ngan ỉa phân trắng

  • Thread starter vuongthuy11
  • Ngày gửi
trong quá trình nuôi ngan pháp, thông thường khi ngan đã lớn rất hay đi ỉa phân trắng nó không gây chết trên ngan, không làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển, thông thường con ngan sẽ đi ỉa phân trắng vào sáng sớm và đến chiều thì gần như không thấy hiện tượng trên. theo tôi nó bị thương hàn thể mãn tính rùi có phải khôg các bác? mong cao nhân chỉ giùm?
---------------
sống không giận hờn không oán trách
sống mỉm cười thử thách với chông gai
sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
sống ra sống giữa muôn người không biết sống
sống là động nhưng lòng luôn bất động
sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
sống yên vui danh lợi coi thường
tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
---------------
đi khắp thế gian không ai đẹp bằng vợ
gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng em
tần tảo sớm hôm vợ nuôi con khôn lớn
mang cả tám thân gầy vợ che chở đời anh
ai có vợ xin đừng làm vợ khóc
đừng để buồn trên má vợ nghe không?
---------------
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
clip_image002.jpg

Lời nói dối đôi khi lại ngọt ngào, mang lại cho cuộc sống của ta chút men say, chút ngất ngây để quên đi những mệt mỏi, tẻ nhạt trong cuộc sống hàng ngày.
Nhân loại bao đời nay vẫn tôn vinh sự thật vì thế nói dối là tội lỗi, là xấu xa. Thế mà tồn tại một ngày dành riêng cho những lời nói dối! Phải chăng vì bên cạnh những lời nói dối tội lỗi, có những lời nói dối đẹp xuất phát từ trái tim nhân hậu, xuất phát từ niềm mong ước mang lại niền vui, hạnh phúc, tránh đi nỗi lo âu đau khổ cho người khác?
Anh đã nhìn thấy hạnh phúc ánh lên trong khóe mắt rạn chân chim của những người mẹ khi nghe con họ nói: “Mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời”. Anh đã nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc bừng lên trong đôi mắt của những người con gái đang yêu khi nghe người yêu ca ngợi “Em luôn là người phụ nữ xinh đẹp, hoàn hảo và đáng yêu nhất trên quả đất này”.
Những lời nói dối ấy lẽ nào không đáng được tôn vinh?
Có những lời nói dối làm cho gương vỡ lại lành như khi chồng, vợ hoặc bạn bè giận nhau xuất hiện người thứ ba đến rỉ tai: “Anh ấy đang đau khổ vì nhớ thương cậu đấy”! và thế là hòa bình mau chóng được lập lại và những lời nói dối lại mang đến hạnh phúc cho những trái tim đau khổ.
Con gái yêu bằng tai? Phải chăng câu nói đó có nghĩa con gái thích nghe nói dối? Không biết có đúng không nhưng chắc chắn có những phụ nữ sợ sự thật, họ không dám đi đến cùng của sự thật vì sự thật đó thật phũ phàng, sự thật đó sẽ mang đến cho họ sự khổ đau, bất hạnh. Thà rằng họ sống trong màn mây của sự lừa dối, miễn là họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được nâng niu và che chở.
Lời nói dối đôi khi lại ngọt ngào. Thông qua những lời nói dối ta biết được người đó đang quan tâm ta như thế nào khi nghĩ ra những lời nói dối dễ thương đến vậy.
Lời nói đôi đôi khi lại ngọt ngào. Tuy nhiên ta phải sử dụng nó đúng lúc, đúng hoàn cảnh có như vậy thì nó mới thực sự có ý nghĩa.
Về nói dối và nói thật anh lại nhớ một bài thơ nhỏ dễ thương
Ngay cả trong những lời nói dối
Sự thật cũng có ít nhiều
Quả thật thúy nói không yêu
Nhưng anh tin,
Có thể thúy vẫn yêu một chút?
Nhân ngày cá tháng tư cả nhân loại được quyền nói dối, Chúng ta cũng nên tôn vinh những lời nói dối mang lại niềm vui, hạnh phúc, những lời nói dối cất đi bao gánh nặng trong trái tim người, những lời nói dối ngọt ngào, những lời nói dối chân thực. Mong sao có nhiều những lời nói dối như vậy, để mang lại nụ cười cho người tôi yêu , để cho cuộc sống này trở nên muôn mầu muôn vẻ để cho cuộc sống này trở nên đáng yêu hơn!
Bởi vậy vẻ đẹp không phải nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nó nằm ở dưới con mắt của kẻ si tình...............!
 


