nên nuôi trâu hay nuôi bò???

  • Thread starter Thread starter thailytn
  • Ngày gửi Ngày gửi
như tiêu đề tôi đang có dự án nuôi trâu hoặc là nuôi bò để phát triển kinh tế nhưng tôi xuất phát không phải con nhà nông nghiệp nên không có kiến thức và kinh nghiệm về nông nghiệp rất mong bà con ACE tư vấn giúp để có mô hình kinh tế hiệu quả nhất. mảnh vườn của tôi là 2400m2. chân thành cảm ơn mọi đóng góp để tôi tham khảo và thực hiện
 
buôn bò từ bắc vào nam + buôn trâu campuchia ngược ra bắc
hình như lạc chủ đề bài viết rồi,:lol:
 
Miền Bắc ngày xưa khi tôi còn ở ViệtNam thì Trâu nhiều
bò ít. Thịt bò đắt hơn thịt trâu rất nhiều ở Hà Nội,
nhưng ở miền núi thì bằng nhau. Thịt bò ở Hà Nội cũng
đắt hơn thịt Lợn, nhưng ở miền núi thì rẻ hơn. Đó là vì
như tôi đã kể, nhà nước cấm buôn bán trâu bò. Mua trâu
(sức kéo) từ ngược về xuôi thì phải có giấy của Xã, Huyện,
Tỉnh, và mấy người lùa cả đàn mấy chục con đi bộ cả tháng
trời mới từ Tuyên Quang về tới Thái Bình.
*
Bây giờ không còn cấm đoán như ngày xưa, vì tình hình
chính trị thông thoáng hơn. Ngày xưa hình như các cán bộ
của ta không được suy nghĩ, mà phải theo lệnh, mà cấp
trên thì làm sao biết nhiều việc mà chỉ đạo được? Vì thế
giá cả không bị chặn đứng như trước. Tôi đoán chắc giá
Trâu Bò giữa Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Bình sẽ chỉ
chênh lệch rất ít, vừa bằng chi phí chuyên chở thôi.
*
Còn nói chuyện Trâu phải có ao mới nuôi được thì sai hẳn.
Tuyên Quang, Cao BẰng, Bắc kạn, những nơi có đàn trâu lớn
thả hoang, nhất là Mù Căng Chải, thì không hề có môt cái
ao hay hồ nào. Lúc ấy, một nhà người Mông ở Mù Căng Chải
có nuôi tới 4 chục con trâu và bò. Trung bình cũng tới
2 chục con. Ở Bắc Cạn và Cao bằng, một nhà trung bình có
3 con Trâu. Làm gì có ao hổ? Cũng chẳng có con trâu nào
tắm hay đầm mình trong bùn cả.
*
Lúc ấy dân bản Bắc Kạn muốn thuê tôi chăn bò cho họ.
Họ sẽ làm chòi cho ở, và cho gạo muối rau cho ăn no,
cuối năm cứ nuôi (coi cho chúng khỏi phá hoa màu) 2
con bò cái, đẻ 2 con bê, thì tôi được 1 con. Mới tính,
thì cả băn có chừng trăm con bò, thì cuối năm tôi sẽ được
5 chục con bê. Thực ra, sức người không thể coi được một
dàn bò quá lớn như vậy. Vả lại, lúc ấy giá một con bê chỉ
2 chục đồng thôi. Vậy 5 chục con bê thì giá chừng 1 nghìn
đồng, cũng tương đương với đi làm thuê làm mướn 1 năm.
*
Tình hình miền Nam những năm sau thống nhất thì ở Sai gon
và các tỉnh thành, giá thịt bò bao giờ cũng cao, bán bao
nhiêu cũng còn ít. Giá thịt bò rẻ nhất ở Tuy Hoà, và nguồn
thịt của nó là miền Tây, trên cao nguyên Trường Sơn. Thịt
bò Sai Gòn thì nguồn là Tây Ninh. Cho dù bây giờ có khác,
thì buôn bò từ miền tây về thành phó bao giờ cũng có lời,
và nuôi bò thịt bao giờ cũng có lời. Lời ít hay nhiều thì
tuỳ tài năng của mình. Đừng nói người bây giờ mới lên diến
đàn mà thăm dò có thể cạnh tranh với những ngưòi mù chữ
nhưng lăn lộn với con bò hàng chục năm nay. Làm cái gì
cũng vậy: phải học nghề, rồi lăn lộn vài năm là ít, thì
mới biết áp dụng khoa học vào thực tế mà hơn được người
không có khơa học.
*
 
