Hỏi đáp làm gì với 1triệu đồng tiền vốn đây mọi người

  • Thread starter Thread starter truongmanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tình hình là có thằng e trai 16t nó bảo với mình là có 1triệu đồng tiền mặt làm vốn đầu tư nó hỏi mình nên nuôi con gì mà phù hợp với 1trieu đồng bây gio..mình khuyen nó là nuôi 3con chó co. .sau đó nhân đàn lên..nhưng nó đang không thích..

Vì vậy mình bí qúa lên đây hỏi m.n xem nên nuôi gì góp ý cho thằng e mình với...thanks
 
Nếu được thế thì đường đời sẽ vắng những cánh tay già lão chìa ra xin ăn , vắng bóng những kẽ đi đường lượm ve chai . @hoangson121vx có 1 ha thì về mua cơm thừa của quán mà nuôi gà đi là vừa , cứ 1 thùng cơm thừa 16 k / 30 kg thì đến tôi cũng ham chứ đừng nói đến ai , Mà hoàng sơn nhớ đem cho tôi 5 cây chanh nha .
Cái quan trọng là chỗ anh không có cái quán bán cơm thừa kia em gãy đôi ạ. Chanh thì chua lắm.
 
Cái quan trọng là chỗ anh không có cái quán bán cơm thừa kia em gãy đôi ạ. Chanh thì chua lắm.
Trăm đạo hiếu sinh là trên hết .
Trăm nghĩa thì tín đứng đầu .
Trăm nhân thì độ lượng quan trọng nhất .
Trăm đức thì bố thí đi trước .
Đạo không tướng cũng không tên nhưng nó bao trùm tất cả chỉ trừ những kẽ đại ác và tiểu nhân .
Tôi đã từng nói về tín nghĩa nhân đức và bây giờ tôi nhắc lại để anh nhớ ...
Nhớ để sống cho đúng đạo .
 
Trăm đạo hiếu sinh là trên hết .
Trăm nghĩa thì tín đứng đầu .
Trăm nhân thì độ lượng quan trọng nhất .
Trăm đức thì bố thí đi trước .
Đạo không tướng cũng không tên nhưng nó bao trùm tất cả chỉ trừ những kẽ đại ác và tiểu nhân .
Tôi đã từng nói về tín nghĩa nhân đức và bây giờ tôi nhắc lại để anh nhớ ...
Nhớ để sống cho đúng đạo .
Đạo thì cũng có nhiều đạo, đạo đối với người lương thiện thì khác, đạo với người gian ác và tiểu nhân thì cũng khác.
 
Đạo thì cũng có nhiều đạo, đạo đối với người lương thiện thì khác, đạo với người gian ác và tiểu nhân thì cũng khác.
Đạo vốn vô ngã vô tướng và vô danh thì sao có thể đối với người thế này còn người kia thì khác ?
Chẳng biết lại cố nói làm gì thế hả ?
 
mua con heo cái con về, còn dư tiền thì quất gà mái về. gà đẻ heo lớn thích thì bán, ko thích thì cho đẻ tiếp, ko nên cho đẻ nhiều. nhắm ko cần phải tốn tiền mua thức ăn, thì chắc chắn lời.

PS: kiếm gà dễ nuôi, tiêu thụ mạnh. có giá...

Thiên thời, địa lợi có sẳn hết rồi, Nhân Hòa cũng có nốt...còn gì để mà nghĩ nữa???
còn nếu muốn nhàn nhạ mà ko cần làm thì đi bán máu là tốt nhất, thu nhập này là cao nhất ko cần tốn công làm việc..
 
1 triệu vốn nuôi gà mà 1 năm lời ra 40 triệu,điên ah? cho dù nguồn thức ăn có sẵn đi nữa cũng là điều ko thể,lý thuyết suông,ahbp. Nếu làm được thế thì VN làm j có người nghèo
 
Cứ đem một triệu làm vốn đi bán vé số .
Còn thức ăn thừa cứ bán cho mấy người thu gom cho nhẹ cái đầu .
Cần cha gì phải nuôi cho nó khổ .
 
