Mảnh vườn nhỏ của Thanh Thao

Chà chà!
Con nhỏ nầy chưa trồng, mà thuộc bài gớm! Dân trồng thủy-canh biết sớm hơn, khi nào phân dư cộng với nhiệt-độ cao thì thấy tế-bào cây phải ứng thế nào?
Thân.
 
Con nghĩ chắc là do bón phân hóa học nhiều làm cho đất có nồng độ cao, hút ngược nước từ cây, làm cây mất nước khô héo. Phải không Bác Xuân Vũ (con chỉ đoán bừa thôi nha, sai Bác chỉ thêm).
Kính Bác!
Đúng rồi Thanh thảo đã trả lời đúng
Thẩm thấu ngược
Là nước được hút ngược lại. Thông thường cây trồng hút nước tử rễ, trong đó có chất dinh dưỡng nuôi cây
Đối với các cây rễ nhiều, rễ to hút nước rất mạnh thì không có gì đáng nói. Nhưng đối với cây rễ chùm , rễ nông, hút nước kém như Cây trầu, tiêu, lan, đỗ quyên... Rễ hút nước rất kém. Thường xẫy ra tình trạng thẫm thấu ngược.
Phân bón hóa học , cần nhiều nước đễ tan , vì thế phân hóa học rút nhiều nước. Nếu bón phân hóa học cho những cây có bộ rễ hút kém, sẽ sinh ra tình trạng nước bị hút ngược lại. Thay vì rễ được hút nước và dinh dưỡng từ đất, nhưng vì bón nhiều phân hóa học, phân bón tan ra bám vào rễ, sẽ hút nước ngược lại từ rễ cây, làm cho rễ thiếu nước, cây khô héo. Tình trạng này gọi là cháy rễ, hay ngộ độc phân hóa học. Những cây phàm ăn thì không có tình trạng này. Chỉ có ở cây tiêu, trầu, đỗ quyên ...
Trong trồng tiêu, phân hóa học cũng được bón, nhưng bón rất ít và chia làm nhiều lần. Khi bón phân hóa học cho cây tiêu , cần phải có nhiều nước , để tránh thẩm thấu ngược xãy ra hại cây tiêu.
 
Chà chà!
Con nhỏ nầy chưa trồng...

@Thanh Thao hình như có ..ồng rồi mà chắc là bác @Thuy-canh nhầm :p.

++++++

Mà tôi thấy ở đây có 2 bác Hổ @nguyenminhhai và @Xuan Vu .
Chỉ có 1 bác Long @Thuy-canh .
Nên bác Long hơi đuối thế và đang... hờn yêu.
Định kêu thêm bác @tranvanlocninhbinhphuoc ... nhưng mà tôi đoán bác ấy cũng là bác Hổ chứ không phải Long :).
Vì vậy mà bác Long trở nên quý hiếm, cô @Thanh Thao phải chiều bác Long hơn nhé :)

++++++

Tôi thấy bác Hổ @nguyenminhhai nói chí phải.
Cả 9 bịch "tiêu ếch" nên cho leo trụ hết để lấy giống nghiên cứu.
Và trồng theo lối bà con mình đang trồng để chắc chắn cây nguồn có thể sống...

... Đúng là thân phụ của cô "tiêu ếch" hết xẩy. Gả cô về SG rồi mà ngày ngày vẫn không thôi lo lắng.

++++++
Mà bác @nguyenminhhai có nói bác mới cải tiến được cách hay hơn cách của Ấn Độ, vậy bác có vui lòng chia sẻ với chủ vườn cùng bà con không ?... bí mật công nghệ thì cho tôi xin lỗi vì đã lỡ hỏi :)... Tôi thì rất băn khoăn giống như bác @Xuan Vu, cắt hết ác trồng rồi thì cây mẹ "trụi lủi" thấy thương lắm :).
 