Last edited by a moderator:
mình cũng có nuôi ngan và cũng có tình trạng này:wacko:nhưng theo tui nghĩ nó hok phải là bệnh truyền nhiễm vì phân trắng nhưng hok có nhớt hoặc sáp và cũng hok có mùi hôi và quá trình phát triển cũng rất là bình thường nếu là thương hàn mãn tính thì trứng khi ấp hoặc là ngan con mới nở sẽ có triệu chứng :lol:nhưng nó vẫn rất bình thường :confused:theo mình ngĩ tại ngan uống nhìu nc và khi đi phân thì nc và muối urat hòa tan với nhau nên có màu như thế;)mình cũng chỉ suy luận vậy thôi:Dchứ cũng hok bít chính xác dc. nếu muốn chính xác chỉ có thể gửi mẫu xét nghiệm thôi
 
trong quá trình nuôi ngan pháp, thông thường khi ngan đã lớn rất hay đi ỉa phân trắng nó không gây chết trên ngan, không làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển, thông thường con ngan sẽ đi ỉa phân trắng vào sáng sớm và đến chiều thì gần như không thấy hiện tượng trên. theo tôi nó bị thương hàn thể mãn tính rùi có phải khôg các bác? mong cao nhân chỉ giùm?
---------------
sống không giận hờn không oán trách
sống mỉm cười thử thách với chông gai
sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
sống ra sống giữa muôn người không biết sống
sống là động nhưng lòng luôn bất động
sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
sống yên vui danh lợi coi thường
tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
---------------
đi khắp thế gian không ai đẹp bằng vợ
gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng em
tần tảo sớm hôm vợ nuôi con khôn lớn
mang cả tám thân gầy vợ che chở đời anh
ai có vợ xin đừng làm vợ khóc
đừng để buồn trên má vợ nghe không?
---------------
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
clip_image002.jpg

Lời nói dối đôi khi lại ngọt ngào, mang lại cho cuộc sống của ta chút men say, chút ngất ngây để quên đi những mệt mỏi, tẻ nhạt trong cuộc sống hàng ngày.
Nhân loại bao đời nay vẫn tôn vinh sự thật vì thế nói dối là tội lỗi, là xấu xa. Thế mà tồn tại một ngày dành riêng cho những lời nói dối! Phải chăng vì bên cạnh những lời nói dối tội lỗi, có những lời nói dối đẹp xuất phát từ trái tim nhân hậu, xuất phát từ niềm mong ước mang lại niền vui, hạnh phúc, tránh đi nỗi lo âu đau khổ cho người khác?
Anh đã nhìn thấy hạnh phúc ánh lên trong khóe mắt rạn chân chim của những người mẹ khi nghe con họ nói: “Mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời”. Anh đã nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc bừng lên trong đôi mắt của những người con gái đang yêu khi nghe người yêu ca ngợi “Em luôn là người phụ nữ xinh đẹp, hoàn hảo và đáng yêu nhất trên quả đất này”.
Những lời nói dối ấy lẽ nào không đáng được tôn vinh?
Có những lời nói dối làm cho gương vỡ lại lành như khi chồng, vợ hoặc bạn bè giận nhau xuất hiện người thứ ba đến rỉ tai: “Anh ấy đang đau khổ vì nhớ thương cậu đấy”! và thế là hòa bình mau chóng được lập lại và những lời nói dối lại mang đến hạnh phúc cho những trái tim đau khổ.
Con gái yêu bằng tai? Phải chăng câu nói đó có nghĩa con gái thích nghe nói dối? Không biết có đúng không nhưng chắc chắn có những phụ nữ sợ sự thật, họ không dám đi đến cùng của sự thật vì sự thật đó thật phũ phàng, sự thật đó sẽ mang đến cho họ sự khổ đau, bất hạnh. Thà rằng họ sống trong màn mây của sự lừa dối, miễn là họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được nâng niu và che chở.
Lời nói dối đôi khi lại ngọt ngào. Thông qua những lời nói dối ta biết được người đó đang quan tâm ta như thế nào khi nghĩ ra những lời nói dối dễ thương đến vậy.
Lời nói đôi đôi khi lại ngọt ngào. Tuy nhiên ta phải sử dụng nó đúng lúc, đúng hoàn cảnh có như vậy thì nó mới thực sự có ý nghĩa.
Về nói dối và nói thật anh lại nhớ một bài thơ nhỏ dễ thương
Ngay cả trong những lời nói dối
Sự thật cũng có ít nhiều
Quả thật thúy nói không yêu
Nhưng anh tin,
Có thể thúy vẫn yêu một chút?
Nhân ngày cá tháng tư cả nhân loại được quyền nói dối, Chúng ta cũng nên tôn vinh những lời nói dối mang lại niềm vui, hạnh phúc, những lời nói dối cất đi bao gánh nặng trong trái tim người, những lời nói dối ngọt ngào, những lời nói dối chân thực. Mong sao có nhiều những lời nói dối như vậy, để mang lại nụ cười cho người tôi yêu , để cho cuộc sống này trở nên muôn mầu muôn vẻ để cho cuộc sống này trở nên đáng yêu hơn!
Bởi vậy vẻ đẹp không phải nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nó nằm ở dưới con mắt của kẻ si tình...............!


