Nuôi con gì để có tiền

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Agriviet.Com-1369128589Ghep_tranh_DVN1.jpg

Tựa bài tôi khiêm tốn , thật ra đây là câu hỏi của rất nhiều người, nhất là bạn trẻ và người mới bắt đầu vào nghề chăn nuôi. Câu hỏi đó là : Nuôi con gì để làm giàu, hay muốn làm giàu nuôi con gì ?
Tại sao tôi không viết tựa bài với câu hỏi mọi người, mà phải sửa lại . Vì tôi không biết , nuôi con gì để làm giàu hết..... Chỉ biết nuôi con gì để có tiền thôi.
- Xin chân thành cám ơn nhưng người gọi điện đến hỏi và gặp hỏi. Tôi xin thưa với mọi người rằng . Nuôi con gì cũng có thể hái ra tiền, và cũng có thể bị mất tiền. Thế là ta nuôi con gì bây chừ
_ Nuôi con mà mình hiểu biết về nó. Biết đường đi của sản phẩm nó, và sản phẩm đó có lâu bền không?
- Nuôi con gì chưa có ai nuôi, chưa có quảng cáo tân bốc, bay cao trên trời.... Đặc biệt là đừng đi quá sau, với những con vật mới. Cần có thời gian tìm hiểu con vật mới trước khi nuôi. Nuôi thí nghiệm 1 số ít với học hỏi ngay chính mình.....
Hiện nay đang trên đà chạy theo con vật mới. Mà đã lãng quên đi con quen thuộc như: Con gà, con vịt, con cá, con trâu, bò.. v.. v.. Là đối tượng được nuôi, kiếm ra tiền. Với những con này người Việt ta ai ai cũng biết. Ví dụ như con gà, dễ nuôi giá cả không mấy bấp bênh , dễ bán và bán ở đâu cũng được.
- Tại sao có người nuôi gà lời, người nuôi bị lỗ. Không riêng con gà mà tất cả những con quen thuộc tôi nêu ở trên, đều như vậy.
Tại sao thế: Tại vì người nuôi chưa am hiểu về con mình muốn nuôi. Như có đồng cỏ, hoặc trồng được cỏ. Thì ta nuôi bò, có chỗ trầm mình dưới nước ta nuôi trâu. Có ao đìa... ta nuôi cá, vịt, có sân vườn rộng ta nuôi gà thả vườn ... v..v.. ,
Vì thế con vật nào nuôi cũng có lời hết, nếu ta biết đặc nó vào đúng môi trường thích hợp của nó.
- Còn 1 vấn đề nữa cũng rất quang trọng , là thức ăn. Con vật mình muốn nuôi . Xem lại địa phương mình có thức ăn đó không, có rẽ tiền không, dễ tìm kiếm không,,,,...? Nếu thấy lợi thế ta mới bắt tay vào nuôi con đó .
Lên núi nuôi dê, xuống ao nuôi cá, qua đồng nuôi vịt, về vườn nuôi gà, đất gò nuôi bò, đất thấp nuôi trâu... Những địa thế phù hợp cho vật nuôi mà ta bỏ quên. Vì mãi chạy theo những con vật mới. Thảm hại sẽ đến khi ta chưa hiểu biết về con mới, vì mãi chạy theo nó.
-Con vật mới không phải nuôi không có lời. Lời cao lắm đó, nhưng phải là người đi đầu, nếu đi sau đừng có quá muộn. Nhất thiết là mình phải hiểu biết về nó, và đầu ra ở đâu, ai mua, giá thực tế bao nhiêu, có lâu dài không. Tránh bán lại cho duy nhất chỗ bán con giông cho mình, mà phải biết thêm nhiều chỗ mua khác nữa....
 


Last edited by a moderator:
Bác XV là một người hết lòng vì anh em, lâu nay xem những bài viết của bác mà học hỏi được rất nhiều. Mình rất thích quan điểm của bác: " nuôi con gì cũng có thể hái ra tiền", mình có một ví dụ như này anh em cùng suy ngẫm: Thời gian giá lợn cỏ 44 (lợn siêu khoảng 54) thì nhà mình hòa nhưng những hộ nuôi ít (tầm khoảng 5-10 con) vẫn có lãi khoảng 200k/1con. Mình cho rằng nếu suy nghĩ theo hướng này thì người nông dân vẫn có thể hái ra tiền được.
 
