Tôi cũng nghĩ vấn đề ở chỗ này. Theo tôi hiểu thì bể nhỏ như vậy sẽ làm lưu lượng nước bơm lên cho dàn thủy canh làm sạch rồi đổ vào bể thủy sản sẽ vừa vặn kịp thời làm sạch nước cho cá (theo bác TC nói là một ngày coi như luân chuyển đủ toàn bộ nước cho thủy sản). Ở bể lớn khó làm như vậy được vì phải đầu tư hệ thống thủy canh thật nhiều và tiền điện để bơm cho hết khối lượng nước trong bể lên máng thủy canh luân chuyển trong 1 ngày cũng đủ phát...ốm. Không kể tiền điện bơm sục khí. Hơn nữa nhỡ...có gì thì đi đứt bể lớn thiệt hại sẽ gấp...n lần bể nhỏ.
Ngoài ra tôi muốn hỏi thêm là dung dịch thủy canh thật sự (đã pha để trồng) nếu lọt xuống bể thủy sản thì có ảnh hưởng gì đến cá hay không? Vì tôi dự định làm một mô hình thực tế nhỏ (vài m3) nếu rau (cây) không tốt lắm thì bổ sung thêm dung dịch thủy canh.
Hì hì, bác botienthi,
Bác nêu lên một khía cạnh "nhức nhối" với tui, mà vì tui quá quan-tâm đến cái bể nuôi, nên bị phản-ứng bằng nhiều cách. Mỗi lần vậy, tui phải bước lui và nhẹ-nhàng nhắc : "Coi chừng thất-bại".
Tại sao vậy?
Ai có chăn nuôi (thú, cầm) đều biết, khi nuôi chật thì sẽ ra thế nào? Cá không phải cũng vậy, bởi chúng còn hơn vậy nữa! Đó là : Cá "ăn" và "ỉa" cùng trong một chỗ sống của chúng!
Và hình ảnh mà chúng ta thường thấy là mấy bồn cá kiểng.
Người chưa từng nuôi cá kiểng, nhìn tới nhìn lui rồi phê-bình... Có biết đâu rằng, người chủ bồn cá đó phải hao-tâm, tổn-trí, tốn tiền, tốn công với cái bồn cá đó biết là bao nhiêu?
Nhưng bồn cá kiểng, nuôi còn dễ hơn là nuôi cá bể cạn lấy thịt. Tại sao vậy?
Bể cạn. Có khác gì cái bồn cá kiểng đâu?
- Thưa khác ở một điểm "sống chết" Đó là phải nuôi với mật-độ đặc nghẹt. Cái chỗ tại sao là đây!
Bồn cá kiểng, cũng như nuôi bể cạn chỉ cần một sự việc nhỏ, bất thường xãy ra thì cả đàn cá... không chết cũng bị thương!
Tui đã có nhiều kỹ-niệm đau thương rồi, nên lúc nào cũng lo đau-đáu trong lòng, nhắc nhủ bà con hết sức cẩn-thận, vậy mà hình như bà con chẳng những không để ý, mà còn... chê!
Bác botienthi ráng nghe lời tui : Bể cá của bác, bác dùng nuôi chơi giải-trí, đãi mồi nhậu với bạn-bè thôi nha bác! Hì hì, dĩ-nhiên là bác chưa thấy quan-tài, nên chưa đổ lệ! Nhưng từ từ...
Đây nè, bác thử nghĩ lại mà coi! Người mình có câu : "Không có cái gì tự-nhiên mà có"; nhà nông thì : "Đổ mồ-hôi mớì có hạt lúa"; tụi Tây thì "Muốn có, phải trầy vi, tróc vảy" (No Pain, no Gain). Đã vậy thôi sao. Đôi khi chúng ta nhận được "lúa lép"! Nếu chúng ta nuôi cá trên bể nổi, mà chỉ theo phương-pháp nuôi nầy một cách nửa chừng.
Thật ra, với Aquaponics, thì bên phần Thủy-sản hoàn-toàn không giống với nuôi Hồ, nuôi Ao, nuôi Đìa, nuôi Đập, nuôi Bè... Mà là :
- Nuôi Bể Nổi.
- Nước Chảy, và
- Luân-lưu.
Và Thủy-sản của một mô-hình Aquaponics là "Nuôi Thủy-sản theo chu-kỳ Kín". Nó đòi hỏi người nuôi nhiều thứ. Nó cũng cho lại người nuôi kết-quả xứng-đáng.
Nhưng nuôi như vầy thì bể nuôi nhỏ quá! Bác nói đúng... cái hình!
Không có đâu bác! Mà trái lại. Một bể nuôi nhỏ, cũng một người săn-sóc. Lớn gấp đôi, gấp ba, hay gấp bốn như chúng ta thấy trong mấy cái Clips, thì cũng là 1 con Trâu, cũng chỉ một Thằng Chăn thôi! Bác đừng ngại phần nầy.
Hôm nào rảnh, chúng ta nói thêm về cái bể cạn.
Thân.