Chậu cây tự tưới nước
Chào anh! Rất vui được anh chia sẻ kinh nghiệm. Do đây là mẻ giá đầu tiên của em, nên cũng hơi tò mò, mỗi lần tưới nước em lại lấy ra xem chúng ra sao, và không có định đừng xem chúng phát truyển như thế nào ở mẻ giá đầu đời này. Kết quả mẻ giá này sẽ là kinh nghiệm cho các mẻ sau.Em nghĩ giá chưa cần quang hợp đâu. Chỉ cần đủ nước là được thôi. Chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt đỗ. Như bác Xuân Vũ nói đó. Giá dỡ ra nhiều không tốt đâu. Nhìn giá của Thanh Tháo cong queo. Chắc do ép không chặt. Hạt như thế e thiếu nước
Tôi đang định nói đến điều này.Tui quên giái đáp cho em. Chuyện yếm khí mà giá có mùi thơm. Đây là điều tui hảnh-diện khoe với bạn bè. Bạn tới thăm, gặp lúc tui dở giá, tui đều mời xem tui lấy giá ra. Lúc nào cũng vậy, đang lấy gía ra là tui cứ nhón lấy hết cọng giá nầy tới cọng khác, vô miệng. Trời ạ, cái mùi cây non nó thơm kỳ lạ...
Em, tui chưa lần nào bị hư giá hay có mùi lạ. Nhiều người làm cách khác, trao đổi với tui, về hư giá, thúi rễ... tui giải-thích tại sao?
Em, tui tin và bác nguyenminhhai và em, luôn có giá thơm, ngon và ăn ghiền luôn. Và trên hết, hết sức vệ-sinh.
Còn có nhiều điều thú-vị nữa.
Thân.
Ha ha... tôi sẽ ủm hộ cùng với bác mấy câu... đường luật....rừng nhe!Tròn tròn xinh xinh, xanh , nhưng không nhỏ*
Đỗ Bắc, Đậu Nam là tên em đó
Đang êm đềm say giấc ngũ mênh mang
Rồi từ đâu đó có làn gió mới
Bàn tay diệu kỳ của bác Thuy Canh
Chạm vào em luồng gió mát trong lành
Bừng trổi dậy trong giấc ngủ mong manh
Cùng bàn tay cô Thanh Thao hiền lành
Giúp cho em khơi lên dòng nhựa sống
Vương cao vai em hóa thành cọng Giá
Mọc hiên ngang ngạo nghễ chốn trần gian
Yêu em đi anh, khi em còn Giá
Để năm tháng buồn hóa Giá già nua
Rêu, rễ um tùm đầy chân gốc mọc
Thân cành hoa, lá, trái, trũi xum xê
Năm tháng dần qua cuộc sống ê chề
Khô héo đi biến em thành hạt Đậu
Bác Thuy Canh đừng sờ Đậu em nhé
Để Đậu êm đêm giấc ngũ triền miên
Bác giải thích kỹ quá làm con khó hiểu he, he...* Khu mội nhỉ là : chỗ tưới nước cho đậu mọc thành giá, tưới nước giá, phải tưới nhỏ giọt như mội nhỉ.
Sợ hiểu KHÔNG nhầm ha ha haBác giải thích kỹ quá làm con khó hiểu he, he...
Trân trọng!
Bạn Tuanqt tham-gia cho vui,Em nghĩ giá chưa cần quang hợp đâu. Chỉ cần đủ nước là được thôi. Chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt đỗ. Như bác Xuân Vũ nói đó. Giá dỡ ra nhiều không tốt đâu. Nhìn giá của Thanh Tháo cong queo. Chắc do ép không chặt. Hạt như thế e thiếu nước
Cám ơn nói nhự vậy. Nhưng em có biết là nghe vậy, tui mắc cở muốn chết! Những điều tui góp ý, chưa chắc đã đúng, và những điều em nói, chưa chắc đã không đúng lắm. Điều đó có nghĩa gì? Là, chúng ta học hỏi nhau. Phải không nào? Gởi thêm ý của em nha! Mọi người rất vui.Em chưa nghiên cứu vụ này bác Thuỷ Canh ơi. Em chỉ có chút kiến thức cơ bản đó thôi. Còn học hỏi ở các bác trên diễn đàn này nhiều lắm. Kiến thức của em đang cóp nhặt. Mấy vụ này em chờ bác giúp thôi.























