Hỏi cách diệt gà

  • Thread starter phamdanghung
  • Ngày gửi
Tôi không biết hỏi ở mục nào nên cho vào trồng trọt vì có liên quan :lol:
số là sân nhà tôi có trồng cây nhưng nhà đối diện họ nuôi gà cứ sáng là thả ra nó rỉa sạch lá với cây con, nói cũng vô dụng, đập chết hay bẻ cổ hay cho chó vật thì tôi không muốn vì dễ mích lòng ngày nào cũng nhìn nhau.
Tôi muốn nó chết êm đẹp đằm thắm từ từ nên đã dùng thuốc rầy pha đậm phun lên các cây nhưng mấy con gà nó khôn không ăn, khi bay hết thuốc thì nó xơi tiếp, dùng lúa ngâm thuốc rầy rãi nó cũng không ăn
tính dùng thuốc chuột dạng sinh học làm từ lúa chắc có lẻ nó ăn nhưng thứ này lại không tác dụng với gà
bà con biết cách nào hay chỉ cho tôi với
 


Nếu bạn có con chó giỏi,chắc chắn ko con gà nào dám qua nhà bạn.ko cần cắn gà chỉ rượt đuổi thôi là ok rồi.ko gây phiền hà nhau là được rồi.sợ cẩu tặc thì tối nhốt lại.
 


Chó cắn chết gà bên phần đất của nhà mình thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng nếu cắn chết gà bên phần đất của họ thì sao! Mâu thuẩn giữa hai gia đình không được giải quyết mà còn căng thẳng hơn. Đối với vấn đề của anh tuyệt đối ưu tiên cho biện pháp hoà giải, nêu rõ cho hàng xóm biết về các thiệt hại do gà của anh ấy gây ra. Tuy nhiên, nếu người hàng xóm vẫn không hợp tác thì sẵn sàng dùng các biện pháp khác.
Diệt gà thì có nhiều cách nhưng phải chọn cách nào hiệu quả. Anh có thể dùng cần câu cắm có mồi cắm ở khu vực gà hay phá (cắm cạn để gà sau khi ăn mồi có thể lôi về nhà). Chỉ cần một đến hai con gà lôi cần câu về nhà thì bảo đảm người hàng xóm sẽ có biện pháp không cho gà qua khu vực nhà anh. Gà sau khi mắc câu sẽ không chết nếu được mổ bầu diều lấy lưỡi câu ra và may lại.
Chúc anh giải quyết vấn đề này một cách êm đẹp.
 
Tôi kể lại câu chuyện của bạn tôi:
Cũng ở vào một tình cảnh tương tự: bầy gà hàng xóm thường bươi rỉa hoạt động tưng bừng ở nhà bạn tôi. Thậm chí còn nhảy cả lên am thờ mà bươi phá phóng uế. Người vợ vô cùng bức xúc tính phải lên tiếng to cho hả dạ. Bạn đã cản vợ và bảo vợ ra chợ mua cho mình mấy cái trứng gà. Đem trứng về bạn làm giả 2 cái ổ gà cũ đặt vào đó mỗi ổ mấy quả trứng.
Chiều đợi người hàng xóm về bạn sang nhà bảo: Ông qua nhà tôi xem có phải gà nhà ông đẻ lang thì đem về chớ lâu nay thấy gà nhà ông thường nhảy ổ bên tôi nay thấy trong mấy cái ổ cũ có trứng.
Người hàng xóm sang nhà thấy trên 2 ổ cũ mỗi ổ có mấy cái trứng thì nhận đó là trứng gà nhà mình và xin phép lấy về, bạn tôi vui vẻ chấp thuận
Chiều hôm sau ông hàng xóm mời bạn tôi sang nhà khi trên mâm đã bày sẵn mấy dĩa thịt gà và lít rượu. Trong cuộc đối ẩm người hàng xóm tỏ ý cảm ơn và quí phục tính ngay thật của bạn tôi, mừng vì có được người hàng xóm tốt. Và vì quá bức xúc mấy con gà ngu đi đẻ lang phần lớn chúng đã được cho đi chợ, vài con được lên mâm, vài con được nhốt chặt để chờ vài hôm nữa: "anh em ta tiếp tục vui vẻ"...
 
