Khu tái định cư của những bài viết lạc đề, ngoài lề...

  • Thread starter Thread starter gocnhin95
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có ai biết cách liên lạc với a Gấu đen không nhỉ ?
Hay ai có bài của a ấy có thể cho e xin không ạ ?
mail của e là tvd1568@yahoo.com.
Cảm ơn mọi người nhé !
 
May mắn có . hỏi thử xem ?Việt Nam đang tiến sâu vào sân chơi quốc tế và với thuế suất bằng 0, nhiều ngành sản xuất đang đối diện với nguy cơ chết trên sân nhà.Úc có đồng cỏ bao la, chăn nuôi tập trung quy mô lớn, lại không mất công chăm sóc. Hơn nữa, giống bò Úc lại phát triển nhanh, trọng lượng cao hơn giống bò ta rất nhiều. Bò trong nước chỉ đạt 200-250 kg/con trong khi bò Úc 500-700 kg/con.


Chỉ có ngành đánh máy miễn phí cho mấy cái diễn đàn thì không chết !
 
Bò Úc được nhập khẩu chính ngạch là bò sạch. Một lợi thế khác là bò Úc trọng lượng lớn, khoảng 500 kg/con, tỉ lệ thịt sau giết mổ là 55% trong khi bò vàng trọng lượng chỉ khoảng 250 kg và tỉ lệ thịt sau giết mổ chỉ 50%.gần 50 năm chủ trương đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính với nhiều đối tượng vật nuôi, giờ chỉ còn hy vọng vào con vịt và gà thả vườn.

Dự hội nghị tổng kết ngành chăn nuôi 2013 có đại biểu đủ thành phần từ cơ quan quản lý nhà nước đến thú y, các hiệp hội, doanh nghiệp… Điều thống nhất cao trong hội nghị là… ngành chăn nuôi sẽ phá sản, Hiệp định TPP được ký kết càng nhanh thì sự phá sản xảy ra càng sớm.
Nuôi nhiều lỗ nhiều…
bỏ ra cả trăm tỷ đồng nhập hàng ngàn con bò sữa giống từ úc với chi phí trên dưới 30 triệu đồng/con. Chỉ sau vài năm, bò sữa còn 10 triệu đồng/con, thế là vì trượt giá tỉnh "nhìn thấy" khoản lỗ 60-70 tỷ đồng từ việc nhập bò nóng vội này! Nhưng không còn cứu vãn được, vì đã quá muộn!

Nhắc chuyện con bò sữa để cảnh tỉnh việc phát triển bò thịt hiện tại, trong bối cảnh giá bò giống quá cao, thậm chí phi lý!
cần phải hết sức cẩn trọng. Cẩn trọng vì thị trường hiện nay là thị trường mở, chưa nói sắp tới chúng ta gia nhập WTO thì cánh cửa thị trường sẽ mở toang tNgười Việt ăn 2.000 tấn thịt đông lạnh/tuần
Thịt bò Úc phủ kín các siêu thị
Ngoài bò sống từ Úc, Việt Nam còn nhập khẩu số lượng lớn thịt bò đông lạnh, trong đó thịt trâu bò không xương là 301 tấn, thịt trâu bò có xương là 14.532 tấn. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay Việt Nam cũng nhập khẩu trâu sống từ Úc qua đường chính ngạch để phục vụ cho việc giết mổ, bán thịt trên thị trường nội địa.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát thừa nhận: "Chăn nuôi là lĩnh vực yếu nhất trong ngành nông nghiệp".

