lời tâm sự về Trang trại

  • Thread starter nguoitramlang
  • Ngày gửi
không bt e post đúng mục không như em có vài suy nghi cần mấy bác chia sẽ.

chắc vài bác cũng đọc 1 số bài viết về cách thức mở trang trại mà em đã hỏi:

http://agriviet.com/home/threads/83...ga-khep-kin-can-may-bac-giup-do#axzz1obPIAFVz

http://agriviet.com/home/threads/10...-tu-van-nuoi-gia-cong-cho-cong-ty-c-p?p=#post

http://agriviet.com/home/threads/82916-Mo-trang-trai-voi-voi-mo-hinh-khep-kin-?p=#post

nguyện vọng em cũng thích làm nông. hiện e học xong đại hoc( bên kinh tế), sinh nam 1988. đang đi làm lương tháng 4tr. như e chán sg làm rồi. muốn về we như lại thất tiếc bao năm đền sách, anh chị lại cản ko cho về we. với lại e nghĩ lam công ăn lương bt khi nào mới giàu. về we thì sợ làm nong chịu cực ko nổi như e lại thích, muốn nuôi gà, nuôi cá, trồng vài cây cảnh, thich cảnh bình yên mỗi buổi sáng.

theo mấy bác em có nên về? cần lắm 1 lời khuyên.
 


Bạn mến !
Mình cũng như Bạn bỏ công việc về làm nông,lúc đầu cũng phân vân lắm giờ thì quyết rồi(mình kỹ sư hóa đi làm 16 năm rồi) về lập vườn một năm rồi.
Mình nghĩ đã quyết thì làm cho tới chứ ngập ngừng hoài cũng đâu làm được gì vậy mới có 2 chữ "đam mê"
Chúc Bạn thành công,Nếu cần chia sẽ gì thêm gọi cho Mình 0908952385.Hiện Mình trồng lan ,nuôi rắn mối, siêu sâu
không bt e post đúng mục không như em có vài suy nghi cần mấy bác chia sẽ.

chắc vài bác cũng đọc 1 số bài viết về cách thức mở trang trại mà em đã hỏi:

http://agriviet.com/home/threads/83...ga-khep-kin-can-may-bac-giup-do#axzz1obPIAFVz

http://agriviet.com/home/threads/10...-tu-van-nuoi-gia-cong-cho-cong-ty-c-p?p=#post

http://agriviet.com/home/threads/82916-Mo-trang-trai-voi-voi-mo-hinh-khep-kin-?p=#post

nguyện vọng em cũng thích làm nông. hiện e học xong đại hoc( bên kinh tế), sinh nam 1988. đang đi làm lương tháng 4tr. như e chán sg làm rồi. muốn về we như lại thất tiếc bao năm đền sách, anh chị lại cản ko cho về we. với lại e nghĩ lam công ăn lương bt khi nào mới giàu. về we thì sợ làm nong chịu cực ko nổi như e lại thích, muốn nuôi gà, nuôi cá, trồng vài cây cảnh, thich cảnh bình yên mỗi buổi sáng.

theo mấy bác em có nên về? cần lắm 1 lời khuyên.
 
em cungz không biết nói bác sao nửa..em cũng là sinh viên năm 3 bỏ về làm nông..tất cả vì công việc mình thích thôi bác ak...em đc một quyển sách dạy làm triệu phú và rút ra kinh nghiệm rằng muốn là triệu phú hay hơn thế nửa thì hảy tìm một công việc mình thực sự đam mê, mê tới mức sau này dù có giàu có thì cũng không thể bỏ nó đc..chúc bác thành công..lúc mới nghỉ thi ai cung cản mình hết, cứ từ từ giải thchs bác ak..e đả về đc 3tháng rồi..đăng bát đầu khởi nghiệp..vài lời tâm sự cùng bác..mà nếu bác rảnh thì xem bọ phim "Ba chàng ngốc" đi..e xem nó xong là có thêm động lục để quyết định theo đuổi đam mê.^^
 
cảm ơn bác đã cho e lời khuyên chân thành 2 bác. chắc e sẽ quyết định sớm.
 
Bạn mến !
Mình cũng như Bạn bỏ công việc về làm nông,lúc đầu cũng phân vân lắm giờ thì quyết rồi(mình kỹ sư hóa đi làm 16 năm rồi) về lập vườn một năm rồi.
Mình nghĩ đã quyết thì làm cho tới chứ ngập ngừng hoài cũng đâu làm được gì vậy mới có 2 chữ "đam mê"
Chúc Bạn thành công,Nếu cần chia sẽ gì thêm gọi cho Mình 0908952385.Hiện Mình trồng lan ,nuôi rắn mối, siêu sâu
Chào bạn!
Cho mình xem mô hình nuôi rắn mối thực tế của bạn được ko? Mình đang ở TpHCM, cũng đang dự tính...bỏ phố lên rừng nè...
 