Last edited:
Đúng rồi Thanh thảo đã trả lời đúng
Con cám ơn Bác Xuân Vũ đã giải thích rõ ràng. Vậy là con có thêm kinh nghiệm quý báu rồi.
Kính Bác!
Mà bác @nguyenminhhai có nói bác mới cải tiến được cách hay hơn cách của Ấn Độ, vậy bác có vui lòng chia sẻ với chủ vườn cùng bà con không ?... bí mật công nghệ thì cho tôi xin lỗi vì đã lỡ hỏi :)... Tôi thì rất băn khoăn giống như bác @Xuan Vu, cắt hết ác trồng rồi thì cây mẹ "trụi lủi" thấy thương lắm :).
Bác @nguyenminhhai ơi! Nếu là bí mật công nghệ thì Bác đừng chia sẻ nhé. Nếu sau này con trồng trụ Tiêu, thì con nhân giống Tiêu-ngồi bằng cách chiết cành. Con sẽ bó đất ở các đốt nhánh ác, sau đó tưới nước cho ra rễ, khi rễ mạnh con cắt đem trồng vào chậu luôn. Con nghĩ làm cách này bộ rễ mạnh, tỉ lệ thành công cao. Bác ơi! Có ý nào mé mé giống cách của Bác không? Nếu có thì mong Bác tha cho tội ăn cắp bản quyền, còn nếu không Bác chỉ con biết chỗ nào sai để con làm cho tốt.
Kính Bác!
 
Thưa,
Tui xin phép thưa chuyện riêng tư của tui vài phút. Đó là vì chuyện nầy, mà tui không không góp ý thường được. Đó là (mấy) cái răng của tui, làm tui đau, khó nhai, mấy tuần rồi! Sau ăn cháo gà, tui nhai xương, bất thình-lình, đang nhai, tui bị thốn, đau thấy trời xanh đất đỏ! Chiều nầy, tui đã đi nha-sĩ. Trên đường đi, tui suy nghĩ rất nhiều :
- Có nên nhổ cái răng đau nầy hay không?
Thưa, đây không chỉ là một chuyện đắn đo thường, mà là một trận chiến "cân não" của! Nè:
- Chửa được ăn thì nhai được xương gà. Thích quá đó chứ!
- Còn chửa không được, thì nhai cỏ... non! Cái nầy thì khỏi chê! Ô-kê quá chứ!
Khó à nha! Mấy bác trong Hội Người Già, làm ăn tính dùm tui! Chọn 1 trong 2.
Nhân đây, tui xin trình-bày :
- Răng tui còn đủ 32 cái. Nha-sĩ phải khen là quá tốt!
Vậy, bài viết nầy tui xin đưa lên 2 chuyện của tui, có tốt cho bà con không?
1- Nhai xường gà rao-ráo hay hết răng gặm "cỏ non", nên chọn cái nào?
2- Làm sao để một người không còn trẻ (lắm!) là tui, còn giữ được cho bộ răng còn nguyên?
Thân.
 
Thưa,
Tui xin phép thưa chuyện riêng tư của tui vài phút. Đó là vì chuyện nầy, mà tui không không góp ý thường được. Đó là (mấy) cái răng của tui, làm tui đau, khó nhai, mấy tuần rồi! Sau ăn cháo gà, tui nhai xương, bất thình-lình, đang nhai, tui bị thốn, đau thấy trời xanh đất đỏ! Chiều nầy, tui đã đi nha-sĩ. Trên đường đi, tui suy nghĩ rất nhiều :
- Có nên nhổ cái răng đau nầy hay không?
Thưa, đây không chỉ là một chuyện đắn đo thường, mà là một trận chiến "cân não" của! Nè:
- Chửa được ăn thì nhai được xương gà. Thích quá đó chứ!
- Còn chửa không được, thì nhai cỏ... non! Cái nầy thì khỏi chê! Ô-kê quá chứ!
Khó à nha! Mấy bác trong Hội Người Già, làm ăn tính dùm tui! Chọn 1 trong 2.
Nhân đây, tui xin trình-bày :
- Răng tui còn đủ 32 cái. Nha-sĩ phải khen là quá tốt!
Vậy, bài viết nầy tui xin đưa lên 2 chuyện của tui, có tốt cho bà con không?
1- Nhai xường gà rao-ráo hay hết răng gặm "cỏ non", nên chọn cái nào?
2- Làm sao để một người không còn trẻ (lắm!) là tui, còn giữ được cho bộ răng còn nguyên?
Thân.
Anh Trung ơi sao anh hỏi kỳ vậy, hôm trước tui có nhờ anh mời nha sĩ khám răng cho tui mà. Hôm nay anh gọi ông ấy đến , khám răng anh đi.
 