@ Thanh thao em tò mò hay nghiên cứu nhiều quá. Chụp ánh suốt. Vụ này chờ bác Thuỷ Canh thôi vì đang trên công trường không có điều kiện. Học hỏi để sang năm về làm nông dân. Quên hồi sinh viên ăn giá dài 10cm. Ghét thếMiền trung lạnh buốt mọi người ơi. Thế mà Thanh Thảo còn ăn kem. Vụ giá phải về hỏi kinh nghiệm của mẹ đã. Không nhớ ngày xưa làm 1 ký đỗ đọc bao nhiêu giá. Nói chung toàn làm bằng nước sạch thôi. Có điều ăn rất ngon và qua đc mấy năm đói. Hi hi. Mẹ mình vẫn số zách.
Nghe anh nói về mẹ, thấy thương anh ghê! Anh có tính làm thùng giá tặng mẹ không? Hay hơn nữa là anh làm giá tặng mẹ anh. Em nghĩ nếu anh làm giá cho gia đình và con anh được ăn giá anh làm, được nghe chuyện của bà nội... (em nói cảm nghĩ thôi, không có ý gì hết).Miền trung lạnh buốt mọi người ơi. Thế mà Thanh Thảo còn ăn kem. Vụ giá phải về hỏi kinh nghiệm của mẹ đã. Không nhớ ngày xưa làm 1 ký đỗ đọc bao nhiêu giá. Nói chung toàn làm bằng nước sạch thôi. Có điều ăn rất ngon và qua đc mấy năm đói. Hi hi. Mẹ mình vẫn số zách.
Cảm ơn Thanh Thảo. Ngày xưa thí cả việt nam đói em à. Nhớ lại chuyện xưa mà.Nông dân mà giỏi xoay xở thì không đói đâu. Nhà mình nuôi heo, nuôi cá, chạy chợ đủ nghề. Nghĩ lại mẹ hoặc ai đó may mắn có được người phụ nữ đảm đang thì thật may mắn và hạnh phúcNghe anh nói về mẹ, thấy thương anh ghê! Anh có tính làm thùng giá tặng mẹ không? Hay hơn nữa là anh làm giá tặng mẹ anh. Em nghĩ nếu anh làm giá cho gia đình và con anh được ăn giá anh làm, được nghe chuyện của bà nội... (em nói cảm nghĩ thôi, không có ý gì hết).
Chúc người con hiếu thảo như anh luôn hạnh phúc!
Trân trọng!
Em Tuanqt,Miền trung lạnh buốt mọi người ơi. Thế mà Thanh Thảo còn ăn kem. Vụ giá phải về hỏi kinh nghiệm của mẹ đã. Không nhớ ngày xưa làm 1 ký đỗ đọc bao nhiêu giá. Nói chung toàn làm bằng nước sạch thôi. Có điều ăn rất ngon và qua đc mấy năm đói. Hi hi. Mẹ mình vẫn số zách.
@ Thanh thao em tò mò hay nghiên cứu nhiều quá. Chụp ánh suốt. Vụ này chờ bác Thuỷ Canh thôi vì đang trên công trường không có điều kiện. Học hỏi để sang năm về làm nông dân. Quên hồi sinh viên ăn giá dài 10cm. Ghét thế
Đọc thắc mắc của @thanhthao tôi bỗng nhớ kỷ niệm tuổi thơ:Bác Thủy-Canh ơi! sao 3 ngày rồi mà cháu thấy giá phát truyển chậm quá. Sáng nay và chiều con đều xem giá thấy nó không khác lắm, con hơi lo nhưng con ngửi thử thì giá vẫn thơm. Bác xem thử có gì không ổn không?
Kính Bác!
Đúng như bác nguyenminhhai nói, cái tự hỏi, cái mơ-hồ...!Đọc thắc mắc của @thanhthao tôi bỗng nhớ kỷ niệm tuổi thơ:
Hồi đó khoảng 8>9 tuổi gì đó tôi với mấy đứa em vác cuốc ra sau vườn cuốc một vạt đất "LỚN"...(Bây giờ đoán chắc cỡ vài mét vuông). Trên vạt đất đó bứt dây lang, rau muống ra trồng, rồi lấy mấy thứ đậu, lúa ra gieo. Mấy ngày đầu hăm hở tưới nước trông nom nhưng qua vài ngày dây lang rau muống thì héo rủ sát đất còn đậu mè thì chẳng thấy đâu...
Thế là...nản bỏ luôn chẳng để tâm tới nữa...!
Qua vài cơn mưa một hôm đi học về nhìn vạt cỏ trước sân mơn mởn xanh tôi bỗng nảy ý đi... thăm "vườn".
Và...thật bất ngờ trước mắt tôi chỗ vạt đất đó dây lang rau muống đã ngóc đầu bò một đoạn các thứ đậu với lúa thì thi nhau mọc chen chúc xanh rờn.
Lúc đó trong lòng bắt đầu mơ hồ cảm thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên...!