Tôi kể lại câu chuyện của bạn tôi:
Cũng ở vào một tình cảnh tương tự: bầy gà hàng xóm thường bươi rỉa hoạt động tưng bừng ở nhà bạn tôi. Thậm chí còn nhảy cả lên am thờ mà bươi phá phóng uế. Người vợ vô cùng bức xúc tính phải lên tiếng to cho hả dạ. Bạn đã cản vợ và bảo vợ ra chợ mua cho mình mấy cái trứng gà. Đem trứng về bạn làm giả 2 cái ổ gà cũ đặt vào đó mỗi ổ mấy quả trứng.
Chiều đợi người hàng xóm về bạn sang nhà bảo: Ông qua nhà tôi xem có phải gà nhà ông đẻ lang thì đem về chớ lâu nay thấy gà nhà ông thường nhảy ổ bên tôi nay thấy trong mấy cái ổ cũ có trứng.
Người hàng xóm sang nhà thấy trên 2 ổ cũ mỗi ổ có mấy cái trứng thì nhận đó là trứng gà nhà mình và xin phép lấy về, bạn tôi vui vẻ chấp thuận
Chiều hôm sau ông hàng xóm mời bạn tôi sang nhà khi trên mâm đã bày sẵn mấy dĩa thịt gà và lít rượu. Trong cuộc đối ẩm người hàng xóm tỏ ý cảm ơn và quí phục tính ngay thật của bạn tôi, mừng vì có được người hàng xóm tốt. Và vì quá bức xúc mấy con gà ngu đi đẻ lang phần lớn chúng đã được cho đi chợ, vài con được lên mâm, vài con được nhốt chặt để chờ vài hôm nữa: "anh em ta tiếp tục vui vẻ"...

:huh:
câu chuyện này cũng rất hay, đối xử theo kiểu của thánh hiền
có đều tôi không áp dụng được vì hàng xóm tui nó toàn nuôi gà tre đá nên không có đẻ :angry:
tôi nghĩ trường hợp của tôi thì cũng phổ biến và chắc cũng khó mà giải quyết trừ biện pháp bao kín mít nhà mình
và không riêng gì gà mà tôi thấy có con vật khác nữa kìa, như mấy hôm trước cũng trên diễn đàn mình có bạn hỏi cách diệt con mèo qua phá và cũng có bạn chỉ cách diệt bằng bẫy thòng lọng siết cổ con mèo :lol:
 
Câu gà

giun đất là loại thức ăn mà gà rất thích ăn, bạn kiếm mấy con và mấy cái lưỡi câu buộc cước vào; móc giun vào lưỡi câu giống như câu cá, buộc dây cước không thật chặt vào bờ rào. Gà đến ăn sẽ nuốt giun vào bụng + lưỡi câu nhưng phải giật mạnh mới tụt được dây buộc khi đó lưỡi câu cũng đã mắc vào diều thế là chúng gật gù dăm ngày rồi tự ra đi thôi.
 
Mình không phải là nông dân nhưng cũng nuôi vài thứ để giải khuây. thấy ý kiến của Bác MỤC TỬ ghê quá.
Bác bày ra cách dùng bộ lòng gà chết dịch để diệt gà hàng xóm!!! thật không nên chút nào. có khi gà hàng xóm chưa chết mà gia chủ cũng lắm phiền hà với ổ vi trùng ngoài sân.
 
Gặp tôi mà nói không được thì đàm phán có ích gì,cứ treo thưởng cho mấy thắng nhóc trong xóm,hạ được một chú thưởng vài chục nghìn,cứ thế bon nhỏ xách ná bắn cả ngày,họ có phải mà nhốt gà chứ không thì ...^^
Không thì cứ chơi một đàn chó hung hăng tí,em gà nào qua xơi tái em đó thế là chừa thôi!
Nhưng đó chỉ là hạ sách,anh hãy kiện lên thôi lên xã xem sao,nhờ thôn trưởng giải quyết,nhờ hội nông dân xã đứng ra phân xử,thế là êm đẹp
Bác này xúi trẻ con làm điều xấu này..................................................................
 