Trả lời giúp Bạn

Bạn doan_tuanvn204!
Tôi là Vũ trong nhóm"Lập nghiệp" của Anh Hùng(dungliudieu) do chưa hiểu kỹ luật nên tạm thời không trả lời Bạn trên diễn đàn được mong Bạn thông cảm. Anh Hùng mong được giao tiếp với Bạn qua số đt 0908952385 hay :huynhthedungorient@gmail.com
Hân hạnh đón tếp tất cả các Bạn tại trang trại ở bình dương.Các bạn có thể gọi đt bất cứ lúc nào!
Chào bạn!
Cho mình xem mô hình nuôi rắn mối thực tế của bạn được ko? Mình đang ở TpHCM, cũng đang dự tính...bỏ phố lên rừng nè...
 
Về Quê Lập Nghiệp

Bạn mến !
Mình cũng như Bạn bỏ công việc về làm nông,lúc đầu cũng phân vân lắm giờ thì quyết rồi(mình kỹ sư hóa đi làm 16 năm rồi) về lập vườn một năm rồi.
Mình nghĩ đã quyết thì làm cho tới chứ ngập ngừng hoài cũng đâu làm được gì vậy mới có 2 chữ "đam mê"
Chúc Bạn thành công,Nếu cần chia sẽ gì thêm gọi cho Mình 0908952385.Hiện Mình trồng lan ,nuôi rắn mối, siêu sâu

Chào các bạn, mình cũng đang có ý định bỏ phố về quê lập nghiệp, mình cũng ĐH KT , đã đi làm hơn 10 năm, lương cũng thuộc dạng khá ( > 15 tr), nhưng vẫn thấy chẳng dư giả được gì. Nhà mình có 4 ha đất ở Bình dương ( Phú giáo), mình đang tìm hiểu mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt và muốn được làm những gì mình thích mình rất thích làm nông nghiệp vì mình xuất thân từ thái bình hồi nhỏ làm nông nghiệp, mình tham gia diễn đàn này rất mong được các bạn cùng sở thích chia sẻ. và mình lập hội VỀ QUÊ LẬP NGHIỆP đễ tiện chia sẻ. Email của mình: Hungnn1976@gmail.com - 0979893968.
 

Bạn doan_tuanvn204!
Tôi là Vũ trong nhóm"Lập nghiệp" của Anh Hùng(dungliudieu) do chưa hiểu kỹ luật nên tạm thời không trả lời Bạn trên diễn đàn được mong Bạn thông cảm. Anh Hùng mong được giao tiếp với Bạn qua số đt 0908952385 hay :huynhthedungorient@gmail.com
Hân hạnh đón tếp tất cả các Bạn tại trang trại ở bình dương.Các bạn có thể gọi đt bất cứ lúc nào!

bạn ơi, cho mình địa chỉ để tham quan trang trại bạn được không?
 
Chào các bạn, mình cũng đang có ý định bỏ phố về quê lập nghiệp, mình cũng ĐH KT , đã đi làm hơn 10 năm, lương cũng thuộc dạng khá ( > 15 tr), nhưng vẫn thấy chẳng dư giả được gì. Nhà mình có 4 ha đất ở Bình dương ( Phú giáo), mình đang tìm hiểu mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt và muốn được làm những gì mình thích mình rất thích làm nông nghiệp vì mình xuất thân từ thái bình hồi nhỏ làm nông nghiệp, mình tham gia diễn đàn này rất mong được các bạn cùng sở thích chia sẻ. và mình lập hội VỀ QUÊ LẬP NGHIỆP đễ tiện chia sẻ. Email của mình: Hungnn1976@gmail.com - 0979893968.
@ gởi bạn vuanhboden trong nhom dungliudieu
Cảm ơn bạn nhiều! bạn cho mình địa chỉ và hướng dẫn đường đi cụ thể nhé. Hôm nào rủ anh em trong hội: " Bỏ phố lên rừng" Ghé trang trại bạn để học tập. Mình cám ơn trước nha
 
Bồ câu hưng yên 01656.235.769

không bt e post đúng mục không như em có vài suy nghi cần mấy bác chia sẽ.