Phụ gia biến thịt nạc thành thịt bò
Công nghệ chế biến quá dể .
Phụ gia "hương vị bò" bán đắt hàng

Kiểm tra, giám sát cũng khó xuể

Thịt lợn xề dễ làm giả thịt bò
Cứ 1kg thịt lợn sề cho 2gram chất phụ gia vào ướp khoảng 15 phút. Cho thịt ướp gia vị ninh trong nửa tiếng, khi thớ thịt nổi vân, màu sắc sặc sỡ, khi ăn vừa đủ độ dai nhưng lại bùi và có mùi vị giống hệt thịt bò Úc, người tiêu dùng sẽ rất khó phân biệt.
Việc biến thịt lợn thành thịt bò không quá khó khăn. Nhiều chủ quán cơm, quán nhậu vẫn thường trà trộn thịt lợn vào đĩa thịt bò để tăng thêm lợi nhuận về kinh tế.
Mình muón bán đàn bò, 3 mẹ và 3 nghé, bò mẹ đã cấy giống pháp kem đã hơn 1 tháng, 2 nghé cái và 1 nghé đực, hình ảnh đàn bò, bên ngoài đẹp hơn trong hình, liên hệ Tâm: 0939299809 tại trà vinh

Xin cảm ơn

Mai tôi đi bán bò mua vàng . Bán hết chỉ để lại 2 con , không biết bò giảm rồi vàng có tăng không nhỉ ?
 
Sao không xin lời khuyên của lecongtuananh hay của haclong ?Bạn có thể đi xin lời khuyên của Muctu hay anhmytran nữa mà.
 
Sao không xin lời khuyên của lecongtuananh hay của haclong ?
theo may mắn thì haclong và lecongtuananh nên nghe người nào ?lecongtuananh là đại ca của haclong nghe theo ai bây giờ . trên diễn đàn này chỉ có hai ông thầy bự đó biết nghe theo ai . còn người khác đâu có thể so sánh với gấu đen .
 
1 người hay khuyên người khác "tiến lên"
1 người hay khuyên người khác "tiến xuống"

Tùy !Lecongtuan tốt nghiệp đại học ngành kinh tế.
Có thời gian làm bên ngân hàng.
Bây giờ làm gì thì không biết. Chỉ biết là có đi thuê đất để xây phòng trọ cho thuê.

Là 1 người đi lên từ 2 bàn tay trắng (giống motnua) nên cũng rất giỏi.
Có trình độ + có kinh nghiệm: nhưng lại không làm nông !Haclong cũng tốt nghiệp đại học ngành xây dựng.

Làm tùm lum công ty.
Đang chuẩn bị làm nông.Không biết haclong xuất thân như thế nào và đang ở đâu.
 
hạc long xuất thân trên trí tưởng tượng vì long là rồng lại kèm theo hạc thì chỉ có trong trí tưởng tượng . có lẽ bay cao quá gió thổi ra biển đông được long vương nào đó chiêu mộ nhân tài .
 
Có lẽ ngày xưa có rồng thật.

Nhưng do nạn săn bắn quá tay nên tiệt chủng
Hoặc
Do dịch cúm gì đó

Nếu có ai mà bắt được rồng, mình sẽ đóng chuồn để nuôi và nhân giống liền.
 
Có lẽ ngày xưa có rồng thật.

Nhưng do nạn săn bắn quá tay nên tiệt chủng
Hoặc
Do dịch cúm gì đó

Nếu có ai mà bắt được rồng, mình sẽ đóng chuồn để nuôi và nhân giống liền.
không ai bắt được ,chỉ có đem chuồn rồi lấy thức ăn dụ nó vào rồi nhốt lại . rồng thì ở trên mây có ai đem được mây xuống đất để dụ nó vào hay không ?
Chuồn thì không thể để trên mây được !
 
theo may mắn thì haclong và lecongtuananh nên nghe người nào ?lecongtuananh là đại ca của haclong nghe theo ai bây giờ . trên diễn đàn này chỉ có hai ông thầy bự đó biết nghe theo ai . còn người khác đâu có thể so sánh với gấu đen .

Tối qua
2 giờ sáng
Lecongtuananh bị khucthuydu trảm rồi !

Tểnh viết có 1 bài, rồi coppy, rồi quăng tùm lum tùm la topic khác.Này
Người anh em

Có vợ chưa ?
 
Có ai biết cách liên lạc với a Gấu đen không nhỉ ?
Hay ai có bài của a ấy có thể cho e xin không ạ ?
mail của e là tvd1568@yahoo.com.
Cảm ơn mọi người nhé !