Bài học từ lão hàng xóm thù dai

Gần 10 năm trước, khi xảy ra mâu thuẫn vặt vãnh với người hàng xóm, anh Trần Hoàng Trung (SN 1978, ngụ ấp Bình Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) sau nhiều lần bị sát hại hụt còn dè chừng.

Thế nhưng, sau từng ấy thời gian, khi “đối thủ” đã 68 tuổi, mắt mờ chân chậm, đi lại còn phải nhờ đến chống gậy thì anh chủ quan: “Ổng chẳng làm gì mình được nữa”. Ai ngờ 9 năm 1 ngày sau đó ông lão vẫn thù dai, lập mưu tới uống rượu và đâm anh… một nhát dao chí mạng.

Bờ ranh gây thù hận 10 năm

Dù ở thị trấn, nhưng từ thị trấn con đường đến nhà của hung thủ và nạn nhân phải lòng vòng qua nhiều bờ ruộng, cầu kênh mất cả tiếng đồng hồ. Ngôi nhà của hung thủ được xây cất bằng tường kiên cố, xung quanh là ruộng lúa, cách một đám ruộng là nhà của nạn nhân. Cũng chính bờ ranh của đám ruộng lúa này khiến hai gia đình chòm xóm trở nên đối nghịch dẫn đến thù hận gần 10 năm qua.

Mâu thuẫn giữa anh Trần Hoàng Trung và ông Phạm Văn Bé (68 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên) xuất phát từ bờ ranh tiếp giáp giữa đám ruộng giữa hai nhà. Hai bên đều giữ quan điểm bờ ranh đám ruộng là của mình nên mỗi khi mùa vụ đến đều tiến hành làm cỏ vứt lên bờ khiến lối đi đã hẹp càng hẹp hơn, nghi kỵ cãi vã to tiếng.

Đầu năm 2003, sau vụ lúa đông xuân, chuẩn bị làm đất cho vụ lúa hè thu, ông Bé và anh Trung đã xảy ra xung đột nhỏ. Có một lần ông Bé vác cây rượt anh Trung thì bị anh thanh niên xô ngã.

Dù tuổi cao, ông lão vẫn ngấm ngầm tìm cách trả thù. Hai tháng sau ông vác hung khí đi đòi “xử” hàng xóm nên bị công an lập biên bản, đưa ra dân giáo dục. Để né tránh trước chỗ đông người, một phần do mắc cỡ với bà con chòm xóm, gần đến giờ đọc bản kiểm điểm thì ông Bé tự nhiên “ngã xỉu” làm cuộc họp phải tạm dừng, sau đó có người thân bảo lãnh nên thoát nạn. Vậy mà sau lần đó, ông lão vẫn “nuôi hy vọng” trả thù cho bằng được.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp không đáng có này, chính quyền địa phương đã lập đoàn giải quyết, đo đạc xác định bờ ranh hai bên, cắm cột mốc đúng vị trí theo bản đồ địa chính để hai bên không còn tranh chấp. Có được vị trí, ranh giới đúng theo quy định, thế nhưng việc thù hận đối với ông Bé không dừng lại ở đó, mỗi lần gặp anh Trung là ông kiếm chuyện gây sự, chửi bới…

Ông vác dao, mác, mài giũa sắc bén kêu sồn sột giữa sân nhà và tuyên bố “xanh rờn”: “Tao chờ ngày có cơ hội ra tay hành động”.

