Bác Xuân Vũ, bác nguyenminhhai,
Con nhỏ Thanh Thảo nó may-mắn quá! Được hai bác ủng-hộ hết mình. Bác nguyenminhhai được "người có quyền" chống lưng cho! Còn bác Xuân Vũ thì đặc-biệt quan-tâm. Em được hai bác nhúng tay, thì Mảnh Vườn Nhỏ chỉ còn thua... Cọp!
Hì hì! Thân.
Trong nhà tui, lúc nào cũng có giá. Để lát nữa tui lấy giá ra "hùn" với bác nguyenminhhai và Thanh Thảo. Bây giờ "quen quá sinh lờn", tui không ôm thùng giá "toàn thời" như trước, mà hể nhớ thì tưới, còn bận, quên, hay đi hơi lâu, thì... kệ! Cũng không chết thằng Tây nào?! Bởi, đặc-biệt về cách làm giá nầy, vệ-sinh thì khỏi bàn, mà không bao giờ lo vụ thúi giá, rễ úng... Tui đã cố tình bỏ bê không tưới 3 ngày, nhờ lớp vải dầy, ẩm-độ đủ để cho giá sinh-tồn. Rồi sao? Tui lấy ra, cho "người bạn thân mến" của tui dọn ăn, vẫn ngon, vẫn ngọt như thường, dù giá đã le lưỡi dài như rắn của em minhhai 123! Điều nầy có nghĩa là gì? Hì hì, lại thêm một điều kỳ-thú của giá!
Thân.
Con nhỏ Thanh Thảo nó may-mắn quá! Được hai bác ủng-hộ hết mình. Bác nguyenminhhai được "người có quyền" chống lưng cho! Còn bác Xuân Vũ thì đặc-biệt quan-tâm. Em được hai bác nhúng tay, thì Mảnh Vườn Nhỏ chỉ còn thua... Cọp!
Hì hì! Thân.
Trong nhà tui, lúc nào cũng có giá. Để lát nữa tui lấy giá ra "hùn" với bác nguyenminhhai và Thanh Thảo. Bây giờ "quen quá sinh lờn", tui không ôm thùng giá "toàn thời" như trước, mà hể nhớ thì tưới, còn bận, quên, hay đi hơi lâu, thì... kệ! Cũng không chết thằng Tây nào?! Bởi, đặc-biệt về cách làm giá nầy, vệ-sinh thì khỏi bàn, mà không bao giờ lo vụ thúi giá, rễ úng... Tui đã cố tình bỏ bê không tưới 3 ngày, nhờ lớp vải dầy, ẩm-độ đủ để cho giá sinh-tồn. Rồi sao? Tui lấy ra, cho "người bạn thân mến" của tui dọn ăn, vẫn ngon, vẫn ngọt như thường, dù giá đã le lưỡi dài như rắn của em minhhai 123! Điều nầy có nghĩa là gì? Hì hì, lại thêm một điều kỳ-thú của giá!
Thân.