Cảm ơn bác gấu đen đã chia sẻ. Em thấy ý tưởng của bác rất hay. Hiện đại hóa nền nông nghiệp còn bảo thủ. Em cũng có ý tưởng làm trang trại như bác. Bác có post bài sơ đồ chăn nuôi dê gì đó cho em xin. Tại vào topic trễ quá mọi thứ bị xóa hết rồi. Bác gửi mail cho em nhá. hoangvantan@hotmail.com

Các bác nên hỏi những cao nhân hay chê bay và phê phán haclong đó.
Những người đó chắc có mô hình hay hơn nhiều.
Còn bên top con bò chết thì thấy có để địa chỉ email của bác haclong mà.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !
tới lecongtuananh.
 
Lecongtuananh ra bị long đầu trảm - tin mới .
Hiện giờ vẫn chưa có vợ ... chắt ế quá .
Motnua !
Tôi thấy bạn đi lên từ chỗ rất cơ cực.
Bạn có viết là: "bạn ăn cỏ để nuôi bò và trồng chuối mà lên sự nghiệp"
Tôi rất tôn trọng bạn.

Nói cho bạn biết: ta là .... !
Nói cực thì không ai cực bằng tôi . ngày 26 tết năm 19 tuổi là ngày tôi mua 2 con gà trống , để làm gì biết không ? Để đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng ( tôi quyết tâm làm cho bằng được thứ tôi muốn và ngày tôi bắt tay làm là ngày 1 tết năm tôi 20 tuổi . khởi nghiệp chỉ với mảnh đất nhỏ + số vốn bé tẹo . vậy mà tôi có thể cày bừa được hơn 2 ha đất khô cằn )
Con người tôi vốn kém thông minh lại hay ảo tưởng nên học hành lại không ra gì rồi kiến thức chẳng có , thế mà tôi lại có thể cày bừa được 2ha . Tuy tôi không làm chủ ai không làm công ty cũng không có bằng cấp .Nói thật cái danh giám đốc công ty gì đó cũng như cái danh làm quan ngày xưa . ngon thì nhiều người xúm lại tân bốc 1 người khen 2 người ngưỡng mộ còn người ghét thì cũng không ít , nếu có danh lại không đem lại lợi ích cho ai thì chỉ là trò cười
Danh phận luôn đi kèm với bổn phận , là gánh nặng rất mệt . tôi thấy làm nông nghiệp cực thì cực nhưng cũng hay hơn làm giám đốc . . tuy tôi ít học nhưng tôi cũng hiểu .
Cả ngày tôi thức dạy cùng gà . nghỉ ngơi cũng cùng thời gian với gà . thấy tôi cực không nào ?
 
Cuộc đời của tôi có thể nói nó chưa hề vất vả.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình trung lưu.
Ba tôi lo hết cho cả nhà.
Muốn gì thì chỉ việc ngữa tay xin tiền.
Bất cứ chuyện gì.
Nó như là 1 giấc mơ.Và khi tôi lập gia đình.
Tôi phải tự lo cho gia đình mình.

Tôi không đủ sức
....
Mọi chuyện tồi tệ

Đôi khi tôi thù ghét tuổi xuân
Một tuổi xuân quá sung sướng.
Nên khả năng của tôi không như tôi mong đợi !Tôi luôn có những giấc mơ lớn.

Những giấc mơ mà nhiều khi tôi không nói ra mà những người xung quanh tôi cũng biết "nó lúc nào cũng sống trên trời"Có thể nói: "tôi là 1 thằng thất bại" trong lúc này.
Bây giờ, tôi chẳng hơn ai hết.

Nhưng
Tôi rất mạnh mẽ, rất cứng rắn, rất nhanh thích nghi.
Tôi hơn hẳn người bình thường chỗ đó.

Có những lúc, những người xung quanh tôi đã gục ngã, đứng không nỗi phải té xuống đất rồi ngồi im mà tôi vẫn chẳng bao giờ lung lay.

Nhưng, điểm yếu của tôi là thẳng tính.
Nói thẳng.
Không khéo léo chỗ này lắm.
Đôi khi dễ mích lòng người.
Dẫu biết vậy, nhưng tôi cũng sữa không được.
Nếu tôi không nói thẳng, thì tôi sẽ im lặng.

