Vừa lấy tháng trước, hiện tại đã dựng lán tạm, tuyển được 2 chú trong đó nằm vùng, đang đốn cây làm nhà
hiện trạng: diện tích 30ha - đất nông nghiệp nhưng lại giữa rừng (2 đường vào nhưng đường nào cũng 7Km). không có dân sống trong bán kính 7km. chỉ có lâm tặc chạy ra chạy vô như ruồi.
vị trí: Di linh - lâm đồng
địa hình: Thung lũng bao quanh bởi núi cao và rừng thông, 2 suối nhưng vì mùa mưa nên chưa tính được lượng nước. đất phân thành 2 tầng bằng phẳng. đường xuống thung lũng là đường be của lâm trường, chỉ có thể đi vào bằng xe máy, xe máy cày và trực thăng.
đất: loại mỡ gà, đen đỏ, độ PH thì chưa đo. nói chung đất rừng mới khai phá chưa trồng gì hết nhưng nghe 1 số người phán rằng rất hợp với cây cafe.
nước: 1 suối nhỏ nằm tầng trên, lượng nước không nhiều. 1 suối lớn tầng dưới (suối nhỏ cũng đổ vào). cái này thì qua tuần mới đạp được xuống dưới vì lồ ô, tre, cỏ đan dày đặc...
điện: chưa có, dự tính làm thủy điện nhỏ (nếu đủ nước)
sau đây là hình em nó: chụp bằng điện thoại nên k dc nét lắm, toàn bộ đất nằm dưới, sau hàng thông, tuần sau em post hình thêm
Xem file đính kèm 3324
tài chính: tình hình là mua xong cũng cạn máu. mỗi tháng có thể trích ra 30 đến 50 triệu để đầu tư theo kiểu cuốn chiếu, ngại mượn vì k muốn mang nợ.
nhân sự: tuần rồi đã có 2 chiến binh lên dựng lán tạm trên đồi, rất ư là dã chiến, (em sẽ cung cấp hình sau). đã cung cấp vật dụng đầy đủ, kể cả máy phát điện, ắcqui, đèn, máy cưa, máy cắt, 30 tấm tôn, xi măng.... tổng thiệt hại đã hết 40T. hiện đang đốn cây dựng nhà tại tầng dưới cạnh suối nhỏ.
cuối cùng: mong muốn đầu tư kế hoạch 5 năm làm 1 trang trại theo kiểu cuốn chiếu (vì em còn cày bừa dưới này kiếm tiền) mong các anh chị góp ý xây dựng.
kế hoạch tháng 6: Dựng xong nhà sàn, chuồng bò, xuống 2 hecta cỏ, ngăn suối nhỏ chứa nước tầng trên. nghiên cứu lượng nước ở suối tầng dưới!
hiện trạng: diện tích 30ha - đất nông nghiệp nhưng lại giữa rừng (2 đường vào nhưng đường nào cũng 7Km). không có dân sống trong bán kính 7km. chỉ có lâm tặc chạy ra chạy vô như ruồi.
vị trí: Di linh - lâm đồng
địa hình: Thung lũng bao quanh bởi núi cao và rừng thông, 2 suối nhưng vì mùa mưa nên chưa tính được lượng nước. đất phân thành 2 tầng bằng phẳng. đường xuống thung lũng là đường be của lâm trường, chỉ có thể đi vào bằng xe máy, xe máy cày và trực thăng.
đất: loại mỡ gà, đen đỏ, độ PH thì chưa đo. nói chung đất rừng mới khai phá chưa trồng gì hết nhưng nghe 1 số người phán rằng rất hợp với cây cafe.
nước: 1 suối nhỏ nằm tầng trên, lượng nước không nhiều. 1 suối lớn tầng dưới (suối nhỏ cũng đổ vào). cái này thì qua tuần mới đạp được xuống dưới vì lồ ô, tre, cỏ đan dày đặc...
điện: chưa có, dự tính làm thủy điện nhỏ (nếu đủ nước)
sau đây là hình em nó: chụp bằng điện thoại nên k dc nét lắm, toàn bộ đất nằm dưới, sau hàng thông, tuần sau em post hình thêm
Xem file đính kèm 3324
tài chính: tình hình là mua xong cũng cạn máu. mỗi tháng có thể trích ra 30 đến 50 triệu để đầu tư theo kiểu cuốn chiếu, ngại mượn vì k muốn mang nợ.
nhân sự: tuần rồi đã có 2 chiến binh lên dựng lán tạm trên đồi, rất ư là dã chiến, (em sẽ cung cấp hình sau). đã cung cấp vật dụng đầy đủ, kể cả máy phát điện, ắcqui, đèn, máy cưa, máy cắt, 30 tấm tôn, xi măng.... tổng thiệt hại đã hết 40T. hiện đang đốn cây dựng nhà tại tầng dưới cạnh suối nhỏ.
cuối cùng: mong muốn đầu tư kế hoạch 5 năm làm 1 trang trại theo kiểu cuốn chiếu (vì em còn cày bừa dưới này kiếm tiền) mong các anh chị góp ý xây dựng.
kế hoạch tháng 6: Dựng xong nhà sàn, chuồng bò, xuống 2 hecta cỏ, ngăn suối nhỏ chứa nước tầng trên. nghiên cứu lượng nước ở suối tầng dưới!