Ừ, thì mới đây mà! Ông nha-sĩ đục răng anh, chỉ còn cái nướu cho dễ gặm cỏ! Chắc tui cũng đục hết hàm răng, cho dễ gặm cỏ anh há! (Coi chừng bác lequangdata thấy vậy làm theo, làm cho hai đứa mình thiếu cỏ!).
Phải không nào?
 
Ừ, thì mới đây mà! Ông nha-sĩ đục răng anh, chỉ còn cái nướu cho dễ gặm cỏ! Chắc tui cũng đục hết hàm răng, cho dễ gặm cỏ anh há! (Coi chừng bác lequangdata thấy vậy làm theo, làm cho hai đứa mình thiếu cỏ!).
Phải không nào?

Trời sinh Vũ -Trung thì trời phải sinh cỏ thui , anh lo gì hết he he
Trời sinh ta ra ngay đám cỏ
Đất hết cỏ thì mọc lại thôi
 
... Nhiều khi vô tình đắc tội với bà con mà mình không để ý các bác ạ.
Cho tôi xin lỗi nếu có gì mạo phạm.
Tôi nghĩ gì thì nói nấy, không suy xét nhiều, chỉ là đem kiến thức, kinh nghiệm ra để chia sẻ và tếu với mọi người cho vui.
Các cụ bảo "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"... mà đây giống như là giấy trắng mực đen, còn mạnh hơn cả lời nói gió bay.
Tôi đã nói từ đầu khi vào vườn, tôi chỉ làm khán giả. Vì vậy có làm nhiễu chuyện thì chủ vườn nhắc nhở, tôi sẽ sửa đổi ngay.
Xin thành thật.
 
Con cám ơn Bác Xuân Vũ đã giải thích rõ ràng. Vậy là con có thêm kinh nghiệm quý báu rồi.
Kính Bác!

Bác @nguyenminhhai ơi! Nếu là bí mật công nghệ thì Bác đừng chia sẻ nhé. Nếu sau này con trồng trụ Tiêu, thì con nhân giống Tiêu-ngồi bằng cách chiết cành. Con sẽ bó đất ở các đốt nhánh ác, sau đó tưới nước cho ra rễ, khi rễ mạnh con cắt đem trồng vào chậu luôn. Con nghĩ làm cách này bộ rễ mạnh, tỉ lệ thành công cao. Bác ơi! Có ý nào mé mé giống cách của Bác không? Nếu có thì mong Bác tha cho tội ăn cắp bản quyền, còn nếu không Bác chỉ con biết chỗ nào sai để con làm cho tốt.
Kính Bác!
Anh XuanVũ,
Nhỏ Thảo nó thông-minh thật! Từ lâu, tui muốn biết :
- Một cành Ác, ươm trong bịch, chờ cho rễ mọc mạnh, tược dài, Rồi theo cách "máng tre", hoặc thay vì bó rễ, tui chôn dài xuống đất, cũng như máng tre như máng không dựng nghiêng, mà nằm dài mặt đất.
Thì thưa anh XuânVũ, nguyenminhhai, bác ThanhVân, bác lequangdata và các bạn khác, xin nói dùm : Bó cành Ác trên dây, như ThanhThao, hay chôn xuống đất như tui đinh làm, thì có ra thêm vài nhánh Ác có rễ rồi sẵn sàng trồng?
ThanhThao, hỏi câu trên hay quá!
Thân.
... Nhiều khi vô tình đắc tội với bà con mà mình không để ý các bác ạ.
Cho tôi xin lỗi nếu có gì mạo phạm.
Tôi nghĩ gì thì nói nấy, không suy xét nhiều, chỉ là đem kiến thức, kinh nghiệm ra để chia sẻ và tếu với mọi người cho vui.
Các cụ bảo "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"... mà đây giống như là giấy trắng mực đen, còn mạnh hơn cả lời nói gió bay.
Tôi đã nói từ đầu khi vào vườn, tôi chỉ làm khán giả. Vì vậy có làm nhiễu chuyện thì chủ vườn nhắc nhở, tôi sẽ sửa đổi ngay.
Xin thành thật.
Bác lequangdata thân,
Bác thử rà từ trên xuống dưới của Trang Chủ, thì vị-trí của Mảnh Vườn Nhỏ của ThanhThao là một trong những chỗ "hóc bà tó", mà đặc-biệt, nhờ phúc lộc của chủ vườn dễ thương mà mọi người tới lui mảnh vườn ai cũng càm thấy thân tình.
Bác giỡn, ai cũng biết nhỏ ThanhThao nó đùa Liềm Long Phục Hổ như Châu Nhuận Phát rồi bác với tui vổ tay... vui quá chứ có gì đâu?
Kể bác nghe, tui trước lái cần trục cho vừa thợ, vừa học-viên gần 300 người. Thỉnh-thoảng trong khi tui ráp món đồ vào máy thì người thợ, hay người học-viên buông miệng : "Đù... má!" bởi tui làm rất gọn, mà nó chửi thề?
Tui hỏi một ông người Úc, coi tui như con, ổng nói : "Mầy cũng cứ chửi thề, nếu mầy muốn, mà làm ơn nhớ là : mầy chửi, mà mặt mầy phải kèm theo nụ cười..."
Tui biết, anh XuânVũ, ThanhThao biết và mọi người đều biết, bác có kèm theo một nụ cười... Phải không nào? Như chuyện bình thường.
Thân.
 