Thế thôi.
Tôi chưa bao giờ khéo léo trong ăn nói.Nhưng nói đi
Phải nói lại.

Tui kua gái khiếp lắm.
Khiếp đến nỗi ông không bao giờ tin.

Nếu tôi thích cô nào. Nếu cô ấy chịu nói chuyện với tôi. Thì sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, thì nơi tôi và cô ấy đến tiếp theo là Khách Sạn.

Tôi có thể cua gái trong 1 nốt !
Nhiều lần rồi, chứ không phải 1 lần.

Nhưng từ khi lập gia đình đến giờ, tôi chưa bao giờ lăng nhăng.Tôi còn 1 tài năng nữa mà nó khiến tôi tự hào.

Đó là huấn luyện người khác cua gái.
Tôi đã huấn luyện 2 người bạn.
2 thằng này không biết cua gái.
Sau khi tôi dạy thì 2 thằng này sát gái kinh luôn.
Lúc nào cũng 3, 4.con bồ.
Toàn 18, 20.

Nhưng tôi huấn luyện người thứ 3.
Sau khi huấn luyện xong rồi thì tôi dẹp luôn.
Nó xử con gái người ta vào hôm sau, trong 1 quán cà phê chồi.

Tôi thấy tôi ác quá.
Nên từ đó trở đi, tôi chẳng bao giờ chỉ ai cua gái !Nhưng sau đó
Vẫn có 1 số người đến xin ý kiến tôi để cua 1 cô nào đó.
Tôi thường thăm dò và kiểm tra rất lâu, nếu thật lòng thì tôi mới chỉ.
Và khi tôi đã chỉ thì chưa bao giờ thất bại.

Năm ngoái, tôi đi đám cưới 1 người bạn, trong đám cưới thì chú rể bắt tay cảm ơn tôi, vì ngày xưa tôi đã chỉ chú rể làm sao để cua được cô dâu.Đôi khi tôi suy nghĩ.
Làm sao mình làm được điều đó.

Tôi nghiệm ra rằng: "tôi có khả năng hiểu người đối diện đang suy nghĩ gì"Vì vậy, bạn muốn có vợ thì bạn phải hiểu người bạn đang quang tâm.

Quay lại diễn đàn.

Tôi nhìn thấy những kẻ hở của nền nông nghiệp trong nước và cả những nền nông nghiệp của các quốc gia khác.

Nhưng tôi không thể đánh giá được những tiến bộ khoa học trong tương lai.Mặc dầu tôi thấy những cơ hội.
Nhưng bây giờ tôi vẫn không đủ lực để đánh nhanh, đánh mạnh.
Có lẽ tôi nên đi từ từ.
Nhưng tôi là người nóng tính, không biết đi từ từ nỗi không.Cuộc đời tôi có rất nhiều cơ hội.
Những cơ hội mà người bình thường nằm mơ cũng không thấy.
Vd: có người cho tôi 10 chiếc xe cuốc, xe ban, xe lu.
Vd: có người đưa tôi 1 tỷ bảo tôi muốn làm gì thì làm rồi cưa đôi.
Vd: ....Nhưng tôi chưa bao giờ nhận gì cả.
Mấy hôm trước, có người đưa tôi 6 hec ở Tân Phú, Đồng nai + mười mấy con bò + mấy chục con dê bảo tôi muốn làm gì nó thì làm.
Tôi cũng chưa nhận lời.3 hôm nay
Mắt phải tôi giật liên tục.
Khi tôi viết những dòng chữ này thì nó vẫn giật
Chẳng biết chuyện gì sắp đến.
Nhưng cách đây 3 hôm, tôi có lên kế hoạch 1 phi vụ.
Chẳng ảnh hưởng đến ai.
Nhưng khi làm xong tôi có thể kiếm vài tỉ.

Nhưng
Nó phạm pháp !Tôi đang bị rối.
Tôi chẳng biết tại sao tôi phải viết những dòng chữ này.

Không lẽ, tôi đang mong chờ 1 lời ủng hộ !