bác anhmytran nói cũng rất đúng như bây giờ đó, họ cho nuôi bò rẽ cứ 2 con mình đc 1. em cũng tiúnh là sẽ nuôi người như bác nói nhưng hiện tại thì e vẫn kham đc nên chưa thuê thôi. và lại số ít quá chưa thuận lợi lắm khi nào đc k3chục bò mẹ sẽ tính. đó là 1 phương án rất hay hỗ trợ cả 2 người có vốn và ng có công
 
uhm.Rất hay...
Mình chợt nảy ra một ý tưởng.Mình có người cô hay làm các chương trình từ thiện.
Mình sẽ đề xuất cô đầu tư vốn làm chuyện này.
Mình ra chính quyền địa phương thống kê những người nghèo chăm lao động.Mình giao cho họ 2 bò cái+hổ trợ thêm ít tiền trồng cỏ+hổ trợ kỹ thuật.Đến khi bò đẻ mình đến bắt về,mỗi bên dc 1 con bò con.
Ông bà ta nói giúp cần câu không nên giúp con cá.
 
uhm.Rất hay...
Mình chợt nảy ra một ý tưởng.Mình có người cô hay làm các chương trình từ thiện.
Mình sẽ đề xuất cô đầu tư vốn làm chuyện này.
Mình ra chính quyền địa phương thống kê những người nghèo chăm lao động.Mình giao cho họ 2 bò cái+hổ trợ thêm ít tiền trồng cỏ+hổ trợ kỹ thuật.Đến khi bò đẻ mình đến bắt về,mỗi bên dc 1 con bò con.
Ông bà ta nói giúp cần câu không nên giúp con cá.
chuẩn ko cần chỉnh, lợi cả 2 bên. ở đây mô hình này cũng có khá nhìu và khá thành công. chúc tất cả mọi người đều là người chiến thắng
 
Còn nói chuyện Trâu phải có ao mới nuôi được thì sai hẳn.
Tuyên Quang, Cao BẰng, Bắc kạn, những nơi có đàn trâu lớn
thả hoang, nhất là Mù Căng Chải, thì không hề có môt cái
ao hay hồ nào. Lúc ấy, một nhà người Mông ở Mù Căng Chải
có nuôi tới 4 chục con trâu và bò. Trung bình cũng tới
2 chục con. Ở Bắc Cạn và Cao bằng, một nhà trung bình có
3 con Trâu. Làm gì có ao hổ? Cũng chẳng có con trâu nào
tắm hay đầm mình trong bùn cả.

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-/page3#ixzz22IXjOBxU

Trong chăn nuôi . người nuôi phải hiểu đặc tính sinh lý của loài vật . Để qua đó đạt được năng suất tối ưu của vật nuôi...

Ví dụ cụ thể: Con vịt ấy ... cần quái gì nước . Quây chuồng nuôi như gà . cho ăn thóc,gạo,nó cũng lớn ...

Con trâu khả năng điều tiết thân nhiệt vào mùa nóng rất kém ... Chính vì thế . Nó phải đầm xuống bùn để điều hòa thân nhiệt vào mùa hè ... Đây cũng là cách để tiêu diệt ký sinh trùng . Chính lớp bùn,và nước góp phần loại bỏ ký sinh trùng trên da chúng

Nuôi Trâu mà không cần nước thì cứ coi chừng ... Các bác có biết vì sao vào mùa hè một số con Trâu được chủ nuôi dẫn đi ăn . bỗng dưng bất kham không nghe lời không ? Vì nó nóng ... Nó muốn chui xuống ao . Còn chủ cứ dắt về kéo nó xuềnh xuệch ... Và kết quả là : Một số người bị chính con trâu của nhà mình ... Húc cho chí mạng mà chẳng hiểu nguyên nhân do đâu...