chắc vài bác cũng đọc 1 số bài viết về cách thức mở trang trại mà em đã hỏi:

http://agriviet.com/home/threads/83...ga-khep-kin-can-may-bac-giup-do#axzz1obPIAFVz

http://agriviet.com/home/threads/10...-tu-van-nuoi-gia-cong-cho-cong-ty-c-p?p=#post

http://agriviet.com/home/threads/82916-Mo-trang-trai-voi-voi-mo-hinh-khep-kin-?p=#post

nguyện vọng em cũng thích làm nông. hiện e học xong đại hoc( bên kinh tế), sinh nam 1988. đang đi làm lương tháng 4tr. như e chán sg làm rồi. muốn về we như lại thất tiếc bao năm đền sách, anh chị lại cản ko cho về we. với lại e nghĩ lam công ăn lương bt khi nào mới giàu. về we thì sợ làm nong chịu cực ko nổi như e lại thích, muốn nuôi gà, nuôi cá, trồng vài cây cảnh, thich cảnh bình yên mỗi buổi sáng.

theo mấy bác em có nên về? cần lắm 1 lời khuyên.

theo em thì bác nên về khi đả thông được tư tưởng của những người cản bác.Vì có sự ủng hộ của gia đình thì khi mình về quê sống tư tưởng nó thoải mái hơn,làm ăn sẽ tốt hơn.Em cũng bỏ học về nuôi bồ câu pháp,lúc đầu chẳng ai đồng ý,nhưng khi em trình bày về tương lai của mình,về những cái mình sẽ làm,thu nhập mình đạt được ....rồi so sánh nó với con đường mà gia đình tính cho xem cái nào hơn.Đương nhiên là cái em tính cho em là tốt nhất vì viết ra dài quá....Anh add nick xuanvuitk7@yahoo.com ......
 
em giờ đang ở SG, cũng chán đo thị muốn về đồng làm nông nghiệp, các bác khuyên em nên về chỗ nào ạ, thời tiết thuận lợi để nuôi trồng những con, cây đang có giá trị làm ăn, và giá đất ở những chỗ ấy nữa ạ, lúc trước coi trên báo thấy ở tân phú đồng nai hay chỗ long đất gì đó giá cũng còn rẻ phải ko các bác, cỡ bao nhiêu 1 công vậy
 
Sao mà giống nhau đến lạ...

Chào các bạn.
Thật tình cờ hoàn cảnh của mình không khác gì nhau cả,sau bao năm làm sv nhưng do không đúng ngành học, vì thật ra lúc đó cũng không biết mình muốn làm gì,thích gì nên tôi đã mất 5 năm thời gian, tuy không hoàn toàn lảng phí nhưg chỉ làm tôi đi lệch với mong muốn của bản thân mà thôi.Mải đến gần đây tôi mới thật sự nhận ra mình thích nông nghiệp,thích trồng cây,nuôi cá thích làm giàu trên mảnh đất quê nhà, để nhận được điều đó quả không dễ dàng.
Thật may mắn vì tôi đã được người nhà ủng hộ, và mảnh vườn nhà tôi cũng kha khá có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất nông sản hóa được.Vì khoảng 1 tháng nữa mô hình vườn cây ăn trái của tôi mới bắt đầu nên hiện giờ không giúp gì cho bạn được, chỉ mong có thể chia sẻ,giao lưu nhiều hơn cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, tôi tin nếu được làm việc với niềm đam mê,yêu thích thì dù nghề nông có cực cách mấy vẫn có thể làm và thành công được, nhất nghệ tinh nhất thân vinh bạn nhỉ ?
Hiện tại theo tôi bạn nên lập ra 1 kế hoạch cụ thể,càng chi tiết càng tốt, về những ý định bạn sắp thực hiện khi làm nông nghiệp,tính khả thi,lợi nhuận,đầu ra...Nếu kế hoạch bạn lập ra là khả thi,được gia đình ủng hộ thì quá tuyệt vời và bạn nên bắt đầu làm ngay.Không gì hơn là được làm điều mình thích,tôi đã mất 5 năm để nhận ra điều đó,mong bạn đừng như tôi :lol: nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì nên đi xem,tìm những mô hình phù hợp với dt đất và thổ nhuỡng nơi bạn để áp dụng, đây là khâu quyết định thành bại sau này nên bạn phải cân nhắc kĩ,trồng cây gì nuôi con gì mãi là câu hỏi lớn mà không ai có thể giúp ai được cả.chúc bạn sớm tìm được mô hình phù hợp!
 
em giờ đang ở SG, cũng chán đo thị muốn về đồng làm nông nghiệp, các bác khuyên em nên về chỗ nào ạ, thời tiết thuận lợi để nuôi trồng những con, cây đang có giá trị làm ăn, và giá đất ở những chỗ ấy nữa ạ, lúc trước coi trên báo thấy ở tân phú đồng nai hay chỗ long đất gì đó giá cũng còn rẻ phải ko các bác, cỡ bao nhiêu 1 công vậy
Về làm nông nghiệp thì mình ko phản đối, nhưng bạn nên tránh nuôi những con mà thiên hạ đang nuôi, và tránh những cây mà thiên hạ đang trồng, mô hình của họ để mình học hỏi chứ ko nên làm theo, nuôi trồng theo phong trào thì lỗ là cái chắc.
 
