Từ khoá Urea Molasses Block (UMB) cho nhiều bài báo tiếng Anh
về cho vật nuôi ăn U rê. Họ không cho vào thức ăn, mà làm thành
hòn đá liếm. Thành phần U rê trong hòn đá liếm không quá 10%.
Trong đó còn có bột, mật (rỉ đường), muối, và xi măng hay đất sét.
*
Nguồn:
http://www.esgpip.com/PDF/Technical bulletin No.1.pdf
Công thức làm hòn đá liếm:
Mật đường 40, U rê 10, Cám 25, Dầu ăn 10, Phốt phát và Can xi 1,
Muối ăn 10, cộng 100 phần trăm. Còn nước để trộn 4, hay vừa đủ.
Trong đó còn dạy cách pha trộn nữa. Không biết pha trộn thì có
thể không đúc được ra hòn đá liếm, hay hòn đá quá mềm, liếm nhiều,
có độc cho vật nuôi.
*
Cũng có bài có chỗ giải thích như bài trên là: Urê cho vi trùng
trong dạ cỏ của bò làm ra chất đạm. Nên nhớ là dạ cỏ, chứ không
phải lá sách hay tổ ong nhé. Tuy thế, tôi vẫn chưa tìm ra được
nguồn khoa học nào chứng minh việc vi trùng làm ra đạm hữu cơ.
capable of being used by the microbial population in the rumen to produce protein
Nguồn Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Urea-molasses
Bài đó nói hòn đá liếm có u rê giúp cho bò có thêm đạm mà không phải
ăn thức ăn có cho u rê gây ra mùi khó ngửi khó ăn, cũng đỡ tiền mua
thức khác có chất đạm bổ sung đắt tiền hơn.
*
Tôi cũng mới bỏ chút công tìm kiếm những bài chế biến thức ăn cho bò,
nhưng chưa tìm ra bài nào có cho u rê vào cả.
*
Sơ bộ mới lục tìm đến đây, thì kết luận chưa đầy đủ của tôi là:
U rê có thể làm hòn đá liếm, chứ không nên cho vào thức ăn của bò.
Theo cách làm của ta bây giờ, là hại cho bò, nhưng nó không có tài
phản đối như tôi, nên nó im miệng mà ăn những thứ độc hại. Cũng như
nhiều người ở Việt Nam đang mua dồ ăn TQ về ăn vậy.
*
Phần giải thích hoá học của bạn rất dài giòng, nhưng tóm lại là
lạc đề. Vấn để cô gái nói là "tổng hợp acid amin từ u rê" nhưng
bạn không chứng minh được cô ta đúng, mà lại đi tìm "phân giải
chất đạm ra chất vô cơ." Chuyện này thì ai chả biết, mà bạn phải
giải thích? Bạn nên coi đọc phần tôi viết trên, khi đi tìm hiểu wiki
về tác dụng của u rê trong dạ cỏ của bò.
*
Còn chuyện bạn cho bò ăn theo mấy kỹ sư nông nghiệp Việt Nam,
thì là việc của bạn. Bạn có bán chúng vào lò mổ cũng là quyền
của bạn. Tôi thì bàn về lý luận. Tôi không có bò, cũng chẳng
thể cho nó ăn ngon, hay ăn u rê. Các bạn khác có đọc phần bàn
luận này, có người nghe bạn, có người nghe tôi. Đúng hay sai,
không ảnh huởng đến tôi, mà cấu vào tùi tiền của người nuôi bò.
*