Xin lỗi nhé, cây này chửa dc mét sáu, mình đang nói trước tháng sau. Nói phét tí.
Xin lỗi nhé. hì hì
hơn 1 mét thôi. (cả bầu cho chắc ăn)
Mình trồng từ đất, rồi cứ vun gốc dần lên. Trồng từ gốc, nhưng mình cũng vùi e nó hơi sâu tẹo. Còn 2 em kia, cùng lứa, chắc chỉ dc 50 phân.
nếu, bạn chưa cần trồng vội, thì để sau tết, mình giâm thành công rồi tặng bạn, lúc đó bạn gửi mình tiền chuyển phát nhanh, hoặc nếu không thì thôi, vì nếu ít quá, chuyển tiền lích kích ra.
Mình cũng chưa chuyển cây nên không dc biết, bạn vào trang ems, hoặc ra việt teo hỏi thời gian, phí chuyển từ hưng Yên về bạn...
có gì lúc nào mình hỏi cũng ok.
cây thì không chết đâu.
Bạn cứ suy nghĩ, lúc nào kết thì nhắn mình. Giá thì như vậy đó, 2 loại nho đó, để xem còn không đã. Còn không biết phí chuyển phát nhanh thế nào? Mình chuyển thì chắc EMS, bạn ra bưu điện hỏi nhé. Mình ở Hưng yên.
Nếu phí chuyển phát cao, nhân tiện bạn thích loại cây nào, mình mua luôn cho, hình như đồng giá 30k/ 1 cây.
Nhắc lại:
nếu, bạn chưa cần trồng vội, thì để sau tết, mình giâm thành công rồi tặng bạn, lúc đó bạn gửi mình tiền chuyển phát nhanh, hoặc nếu không thì thôi, vì nếu ít quá, chuyển tiền lích kích ra.
2 cây, mình cắt trụi lá, và cành, để cây chỉ nuôi gốc và thân, chỉ để lại 2 lá, nhé...
Kể ra trông cũng tởm, thật.
cây cao, mình không cắt, vì vướng cái lồng, hì.