Trả lời cho anh một câu nhé :
Cái bác nói thì chỉ đúng với thực tế khoảng 1 % thôi , nếu cao hơn thì lạm phát sảy ra rồi .
Ai cũng 1 triệu rồi đi xin cơm nuôi gà thì cần gì phải vây vốn này vốn kia .
Lãi xuất ngân hàng hiện nay là bao nhiêu và giá vàng giá đô đang ở mức nào ?
Tại sao nhà nước lại thu thuế GTGT đến khoảng 10 % ?

Theo bác thì đó là 1%, còn với tôi thì nó cao hơn. Nên nhớ rằng, những gì ko đúng với mình, chưa chắc là đã ko đúng với người khác, cái gì mình làm ko được vẫn có thể người khác làm được.

Bác lý luận sao mà 1 năm làm ra dc 40tr thì lạm phát, bác hiểu từ lạm phát là gì hay ko, nguyên nhân vì đâu có lạm phát, tự dưng ghép việc nuôi gà với lạm phát

Ai cũng có thể có được 1tr, nhưng chưa chắc họ dám mua gà về nuôi, mua gà chưa chắc đã biết nuôi, biết nuôi chưa chắc năng suất cao, năng suất cao chưa chắc gì họ có được chi phí thấp....... Tôi đi lên nhờ con gà, gần như là ko có gì, giờ vẫn bán gà đấy thôi, khi bác làm nho nhỏ, và có thời gian chuẩn bị, gậy dựng thì chưa chắc bác sẽ cần vay mượn vì bác làm từ từ, tích cóp, lúc ấy đã có 1 số vốn rồi, ai bảo mới vào làm làm cho lớn, nhào vô ko biết nuôi gà, xách tiền mua 1k hay 2,3k con về nuôi ko được thì sặc máu là đúng rồi. Còn tôi làm từ từ, cách đây 14 năm tôi bắt đầu với 1 con gà nòi, giờ tôi chuyển qua hàng nghìn con gà thịt, có gì là cần vay vốn. Bác muốn nhào vô kiếm tiền liền, thấy thơm bơ quá, muốn ăn liền thì vay, còn tôi thì tôi vay chính bản thân tôi, tôi vay sức khỏe và công sức tôi bao nhiêu năm nay, giờ tôi tạm ổn, thì tôi khỏi cần phải trả, thế thôi

Còn vụ thuế VAT thì tôi ko biết, vì tôi làm hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ thôi, ko biết viết hóa đơn đỏ, nên cũng chả hiểu nó tại sao lại là 10%
Ai cũng nuôi thì cơm đâu mà xin.
Không xin được cơm thì bỏ tiền mua.
Bỏ tiền mua thì không thể có con số 40t.
40 triệu thì cũng chỉ bằng lương công nhân thôi. Và chỉ đạt được năm đầu tiên thôi. Từ năm thứ 2 không nói đến. Vậy thì nuôi 1 lần 40 triệu, rồi nghỉ đi làm công nhân hay đi làm công nhân từ đầu?
1tr có thể thành 40tr, và 40tr cũng có thể thành 1 tỉ 6, nhưng ko phải là thời gian 1 năm có thể là 5 năm 10 năm, nhưng dù 5 10 năm vẫn hơn là ngồi ko rồi đến 10 năm sau vẫn chưa có gì. ANh nuôi dc 40tr, dem 10tr mua 1k gà con, 30tr tiền nuôi, nếu a kỹ lưỡng suôn sẽ thì 40tr đó sẽ phì lên thành 80tr hay 100tr là việc bình thường, rồi cứ thế mà tích tiểu thành đại, đâu nhất thiết đi làm công nhân
1 triệu vốn nuôi gà mà 1 năm lời ra 40 triệu,điên ah? cho dù nguồn thức ăn có sẵn đi nữa cũng là điều ko thể,lý thuyết suông,ahbp. Nếu làm được thế thì VN làm j có người nghèo