Ông lão 68 tuổi "hạ gục" hai "trai tơ"

Biết anh Trung làm nghề thợ hồ thường xuyên đi sớm về muộn nên ông Bé rắp tâm “phục kích” để trả thù. Đã 3 lần anh trai trẻ đi làm về bị “đối thủ” rượt đuổi đánh, vác dao chém từ trên đầu trượt xuống, rất may không trúng người mà chỉ trúng vào… yên xe honda. Mỗi lần như vậy, ông Bé đều bị chính quyền địa phương nhắc nhở, cho làm cam kết nhưng rồi ông lại “chứng nào tật nấy”, địa phương thì xuê xoa nghĩ “Ổng già vậy, chắc chỉ dọa chứ không dám chém thiệt”.

Tháng 12/2010, mâu thuẫn lại bùng lên do ông Bé có hành vi tháo nước tràn qua ruộng lúa và khu vực nuôi cá của gia đình anh Trung và của một hộ dân gần đó gây hư hại ruộng lúa, ao cá… thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ông lão ngang ngược không một tiếng xin lỗi, còn thách thức dẫn đến hai bên “dàn trận” định xô xát thì công an kịp thời đến ngăn chặn giải tán. Trưởng ấp Bình Bình Hòa thuật lại: “Cứ nghĩ chuyện nhỏ, ông Bé sẽ nghĩ “Bà con xa không bằng láng giềng gần” mà hoá giải những mâu thuẫn, nhưng không ngờ ông ấy đi đến đâu cũng nói với mấy người hàng xóm là “phải chém “nó” chết, chí ít cũng mang thương tích suốt đời tôi mới hết giận””.

Nói là làm, 16h ngày 20/4/2011, khi đi ngang điểm thu mua tôm trong ấp, nhìn thấy “đối thủ” đang ngồi chơi với một số bạn ở đây, ông lão về nhà lấy con dao nhét vào túi quần rồi quay lại. Khi vừa đến trước sân, gặp vợ chủ nhà, ông vờ hỏi: “Có bán lươn, tôm hay không, cho tao mua nửa ký nấu canh chua ăn”.

Dù đã được thông báo là hết rồi, nhưng thay vì ra về ông vẫn đi thẳng vào bàn anh Trung đang ngồi nhậu. Thấy ông lão bước đến, một người trong bàn vui vẻ rót một ly rượu đế mời: “Ông uống với anh em cho vui”. Ông lão miệng cười vui vẻ, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống hết nửa ly một cách ngon lành, sau đó đưa tay ra bắt tay chào hỏi mọi người và ngồi xuống ghế kè sát bên ghế “đối thủ” ra vẻ khù khờ chậm chạp.

Một lúc sau chờ cho mọi người không để ý, vẻ chậm chạp của ông thoắt biến mất. Ông ta rút con dao nhọn thủ sẵn trong người, xoay ngang sang ôm cổ hàng xóm đâm một nhát chí tử. Hành động của ông quá bất ngờ đến nạn nhân đau mà không kịp kêu lên, mọi người trong bàn nhậu cũng không kịp trở tay.

Sau đó, ông thủng thẳng đi từng bước từng bước ra lộ xem như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy anh Lê Minh Tâm (tự Tám, SN 1971, ngụ cùng ấp) ngồi nhậu chung chạy ra bắt giữ, định tước hung khí thì bất ngờ bị ông cụ vung dao đâm liên tiếp, khiến anh gục tại chỗ.

Không để thủ phạm trốn thoát, phải hai thanh niên to khỏe khác mới lao ra khống chế tước con dao bắt giữ ông Bé giao công an xử lý. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định mỗi người thương tích 68% đến 71%.

“Lòi đuôi” những âm mưu trả thù tàn độc

Sau khi bị khống chế dẫn giải về trụ sở công an, ông Bé không hề chống cự và còn thản nhiên yêu cầu lực lượng công an còng tay và “để tự tao đi không cần phải có người kè”.

Tại cơ quan công an, ông thản nhiên: “Bây giờ mới trả được mối thù 9 năm 1 ngày mà tao còn ghi nhớ!?”. Ông nói: “Tại trước đây nó xô tao té xuống ruộng nên tao phải trả được món nợ đó rồi tính sao cũng được” và “Tôi sẽ khai và nhận hoàn toàn mọi tội lỗi, tôi không chối đâu, mấy chú đừng lo”.