Mà bác @nguyenminhhai có nói bác mới cải tiến được cách hay hơn cách của Ấn Độ, vậy bác có vui lòng chia sẻ với chủ vườn cùng bà con không ?... bí mật công nghệ thì cho tôi xin lỗi vì đã lỡ hỏi :)... Tôi thì rất băn khoăn giống như bác @Xuan Vu, cắt hết ác trồng rồi thì cây mẹ "trụi lủi" thấy thương lắm :).
Chẳng phải bí mật công nghệ gì đâu.
Chỉ là những rút tỉa từ quan sát thực tiễn mà chỉ cần để ý một chút là ai cũng nghĩ được thôi các bác à.
Cách làm của thanhthao trình bày thì sẽ tốn công và nhiêu khê hơn của người Ấn đang làm mà kết quả cũng sẽ không khác gì mấy.
Cần biết nhánh ác là nhánh ra rễ yếu, cho nên cắt rời trực tiếp nhánh ác đem giâm bộ rễ lâu ra và ra cũng yếu.
Giống ác (một đoạn thân chính có rễ bám mang vài nhánh ác) Là cách nhân giống hiệu quả được ưa chuộng.
Một đoạn giống ác để trồng tiêu chuẩn là đoạn có tối thiểu 5 mắt có rễ bám mang 2 cành ác ở trên.
Khi trồng người ta sẽ vùi 3 mắt xuống đất hai mắt mang nhánh ác ở trên. 3 mắt ở dưới đất sẽ ra rễ, 2 mắt mang nhánh ác ở trên sẽ ra đọt phát triển thành thân leo lên tiếp tục ra nhánh ác.
Cách này cây ra rễ rất nhanh và mạnh. Tỉ lệ sống rất cao (Người ta trồng trực tiếp ra vườn luôn bỏ qua giai đoạn ươm bầu)
Từ đó tôi nghĩ ra cách gợi ý với các bác là dùng giống ác như thế này nhưng.... chỉ dùng một mắt có rễ bám mang một nhánh ác để trồng tiêu ngồi. Vùi mắt xuống đất cây lập tức ra rễ nuôi ngay nhánh ác ở trên rất mạnh (thậm chí nhánh ác không hư cái lá nào luôn nếu môi trường ươm tốt)
Đây là lý do tôi đề nghị cho "tiêu ếch" leo trụ.
Thanhthao quan sát kỹ mấy bịch tiêu sẽ thấy nhánh ác phát triển mạnh đang ra bông chính là nhánh ác nguyên thủy lúc ươm người ta chừa lại đó chớ chẳng phải nó mới ra sau ươm đâu.
 
Video cô gái Ấn Độ trồng tiêu rất hay, hôm nay tôi mới xem.
Ngày xưa ba mẹ tôi giâm nhánh tiêu giống, là để nhánh giống nằm, lấp 1 đoạn phần gốc, chừa lại phần ngọn nhánh dài hơn như bạn nguyenminhhai nói. Nhưng phần gốc không vùi lấp hết vào đất trồng mà còn để lú ra 1 tí.
Còn trong video của người Ấn Độ trồng, là cấm thẳng nhánh giống xuống như cắm cây cọc vào đất vậy
 
Thưa, cám ơn bác nguyenminhhai đã nói rõ về nhánh Ác. Hai năm trước, tui định trồng một một "tường Tiêu thủy-canh" và ươm Tiêu trồng trụ và Tiêu Ngồi. Nhân giống thì cũng lại bằng cách trồng thủy-canh.
Thưa bác, tui thích phương-pháp thủy-canh, trồng rau bán cũng bằng thủy-canh, bây giờ trồng tiêu, tui cũng méo mó nghề-nghiệp. Tui biết nhiều bạn cười khà khà, cho cái "ảo tưởng" của tui, nhưng mà vì đã nghỉ hưu, tháng rộng ngày dài, nên tui muốn trồng Tiêu bằng thủy-canh là vậy. Hay dở gì tui cũng vui.
Lần nữa, tui cám ơn bác thật nhiều.
Thân.
 