Việc ấy vẫn làm được, nhưng còn người nghèo vì họ ko nghĩ ra, và họ ko dám làm, hay họ ko biết làm, và họ làm ko thành công. 1tr để nuôi gà ra 40tr là khả thi, ngay cả với bà ngoại tôi 85t vẫn đạt, thì tại sao lại ko với thanh niên nhỉ. Anh có biết 50kg cơm thừa hàng ngày a nuôi dc bao nhiu gà hay ko. Tính trung bình 1 ngày 1 con gà ăn 50gr, thì 50kg có thể nuôi 1k con mà ko cần tồn tiền thức ăn, ăn rồi thả ra vườn nó tự ăn giun dế kiếm thêm chút đỉnh. Sáng lùa 1k gà ra cho ăn 25kg cơm, xong thả đi, chiều lùa về cho ăn rồi nhốt lại. Anh biết số tiền khi người ta nuôi 1k gà là 40 50tr tiền thức ăn đấy, anh ko hao tốn thì tại sao a ko dám mơ 40tr. Người ta ăn thức ăn nuôi 3 tháng, anh nuôi 6 tháng, ko lẽ 1k gà với tỉ lệ sống là 80% anh ko lãi hơn 20tr khi a ko phải bỏ tiền thức ăn công nghiệp sao, rồi 1 năm a làm 2 lứa, a ko kiếm nổi 40tr à. Nhưng 40tr chả đủ a chi tiêu trong 1 năm, nhưng a có thể làm thêm việc khác kiếm thêm, ko hề là lý thuyết suôn.
 
PhuocAn1985 toàn lý luận suông,phải nhìn vào cái thực tế là đi vào thực tế nó khác giấy tờ.Chính những người như you làm cho giới trẻ ảo tưởng là mình có thể làm giàu quá dễ.Dẫn đến khi thất bại thì sụp đổ tinh thần và niềm tin.
Đúng ra nói dùng 1 triệu nuôi gà sau 1 năm đẻ tiền lời 10 triệu thì chủ pic sẽ dễ lựa chọn phương thức làm ăn,còn nói sinh lời 40 triệu thì ảo tưởng quá,phải biết nhìn vào thực tế.Đừng lý luận mua 1 trái trứng gà rồi tự ấp nở ,rồi từ con gà đó tạo ra vài nghìn con
 
Thằng bé có tư chất ngày con bằng vậy mớ mà nghĩ ra lấy 1 triệu để nuôi để trồng để tạo ra vật chất. Phương tây nhất là Do Thái bắt thanh niên chịu trách nhiệm sống "tự lập" - muốn sống phải làm . Bởi vậy góp ý giúp nó sản xuất gì đi các chú các bác. Nó hơn con của các chú các bác ở "tự lập" đấy!. Nếu con có con 100% con ủng hộ thằng bé :)
 
PhuocAn1985 toàn lý luận suông,phải nhìn vào cái thực tế là đi vào thực tế nó khác giấy tờ.Chính những người như you làm cho giới trẻ ảo tưởng là mình có thể làm giàu quá dễ.Dẫn đến khi thất bại thì sụp đổ tinh thần và niềm tin.
Đúng ra nói dùng 1 triệu nuôi gà sau 1 năm đẻ tiền lời 10 triệu thì chủ pic sẽ dễ lựa chọn phương thức làm ăn,còn nói sinh lời 40 triệu thì ảo tưởng quá,phải biết nhìn vào thực tế.Đừng lý luận mua 1 trái trứng gà rồi tự ấp nở ,rồi từ con gà đó tạo ra vài nghìn con

Tại sao a biết tôi lý luận suông, ^^ tôi nuôi gà thịt lẫn bán con giống đây, và tôi nói những gì tôi có thể làm được chứ ko nói bậy, ai cho rằng ảo tưởng thì mặc họ, tôi có nói 1tr thành 10 tỉ đâu mà làm giàu, 1 năm 40tr, tính ra 1 tháng có 3tr3 mà giàu, anh nghĩ với 3t3 1 tháng a giàu rồi à, nếu thế thì cứ việc làm giàu kiểu của a đi, còn với tôi 40tr/năm chỉ đủ sinh hoạt phí của tôi thôi, a cho là tôi nói phét thì tôi chịu ^^