Tôi còn nhớ rõ . Ngay trong diễn đàn này . bác xuân vũ cũng đã có lần nói . nuôi Trâu phải có nguồn nước ....

Vì vậy tôi khẳng định . Nuôi Trâu mà không có nước để Trâu đầm . Thì thất bại là điều hoàn toàn có thể xảy ra ...
 
Tôi nhắc lại:
Nuôi Trâu không cần ao, hồ, sông, suối cho nó đầm.
Chỉ cần chút nước mạch cho nó uống là đủ.
Chuyện thất bại không thể xảy ra.
Chuyện năng suất thấp cũng không thể xảy ra.
Hàng vạn con Trâu miền núi, có mấy con đầm vùng bùn?
Ai ở trong Nam, miền Đồng Nai không trồng lúa, có
thấy Trâu không đầm bùn mà gầy yếu bệnh tật không?
*
Ông trưởng phòng giáo dục huyện Ngân Sơn tỉnh Cao Bằng
bây giờ là tỉnh Bắc Kạn kể: thời Pháp, bản của ông có 5
con Trâu, đến bấy giờ (Xuân 1975) tính trung bình mỗi
nhà 3 con Trâu. Vùng ấy, không có ao hồ, chỉ có suối.
Trâu ăn trên núi, cách suối cả trăm mét, chằng phiền hà
mà phải leo lên leo xuống mà đầm mình. Chính mắt tôi ở
miền núi Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hoà Bình, chưa thấy trâu
nào đầm mình dưới suối. Tuy vậy, ở Hưng Yên thì hôm nào
mà chằng thấy trâu đầm? Không vì là người Hưng Yên mà
không chịu tin trâu miền núi không đầm bùn.
*
Ai không tin thì không nghe.
Ai tin, thì nuôi được Trâu, và có được tiền lời.
*
 
bác phải cho mọi người biết về vốn bác có là bao nhiêu ? Em nghĩ bác nuôi bò đi, nhà em cung có nuôi vài con nhưng không thấy hiệu quả vì bò sinh sản lâu và tỉ lệ sinh cũng thấp hơn vật nuôi khác.Nhưng giá cả thì ổn định hơn nuôi lợn hoặc nuôi gà vịt.Cái khó là làm sao chúng ta có thể chủ động được nguồn thức ăn thôi.Diện tích 2400m vuông thì nuôi khoảng 10 con thôi à mà như vậy thì không hiêu quả.Nhà em nuôi có 4 con thôi mà nguồn cỏ cho bò ăn còn không đủ nè.Bác nên tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm trước khi đầu tư sản xuất nha.chúc bác thành công.
 
không thấy hiệu quả vì bò sinh sản lâu và tỉ lệ sinh cũng thấp hơn vật nuôi khác.
Có chuyện cười như sau:
Phượng Hoàng hỏi gà: Chị đẻ một năm mấy trứng?
Gà nói, "Mấy trăm. Còn chị?"
Phượng Hoàng nói "2."
Gà nói, "Chỉ có 2 thôi à?"
Phượng Hoàng nói, "Nhưng là Phượng Hoàng."
*
Câu chuyện vui, nhưng có thể thấy, số lượng không phải
là vấn đề chính.
*
Bò ta thuần, mỗi năm đẻ 1 bê con. Bò nái lai, năm rưỡi
mới có 1 bê. Từ xưa, nhà nuôi bò chỉ nuôi bò cái thuần
thì nhỏ con, ăn ít, chịu khổ, mắn đẻ. Lấy giống hay lấy
tinh thì bò lai, nên con lai mau lớn hơn mẹ. Bê nái mà
lai, thì lại rẻ hơn bê nái thuần là vì lẽ đó.
*
Nuôi bò nái ta, có thể biết chắc năm nay lời lãi bao nhiêu.
Hầu như không có rủi ro như lở mồm long móng. Nuôi lợn hay
bị dịch nhiều hơn.
*
 
*
Ai không tin thì không nghe.
Ai tin, thì nuôi được Trâu, và có được tiền lời.
*

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-#ixzz22OwCMf7I

Nhưng cũng có thể là không có lời ....:7^:

Phải biết thuận theo tự nhiên . Đặc tính sinh lý của nó thì phải chiều nó ta mới có sản lượng cao .... Vét một cái mương cạn vài chục cm để nó đầm mình không phải là việc quá khó,,,, cho tí bùn nhão xả nước vào là thành nơi giảm stress cho con Trâu . Tội gì mà không làm ...