Không biết bác đặt câu hỏi hay ...làm gì nữa:unsure:
 
tôi đang dự định đầu tư vào nuôi ngan pháp kiến thức cũng chưa nhiều. mong rằng thông qua diễn đàn anh em chỉ bảo thêm chút. thanks nhiều?
---------------
tôi cũng xin cám ơn bác nguyenbieu 1984 đã có ý kiên và đó là một ý kiến rất hay và thú vị. nó giúp tôi rất nhiêu. Năm sau định đầu tư tất tay vào vụ ngan này. nhưng khổ nỗi hơi thiếu nhiều kiến thức. Vậy nên tôi mong rằng qua đây những ai quan tâm và có ý định nuôi ngan chúng ta hãy vào đây chia sẻ kinh nghiệm trao đổi giao lưu học hỏi lẫn nhau.được khôg các bác?
---------------
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
[FONT=&quot]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/FONT]
[FONT=&quot]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/FONT]
[FONT=&quot]-----o0o-----[/FONT]​
[FONT=&quot]HỢP ĐỒNG YÊU [/FONT]

[FONT=&quot]Số 01 /2011/HĐ[/FONT]

[FONT=&quot]- Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;[/FONT]
[FONT=&quot]- Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;[/FONT]
[FONT=&quot]- Căn cứ vào tình hình thực tế của cả hai bên. [/FONT]
[FONT=&quot]Hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2011 tại Văn phòng Ủy ban thường vụ Quốc hội, chúng tôi gồm:[/FONT]
[FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot]. ANH NGYỄN ĐĂNG VƯƠNG ([/FONT][FONT=&quot]sau đây gọi tắt là bên[/FONT][FONT=&quot] A)[/FONT]
[FONT=&quot]- Địa chỉ : xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên[/FONT]
[FONT=&quot]- Sinh ngày : 14/04/1987[/FONT]
[FONT=&quot]- Điện thoại : 01672 397 334 [/FONT]
[FONT=&quot]- Mã số thuế : 0900232839[/FONT]
[FONT=&quot]II. CHỊ LÊ THỊ THÚY ([/FONT][FONT=&quot]sau đây gọi tắt là bên B[/FONT][FONT=&quot]): [/FONT]
[FONT=&quot]- Địa chỉ : xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên[/FONT]
[FONT=&quot]- Sinh ngày : 27/08/1994[/FONT]
[FONT=&quot]- Điện thoại : 01648 465 350 [/FONT]
[FONT=&quot]- Mã số thuế : 0900611146 [/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng yêu với các điều khoản sau:[/FONT]
[FONT=&quot]ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG[/FONT]
[FONT=&quot]Hợp đồng xác định phạm vi, mối quan hệ, cách ứng xử mà các Bên tham gia cần phải thực hiện:[/FONT]
[FONT=&quot]Một số nội dung như:[/FONT]
[FONT=&quot]Khi hai bên muốn có một người để cùng đi uống cà phê, cần một người để nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, cần một người để quan tâm, cần một người để chăm sóc……[/FONT]
[FONT=&quot]Khi một trong hai bên cần có người để giải tỏa bực tức cũng như cần một lời khuyên về những vấn đề trong cuộc sống.[/FONT]
[FONT=&quot]Chi phí cho những cuộc đi chơi do hai bên tự túc và nếu có đóng góp cho cả hai thì sau đó sẽ campuchia, tất nhiên bên A sẽ đồng ý trả chi phí nếu được vinh hạnh trả thay bên B.[/FONT]
[FONT=&quot]Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc cãi vã phần đúng luôn thuộc về bên B, mọi hành động dù vô tình hay cố ý của hai bên dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng cho bạn bè người thân đều phải được làm rõ ràng tránh hiểu lầm và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các bên.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu một trong hai bên có tình cảm với nhau thì có quyền được bày tỏ tình cảm như cầm tay, hôn……nhưng phải được sự đồng ý của phía bên kia (nếu không dễ nhập viện lắm).[/FONT]