Nếu a cho rằng 1 cái trứng ra 1 con gà, con gà đẻ thêm 10 con, 10 con đẻ 100 con thì có lẻ a chả thể làm giàu với nghề nông đâu. A nuôi còn gà lớn lên a ko cho nó đẻ à, a luộc chấm muối tiêu sao, hèn gì a ko tin 1 con gà nó thành 100 1000 con là đúng rồi. Anh đã từng thành 1 ông lão 75t, làm lúa đủ ăn, lãi thêm có 5 10tr/năm mà phát lên thành tỉ phú, 1 tháng thu nhập 200tr chưa, từ vài triệu đồng ông ta chuyển sang trồng hoa Lan, sau đó từ vài triệu đồng hoa Lan, ông ta đã có cơ ngơi vài chục tỉ, nếu cần xuống đây tôi dẫn đi gặp, gần nhà tôi luôn, Ấp 2 xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, tên ông cụ ấy là Kiều Lương Hồng, search google ra ngay hàng đầu luôn ấy. Những người ko dám tin mình có thể làm ra 40tr từ 1tr thì ko thể làm giàu được đâu. Phải chi tôi nói 1tr thành 40tr trong 1 tháng ấy thì làm người ta ảo tưởng sức mạnh, còn 40tr 1 năm mà ăn thua gì, vì các a ko chịu mở mang đầu óc, ko biết, ko dám làm nên 1tr sẽ mang đi bán vé số rồi số cơm thừa mang đi bán lại kiếm tiền nên nghèo là đúng rồi
 
Tại sao a biết tôi lý luận suông, ^^ tôi nuôi gà thịt lẫn bán con giống đây, và tôi nói những gì tôi có thể làm được chứ ko nói bậy, ai cho rằng ảo tưởng thì mặc họ, tôi có nói 1tr thành 10 tỉ đâu mà làm giàu, 1 năm 40tr, tính ra 1 tháng có 3tr3 mà giàu, anh nghĩ với 3t3 1 tháng a giàu rồi à, nếu thế thì cứ việc làm giàu kiểu của a đi, còn với tôi 40tr/năm chỉ đủ sinh hoạt phí của tôi thôi, a cho là tôi nói phét thì tôi chịu ^^

Nếu a cho rằng 1 cái trứng ra 1 con gà, con gà đẻ thêm 10 con, 10 con đẻ 100 con thì có lẻ a chả thể làm giàu với nghề nông đâu. A nuôi còn gà lớn lên a ko cho nó đẻ à, a luộc chấm muối tiêu sao, hèn gì a ko tin 1 con gà nó thành 100 1000 con là đúng rồi. Anh đã từng thành 1 ông lão 75t, làm lúa đủ ăn, lãi thêm có 5 10tr/năm mà phát lên thành tỉ phú, 1 tháng thu nhập 200tr chưa, từ vài triệu đồng ông ta chuyển sang trồng hoa Lan, sau đó từ vài triệu đồng hoa Lan, ông ta đã có cơ ngơi vài chục tỉ, nếu cần xuống đây tôi dẫn đi gặp, gần nhà tôi luôn, Ấp 2 xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, tên ông cụ ấy là Kiều Lương Hồng, search google ra ngay hàng đầu luôn ấy. Những người ko dám tin mình có thể làm ra 40tr từ 1tr thì ko thể làm giàu được đâu. Phải chi tôi nói 1tr thành 40tr trong 1 tháng ấy thì làm người ta ảo tưởng sức mạnh, còn 40tr 1 năm mà ăn thua gì, vì các a ko chịu mở mang đầu óc, ko biết, ko dám làm nên 1tr sẽ mang đi bán vé số rồi số cơm thừa mang đi bán lại kiếm tiền nên nghèo là đúng rồi
đúng là ảo tưởng,ko thể tranh luận thêm với người sống hoang tưởng như you được.Nên nhớ rằng tin từ báo chí chỉ nên tin 50% thôi.chỉ thấy tội cho mấy người tin báo + sống trên giấy bút
 
đúng là ảo tưởng,ko thể tranh luận thêm với người sống hoang tưởng như you được.Nên nhớ rằng tin từ báo chí chỉ nên tin 50% thôi.chỉ thấy tội cho mấy người tin báo + sống trên giấy bút

UHm, mình hoang tuởng cũng ko sao, miễn sao mình sống dc, làm đuợc, nuôi dc gia đình, và ít nhất là ko cần dùng 1tr để đi bán vé số như a gì nói trc đó là dc rồi. Và cái quan trọng là mình vẫn tin là mình có thể làm giàu đuợc và đã có thể làm giàu. Còn a nói mình ảo tuởng, tin vào báo chí thì cứ đến đây, mình đãi cơm nuớc, vài ngày ở đây luôn, dắt đi tham quan mô hình chơi, dẫn đi gặp các ông nhà giàu nghề nông gần khu này để a mở rộng tầm mắt, ko thì mắt a mờ hoài
 