Trâu có khả năng thích nghi cao với sự biến đổi của điều kiện môi trường. Tuy nhiên khả năng chịu nóng của trâu kém bởi vì thân nhiệt của trâu thấp, da trâu lại dày và đen nên dễ hấp thụ nhiệt từ mặt trời, tuyến mồ hôi của trâu lại kém phát triển, nên việc điều tiết thân nhiệt bằng tiết mồ hôi của trâu rất hạn chế. Vì vậy trâu thích bóng mát và đầm tắm, chúng có thể đầm tắm tới 4-5 giờ/ngày. Nhiều tác giả đã xác nhận trâu có tỷ lệ động dục và đậu thai cao trong những tháng mát mẻ và thấp nhất trong những tháng hè nóng nực, còn ở con đực thì phẩm chất tinh kém nhất vào những tháng hè và tốt vào tháng đông xuân. Sản lượng sữa bị giảm khi nhiệt độ không khí cao, còn ẩm độ không khí ảnh hưởng không đáng kể đến các khả năng sản xuất của trâu.

Chính mắt tôi ở
miền núi Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hoà Bình, chưa thấy trâu
nào đầm mình dưới suối.

Bác hay kể chuyện ngày xưa quá .... Cháu là rể Tuyên Quang đây ... Cháu la cà hơi bị nhiều vùng này . Cách người ta chăn nuôi Trâu của một số lái Trâu chẳng lẽ cháu không rành hơn bác ... Ta chỉ nên nói chuyện ngày nay ... Không mang chuyện ngày xưa . Vì ngày xưa ẫu trĩ và lạc hậu quá rồi ... Mang cái cũ kỹ mà áp đặt suy nghĩ cho người khác là thất bại nặng nề đó bác ....
 
Mỗi người có 1 quan điểm và hiểu biết riêng.Cứ tôn trọng và mặc kệ nhau mà sống!!!Cãi nhau làm gì cho mệt
 
Ta chỉ nên nói chuyện ngày nay ...
Không mang chuyện ngày xưa .
Vì ngày xưa ẫu trĩ và lạc hậu quá rồi ...
Mang cái cũ kỹ mà áp đặt suy nghĩ cho người khác là thất bại nặng nề đó bác ....
Tôi không biết chuyện ngày nay ở Việt Nam.
Bạn không biết chuyện ngày xưa.
*
Xưa nay khác nhau dẫn đến kết luận:
Tôi cho rằng có thể nuôi Trâu mà không cần cho nó đầm bùn,
và kết luận nuôi Trâu miền núi có lời được.
Bạn kết luận thế nào? Có nuôi Trâu miền núi được lời hay không?
Có bắt buộc muốn nuôi Trâu phải đào vũng cho nó đầm,
hay bản làng chung nhau đào không? Đã nơi nào làm chưa?
*
 
Tôm cá đánh nhau,ngư ông đắc lợi.....
2 bác cãi nhau ko biết ai thắng ai thua nhưng AE trên diễn đàn có thêm khá nhiều kiến thức.Cảm ơn 2 bác rất nhiều......
 
các bác cứ tranh luận đi, đó ko phải là cãi nhau đâu, tranh luận = ý kiến riêng của mình đấy cũng là đóng góp cho ACE diễn đàn thêm kiến thức mà, cảm ơn các bác đã nhiệt tình xây dựng ý kiến cho mình trước khi làm kt, cần thêm rất rất nhiều sự đóng góp để mình tìm được hướng đi tốt nhất cho tương lai.