Sự lạnh lùng một cách đáng sợ của một ông già 68 tuổi đã gây cú sốc lớn cho những người chứng kiến. Một người dân nói: “Ông Bé ở cái tuổi sắp “gần đất, xa trời” mà hành động thiếu suy nghĩ, thật đáng trách”.

Theo chính quyền địa phương, gia đình hung thủ thuộc diện khấm khá tại địa phương, canh tác 5 công ruộng, có nhiều đất mặt tiền đã chia lô bán thu về hàng trăm triệu đồng. Ông sống với người vợ thứ 2, không có con, vợ làm nghề giáo, ông làm ruộng và chăn nuôi gà, vịt, cá…, thu nhập ổn định.

Cũng sau vụ án này, nhiều người mới tố cáo việc nghi vấn ông Bé từng nhiều lần lập mưu trả thù tàn độc khác. Trước đây hồ nước của nhà anh Trung từng bị bỏ thuốc độc vào nhưng gia đình phát hiện kịp thời nên không có người chết. Trước ngày ông Bé gây án hơn một tuần, gia đình anh Trung phát hiện ông dùng thức ăn cho gà trộn với thuốc trừ sâu đến rải vào hầm cá và trại nuôi gà, thiệt hại hơn trăm con gà 3 tuần tuổi. Anh Trung phát hiện đuổi bắt ông Bé nhưng không kịp, đành báo chính quyền địa phương nhưng cũng không xử lý được.

Sau khi xảy ra vụ án, công an huyện Tân Trụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Bé về hành vi cố ý gây thương tích. Do đây là vụ án rất nghiêm trọng, sau hai lần gia hạn tạm giam bị can, mới đây công an huyện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị chuyển sang cơ quan công tố đề nghị truy tố ông lão thù dai nhất Việt Nam ra pháp luật.

Các cụ có câu: "vắng anh em xa có láng giềng gần"
Sống ở đâu cũng cần có làng xóm láng giềng bạn ạ.
Nhất mình lại là người nông dân Việt Nam.
Chúc bạn sớm giải quyết mâu thuẫn một cách êm đẹp nhất.
thân!
 
Last edited by a moderator:
bác mua gà về nuôi đi, gà kỵ ranh nên gà hàng xóm không qua sân bác nữa đâu. sân bị gà nhà phá cũng không ấm ức bằng gà hàng xóm phải không bác.
bên kia người ta nuôi gà tre phải không? bác mua gà ác về mà nuôi, kiếm gà trống ác già mua về, chuốt cựa cho nhọn rồi thả ra, gà hàng xóm qua con mái thì bị rượt hiếp, con trống thì bị đá sưng đầu, mù mắt. đảm bảo người ta sẽ tự nhốt gà lại thôi.
vừa có gà ăn vừa được xem đá gà nhé. bác cứ yên tâm, gà ác đá dữ lắm, không thua gà tre đâu mà lo, với lại miểng dùa đâp với chén kiểu thì quá lợi còn gì.
 
bác mua gà về nuôi đi, gà kỵ ranh nên gà hàng xóm không qua sân bác nữa đâu. sân bị gà nhà phá cũng không ấm ức bằng gà hàng xóm phải không bác.
bên kia người ta nuôi gà tre phải không? bác mua gà ác về mà nuôi, kiếm gà trống ác già mua về, chuốt cựa cho nhọn rồi thả ra, gà hàng xóm qua con mái thì bị rượt hiếp, con trống thì bị đá sưng đầu, mù mắt. đảm bảo người ta sẽ tự nhốt gà lại thôi.
vừa có gà ăn vừa được xem đá gà nhé. bác cứ yên tâm, gà ác đá dữ lắm, không thua gà tre đâu mà lo, với lại miểng dùa đâp với chén kiểu thì quá lợi còn gì.

