫn cho người nông dân nuôi trồng chứ không phải là diễn đàn để hướng dẫn chỉ dạy cho mấy thằng sinh viên để chúng ra trường làm thầy giáo và kỉ sư, bởi vì chúng cần hình dạng đầu con rắn hình tam giác, người nông dân cần dụng cụ thanh sắt để ứng dụng nuôi trồng.
 
Last edited by a moderator:
NỮA ..nữa rồi !chúng ta già hết rồi,nên để cái đầu "nguồi nguội" mấy cái nút thank có nói lên cái gì lớn lao đâu nhỉ ??? tôi bấm nút thank nhiều khi bài viết dở ẹt,nhưng tôi vẩn bấm,tôi bấm vì lẻ khác mờ !(cho nên tui nghỉ anh thuy_canh hay thành viên khác cũng thế ).
có mấy bài anh em thành viên thường hay nhắc nhở nếu người viết bài đọc thấy nhàm chán mình hảy xem như "pha" đừng thèm quan tâm tới .xem như họ không có hiện diện trên diễn đàn nầy.một số khác đọc bài cũng thấy "bất bình thường" nào điện nào gởi tin nhắn nào chat nào mail,khuyên nên "phớt lờ" cho trời yên bể lặng.
cũng bởi tính lẩm ca lẩm cẩm nên tự chuốt vào dòng "thị phi "nầy hi...hic.
anh tám..mình ơi !khi anh nhắc đến anh đã gởi cho tui bí kiếp rồi..tôi chợt giựt mình,(khi nào vậy ta ???)
tội nghiệp anh tám sự nhiệt tình của anh nhầm chổ rồi.(mấy cái bí kiếp gì gì đó...tui nào có biết mô... tê ! )
để biện minh cho sự lẩm ca lẩm cẩm của mình tui xin thưa :sao dạo nầy ít ai viết bài để học để hỏi,chả nhẻ bà con mình giờ đã "thông thái "hết rồi sao ???
xin thưa luôn .không ai dại gì ...hỏi lớ ngớ bị xem là dốt là ngu,cả ngay chính bản thân tui còn mấy điều muốn hỏi mà chưa "dám" cho dù "sương gió đã quen rồi".
chuyện dài nhiều tập....còn nữa.
bài nầy lẩm ca lẩm cẩm ai không có thời gian xin đừng đọc
 
NỮA ..nữa rồi !chúng ta già hết rồi,nên để cái đầu "nguồi nguội" mấy cái nút thank có nói lên cái gì lớn lao đâu nhỉ ??? tôi bấm nút thank nhiều khi bài viết dở ẹt,nhưng tôi vẩn bấm,tôi bấm vì lẻ khác mờ !(cho nên tui nghỉ anh thuy_canh hay thành viên khác cũng thế ).
có mấy bài anh em thành viên thường hay nhắc nhở nếu người viết bài đọc thấy nhàm chán mình hảy xem như "pha" đừng thèm quan tâm tới .xem như họ không có hiện diện trên diễn đàn nầy.một số khác đọc bài cũng thấy "bất bình thường" nào điện nào gởi tin nhắn nào chat nào mail,khuyên nên "phớt lờ" cho trời yên bể lặng.
cũng bởi tính lẩm ca lẩm cẩm nên tự chuốt vào dòng "thị phi "nầy hi...hic.
anh tám..mình ơi !khi anh nhắc đến anh đã gởi cho tui bí kiếp rồi..tôi chợt giựt mình,(khi nào vậy ta ???)
tội nghiệp anh tám sự nhiệt tình của anh nhầm chổ rồi.(mấy cái bí kiếp gì gì đó...tui nào có biết mô... tê ! )
để biện minh cho sự lẩm ca lẩm cẩm của mình tui xin thưa :sao dạo nầy ít ai viết bài để học để hỏi,chả nhẻ bà con mình giờ đã "thông thái "hết rồi sao ???
xin thưa luôn .không ai dại gì ...hỏi lớ ngớ bị xem là dốt là ngu,cả ngay chính bản thân tui còn mấy điều muốn hỏi mà chưa "dám" cho dù "sương gió đã quen rồi".
chuyện dài nhiều tập....còn nữa.
bài nầy lẩm ca lẩm cẩm ai không có thời gian xin đừng đọc

<liemtran308@yahoo.com><maquemau@yahoo.com.vn>
</maquemau@yahoo.com.vn></liemtran308@yahoo.com>From: liem Tran <liemtran308@yahoo.com>
Subject: Fw: Làm Sao Nuôi Tôm Hiệu Quả Nhất Cho ĐBSCL.
To: maquemau@yahoo.com.vn, h.phan.........hieu@yahoo.com.vn
Date: Thursday, April 14, 2011, 8:45 AM<liemtran308@yahoo.com><maquemau@yahoo.com.vn>
<liemtran308@yahoo.com><maquemau@yahoo.com.vn>
========================

</maquemau@yahoo.com.vn></liemtran308@yahoo.com></maquemau@yahoo.com.vn></liemtran308@yahoo.com></liemtran308@yahoo.com><nobr style="width: 652px;" id="14_messageHeaderSubject_text" class="cgSelectable msgSubjText">Mua 1 gói men vi sinh xài 1000 năm.</nobr>

<table class="fontT2 fontMedGray" cellpadding="0"><tbody><tr class="msgHeaderContainer"><td id="14_messageHeaderLabelCell"><nobr id="14_messageHeaderToLabel" class="headerRecipientLabel">From:</nobr></td><td><nobr id="14_messageHeaderSender_text" class="cgSelectable">liem Tran <liemtran308@yahoo.com>
spacer_1.gif
</liemtran308@yahoo.com></nobr>

</td></tr><tr id="14_messageHeaderToContainer" class="msgHeaderContainer"><td><nobr id="14_messageHeaderToLabel" class="headerRecipientLabel">To:</nobr></td><td>maquemau@yahoo.com.vn; h.phan.........hieu@yahoo.com.vn</td><td>
</td></tr></tbody></table>
<nobr style="width: 652px;" id="14_messageHeaderSubject_text" class="cgSelectable msgSubjText"></nobr><table class="fontT2 fontMedGray" cellpadding="0"><tbody><tr class="msgHeaderContainer"><td id="14_messageHeaderLabelCell">
</td><td>
</td></tr><tr id="14_messageHeaderToContainer" class="msgHeaderContainer"><td>
</td><td>
</td><td>
Thu, April 14, 2011 9:29:19 AM
</td></tr></tbody></table>
 
Last edited by a moderator:


Back
Top