Nuôi bò, với những hộ ít đất canh tác

  • Thread starter Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi Ngày gửi
  • Tags Tags
    nuôi bò
Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được từ 1 đến 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
 
Last edited by a moderator:
hehe..xin lỗi hoàng sơn tui không hiểu ý...đúng cũng khó thiệt,đâu phải ai cũng có tiền..thì giờ ai có thì đi theo hướng bác Xuân Vũ chia sẻ trước đi nhé mọi người....
Theo ý bác Xuan Vu. Nếu bạn có đất đai, mọi thứ như bác Xuan Vu đã liệt kê. Nếu 1 bạn tốt nghiệp lớp 12, cảm thấy không học nổi thì có thể xin tiền mua 2 con bò nuôi và gây dựng từ từ hướng này có thể được. Còn bạn tốt nghiệp đại học ra mà xin, mượn tiền mua 2 con bò nuôi, gây dựng từ từ đó cả là 1 vấn đề bất khả thi.
 
Theo ý bác Xuan Vu. Nếu bạn có đất đai, mọi thứ như bác Xuan Vu đã liệt kê. Nếu 1 bạn tốt nghiệp lớp 12, cảm thấy không học nổi thì có thể xin tiền mua 2 con bò nuôi và gây dựng từ từ hướng này có thể được. Còn bạn tốt nghiệp đại học ra mà xin, mượn tiền mua 2 con bò nuôi, gây dựng từ từ đó cả là 1 vấn đề bất khả thi.
cũng có lý:đối với những bạn học 12 khi ngỉ học với gia đình có của thì có thể làm được nhưng với những bạn gia đình khó khăn thì đúng là nan giải..
Nhưng cũng không ngoại lệ với những bạn chịu kham khổ,tiện tặng để làm nên đâu nha Sơn 121vx..xã hội có người chỉ biết trông chờ ban tặng nhưng cũng lắm người với sức bật vươn lên lắm đó Sơn...
một lần nữa sin lỗi Sơn121vx ban đầu hk hiểu ý bạn nên.,,..hì hì..
 
Cuối tuần bớt tranh luận đi,hỏng hết topic của bác @Xuan Vu rồi.
Thư giản với câu chuyện ngày chủ nhật nhé mọi người:

Chuyện cuối tuần.
Ngày xưa, có hai anh chàng kia cãi nhau. Một anh nói 4 lần 7 là 29. Một anh nói 4 lần 7 là 28. Bất phân thắng bại. Cái đem lên quan xử. Quan cho anh 4x7=29 về, còn giữ anh 4x7=28 lại, quánh mấy roi mới thả. Anh này uất ức lắm, vì mình đúng mà sao lại bị quánh, Cái ông quan mới nói, nó ngu nó mới nói 4x7=29. Thả nó về xã hội, trước sau gì cũng có người quánh nó. Hoặc ngu quá tự chết, không cần trừng trị. Còn lỗi của mày là đi cãi với cái đứa ấy về một cái chân lý rành rành. Nên mày mới có tội.
Tầm cỡ quốc tế
Thời xửa thời xưa có 1 anh chàng nọ, đang hì hụt đâm đầu vào 1 bức tường. Thì có 1 ông già đi ngang qua hỏi
- Này cháu trai, cháu làm gì đó
- Tui đụng cho vở bức tường.
- Để làm gì?
-Để cho tường sập đổ hư hết cái nhà trường
-Làm gì?
- Cho ở đây không còn ai được học nữa
-Sao cháu làm thế
-Tại gì ở đây tui học tệ quá, tệ đến đổi mọi người nói tui kém thông minh tầm cỡ quốc tế. Nên tôi muốn đập đỗ hư trường, không còn ai học giỏi hơn tui nữa. Chỉ còn tui ngu ngơ tầm cỡ đấy thôi
- Thế à.. thôi nghĩ đi, coi chừng tường đỗ đè tan xác đó cháu à. Ta biết rồi, mọi người chưa biết đấy thôi, chứ thật ra thì cháu còn ngu ngơ hơn tầm cỡ đó nữa đấy ..... ha ha
 