--------

bác phải cho mọi người biết về vốn bác có là bao nhiêu ? Em nghĩ bác nuôi bò đi, nhà em cung có nuôi vài con nhưng không thấy hiệu quả vì bò sinh sản lâu và tỉ lệ sinh cũng thấp hơn vật nuôi khác.Nhưng giá cả thì ổn định hơn nuôi lợn hoặc nuôi gà vịt.Cái khó là làm sao chúng ta có thể chủ động được nguồn thức ăn thôi.Diện tích 2400m vuông thì nuôi khoảng 10 con thôi à mà như vậy thì không hiêu quả.Nhà em nuôi có 4 con thôi mà nguồn cỏ cho bò ăn còn không đủ nè.Bác nên tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm trước khi đầu tư sản xuất nha.chúc bác thành công.
cảm ơn bác nhiều về những tâm sự chân thật trên kinh nghiệm của bản thân bác.
 
Last edited by a moderator:
Có bắt buộc muốn nuôi Trâu phải đào vũng cho nó đầm,

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-#ixzz22SOx5ula

Có bắt hay không nếu bác đọc kỹ những phần cháu trích dẫn và nhìn nhận vấn đề chăn nuôi trên cơ sở khoa học kỹ thuật thì bác biết phải làm gì để nuôi trâu cho được tốt

Điều này cũng giống như mùa đông bên Mỹ vậy ... Khi tuyết rơi . bên đó bác có bật lò sưởi hay không bật lò sưởi thì bác vẫn sống . Nhưng sống khỏe hay không thì bác đợi đến mùa lạnh năm nay ... Tuyệt đối không sử dụng lò sưởi bác nhé ... Đảm bảo bác sẽ có lời về tiền phí nhiên liệu . Nhưng trước đó bác nên đóng thêm vài hợp đồng bảo hiểm sức khỏe :angry:
 
Tôi không cần đọc bài trích của bạn đâu.
Tôi rành con Trâu lắm, kể cả chọn Trâu để buôn nữa kia.
Trâu, Bò, Ngựa, tôi cần 5 phút có thể phán nó nhanh hay
chậm, hay đánh nhau thắng, hay cày kéo tốt.
Tôi thừa biết con Trâu bị nóng thì sẽ điên, có thể chết.
Nếu làm nghề xe Trâu chở hàng thuê, thì trời nắng phải
có một thùng nước trên xe, khi cần thì múc một gáo tưới
đều trên đầu trâu. Nếu không, nó kéo cả xe hàng xuống ruộng.
*
Tuy vậy, tôi kết luận: Xua nay con Trâu vẫn nuôi thả rông
trên miền núi, khoẻ mạnh, đẻ đều, nuôi có lời, mà không
cần đắn đo suy nghĩ nhiều có nên đào hố cho nó đầm. Chỉ
một kỹ thuật quan trọng là đến mùa Thu thì phải bán những
con già đi với giá rẻ, để đến mùa đông chúng khỏi chết đói
và lúc đó giá rẻ như cho. Kỹ thuật hơn nữa, là phải cắt cỏ
mùa Hè rồi phơi khô để dành, nhưng xưa nay chưa ai chịu
làm. Tôi đã nghĩ ra điều này từ đầu năm 1975. Kể ra mình
cũng chậm hiểu, chậm nghĩ, vì mấy năm ở miền núi mới nghĩ
đến điều đó. Chỉ vì tôi chưa từng làm chủ Trâu Bò, mà mới
buôn Ngựa thôi, và đang tìm hiểu để buôn Trâu Bò lậu.
*
 
Tôi rành con Trâu lắm, kể cả chọn Trâu để buôn nữa kia.
Trâu, Bò, Ngựa, tôi cần 5 phút có thể phán nó nhanh hay
chậm, hay đánh nhau thắng, hay cày kéo tốt.
Tôi thừa biết con Trâu bị nóng thì sẽ điên, có thể chết.
Nếu làm nghề xe Trâu chở hàng thuê, thì trời nắng phải
có một thùng nước trên xe, khi cần thì múc một gáo tưới
đều trên đầu trâu. Nếu không, nó kéo cả xe hàng xuống ruộng.

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-#ixzz22UKulGU8

Bác không đọc phần cháu trích dẫn . Nhưng bác cũng thừa nhận Trâu chịu nóng kém . Như những gì cháu nói ...

Và ý của bác là: Bà con không cần làm hồ cho Trâu đầm . Mà dùng gáo nước để tưới lên đầu con Trâu ?