Chào bạn,
Nghe mấy bác trong diễn đàn nói chưa, về cứ về, làm cứ làm, sợ gì chứ. Như mình đây, học thủy sản, ra trường đi làm năm rưỡi, lương cũng đc 7tr, chán bỏ về. Chỉ có điều mình là con gái, ba mẹ nói con gái cuối cùng cũng đi lấy chồng, trồng nấm nuôi trùn xây dựng đồ đoàn ra đó sau này ai làm cho, nghe mà nản dễ sợ..:1^:
 
bác hồ có câu "kính trên nhường dưới " nhưng xin lỗi trên mà không nhường mà dưới mà không kính thì làm sao .hết cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó rồi cha mẹ cũng là con người mà con người ai chẳng có sai lầm .hơn nữa cha mẹ đâu đã phải là người tài giỏi ,cứ để mặc cho con cái nó làm theo ý nó ,mình chỉ khuyên bảo ,định hướng thôi
 
Chào bạn,Nghe mấy bác trong diễn đàn nói chưa, về cứ về, làm cứ làm, sợ gì chứ. Như mình đây, học thủy sản, ra trường đi làm năm rưỡi, lương cũng đc 7tr, chán bỏ về. Chỉ có điều mình là con gái, ba mẹ nói con gái cuối cùng cũng đi lấy chồng, trồng nấm nuôi trùn xây dựng đồ đoàn ra đó sau này ai làm cho, nghe mà nản dễ sợ..:1^:
Liên hệ với tui, rãnh rỗi 8 trao đổi kinh nghiệm. Phá sản trùn quế, đang chăn nuôi cá kiểng. Giao lưu với sv thủy sản mà lại là nữ nữa thì ..."là trùm", kaka.
 
Mình thấy xu hướng về quê lập trang trại cũng là một suy nghĩ khả thi nhưng mình nghĩ rằng bạn cần hết sức thận trọng. Một quyết định đưa ra là sẽ có rất nhiều ảnh hưởng điều quan trọng là xác định rõ được mình đangh định làm gì. Lập trang trại bạn cần vốn, kinh nghiệm, đầu ra... những cái này không thể một sớm một chiều có được, chúc bạn thành công!

--------

Tôi nghĩ "tránh nuôi những con mà thiên hạ đang nuôi" hay "tránh những cây mà thiên hạ đang trồng" có thể đúng với một số cây con được nuôi trồng theo phong trào còn thành hay bại còn do con người và cách quản lý nữa.

Về làm nông nghiệp thì mình ko phản đối, nhưng bạn nên tránh nuôi những con mà thiên hạ đang nuôi, và tránh những cây mà thiên hạ đang trồng, mô hình của họ để mình học hỏi chứ ko nên làm theo, nuôi trồng theo phong trào thì lỗ là cái chắc.
 
Last edited by a moderator:
Về làm nông nghiệp thì mình ko phản đối, nhưng bạn nên tránh nuôi những con mà thiên hạ đang nuôi, và tránh những cây mà thiên hạ đang trồng, mô hình của họ để mình học hỏi chứ ko nên làm theo, nuôi trồng theo phong trào thì lỗ là cái chắc.
Trên khung này, chứa một ý rất là chân thật và hết sức chân chính. Bạn hãy suy nghĩ kỹ về việc, bạn về quê lập nghề nhé. Đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn kỹ những gì người ta làm.
Thât trớ trêu... Người nông thôn đổ xô lên thị thành kiếm việc làm... Người đang có việc ở thành phố lại muốn trở về quê... Cuộc đời trông thật giống con thoi.
Ở đâu, làm nghề gì, cũng quý hết cả .... Thành công và kết quả là ngay ở chính mình
 
Liên hệ với tui, rãnh rỗi 8 trao đổi kinh nghiệm. Phá sản trùn quế, đang chăn nuôi cá kiểng. Giao lưu với sv thủy sản mà lại là nữ nữa thì ..."là trùm", kaka.
Nuôi trùn kiểu chi mà phá sản vậy bạn??
 


Back
Top