Nhìn thấy những kẻ hở, là nhìn thấy những cơ hội.
Khai thác mạnh vào những kẻ hở ắc sẽ đem về đại thắng.

Nhưng tại sao tôi vẫn chần chờ !
 
..............................
Nhưng, điểm yếu của tôi là thẳng tính.
Nói thẳng.
Không khéo léo chỗ này lắm.
Đôi khi dễ mích lòng người.
Dẫu biết vậy, nhưng tôi cũng sữa không được.
Nếu tôi không nói thẳng, thì tôi sẽ im lặng.
..........................................................................................................................................................................
Tôi nghiệm ra rằng: "tôi có khả năng hiểu người đối diện đang suy nghĩ gì"Vì vậy, bạn muốn có vợ thì bạn phải hiểu người bạn đang quang tâm.

Quay lại diễn đàn.

Tôi nhìn thấy những kẻ hở của nền nông nghiệp trong nước và cả những nền nông nghiệp của các quốc gia khác.

Nhưng tôi không thể đánh giá được những tiến bộ khoa học trong tương lai.

Tôi cũng giống ông, nói thẳng.

Ông copy bài ở đâu thì làm ơn ghi rõ nguồn gốc, cái nào cần copy thì copy, chứ không phải bê nguyên xi, đủ loại tin tức vào trong diễn đàn, kể cả quảng cáo búa xua...hay là ông cũng chưa đọc hết?

Chủ đề là cảnh báo ngành chăn nuôi bò thịt VN có thể chết trong thời gian tới, vậy mà ông copy những bài viết không ăn nhập gì với chủ đề., liệu như vậy có đúng không? lecongtuananh nói cũng có phần đúng, ông copy tùm lum rồi quăng lên diễn đàn, nói thật chứ đọc không muốn nổi.

Tôi nghĩ ông đủ khả năng để sữa chửa bài viết của mình, sao cho tròn trịa, đúng chủ đề cần thảo luận, làm đi. Như vậy mới thể hiện khả năng của ông: hiểu người đối diện đang suy nghĩ gì.
 
Đồng ý là cuộc đời có những lúc suy lúc thịnh.
Nhưng khi nằm ở phân khúc lúc suy, thì ta cứ ngỡ mình bế tắt, cứ tưởng tượng ra những tương lai tối tăm.Tôi chỉ đang suy nghĩ "nên" hay "không nên"
Tôi cũng giống ông, nói thẳng.

Ông copy bài ở đâu thì làm ơn ghi rõ nguồn gốc, cái nào cần copy thì copy, chứ không phải bê nguyên xi, đủ loại tin tức vào trong diễn đàn, kể cả quảng cáo búa xua...hay là ông cũng chưa đọc hết?

Chủ đề là cảnh báo ngành chăn nuôi bò thịt VN có thể chết trong thời gian tới, vậy mà ông copy những bài viết không ăn nhập gì với chủ đề., liệu như vậy có đúng không? lecongtuananh nói cũng có phần đúng, ông copy tùm lum rồi quăng lên diễn đàn, nói thật chứ đọc không muốn nổi.

Tôi nghĩ ông đủ khả năng để sữa chửa bài viết của mình, sao cho tròn trịa, đúng chủ đề cần thảo luận, làm đi. Như vậy mới thể hiện khả năng của ông: hiểu người đối diện đang suy nghĩ gì.

Anh muốn đọc thì cứ đọc.
Anh không muốn đọc thì đừng đọc.
Anh muốn xóa thì cứ xóa.
Anh không muốn xóa thì đừng xóa.

Thế thôi !

Nếu đọc không nỗi thì từ từ mà đọc.
 
Last edited by a moderator:
hac long:
bạn có thể cho tôi bài toán về điều kiện như thế này:
1. tôi một vợ một con, bản thân đi làm đá kiếm 150k/ngày, vợ bán buôn nhỏ ở chợ 50k/ngày (kinh tế gia đình chung).
2. có 2ha đất đồi núi khô cằn, sỏi đá.
3. đang nuôi 200 con gà ta, thức ăn tự chế.
4. quanh năm khô hạn chỉ có nước 3 tháng mùa mưa.
5. tiền bạc trong nhà: không có gạo nấu, vay mượn ai cũng không cho (vì quá nghèo).
nước cờ nào cho hoàn cảnh của tôi? bạn có thể giúp tôi?