UHm, mình hoang tuởng cũng ko sao, miễn sao mình sống dc, làm đuợc, nuôi dc gia đình, và ít nhất là ko cần dùng 1tr để đi bán vé số như a gì nói trc đó là dc rồi. Và cái quan trọng là mình vẫn tin là mình có thể làm giàu đuợc và đã có thể làm giàu. Còn a nói mình ảo tuởng, tin vào báo chí thì cứ đến đây, mình đãi cơm nuớc, vài ngày ở đây luôn, dắt đi tham quan mô hình chơi, dẫn đi gặp các ông nhà giàu nghề nông gần khu này để a mở rộng tầm mắt, ko thì mắt a mờ hoài
Uhm,toàn người thành công.Nhưng you nên nhớ chủ đề này là làm giàu từ 1 triệu việt nam đồng đó.Nếu số vốn cao thì ko có j bình luận.Dùng 1 triệu để nuôi gà trong 1 năm lời 40 triệu ư.Mình đã nuôi ,bạn bè, người thân quen và thực sự cả đời mình và vốn kiến thức seach google của mình cũng chưa thấy được người nào dùng 1 triệu nuôi gà mà lời 1 năm 40 triệu hết.
Nói thẳng 1 triệu mua được bao nhiêu con gà giống?Nếu gà tốt + không dịch bệnh + may mắn thì mất 5 tháng trở lên mới bán được nhá (nuôi bằng đồ dư thừa ).một năm nếu bạn nuôi gà con lên thì được 2 tua là quá đát.nên nhớ là ko có vốn để xoay vòng nên bán xong lứa đầu mới có tiền mua giống lứa sau
Sáng mai you ra đường hỏi người ta xem you có 1 triệu thì nuôi gà có lời được 40 triệu trong 1 năm hay ko?biết liền
 
Uhm,toàn người thành công.Nhưng you nên nhớ chủ đề này là làm giàu từ 1 triệu việt nam đồng đó.Nếu số vốn cao thì ko có j bình luận.Dùng 1 triệu để nuôi gà trong 1 năm lời 40 triệu ư.Mình đã nuôi ,bạn bè, người thân quen và thực sự cả đời mình và vốn kiến thức seach google của mình cũng chưa thấy được người nào dùng 1 triệu nuôi gà mà lời 1 năm 40 triệu hết.
Nói thẳng 1 triệu mua được bao nhiêu con gà giống?Nếu gà tốt + không dịch bệnh + may mắn thì mất 5 tháng trở lên mới bán được nhá (nuôi bằng đồ dư thừa ).một năm nếu bạn nuôi gà con lên thì được 2 tua là quá đát.nên nhớ là ko có vốn để xoay vòng nên bán xong lứa đầu mới có tiền mua giống lứa sau
Sáng mai you ra đường hỏi người ta xem you có 1 triệu thì nuôi gà có lời được 40 triệu trong 1 năm hay ko?biết liền

Cãi với a mệt quá, a ko biết cách nuôi thì thôi chứ ko phải là ng ta cũng như a ko làm đuợc, hiểu ko?
Anh mang 1tr đi mua gà rồi nuôi bán hết rồi, làm sao đào ra dc 40tr. Thử a mua 10 con gà mái đi, 3 tháng đẻ và ấp ra con 1 lứa, vậy tháng thứ 1 có F1, tháng thứ 4 có F2, Tháng thứ 7 có F3 và Tháng thứ 10 có F4 trung bình 1 lứa 100 con

100 con tuyển lại 25 con mái thôi để nuôi sinh sản, còn tất 75 con trong F còn lại sẽ bán thịt, cho là bán dc 50 con, thì ko phải kiếm dc 5tr rồi sao, 4 F thì ko phải dc 20tr à

F1 đến tháng 6 sẽ đẻ, 25 mái mẹ thành 250 con gà con, nuối đến tháng thứ 11 bán thit con cho là còn dc 150 con thôi, dc 15tr chưa
F1 đến tháng 9 đẻ tiếp 250 con nữa, nhưng đến tháng 12 dc co 3 tháng, gà con bé, bán lúa non 50k 1 con cũng kiếm dc khối tiền
Chưa tính những F khác là đã đủ tiền rồi, vì cái quan trọng là các a quên đi cái nguồn thức ăn mình có là cơm thừa đủ sức nuôi dc bao nhiu con, maximum cái ấy, ko để phí cái tài nguyên ấy, ví dụ cơm nuôi dc 500 thì ráng hạn chế trong 500 thôi, có thêm gà thì đem bán gà giống hết ko nuôi vì nuôi sẽ ko đủ thức ăn, a có thêm 1 nguồn thu từ gà con giống

Nếu tôi tính vậy ai nói tui là nông dân bàn phím tôi cũng chịu, và thực tế tôi đã kiểm chứng là hoàn toàn khả thi nếu như a có nguồn thức ăn giống tôi, còn a ko có thì lại là chuyện khác.
 