Voi mjh thi cug hoc cao dag hjt 3.5 nam oy gjo ra truong cug ve nuoi bo day, dau phaj ra truong nhat thiet phaj di lm dung ngah dung nghe dau. Doi khj caj nghe ma ta hoc chua chat nuoi ta song. Nuoi bo cug dau paj la cong vjec chjh dau chj cat co sag va chju trua cho uog nuoc la xog, tin ra tg moi ngay chj ton chua day 3tieg, neu mjh nuoi so luong it 1den 5 con. Ngoaj nuoi bo mjh co the trot trot hay chan nuoi them dau nhat thiet toi ngay o voi may con bo.
 
Thì ý mình muốn nói bước đầu mà kiếm được 2 con bò với người tốt nghiệp đại học là rất khó. Và mình thấy là không có. Cái chuyện đang bàn luận là ở chỗ này bác à.
2 con bò cứ cho là 60 triệu. Con bé em nói nuôi 1500 gà. Tổng thiệt hại khoang 150trieu nhe. Người thật việc thật mà còn cãi cố hoài. 1500 gà cho người mới nuôi khác hẳn 2 con bò nhé. Nuôi bò ít rủi ro gấp vạn lần. Mà cái chuồng của nó gia cố thêm mất khoảng 3 triệu tiền bạt và cọc. Giờ nó mới có tiền xây chuồng tốt.
Báo chí hay nói láo, nhưng đời lắm người giỏi lắm.
 
Theo ý bác Xuan Vu. Nếu bạn có đất đai, mọi thứ như bác Xuan Vu đã liệt kê. Nếu 1 bạn tốt nghiệp lớp 12, cảm thấy không học nổi thì có thể xin tiền mua 2 con bò nuôi và gây dựng từ từ hướng này có thể được. Còn bạn tốt nghiệp đại học ra mà xin, mượn tiền mua 2 con bò nuôi, gây dựng từ từ đó cả là 1 vấn đề bất khả thi.
Thế nào là bất khả thi?
Thế nào là "Cả cái nước việt nam này"
Thế nào là ếch ngồi đáy giếng.
Ông đã đi bao nhiêu nơi rồi mà phán cả nước việt nam?
Tôi thấy ông càng cãi càng lòi cái ngờ u -->
Vừa tốt nghiệp đại học xong thì có vấn đề gì mà ko vay đc tiền mua bò?
Ông giải thích rõ cho thằng ngu như tôi hiểu cái,đọc mãi mà ko biết ông nói gì.
 
Thế nào là bất khả thi?
Thế nào là "Cả cái nước việt nam này"
Thế nào là ếch ngồi đáy giếng.
Ông đã đi bao nhiêu nơi rồi mà phán cả nước việt nam?
Tôi thấy ông càng cãi càng lòi cái ngờ u -->
Vừa tốt nghiệp đại học xong thì có vấn đề gì mà ko vay đc tiền mua bò?
Ông giải thích rõ cho thằng ngu như tôi hiểu cái,đọc mãi mà ko biết ông nói gì.
Bạn cứ nhìn quanh chỗ bạn đi, rồi sẽ thấy. Khi nào học xong đi..rồi mang cái ý định nuôi 2 con bò sẽ rõ.
2 con bò cứ cho là 60 triệu. Con bé em nói nuôi 1500 gà. Tổng thiệt hại khoang 150trieu nhe. Người thật việc thật mà còn cãi cố hoài. 1500 gà cho người mới nuôi khác hẳn 2 con bò nhé. Nuôi bò ít rủi ro gấp vạn lần. Mà cái chuồng của nó gia cố thêm mất khoảng 3 triệu tiền bạt và cọc. Giờ nó mới có tiền xây chuồng tốt.
Báo chí hay nói láo, nhưng đời lắm người giỏi lắm.
Vậy là bạn không hiểu vấn đề rồi...mình đã nói rồi....Nuôi con khác mình không tranh luận. Nhưng nuôi 2 còn bò nó rất khó đó bạn, khó không phải vì nuôi mà khó ở chỗ không thể khởi đầu với 2 con bò được. Ngay cả bản thân bạn thôi. Bạn có 60 triệu bạn sẽ đầu tư 2 con bò hay đầu tư cái khác?.
 