Bác muốn trồng thủy canh thì cũng ươm vào giá thể theo cách thổ canh rồi mới chuyển dần sang thủy canh phải không bác?
Trong thực tế cách dùng "giống ác" như tôi trình bày là ưu thế tốt nhất trong các cách ươm tiêu đó bác
Cách dùng "giống ác" 1 mắt như tôi nói ở trên sẽ cho bông ngay khi nhánh ác sống
Giống như mấy bịch tiêu mà thanhthao thấy đó
Tôi tin là cây sẽ mạnh hơn cách của người Ấn trong clip vì rễ mạnh hơn
 
Last edited by a moderator:
Bác Thủy-Canh ơi! Theo Bác thì có thể trồng Tiêu dày đặc như thế này được không?
Agriviet.Com-Gia_-_Trun_-_Farm_016.JPG

Kính Bác!
Ngày xưa ba mẹ tôi giâm nhánh tiêu giống, là để nhánh giống nằm, lấp 1 đoạn phần gốc, chừa lại phần ngọn nhánh dài hơn như bạn nguyenminhhai nói. Nhưng phần gốc không vùi lấp hết vào đất trồng mà còn để lú ra 1 tí.
Con thấy ở Củ Chi người ta trồng Dưa-tây cũng nhân giống như Bác Xuân Vũ nói. Người ta nói làm như vậy thì ra rễ nhanh và khỏe hơn. Bác Xuân Vũ có cách giải thích nào không? Nói cho con biết với.
Kính Bác!
 
Cách dùng "giống ác" 1 mắt như tôi nói ở trên sẽ cho bông ngay khi nhánh ác sống
Giống như mấy bịch tiêu mà thanhthao thấy đó
Tôi tin là cây sẽ mạnh hơn cách của người Ấn trong clip vì rễ mạnh hơn
Đúng như Bác nói, mấy bịch Tiêu vẫn còn ra bông. Bác ơi! chỗ Bác ươm Tiêu thì trộn đất như thế nào ạ?
Kính Bác!
 
Cũng giống như trộn đất ươm mấy loại cây khác thôi đó là: Đất mặt + phân chuồng ủ hoai + trấu hun.
Trộn đều hổn hợp trên với một ít lân và nấm trico rồi đậy bạt ủ ẩm 20 ngày trở lên là được.
Mấy bịch "tiêu ếch" đó người ta chỉ trộn đất mặt với phân ủ hoai
 
tưới bánh dầu tốt lắm đó
Bác biết cách làm phân bánh dầu không, chỉ cho con với. Con muốn làm một ít để tưới cho mấy cây đang trồng.
Kính Bác!
Kể bác nghe, tui trước lái cần trục cho vừa thợ, vừa học-viên gần 300 người. Thỉnh-thoảng trong khi tui ráp món đồ vào máy thì người thợ, hay người học-viên buông miệng : "Đù... má!" bởi tui làm rất gọn, mà nó chửi thề?
Tui hỏi một ông người Úc, coi tui như con, ổng nói : "Mầy cũng cứ chửi thề, nếu mầy muốn, mà làm ơn nhớ là : mầy chửi, mà mặt mầy phải kèm theo nụ cười..."
Tui biết, anh XuânVũ, ThanhThao biết và mọi người đều biết, bác có kèm theo một nụ cười... Phải không nào? Như chuyện bình thường.
Thân.
Con cũng có một chuyện muốn kể các Bác nghe. Do là có đứa em gái, cũng khá kén chọn mãi đến gần đây mới có bạn trai. Ai cũng mừng, người cô bên Mỹ cũng mừng gọi điện hỏi thăm đúng một câu: "Thế nó có biết chửi thề không?". Đàn ông mà không biết chửi thề thì nguy hiểm lắm phải không các Bác?
Kính!
 
Back
Top