[FONT=&quot]ĐIỀU 2: THỜI GIAN[/FONT]
[FONT=&quot]Thời gian của hợp đồng được tính từ ngày ký kết hợp đồng đến khi một trong hai bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau.[/FONT]
[FONT=&quot]ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A[/FONT]
[FONT=&quot]Thực hiện nghiêm túc các cam kết ghi trong hợp đồng;[/FONT]
[FONT=&quot]Cung cấp cho Bên B tất cả các thông tin có liên quan;[/FONT]
[FONT=&quot]Không được làm cho Bên B cảm thấy buồn và thất vọng;[/FONT]
[FONT=&quot]Luôn quan tâm tới Bên B;[/FONT]
[FONT=&quot]Không được nháy máy khi quá 23h.[/FONT]
[FONT=&quot]Tạo điều kiện cũng như môi trường để bên A tập trung vào việc học.[/FONT]
[FONT=&quot]Không được léng phéng với bất cứ con nào trong khi hợp đồng còn hiệu lực.[/FONT]
[FONT=&quot]ĐIỀU 4:QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B[/FONT]
[FONT=&quot]Có quyền từ chối các câu hỏi mang tính riêng tư.[/FONT]
[FONT=&quot]Quyền yêu cầu bên A cung cấp thông tin về các buổi gặp gỡ, buổi hẹn.. để quyết định có đi hay không.[/FONT]
[FONT=&quot]Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như tìm được người khác tốt hơn hoặc đối tác vi phạm hợp đồng gây hậu quả nghiêm trọng[/FONT]
[FONT=&quot]Quyền yêu cầu đối tác tặng quà vào các dịp lễ nếu đối tác cố tình quên và cũng có quyền từ chối nhận quà nếu như không muốn.[/FONT]
[FONT=&quot]Bên B có tráchnhiệm tạo điều kiện cho bên A trong việc giải quyết các công việc chung.[/FONT]
[FONT=&quot]ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP[/FONT]
[FONT=&quot]Bất cứ tranh chấp nào phát sinh giữa hai bên và khi một bên vi phạm Hợp đồng này, trước tiên hai bên sẽ được giải quyết qua thương lượng thân thiện trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Trong trường hợp hai bên không thể giải quyết được tranh chấp trên tinh thần này, việc tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết. [/FONT]
[FONT=&quot]ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG[/FONT]
[FONT=&quot]- Các bên thỏa thuận thống nhất với tất cả các điều khoản của hợp đồng này. Mọi sự sửa đổi hoặc bổ sung Hợp đồng đều phải được hai bên chấp thuận và xác nhận bằng văn bản có chữ ký của mỗi bên.[/FONT]
[FONT=&quot]- Các bên cam kết thực hiện đúng và hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho việc thực hiện hợp đồng đạt được kết quả tốt nhất và Bên A không được đơn phương từ bỏ Hợp đồng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hợp đồng này gồm có 03 trang, 6 Điều được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký kết./.[/FONT]
<table class="MsoNormalTable" style="width: 491.4pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="655"> <tbody><tr style="height: 4pt;"> <td style="width: 248.4pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 4pt;" valign="top" width="331">
[FONT=&quot]BÊN A[/FONT]
[FONT=&quot]Nguyễn Đăng Vương[/FONT]
</td> <td style="width: 243pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 4pt;" valign="top" width="324">
[FONT=&quot]BÊN B[/FONT]
[FONT=&quot]Lê Thị Thúy[/FONT]
</td> </tr> </tbody></table>
 