Bạn đã học xong 4 năm đại học? Bạn về nuôi 2 con bò trước khi nuôi gà hay nuôi gà rồi mới nuôi bò? 2 cái vấn đề này nó khác nhau. Nếu bạn học xong đại học rồi về khởi nghiệp với 2 con bò thì mình thật sự không có từ gì để nể bạn hơn. Chắc là người duy nhất của VN. Còn bạn làm cái việc khác trước sau ấy mới nuôi 2 con bò thì là chuyện thường.
Bác này chắc không hiểu nghề nông rồi.
 
Tại sao mọi người không đi theo hướng bác vũ đã vạch ra là nuôi bò với đất ích...đất ích thì cần làm gì để có đủ thức ăn cho bò..như mấy trang khác thấy hay hơn không...với 5000m2 tùy thổ nhưỡng địa phương,có chỗ chưa chắc đã đủ thức ăn cho bò đâu.wan trọng mùa nắng chứ mùa mưa thì không lo
 
theo tôi nghĩ đã quyết định làm nông dân thì đừng bàn đến bằng cấp. bằng cấp chẳng là gì cả . kinh nghiệm mới là chủ yếu. Tôi thấy cách tính trên rất có lý. nếu nhà có vài sào đất thì nên làm theo. đó là phương pháp để tạo việc làm bền vững nhất. Khi đọc bài này tôi thấy rất giống với công việc tôi đang làm. Tôi hiện đang là kỹ sư CNTT đang làm cho một cơ quan nhà nước cấp Huyện với mức lương hiện trên 3, tính ra khoãng 3,5 triệu đồng / tháng. cách đây 3 năm đọc trên mạng thấy mô hình nuôi Dúi , tôi bắt đầu mua vài cặp Dúi về nuôi thử, trong quá trình nuối Dúi tôi trồng mía để lấy thân cho Dúi ăn còn lá và ngọn mía thì bỏ hết. thấy vật tôi mua 2 mẹ con bò ( 1 mẹ 1 con ) về nuôi để cho nó ăn lá mía đồng thời trồng thêm cỏ VA 06 cho bò ăn.đến nay bò mẹ đẻ dược 1 bò con nữa là 3 con . hiện tại tôi có trên 100 Dúi và 3 bò
 
đây là thời kỳ nhà nông làm giàu,làm chủ, làm nông vững chắc, không phải áp lực gì cả. tấc cả chúng ta phải cố gắn thôi.
chúc các bạn làm được. thành công nhé !
 
đây là thời kỳ nhà nông làm giàu,làm chủ, làm nông vững chắc, không phải áp lực gì cả. tấc cả chúng ta phải cố gắn thôi.
chúc các bạn làm được. thành công nhé !

GHê vậy à ^^, thử làm đi rồi biết giàu ko, chủ ko, hay áp lực ko ^0^
 
Anh đã phá 2-3 topis rồi nhé , xin đừng phá topis này nha @hoangson121vx .
Chân thành xin lỗi , ở đây không ai mong chờ gì anh hết .
Chào thân ái !
Bạn đừng nên khó tính vậy là diễn đàn mà với lại a ấy nói cũng có lý đó chứ :)
 
Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
Bác là thánh hả...bò mới 8 tháng mà một con hơn 20t....làm như bò cọp vậy..mà bò cọp thì tiền đâu mà nông dan mua cho nổi...
Nhưng phải có phần vốn kha khá để tậu 5 con bò mẹ đấy nhá, cũng hơi chua, nhưng vấn đề ấy khả thi, nếu đẻ bò con trong đó co 2 con cái thì 2 năm sau lại thành 6 con bò mẹ, và cứ thế mà sinh sản thêm, tiền đẻ ra tiền. Làm giàu không khó!!!!
Vậy tg đó cái miệng của bác có đẻ ra gạo cho bác ăn ko...
Người có bằng cấp thì cũng như thế chứ sao, làm chủ yếu để kiếm tiền, khi Nuôi Bò cho lợi nhuận cao hơn Lương thực lãnh thì ta cứ Nuôi Bò, 5 con lời ít thì ta nuôi 10 - 30 con. thế thôi :D
Nói ngu vãi...ko có tiền nhìu đất nhìu thì sao mà nui nhìu dc ...nui nhìu ị ra cho nó ăn hả..
 
Cảm ơn Bố về bài chia sẽ này ạ. Con nghĩ là nhiều bạn đang cố tìm trả lời cho nuôi con gì, trồng cây gì chắc cũng tìm ra cho mình cái đáp án
P/s: Kiểu này con gái dzìa quê được nè Bố, con gái mần được hông Bố ơi!
tết vừa rồi dọn đồ vè luôn để mua bò nuôi đó chị Loan mà thời cơ chua chín mùi và hơi nóng vội nên bị og bà già cho ra ngoài đường ở luôn đó chị.huhu.thế là fai tóm gói vào lại sài gòn buồn quá chị ơi,nhưng giờ quyết tâm cày từ đây cuối năm kiếm dc cặp bò là về dc à.hi vọng nó sẽ thành hiện thực
 
Bác là thánh hả...bò mới 8 tháng mà một con hơn 20t....làm như bò cọp vậy..mà bò cọp thì tiền đâu mà nông dan mua cho nổi...

Vậy tg đó cái miệng của bác có đẻ ra gạo cho bác ăn ko...

Nói ngu vãi...ko có tiền nhìu đất nhìu thì sao mà nui nhìu dc ...nui nhìu ị ra cho nó ăn hả..
khỏi cần cọp hay hổ báo gì đâu bạn..bò hiện nay 8tháng là 20tr ngọt sớt nha bạn,bèo nhất là 15tr đó bạn ak..
bạn nuôi bò cỏ hay sao mà bèo z...
Thằng điên nào đây? mới trốn viện hả ku? ăn gì chưa mà sủa dũ vậy?
đừng..đừng chửi bạn uj...
tết vừa rồi dọn đồ vè luôn để mua bò nuôi đó chị Loan mà thời cơ chua chín mùi và hơi nóng vội nên bị og bà già cho ra ngoài đường ở luôn đó chị.huhu.thế là fai tóm gói vào lại sài gòn buồn quá chị ơi,nhưng giờ quyết tâm cày từ đây cuối năm kiếm dc cặp bò là về dc à.hi vọng nó sẽ thành hiện thực
mình thích cái mục tiêu của bạn..bạn cố gắng nha..
mình lúc trước vào ngề chỉ với một con bò cái tơ,thời đó giá giống leo thang chứ đâu được như bây giờ,bây giờ giá thịt thôi cũng gần bằng giá giống lúc đó.,mình gây cho đến nay chừa lại 4con nái,đã bán hết 15 con..ai cũng nói bò lâu chứ thật ra nuôi qua một năm rồi gầy lên thấy cũng nhanh lắm...
 
khỏi cần cọp hay hổ báo gì đâu bạn..bò hiện nay 8tháng là 20tr ngọt sớt nha bạn,bèo nhất là 15tr đó bạn ak..
bạn nuôi bò cỏ hay sao mà bèo z...