Chẳng lẽ thừa nhận điều cháu nói là đúng nó khó quá mới bác vậy sao?

ua nay con Trâu vẫn nuôi thả rông
trên miền núi, khoẻ mạnh, đẻ đều, nuôi có lời, mà không
cần đắn đo suy nghĩ nhiều có nên đào hố cho nó đầm

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-#ixzz22ULVZsC6

Miền núi trời mát mẻ là do độ cao vốn có . Vì vậy mùa hè dù đồng bằng có 35-40 độ thì một số vùng núi,không khí còn có mây bay lưng núi nữa . Trâu nó chết sao nổi . Và ở đây . Không ai nói về Trâu vùng núi cao cả . Mà nói vùng Thái Nguyên của bạn chủ top

Chỉ
một kỹ thuật quan trọng là đến mùa Thu thì phải bán những
con già đi với giá rẻ, để đến mùa đông chúng khỏi chết đói
và lúc đó giá rẻ như cho. Kỹ thuật hơn nữa, là phải cắt cỏ
mùa Hè rồi phơi khô để dành, nhưng xưa nay chưa ai chịu
làm.

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-#ixzz22UM16Z6u

Chăn nuôi Đại gia súc bây giờ chỉ sợ không có nước . Các giống cỏ hiện nay đủ để Trâu ăn bốn mùa ... Các tỉnh Ninh thuận,bình thuận chuyên nuôi bò họ sợ nhất là trời ko mưa . Còn miền bắc kể cả về mùa đông cũng ko thiếu cỏ đến mức có thể chết Trâu . Mà chỉ sợ rét hại kéo dài Trâu nó chết . Mùa đông tầm 5-6h bà con một số nơi vẫn phải đốt củi đưa vào chuồng Trâu với 2 mục đích,sưởi ấm và đuổi côn trùng đốt Trâu .
 
Và ý của bác là: Bà con không cần làm hồ cho Trâu đầm . Mà dùng gáo nước để tưới lên đầu con Trâu ?

Chẳng lẽ thừa nhận điều cháu nói là đúng nó khó quá mới bác vậy sao?
Bạn đọc tôi viết mà hiểu được cần đổ gáo nước lên đầu Trâu
thì rất cao thủ đấy. Cứ thế mà luận ra, thì dân bản phải
leo núi đổ bao nhiêu gáo nước lên đầu mấy chục con trâu?
*
Điều bạn nói thì trật lấc, làm sao thừa nhận được? Bạn suy
luận hỏng. Sự thật là Trâu kém chịu nóng. Thế nhưng bạn suy
ra phải có nưóc cho nó đầm, hoặc nghe tôi nói đổ gáo nước
lên đầu nó.
*
Bạn đưa tin Trâu bị chết rét, nên tôi trích vài giòng để
bà con cùng tham khảo:
*
Cục Chăn nuôi yêu cầu các địa phương: ngoài thức ăn khô,
các hộ chăn nuôi trâu, bò cần bổ sung thức ăn tinh cho gia
súc như cám, cháo nóng, các loại chất vi khoáng, vitamin,
cho ăn thêm thức ăn ủ urê với rơm khô theo công thức: 100kg
rơm khô, 4kg urê, 80-100 lít nước sạch; đồng thời cho trâu,
bò uống đủ nước, tốt nhất là uống nước ấm có hòa muối với
lượng khoảng 5g/100kg thể trọng. Ngoài ra, các địa phương
cần hướng dẫn các gia đình nuôi trâu, bò tăng cường vệ sinh
phòng bệnh, định kỳ phun các loại thuốc sát trùng chuồng trại,
các khu vực xung quanh chuồng theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
*
Tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), nhiệt độ
giảm còn -2 độ C. Lớp băng tuyết xuất hiện từ sáng 10-1 đã
dày 2 đến 3cm, phủ trắng xóa khắp nơi. Hàng trăm con trâu,
bò ở huyện Lộc Bình, Cao Lộc (Lạng Sơn) đang đứng trước
nguy cơ bị chết đói, chết rét hàng loạt.
*
Nguồn:
http://www.baomoi.com/Hon-400-trau-bo-tai-cac-tinh-mien-nui-phia-Bac-bi-chet-ret/144/5535772.epi
*
Nhận xét: Cục chăn nuôi nhấn mạnh việc cho ăn mà không nói
việc sưởi ấm. Báo viết "chết đói" trước "chết rét."
*
Thái Nguyên là một tỉnh miền núi. Không phải vùng trung du,
cũng không phải đồng bằng. Thái Nguyên đất rộng người thưa
hơn, nhưng trồng cấy và chăn nuôi cũng khó hơn vì đất kém
phì nhiêu và độ dốc cao. Bù lại, diện tích là một lợi thế.
Từ xưa, Thái Nguyên vẫn chăn thả Trâu Bò bán về xuôi. Dù
cho ngày nay Hà Nội cải tiến kỹ thuật chăn nuôi, nhưng Thái
Nguyên chưa theo kịp tiến bộ đâu. Có lẽ họ vẫn nuôi Trâu Bò
và Dê như ngày tôi còn ở đó.
*
Dù sao, bạn cũng kết luận được là nuôi Trâu ở Thái Nguyên
được, không phải lăn tăn cho nó đầm. Đó là điều tôi đã nói
ngay từ ban đầu.
*
 
