Hơi Gas công nghiệp có lẽ cũng có mùi, nhưng là mùi dầu mỏ.
Có người thích cho thêm mùi thối vào để người xài biết có
hơi gas để phòng chống trước. Cụ thể nơi tôi ở, thì công ty
bán Gas dẫn ống vào tận từng nhà phải cho mùi thối vào lẫn
trong hơi Gas của dầu mỏ.
Hơi Gas của hầm BioGas có mùi thối, thứ nhất là của khí Mêtan.
Chất khí này vốn có mùi thối, nhưng không ghê gớm lắm. Ngoài
ra, tùy theo nguyên liệu cho vào mà mùi thối còn có thêm các
chất thối khác nữa. Ví dụ, nếu là phân Trâu Bò, thì có thêm
mùi cứt Trâu Bò, và mùi này cũng không khó chịu lắm, ít nhất
là đối với tôi, đã quen mùi cứt Trâu Bò rồi. Nếu là cứt người,
thì tùy người ăn chay hay ăn mặn mà cứt thối ít hay thối nhiều.
Cho hơi này đi qua nước vôi, không chắc bớt thối được bao nhiêu
đâu. Vả lại, nếu thật có bớt, thì chỉ được một lúc thôi. Sau
khi nước vôi ấy đã bão hòa mùi hôi rồi, thì hết tác dụng, và
hơi lại thối như thường.
Về chuyện nén khí, hơi nào cũng nén được, chẳng khác mấy chi
nhau. Học sinh phổ thông đã học điều này rồi. Trong cùng một
nhiệt độ, thì thể tích hơi và áp suất tỷ lệ nghịch với nhau.
Tôi học điều này từ năm 1993, nhưng vẫn nhớ đến nay, vì dễ
nhớ thôi. Cứ bơm vỏ xe bằng tay thì biết ngay. Dạo này người
ta bơm bằng máy, nên học dốt là vì vậy. Cứ thế mà suy, coi
bình hơi là bao nhiêu lít, mà nén một mét khối là 1 nghìn lít
vào thì áp suất là mấy trăm ký, rồi đọc chữ in trên bình coi
nó giữ được áp suất là bao nhiêu?
Còn chuyện làm lỏng hơi gas, thì không được, vì phải làm lạnh
xuống. Cái này cũng đã dạy trong trừong phổ thông, nhưng tôi
không nhớ nổi. Cũng vì thời đó chưa có máy lạnh nên tôi dốt.
Bây giờ nhà ai không có máy lạnh tủ lạnh thì cũng dốt như vậy.
Sau khi học xong mới mua tủ lạnh thì vẫn không thể biết được
điều này.