đừng..đừng chửi bạn uj...
Nếu máy bác chỉ biết giá wa iternet thì tôi tin mấy bác đã đui...tôi bán boô lai sind cho mấy bác 20 t/1con 8tháng...mập mạp...tôi lời 5 t...ai có nhu cầu lên đây tôi dẫn đi mua...bò cỏ con 10t/8 tháng..thích thì nhích...tôi ko thích nghe cái giá bò cao lên từ miệng mất ông nội ngồi ko clạch clạch...
 
Nếu máy bác chỉ biết giá wa iternet thì tôi tin mấy bác đã đui...tôi bán boô lai sind cho mấy bác 20 t/1con 8tháng...mập mạp...tôi lời 5 t...ai có nhu cầu lên đây tôi dẫn đi mua...bò cỏ con 10t/8 tháng..thích thì nhích...tôi ko thích nghe cái giá bò cao lên từ miệng mất ông nội ngồi ko clạch clạch...
theo lời bác nói thì....thật tội cho mấy bác nông dân mà đã lỡ bán cho bác thật...
tuj đang có 1 cặp cái tơ...chưa thằng lái bò nào dám vô mà trả duới 25 chai 1 connhé bác,.z mà tui còn chưa muốn bán đấy nhé
 
theo lời bác nói thì....thật tội cho mấy bác nông dân mà đã lỡ bán cho bác thật...
tuj đang có 1 cặp cái tơ...chưa thằng lái bò nào dám vô mà trả duới 25 chai 1 connhé bác,.z mà tui còn chưa muốn bán đấy nhé
Đây là giá thực tế...bò cái giá lại bèo hơn...gaha..chỉ nó lên đăk lăk tôi dắt cho nó đi mua tha hồ....vãi
ÚI giời, bán lãi cao thế hèn gì khi nuôi bò đâu cần sợ hết tiền ăn cơm, hèn gì nói cái miệng đẻ ra gạo ăn, ra là mấy thằng lái bò. Ko thích thì bỏ đi, nói chen vào làm gì. Tự dưng người ta nói mua bò rồi đẻ bò con dần dần lại đi chõ mỏ vào đẻ ra gạo ra lúa, đúng là điên khùng
Hai tên này maiquôctý và phước an 1985 đúng là hai thằng"đại đù đần"...tôi nói cho mà rõ nhé...nui bò ko nghĩ đến cái tiên ăn lương thực để sống thì sao mà cứ một mạch nhân giống nhìu như "cẩu" nghĩ vậy...bộ ngta ko chi phí cuộc sống hằng ngày hay sao mà nói cứ thế mà nhân lên 10 đến 30 con...ngu...ngu....đần....đần....
theo lời bác nói thì....thật tội cho mấy bác nông dân mà đã lỡ bán cho bác thật...
tuj đang có 1 cặp cái tơ...chưa thằng lái bò nào dám vô mà trả duới 25 chai 1 connhé bác,.z mà tui còn chưa muốn bán đấy nhé
Nếu bác mún khoe hàng thì chơi lun...ngon thì chụp con cái tơ của bác lên so với con lai sind hai lứa của tôi...giá 22t..chắx bò bác đứng đâu dưới nách bò tôi
 
em chả biết gì về con bò nhưng mà anh hàng xóm vừa mua hai con bò cái 9 tháng 50trieu. Một anh ở xóm mua 1 con 7 tháng 22trieu. Em ở ba vì. Bò họ mua là bò sind
 
em chả biết gì về con bò nhưng mà anh hàng xóm vừa mua hai con bò cái 9 tháng 50trieu. Một anh ở xóm mua 1 con 7 tháng 22trieu. Em ở ba vì. Bò họ mua là bò sind
giá hiện nay là z mà bạn phungnguyendiep...chỉ có mấy thằng lái bò kiếm chuyện ép để hút máu dân lành thôi..bạn có tin dù bạn có nuôi con bò có đẹp đến nhìn không chê nổi nhưg bọn thương lái thì cở nào cũng kiếm cách chê cho bằng được...thứ tụi nó là thế...
z mà khi dân mình đến mua thì lại là giá trên trời mới gê chứ...
 
Back
Top