Chết cười với bác...

Hàng trăm con trâu,
bò ở huyện Lộc Bình, Cao Lộc (Lạng Sơn) đang đứng trước
nguy cơ bị chết đói, chết rét hàng loạt.

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-#ixzz22XdMPdis

Nếu phân tích câu này mà bảo là chết đói trước chết rét thì đúng là hài quá ... Cách hành văn như thế phải hiểu là Đàn gia súc đang trong tình trạng nguy kịch

Cục chăn nuôi nhấn mạnh việc cho ăn mà không nói
việc sưởi ấm. Báo viết "chết đói" trước "chết rét."

Link: http://agriviet.com/home/threads/102461-nen-nuoi-trau-hay-nuoi-bo-#ixzz22Xdvqh1E

Cho ăn là để tăng cao sức đề kháng của vật nuôi trước giá rét đó bác ơi .... Thời hiện tại làm gì có chuyện gia súc chết vì đói ... Bác phải hiểu vụ hè thu bà con trồng gì ....

Trâu chỉ chết vì lạnh . Bởi vì ngay cả cục thú y cùi bắp cũng không biết cách làm thế nào để chống rét cho đàn gia cẩm ... Trong khi bên Trung Quốc . Lạnh âm cả chục độ mà gia súc bên đó không có chết... Bác có biết vì sao không? Vì họ đào hầm hình chũ U để nhốt đại gia súc . Hầm nhiệt độ luôn ổn định nên Trâu,Bò không chết ...

Còn việt nam . Để mặc cho gió lùa nên Trâu nó mới chết khi Rét Hại,rét đậm ....

Lời cuối: bác có thể xem báo,có thể mang những kiến thức từ thời hòa bình chưa được lập . Nhưng những cái đó nó không sát thực đâu ... Đây là bài viết cuối cùng của cháu trong chủ đề này . Và cháu nhấn mạnh . Nuôi Trâu mà không có ao cho Trâu đầm là không khoa học ....
 
Cũng đủ hiểu mỗi người chúng ta đọc báo thế nào rồi,
và cũng đủ hiểu cách suy luận của từng người. Khỏi
phải bàn thêm về kỹ thuật nuôi Trâu nữa.
*
 
như tiêu đề tôi đang có dự án nuôi trâu hoặc là nuôi bò để phát triển kinh tế nhưng tôi xuất phát không phải con nhà nông nghiệp nên không có kiến thức và kinh nghiệm về nông nghiệp rất mong bà con ACE tư vấn giúp để có mô hình kinh tế hiệu quả nhất. mảnh vườn của tôi là 2400m2. chân thành cảm ơn mọi đóng góp để tôi tham khảo và thực hiện
• Từ đầu đến đây cũng chưa quyết được
• Vậy thì mình xem lại thổ nhưởng thích hợp con nào là dể nuôi
• Và giá trị kinh tế con nào trội hơn ...


 
Back
Top