Nếu tôi mà ở Đức Hòa, Đức Huệ... như bác Xuân Vũ, tui nuôi cá...lia thia :Huh:
 
Nếu tôi mà ở Đức Hòa, Đức Huệ... như bác Xuân Vũ, tui nuôi cá...lia thia :Huh:
Ở huyện Đức Huệ cá lia thia đồng còn rất nhiều. Ngoài để đá, làm nhiều món ăn khác, Đức Huệ còn có món cá lia thia làm mắm chua, là đặc sản. Hàng ngày có rất nhiều cá lia thia được bắt. Đến lúc gần tết và ra giêng, có ngày điểm thua mua đến hàng trăm ký luôn đấy. Với mức độ còn nhiều như vậy, nếu nuôi thì khả quan mấy. Vẩn có 1 vài bạn nuôi vừa để thỏa mảng chí tò mò vừa để có con vật nuôi trên đất ruộng phèn năng quê nhà .
 
Ghẹo bác Xuân Vũ mấy dòng, bác recom một dọc :Bash:, bộ bác tự ái hả bác XV?
Hồi Nội tôi còn sống, món bà rất thích là cá lia thia kho tộ, bác 2, cô 4, cô 5...của tôi đều sống ở Đức Hòa, Hậu Nghĩa...giờ thì tất cả đều theo ông bà hết rồi!
Gặp bác nhắc lại chuyện xưa để nhớ vài hoài niệm cũ thôi mà...:Dapdau:
 

góp thêm vài dòng với các bác cho xôm
nuôi con gì thì cũng cần chuyên môn. mà chuyên môn càng cao thì lãi càng tốt.
ví dụ cũng là chim, nhưng nuôi vẹt hồng công, hay chim khuyên, chào mào, họa mi thì kỹ thuật có khác nhau, và lãi cũng khác. và nếu so bồ câu với họa mi thì càng nhiều cái khác trong nuôi dưỡng.
nói riêng nuôi lợn, thì lợn thịt và lợn giống cũng khác nhau về chăn nuôi cũng như lãi suất. ví như lợn thịt cần chuồng rộng, nhưng lợn giống và lợn nái thì không cần rộng.
vậy nên, nuôi con gì là cả 1 bài toán lớn. cần tính nhiều vấn đề : kiến thức và kinh nghiệm đến đâu, thị trường rộng hay hẹp, lợi thế có những gì (diện tích, khí hậu, nguồn thức ăn, môi trường sống, giao thông, thú y ...), hạn chế có những gì ....
trên mạng có những hình ảnh nuôi thật quái dị, nhưng cũng rất có lý. ví dụ trung quốc có nghề nuôi gián, nuôi đỉa, nuôi hải ly ... quy mô lớn. thông thường đó là những con vật có hại mà VN vẫn cấm. nhưng thực tế họ làm được và có lãi, mà ta chưa làm được. có thể ở ta chưa có thị trường về những con vật ấy.
 
Là nông dân ai cũng muốn làm để du an, nhưng loay hoay mãi vẫn thấy kk. Như gd tôi có 6000m2 đất trồng chôm chôm ( Long Khánh_ Đồng nai) 1năm chi kiếm được 23 24tr, qúa thấp, dang gây 1 dan ga, tu ấp tu nuôi, chua xuất ra lua nào, cũng k biết tới đâu. Theo bác Xuan Vu, thi nen lam the nào
 
Ghẹo bác Xuân Vũ mấy dòng, bác recom một dọc :Bash:, bộ bác tự ái hả bác XV?
Hồi Nội tôi còn sống, món bà rất thích là cá lia thia kho tộ, bác 2, cô 4, cô 5...của tôi đều sống ở Đức Hòa, Hậu Nghĩa...giờ thì tất cả đều theo ông bà hết rồi!
Gặp bác nhắc lại chuyện xưa để nhớ vài hoài niệm cũ thôi mà...:Dapdau:
Có gì mà tự ái, ý tôi nói là ở Đức Huệ cá lia thia đồng còn nhiều ngoài thiên nhiên. