Mảnh vườn nhỏ của Thanh Thao

Phủ lên ống PVC đục lỗ 1 tấm nylon không biết nước có ra không đó.
Cái ống Drainage Pipe của bác @Thuy-canh lỗ của nó ở dưới đường gân vì vậy mà phủ nylon nó vẫn ra nước... Nên xem lại chỗ này.
... Mà tôi thấy nếu phủ tấm nylon thì mặt tiếp xúc của ống tưới ngầm với giá thể đã bị giảm đi rất nhiều.
Vài lời góp ý, có gì sai thì xin thỉnh giáo thầy @Thuy-canh :-)
 
Tấm plastic đậy mấy cái ống chẻ hai, giữ nguyên, đừng khoan dùi gì hết! Khoan lổ tấm plastic là làm hư hệ-thồng thoát nước.
Thân.
Con cũng có suy nghĩ giống Bác @lequangdata . Nếu phủ tấm plastic lên ống thì liệu nước có thấm lên trên được không Bác?
Kính!
 
Diện-tích của liếp 1m2 thì nước thấm lên khoảng 10 phút/1m3 (phỏng chừng). Vậy khi tưới, em vặn vòi nhỏ 200lít/giờ, đừng tưới nhanh quá!
Thân.
 
Diện-tích của liếp 1m2 thì nước thấm lên khoảng 10 phút/1m3 (phỏng chừng). Vậy khi tưới, em vặn vòi nhỏ 200lít/giờ, đừng tưới nhanh quá!
Thân.
Vậy, con làm liếp rộng 1m, cao 0,5m, dài khoảng 4m để trồng mấy "Cây Tiêu Bác Hải" được không Bác?
Kính!
 
Trụ tiêu thổ canh tối thiểu trụ cách trụ 2mx2m, mỗi gốc trồng 2 dây.
Như vây nếu cho leo trụ thì mỗi trụ là 2 bịch "tiêu ếch" đó.
Còn làm tiêu ngồi thì tôi nghĩ có thể phân bổ số đó trên chiều dài 4>5m cũng được.
 
Trụ tiêu thổ canh tối thiểu trụ cách trụ 2mx2m, mỗi gốc trồng 2 dây.
Bác Nguyenminhhai! Vậy trồng thổ canh thì cần 4m2 cho một trụ (một trụ trồng 2 dây ). Bác cho con hỏi thêm, rễ cây Tiêu ăn sâu bao nhiêu, thường những vườn Tiêu năng suất thì mạch nước ngần sâu bao nhiêu?
Kính Bác!
 
Cây tiêu rễ nhỏ, ăn rất nông , loại rễ bàn, không bám sâu . Nên cần lớp đất mặt tơi xốp nhiều mùn.
Đúng như bác Xuân Vũ nói rể cây tiêu ăn cạn chủ yếu ở tầng đất mặt 40cm thôi.
Nó cũng có vài rể chui xuống tầng sâu nhưng những rể này không quyết định sức phát triển của nó.
Đối với tiêu rất sợ úng nên tầng nước càng sâu càng tốt. Tối thiểu là 1m
Tầng nước sâu không chỉ căn cứ vào mạch nước ngầm đâu, mà căn cứ vào địa chất chỗ trồng có thoát nước tốt trong mùa mưa dầm hay không.
Ví dụ vùng tôi ở mạch nước ngầm thường là trên 20m. Vậy nhưng có những vườn ở trên cao vẫn bị chết như thường. Lý do là khi mưa dầm lớp đất kế tầng đất mặt ở chỗ đó không rút nước mạnh khiến mưa dầm nước cứ xì ra, mặc dù người ta phải đào giếng sâu 30m mới đủ nước tưới.
Bác nguyenminhhai,
Bác nói dùm, 9 bịch nầy, nếu trồng trong chậu nhỏ 40cmx40cmx40cm thì là Tiêu Ngồi phải không bác?
Thân.
Bác trồng trong châu rồi tìm cách khống chế không cho nó phát triển thân thì thành tiêu ngồi thôi
Bác Nguyenminhhai! Vậy trồng thổ canh thì cần 4m2 cho một trụ (một trụ trồng 2 dây ). Bác cho con hỏi thêm, rễ cây Tiêu ăn sâu bao nhiêu, thường những vườn Tiêu năng suất thì mạch nước ngần sâu bao nhiêu?
Kính Bác!
mật độ 2x2 là mật độ tối thiểu. Lý tưởng và phổ biến nhất người ta trông mật độ 2,5x2,5m với chiều cao trụ 3,5>4m
 
Bác trồng trong châu rồi tìm cách khống chế không cho nó phát triển thân thì thành tiêu ngồi thôi
Hì hì, vậy bác nói thêm dùm:
- Nều dùng cành ngang hay cành ác, dăm trong bịch, thì nếu nó nhảy tược ngang, hay chồi chánh thì nó sẽ phát-triển ra sao?
- Còn nếu dùng cành ác dăm nhánh, thì sẽ thành Tiêu Ngồi phải không bác?
Thân.
 
Hì hì, vậy bác nói thêm dùm:
- Nều dùng cành ngang hay cành ác, dăm trong bịch, thì nếu nó nhảy tược ngang, hay chồi chánh thì nó sẽ phát-triển ra sao?
- Còn nếu dùng cành ác dăm nhánh, thì sẽ thành Tiêu Ngồi phải không bác?
Thân.
Cái clip của bác @lequangdata đã giải thích cho thắc mắc của bác đó.
Trồng nhánh ác như trong clip đó thì có "năn nỉ" tiêu cũng không leo cao đâu!
@thanhthao ra giêng ấm trời thanhthao cắt bớt vài nhánh ác trong vài bịch "tiêu ếch" ươm thử như trong clip mô tả.
Tôi tin là chắc chắn được có khi còn hơn như vậy nữa ấy chứ.
Cái thứ bột và dung dịch mà người ta dùng để ngâm và nhúng như trong clip là thuốc trừ nấm và kích rể đó. Chịu khó tới mấy cửa hàng nông dược tìm thì có đầy
Chúng ta phải cảm ơn bác lequangdata đã cho xem những hình ảnh rất sinh động.
Hy vọng mai mốt hình ảnh của thanhthao sẽ tràn mặt báo như cô trong hình các bác nhỉ!
 
Dạ, con cám ơn các Bác rất nhiều ạ! Thật lòng thì con cũng đã nghĩ rất nhiều đến vườn Tiêu-ngồi và có sản phẩm cung cấp ra thị trường. Bây giờ được xem clip của Bác @lequangdata , và những chỉ dẫn của Bác @nguyenminhhai con thấy mọi việc rõ ràng hơn nhiều.
Dạ, thưa các Bác! con muốn làm được như cô gái trong clip. Con mong được các Bác hướng dẫn thêm cho con nha. (con thật lòng nhờ các Bác giúp đó, con không nói cho vui đâu nha).
Chúc các Bác hôm nay có niềm vui bất ngờ như con.
Con kính!
 
Trồng tiêu , trồng trầu 1 vài nọc thì không sao. Nhưng trồng nhiều nọc, thành 1 vườn, 1 khu rộng sẽ thấy trời đầy trăng sao đó. Dây tiêu, dây trầu có nơi cắt bỏ nó xuống đất là nó mọc nhánh ra rễ phát triển bình thường. có nơi trồng hoài nó chẳng thèm lên. Có khi nó đang tốt bổng chết hàng loạt quá 1 vài cây mưa, hay chết từng khu vực trong mùa nắng nóng.
-Trồng tiêu truớc nhất là chọn đất, thoát nước nhanh, nhưng không làm nóng gốc. Đất dưới nọc tiêu là lớp chủ chịu thoát nước tốt, lớp đấy rễ cây tiêu ít ăn vào đó, chỉ là đất chịu đỡ bộ rễ. Còn phân đất để rẽ ăn và phát triển là 1 lớp đất được bồi đắp, lớp đất này phải thật tơi xốp nhiều mùn, nhẹ, giàu dinh dưỡng. Lớp đất để rễ ăn và phát triển thường là phân chuồng hoai mục, phân cỏ rác, phân cây cỏ, trộn lẩn với 1 ít đất. Gốc tiêu phải được che đập bằng cỏ, rơm khô, để giữ ấm và che nắng hút nước khô gốc. Vì thế cây tiêu trồng trên bầu, chậu... tốt hơn trồng trên mặt đất. Do lớp đất trồng bầu toàn là đất phân tơi xốp , thoát nước tốt
- Chọn đất xong phải chọn nước, nước tưới cây tiêu không có phèn, không có nhiều kim loại.
- Chọn đất nước xong phải chọn trời. Chọn trời là làm giảm ánh nắng chói thẳng vào cây tiêu vì cây tiêu, cây trầu không thích nắng trực tiếp. Mà thích bóng râm mát, không quá nóng vào mùa nắng
- Chọn đất, nước, trời xong rồi bây giờ mới đến chọn phân bón. Rễ tiêu nhỏ , ăn bàn, sức hút kém , nếu dùng phân hóa học quá nhiều sẽ có sự thẩm thấu ngược*
Thẩm thấu ngược sẽ làm cho cây tiêu khô héo mất nước khô rẽ rồi chết, bà con thường gọi là bệnh cháy rễ. Vì thế cây tiêu cần phân chuồng và hiện nay có 1 số phân vi sinh, bón lá, kích rễ, ....cũng rất tốt cho cây tiêu.
- Sau hết là chọn người chăm sóc cho cây tiêu thế là chọn ai đây. Hi hi
 