Bạn có thắc mắc gì nữa không ?
 
Tôi cũng giống ông, nói thẳng.

Ông copy bài ở đâu thì làm ơn ghi rõ nguồn gốc, cái nào cần copy thì copy, chứ không phải bê nguyên xi, đủ loại tin tức vào trong diễn đàn, kể cả quảng cáo búa xua...hay là ông cũng chưa đọc hết?

Chủ đề là cảnh báo ngành chăn nuôi bò thịt VN có thể chết trong thời gian tới, vậy mà ông copy những bài viết không ăn nhập gì với chủ đề., liệu như vậy có đúng không? lecongtuananh nói cũng có phần đúng, ông copy tùm lum rồi quăng lên diễn đàn, nói thật chứ đọc không muốn nổi.

Tôi nghĩ ông đủ khả năng để sữa chửa bài viết của mình, sao cho tròn trịa, đúng chủ đề cần thảo luận, làm đi. Như vậy mới thể hiện khả năng của ông: hiểu người đối diện đang suy nghĩ gì.

Tôi nghĩ anh nên bỏ BAN nick lecongtuananh đi.

Anh ta có quyền nói những gì anh ta suy nghĩ.

Đừng có thích xóa ních ai thì xóa, chả có gì hay ho đâu.

Đôi khi,.các thành viên trên diễn đàn muốn giao lưu với nhau thì để họ giao lưu. Đừng nghĩ đến những bài viết nào có ích cho diễn đàn của anh thì anh để, còn không có ích thì anh xóa. Vì nếu nó có ích với các thành viên thì các thành viên sẽ gắn bó với diễn đàn.

Nếu các anh xóa những dòng chữ này thì các anh nên xóa nick mayman luôn.Các thành viên trên diễn đàn là những khách hàng của các anh.

Chứ không phải là những người đánh máy công không !

Nên để cho người ta thoải mái.

Viết mà không biết bài viết của mình có bị xóa không thì "viết làm chó gì" !
mày nghĩ tao sợ mày xóa nick sao ?
nếu thích, thì tao có thể lập 500 cái nick trên diễn đàn mày trong 1 ngày chỉ để chưởi thằng chó khucthuydu và chưởi luôn cái diễn đàn này.
nếu không thích, thì có trãi thảm tao cũng không viết.

sàn tới sàn lui
tui nghĩ mình mến lecongtuananh nhất !
tụi nó sắp xóa nick đệ nữa rồi đại ca ạ

cha tụi nó



Ha ha ... ha ha
ngành nuôi bò chưa chết có nick gấu đen sắp chết . hay nhỉ .
biết khúc thụy du có xóa nick không . đừng xin đừng ....

...
 
Last edited by a moderator:
chân thành cảm ơn mọi người đã góp ý cho mình.
nhưng bạn mayman à, mỗi địa phương có một sự phát triển khác nhau, sự lựa chọn thực phẩm cũng khác nhau và cách cạnh tranh sản phẩm cũng khác nữa...về con gà thì mình không bàn nữa cũng như phương án của mayman, vì có quá nhiều người đã làm -> thất bại -> sức mua ít mà điều kiện lại nhiều...
vấn đề này là nước bởi vì có nước sẽ có tất cả. mình đã đào một cái giếng 10m mà đụng đá và không có nước.
mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh khác nhau cho nên mỗi hướng làm giàu cũng khác nhau.
mình sẽ ghi nhận tất cả ý kiến của các bạn và cảm ơn rất nhiều.
chắc hẳn mình sẽ làm được một điều gì đó khá hơn hoàn cảnh bây giờ.
mình chờ ý kiến của các bạn.
thân.
 
Sao không nghĩ đến thị trường khác: ngoài huyện.

Tôi biết 1 người không nuôi gà mà chỉ bán thịt gà.

Tháng Tết vừa rồi người đó kiếm hơn 200 triệu.

Người đó
....
Là chị dâu tui.Over ý kiến !
 
Back
Top