Last edited by a moderator:
Đề nghị bác tôn trọng người đọc phát, hỏi thì ra hỏi, chữ ký ra chữ ký, không nên ..trộn lộn xộn như thế, xem rất..nhứt mắt, có thể nói là đọc không muốn...trả lời-_-
 
post lên để anh em đọc cho vui chứ kì thực tui quan tâm đến lĩnh vực này thiệt mà
Bác tập tành chăn nuôi có ý kiến tôi xin ghi nhận lần sau tui sẽ rút kinh nghiệm. mong bác thông cảm và sau này đừng để ý có gì thì chỉ bảo tôi với nhé?
---------------
tôi thấy nuôi thủy cầm cũng hay nhanh lớn khả năng trống bệnh tật lại tốt.lãi cũng cao. nếu như có kiến thức một chút thì công việc dễ dàng hơn. Nhưng nó đòi hỏi diện tích lớn, ít người có khả năng đáp ứng vì vậy nó sẽ là lợi thế cho những ai có khả năng đáp ứng những điều kiện cơ bản về diện tích nuôi, gần thị trường tiêu thụ.
 
Last edited by a moderator:
thấy bạn đưa bài viết lên đọc xong cũng thấy vui, nhưng khi đọc xong thì vui quá quên đi khúc đầu bạn muốn hỏi gì nên cũng không biết gì để trả lời bạn. những việc này bạn nên đăng bên phần thư giãn thì hay hơn. Thân.
 

post lên để anh em đọc cho vui chứ kì thực tui quan tâm đến lĩnh vực này thiệt mà
Bác tập tành chăn nuôi có ý kiến tôi xin ghi nhận lần sau tui sẽ rút kinh nghiệm. mong bác thông cảm và sau này đừng để ý có gì thì chỉ bảo tôi với nhé?
---------------
tôi thấy nuôi thủy cầm cũng hay nhanh lớn khả năng trống bệnh tật lại tốt.lãi cũng cao. nếu như có kiến thức một chút thì công việc dễ dàng hơn. Nhưng nó đòi hỏi diện tích lớn, ít người có khả năng đáp ứng vì vậy nó sẽ là lợi thế cho những ai có khả năng đáp ứng những điều kiện cơ bản về diện tích nuôi, gần thị trường tiêu thụ.

Chổ tui người ta nuôi Vịt, lấy bạt chứa nước làm nơi cho chúng ..ăn chơi:D, mà nghe đâu nuôi lãi 2 đợt mà lỗ 1 đợt là xem như hòa vốn
 
vậy là đúng rùi thông thường tỉ suất lãi của nó là 1/3 với yêu cầu là tỉ lệ phi nhỏ?
thực ra chăn nó khó die phết. tui chăn mãi rùi mà có thấy sao đâu?
---------------
mỗi lúc nhỏ chú ý giữ ấm là ok. một chú ý nữa là nuôi đúng mật độ đỡ bệnh tật tháng đầu tôi nuôi trên sàn sau cho xuống đất
---------------
năm sau đầu tư 400 triệu vào vụ này hy vọng cuối năm đủ tiền xây cái nhà?
anh em có ý kiến mong chỉ giùm?
---------------
năm sau đầu tư 400 triệu vào vụ này hy vọng cuối năm đủ tiền xây cái nhà?
anh em có ý kiến mong chỉ giùm?
 
Last edited by a moderator:
trong chăn nuôi ngan khi đã tiêm phòng đầy đủ vácxinn rồi thì chúng ta vẫn cần chú ý những điều gì nhỉ?
tại cái này cũng khó nhiều khi không nói trước được. Nó cũng như người thi thoảng trái nắng trở trời lại biếng ăn,,,,,nản qua ta
 
ngoại trừ tiêm phòng vaccin thì chế độ chăm sóc là rất quan trọng :wub:nhưng trong chăn nuôi không có gì tuyệt đối cả;)có thất bại mới dc thành công
 
có thất bại mới thành công. câu này rất hay tuy nhiên thì thất bại ở quy mô nhỏ thì chẳng sao. cũng không ảnh hưởng nhiều. nhưng đã làm lớn rùi mà thất bại thì cũng mệt phết đó.
 