Cãi với a mệt quá, a ko biết cách nuôi thì thôi chứ ko phải là ng ta cũng như a ko làm đuợc, hiểu ko?
Anh mang 1tr đi mua gà rồi nuôi bán hết rồi, làm sao đào ra dc 40tr. Thử a mua 10 con gà mái đi, 3 tháng đẻ và ấp ra con 1 lứa, vậy tháng thứ 1 có F1, tháng thứ 4 có F2, Tháng thứ 7 có F3 và Tháng thứ 10 có F4 trung bình 1 lứa 100 con

100 con tuyển lại 25 con mái thôi để nuôi sinh sản, còn tất 75 con trong F còn lại sẽ bán thịt, cho là bán dc 50 con, thì ko phải kiếm dc 5tr rồi sao, 4 F thì ko phải dc 20tr à

F1 đến tháng 6 sẽ đẻ, 25 mái mẹ thành 250 con gà con, nuối đến tháng thứ 11 bán thit con cho là còn dc 150 con thôi, dc 15tr chưa
F1 đến tháng 9 đẻ tiếp 250 con nữa, nhưng đến tháng 12 dc co 3 tháng, gà con bé, bán lúa non 50k 1 con cũng kiếm dc khối tiền
Chưa tính những F khác là đã đủ tiền rồi, vì cái quan trọng là các a quên đi cái nguồn thức ăn mình có là cơm thừa đủ sức nuôi dc bao nhiu con, maximum cái ấy, ko để phí cái tài nguyên ấy, ví dụ cơm nuôi dc 500 thì ráng hạn chế trong 500 thôi, có thêm gà thì đem bán gà giống hết ko nuôi vì nuôi sẽ ko đủ thức ăn, a có thêm 1 nguồn thu từ gà con giống

Nếu tôi tính vậy ai nói tui là nông dân bàn phím tôi cũng chịu, và thực tế tôi đã kiểm chứng là hoàn toàn khả thi nếu như a có nguồn thức ăn giống tôi, còn a ko có thì lại là chuyện khác.
nói kiểu you thì cho tôi 1 hạt đậu và 1 m2 đất thì tôi làm tỉ phú được.bó tay.tranh luận nãy giờ you ko thấy là you nói sách vở tính toán trên lý thuyết suông ah ?ko tính rủi ro chăn nuôi ah ?làm ăn không phải 1+1 = 2 đâu.
 
nói kiểu you thì cho tôi 1 hạt đậu và 1 m2 đất thì tôi làm tỉ phú được.bó tay.tranh luận nãy giờ you ko thấy là you nói sách vở tính toán trên lý thuyết suông ah ?ko tính rủi ro chăn nuôi ah ?làm ăn không phải 1+1 = 2 đâu.

Thôi bài cuối nhé a, e còn phải ngủ 3h sáng thức để chăm mấy con gà nữa.

Anh mà nói 1 hạt đậu và 1m2 đất thành tỉ phú là a ko có suy nghĩ rồi, 1m2 trồng trọt gì dc mà tỉ với chả phú. Còn vấn đề tôi nói ở đây là làm sao kiếm ra 40tr/năm bằng 1tr tiền vốn ban đầu + với nguồn thức ăn thừa của tôi a hiểu ko.

Anh có làm đâu mà tính rủi ro, anh ko thấy tôi tính con số toàn đã trừ rủi ro ra rồi hay sao. Anh có đầu óc sao ko suy nghĩ thử rủi ro là cái gì. Theo như tôi dc học từ trường đại học thì rủi ro là những việc mà mình ko muốn, có thể gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, nhưng, nó có thể kiểm soát được bởi những dự toán cụ thể, những kế hoạch chi tiết, những sự cẩn thận và siêng năng (những thứ mà nảy giờ tôi nói thì bị anh chê là toàn lý thuyết, sách báo, nói suông ấy nhớ ko). ANh tính càng kỹ, rủi ro càng thấp, anh càng cẩn thận, càng siêng năng rủi ro sẽ càng bị hạn chế đi, từ đó suy ra những thứ a coi thường nãy giờ sẽ giúp tôi giảm thiểu đi các rủi ro trong việc nuôi gà.