hehe gà nó bị ăn trộm hốt hết rồi bác :lol:
 
gặp em thì em cứ qua nói chuyện với hàng xóm thôi
Nói đến lần thứ 3 thì em hứa với họ là gà qua là em thịt , hứa đàng hoàng luôn:unsure:
Quá lần thứ 3 thì em cầm cây ... phang chết mẹ con gà luôn. :8^:

Hồi trẻ trâu em đã từng làm thế :034: còn bác thì sao ?:142:
Giờ thì ko biết do em điềm đạm hơn hay do mặt em nhìn cô hồn hơn, chứ gà hàng xóm qua nhà, em nói nhẹ nhàng vài câu câu là người ta nhốt lại liền
 
Có người nói với tôi đã gặp T Hợp đàn lợn nhà HXóm sang đào bới phá phách - nói mãi không được họ nghĩ ra 1 cách làm hàng rào sắt cố ý để 1-2 lỗ vừa để lợn chui qua. Và gắn một vật sắc nhọn vào lỗ để sẵn làm sao cho lợn khi chạy (do có người đuổi) sẽ bị vật nhọn đó rạch vào bụng, cách này cũng có thể áp dụng với Gà. Còn nếu gắn lưỡi dao Lam thì khi chạy qua coi như mổ bụng luôn.

Nói vậy thôi chứ dĩ hòa vi quý mới là cách lâu dài
 
Có người nói với tôi đã gặp T Hợp đàn lợn nhà HXóm sang đào bới phá phách - nói mãi không được họ nghĩ ra 1 cách làm hàng rào sắt cố ý để 1-2 lỗ vừa để lợn chui qua. Và gắn một vật sắc nhọn vào lỗ để sẵn làm sao cho lợn khi chạy (do có người đuổi) sẽ bị vật nhọn đó rạch vào bụng, cách này cũng có thể áp dụng với Gà. Còn nếu gắn lưỡi dao Lam thì khi chạy qua coi như mổ bụng luôn.
Nói vậy thôi chứ dĩ hòa vi quý mới là cách lâu dài

Thôi bác a. dĩ hòa vĩ quý thôi. còn không bác mua lưới cước loại 50k/1kg chiều cao 2m căng dọc tường nhà đấy bác a. cũng ko tốn nhiều chứ còn diệt thì đơn giản bác a. kể cả là chộn vào thức ăn cho nó ăn đêm về nó chết cũng được nhưng ko nên bác a.
 
Chủ đề thú vị thế, thật nhìu cao kiến
Tui nghĩ bác nên mua lưới về mà bảo vệ vườn của Bác
 
Giet chet het ga nha nó dj a oi ! Nó ko nể mình thi minh cũng ok nhu no muốn ! Ra haiphong em biếu bác mấy khẩu .... Ngồi nhà bác tỉa từng con 1 !!!!!!
 
con gà thì nó không có tội , chủ nó là người có tội
giết con gà,nó chết thì tội cho nó . giết chủ nó thì tội cho mình , ở tù không ai nuôi vợ mình, vợ mình không nuôi nổi con , mình, cuối cùng vợ mình sẽ đi làm gà
nếu diệt 1000 con tôi diệt trong vòng 10 phúc chắc chắn không con nào thoát được tôi
 
Ban mua thuoc rầy tím loại khong mui ve ngam gao cho chung an thu xem chung chet khong biet lien. Minh hay thuoc cò bang cach nay co an chua kip nuoc la da te queo dau
 
hehe không ngờ chủ đề này vẫn còn :)
nhiều bác vẫn kêu làm rào, nhưng tôi có nói là có rào rồi, nhưng gà nó đi vô nhà bằng cửa, không lẻ rào cửa kím mít luôn
bàn luận để nhiều người góp ý ra cách sống với hàng xóm không biết đều thôi
chứ sau đó vài tháng thì ăn trộm ban đêm hốt sạch gà của họ rồi, sau đó họ cũng nuôi tiếp nhưng hết dám thả rồi
 


Back
Top