Ha ha ha!!!
Anh XuânVũ, anh nói thiệt tui nghe! Tui không tin một sư-phụ về thú vật, chim điểu, rắn rít, mu rùa, à không, rùa với cua đinh, mà anh dạy luôn ThanhThao trồng tiêu, thật là tuyệt!
Nói thật lòng, bài trên của anh tui thích quá! Bởi 2 năm trước, tui định một "tháp tiêu" và một "tường tiêu" theo cách trồng thủy-canh. Tui chưa bắt đầu được, thì tui vì mê Y-tá quá, nên bây giờ tui ngồi đây gõ bài cám ơn anh...
Vậy anh nghĩ, ai sẽ là người chăm sóc tiêu theo cách của sư-phụ Xuân-Vũ đây?
Thân.
 
Ha ha ha!!!
Anh XuânVũ, anh nói thiệt tui nghe! Tui không tin một sư-phụ về thú vật, chim điểu, rắn rít, mu rùa, à không, rùa với cua đinh, mà anh dạy luôn ThanhThao trồng tiêu, thật là tuyệt!
Nói thật lòng, bài trên của anh tui thích quá! Bởi 2 năm trước, tui định một "tháp tiêu" và một "tường tiêu" theo cách trồng thủy-canh. Tui chưa bắt đầu được, thì tui vì mê Y-tá quá, nên bây giờ tui ngồi đây gõ bài cám ơn anh...
Vậy anh nghĩ, ai sẽ là người chăm sóc tiêu theo cách của sư-phụ Xuân-Vũ đây?
Thân.
Đang bình chọn có lẻ là là là là......?
Lắm lúc cũng đổi món ăn chứ anh Trung, ăn hoài 1 món cũng chán anh à. Tôi biết được 1 số công việc, chẳng qua hồi còn trẻ tôi lăn lộn với cuộc sống thôi anh ơi
 
Các Bác chọn con đi. Con hứa sẽ chăm sóc chu đáo. Có vài điều con đang muốn hỏi, đọc xong bài của Bác @Xuan Vu thì đã giải tỏa được. Con cám ơn Bác Xuân Vũ nha, Bác tài thật.
Kính các Bác!
 
Các Bác chọn con đi. Con hứa sẽ chăm sóc chu đáo. Có vài điều con đang muốn hỏi, đọc xong bài của Bác @Xuan Vu thì đã giải tỏa được. Con cám ơn Bác Xuân Vũ nha, Bác tài thật.
Kính các Bác!
Tôi giành cho Thanh Thảo 1 lá phiếu
Hồi còn trẻ tôi đã từng lên rừng trồng cây, ra ruộng rẫy trồng tiêu, điều, lúa , bắp, và về vườn chăn nuôi đủ thứ, nên biết chút ít thế vậy mà
Tôi có 1 chuyện rất buồn cười lúc đó tui trên 10 tuổi 1 tí thôi. Theo ba mẹ đến tỉnh Bình Dương chơi. Ba mẹ tôi được người lớn tiếp trong nhà, còn tôi được các bạn trẻ tiếp ngoài vườn cây cao su, lúc đó cây cao su đang cho mủ. Tôi ngắm ngía cây cao su và cái chén mủ hoài. Tối về tôi nói với ba tôi . Ba ơi ở nhà bác Thanh họ sang quá hén ba
Ba tôi nói bác ấy cũng có của ăn của để đó con, nên cũng thuộc dạng sang giàu.
Tôi nói tiếp, ba có thấy không? Đến cái cây trồng rất ngay hàng và cho uống sữa nữa đó. Ba tôi hỏi cây gì uống sữa
- Cây cao su mà bạn Ngọc Lan con bác Thanh nói cho con biết đó. Rồi tôi nói cây nào cũng có được đeo 1 chén sữa để uống hết sang thật .
Ba tôi trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đến giờ này tôi gặp lại Ngọc Lan , câu chuyện cho cây uống sữa vẫn còn nhắc lại .
 
Back
Top