100 con gà, tôi tuyển 25 con, bán 50 con, có nghĩa là tôi đã cho mức hao hụt rủi ro rồi đấy, anh đọc cho kỹ trc khi nói nhé, đấy là 25% hao hụt rủi ro rồi đấy. Chứ ko lẽ ra 100 con gà con anh bán dc co 10 con sao, nếu vậy thì rủi ro hao hụt 90% anh làm cái gì cũng chết chứ đừng nói là nuôi gà. Khi anh nuôi gà tuân thủ quy tắc an toàn, chủng ngừa đầy đủ thì đảm bảo anh rất ít dịch bệnh, anh siêng năng dọn chuồng, vệ sinh đảm bảo, rất khó xảy ra dịch bệnh, nếu a là người tốt, siêng năng, bà con hàng xóm thương, thì đâu ai ăn cắp ăn trộm gà của anh, đấy là hạn chế rủi ro đấy, còn a sợ rủi ro thì tại do anh quá lười, ko chịu chủng ngừa, ko vệ sinh để dịch bệnh, ko quan hệ để chúng ghét vào ăn cắp, phá hoại của a. Và lời cuối cùng cho Topic này: Anh sợ rủi ro thì a ko nên theo nghề nông, a sẽ nghèo suốt đời thôi, a nên theo nghề nào như đi làm công nhân gì gì đó, viên chức, làm lãnh lương ổn định hàng tháng, rồi sống cho qua ngày, đợi tuổi già đến thì lấy lương hưu ra mà uống thuốc. Còn tôi, bước vào từ 14 năm trc, bắt đầu nuôi những con gà đầu tiên, tôi xác định là mình phải ráng kiên trì, qua thời gian nghề dạy nghề tôi sẽ học được những gì hay, tốt, và làm đúng qui trình để mình có thể thành công thế thôi và tôi khẳng định là 1tr lên 40tr trong 1 năm với tôi là hoàn toàn có thể, a tin hay ko thì tùy, bb anh, đi chăm gà đây
 
Uhm,toàn người thành công.Nhưng you nên nhớ chủ đề này là làm giàu từ 1 triệu việt nam đồng đó.Nếu số vốn cao thì ko có j bình luận.Dùng 1 triệu để nuôi gà trong 1 năm lời 40 triệu ư.Mình đã nuôi ,bạn bè, người thân quen và thực sự cả đời mình và vốn kiến thức seach google của mình cũng chưa thấy được người nào dùng 1 triệu nuôi gà mà lời 1 năm 40 triệu hết.
Nói thẳng 1 triệu mua được bao nhiêu con gà giống?Nếu gà tốt + không dịch bệnh + may mắn thì mất 5 tháng trở lên mới bán được nhá (nuôi bằng đồ dư thừa ).một năm nếu bạn nuôi gà con lên thì được 2 tua là quá đát.nên nhớ là ko có vốn để xoay vòng nên bán xong lứa đầu mới có tiền mua giống lứa sau
Sáng mai you ra đường hỏi người ta xem you có 1 triệu thì nuôi gà có lời được 40 triệu trong 1 năm hay ko?biết liền
Tôi ko thích tranh cải từ đầu - nhưng tôi thấy đọc comment này là hay nhất nên tôi thấy hay thì tôi nói là comment này hay - kha kha !!!

Tôi thì học rất dốt - nên tôi kể tiếp câu chuyện nữa nhe ! - ai thích thì đọc khỏi cải cọ mất công - vô ích

có 1 con kiến nó leo từ gốc cây lên ngọn cây để tha mồi vì có 1 trái cây chín - thì nó cứ gặp ngã 2 ngã 4 hoài - để nó đi đến nơi quả chín thì có trăm vạn nẻo - đi đường nào thì con kiến chúa củng cho là ngu cả vì đi sai đường - con kiến chúa mới dạy rằng - bọn ngươi ngu quá - " sao ko vừa đi vừa đái làm dấu " - kết quả là bọn chúng có con đường đi nhanh nhất - sau khi tha xong hết trái - bọn kiến mới nhận ra là bận về mình chỉ cần đi ngược mấy cái ngã 3, ngã 4 là xong .
Lúc nhỏ tôi học ngu lắm - nên giải bài toán tui củng toàn chơi ngược - lật sách giải ra - đi ngược kết quả là ra vấn đề - vậy sao ko ai lật sách giải ra mà đi đến kết luận cho nhanh nhỉ