thất bại là mẹ của thành công. hy vọng câu này đúng với mỗi chúng ta. cái gì cũng vậy cứ cố gắng phấn đấu trời đất đâu phụ lòng người.
 
nếu chưa có kinh nghiệm thì mình nuôi với quy mô nhỏ thôi để rút kinh nghiêm:) nếu thấy có hiệu quả rồi thì tiếp tục nhân rộng mô hình ra;)
:wub:thất bại là mẹ thành công
:eek:nhưng thành công rồi thì chưa chắc sẽ hok thất bại nửa
::pđùa tý cho vui chúc bạn thành công
 
mình cũng có nuôi ngan và cũng có tình trạng này:wacko:nhưng theo tui nghĩ nó hok phải là bệnh truyền nhiễm vì phân trắng nhưng hok có nhớt hoặc sáp và cũng hok có mùi hôi và quá trình phát triển cũng rất là bình thường nếu là thương hàn mãn tính thì trứng khi ấp hoặc là ngan con mới nở sẽ có triệu chứng :lol:nhưng nó vẫn rất bình thường :confused:theo mình ngĩ tại ngan uống nhìu nc và khi đi phân thì nc và muối urat hòa tan với nhau nên có màu như thế;)mình cũng chỉ suy luận vậy thôi:Dchứ cũng hok bít chính xác dc. nếu muốn chính xác chỉ có thể gửi mẫu xét nghiệm thôi


Nhà em không nuôi ngan nhưng có nuôi mấy con gà chọi để đá chơi, lần trước cũng bị phân xanh, phân trắng như bác mô tả. Có người mang cho em gói Dịch cầm linh (không phải kháng sinh, chế từ cây thuốc nam) em cho uống 1 lần khỏi luôn. Em không biết nguyên nhân vì sao, thấy bác hỏi mách bác thử xem.
 
vậy là đúng rùi thông thường tỉ suất lãi của nó là 1/3 với yêu cầu là tỉ lệ phi nhỏ?
thực ra chăn nó khó die phết. tui chăn mãi rùi mà có thấy sao đâu?
---------------
mỗi lúc nhỏ chú ý giữ ấm là ok. một chú ý nữa là nuôi đúng mật độ đỡ bệnh tật tháng đầu tôi nuôi trên sàn sau cho xuống đất
---------------
năm sau đầu tư 400 triệu vào vụ này hy vọng cuối năm đủ tiền xây cái nhà?
anh em có ý kiến mong chỉ giùm?
---------------
năm sau đầu tư 400 triệu vào vụ này hy vọng cuối năm đủ tiền xây cái nhà?
anh em có ý kiến mong chỉ giùm?
mình nói thật bác đừng buồn nhà. nếu như mình mà muốn cất nhà thì 400 triệu bác khỏi đầu tư. bác dư cất nhà mà không phải lo lổ
- thực ra bác nuôi con gì mình ko biết nhưng nuôi ngan. gà vịt mà vốn đầu tư tới 400 triệu thì mình ko có ý kiến
 
Ng
ngoại trừ tiêm phòng vaccin thì chế độ chăm sóc là rất quan trọng :wub:nhưng trong chăn nuôi không có gì tuyệt đối cả;)có thất bại mới dc thành công
NgaN hầu như là đề kháng bệnh mạnh hơn các gióng gia cầm khác
Tuy nhiên có 1 loại bệnh xuất hiện năm 1997 gọi là bệnh Derzsy do chủng parvo viurut gây ra, nó có biểu hiện giống như bệnh dịch tả kết hợp với thương hàn vậy . Nếu con nào khỏi thì bị rụng lông, xương gìon dễ gãy.
Căn bệnh này chỉ xảy ra ở ngan và ngỗng. Nó đã âm thầm dọn chuồng các hộ chăn nuôi nhỏ lẽ
Hiện ko có thuốc trị và vietnam chưa nhâp vaccin về phòng vì cho rằng ngan ngỗng ko phải là vật nuôi chủ lực
Hic hic ! Ae nao có nuôi thì hãy cảnh giác. Nên chọn con giống ở cơ sỡ có uy tín, đàn bố mẹ được tiêm phòng đầy đủ. Huhu!!!!!!
 


Back
Top