Kết quả là 40 triệu / năm => phải nuôi 400 con gà / năm => trước 7 tháng phải nuôi 50 con => trước 2 tháng phải nuôi 7 con => đầu tiên phải nuôi ít nhất là 7 con gà
1 triệu mua 7 con gà mái - Ok thỏa điều kiện
Tổng số gà nuôi dồn cho tới cuối năm là 400 con - OK thỏa điều kiện

Vậy tranh cải cái gì ??? - cái tranh cải là cái mà tôi đả nói là giới hạn cho phép
Nhà bán quán cơm công nhân - dư được bao nhiêu cơm / ngày - đủ 7 con hay 50 con hay 400 con ???
Tại sao mẹ nó không nuôi - hay là mẹ nó ngu hơn nó ???
Nuôi 400 con gà - bằng thức ăn - thì lời bao nhiêu ???
nếu Kiếm toàn bộ thức ăn nuôi 400 con gà - để đạt 40 triệu - thì liệu có được hay ko ???
Còn nếu phải nuôi cả 1000 con gà - sau khi trừ thức ăn còn lời 40 triệu thì số lượng gà sinh sản ko kịp - tranh cải - nằm ở đây - Hay là muốn số lượng và chất lượng cao hơn con số 400 để bù trừ lại tiền thức ăn rồi cho ra một con số hoàn mỹ - muốn vậy thì nâng tầm thằng bé lên 76 tuổi với 60 năm kinh nghiệm nuôi gà - để cho các thông số tuyệt đối hoàn chỉnh như mơ ước .

Đả nói là giới hạn cho phép - con người ko thể bồng ẳm con heo 200 kg - Viết chuyện con heo để biết ai là người thiếu suy nghĩ - cười cho đả mà chẳn biết người ta cười mình

Tóm lại : tội nghiệp thằng bé - coi chừng nó nghiện chăn nuôi mà phải nghĩ học - chúng ta phải hiểu cái gì là quan trọng về cách chăn nuôi của một thằng bé học lớp 10 - chẳn gà , chẳn vịt , chẳn chó mèo gì cả - nó thích gì nó nuôi cái đó - miển con đó đẻ ra là nó có lời - đẻ cho lắm vào là thằng bé đó phải trả giá cho cuộc đời .

Vì thế nên nó mới thận trọng trong việc lựa trọn vật nuôi - còn chúng ta - có phải tính toán cho lắm vào rồi ngu hơn thằng bé

Hạnh phúc là do nó tự cảm nhận - nuôi con gì thì tùy thuộc vào cảm nhận của nó mà thôi - bàn cải cho lắm cuối cùng " chớt quớt " - ko tin hỏi thằng bé coi có đúng ko ???

Kha kha !!!
 
Last edited by a moderator:
Hỏi nó làm như thế nào có 1 triệu này, rồi thì làm theo cách đó kiếm 1trieu tiếp theo. Giữ 1 triệu đó đưa mẹ chơi dùm 1 chân hụi ngày, 1 ngày 20k, như vầy cũng sẽ có lời tuy hơi ít. Dành dụm thêm 1 ít đi mua sách về đọc. có đấy vườn mà không thích nuôi con gì thì hỏi có thích trồng cây ăn quả hay cây kiểng không? Thích cái nào làm cái đó. 1trieu đó chắc cũng đủ vốn cho sạp báo nhỏ với ít bút vở. Nhiều cách làm lắm nhưng đa số là "không hợp hay là.... gì...gì ... đó..." nên cái gì cũng không làm thôi à.
 
Chào m.n em là chủ topic mà thấy m.n sôi động qúa..e thấy vẫn tranh luận về việc 1tr làm ra 40tr 1năm.QUÁ XA VỜI nên em không dám khuyên nó nữa..Nó trắng tay em lại mang tiếng...rất cảm ơn m.n đã góp ý
 
Back
Top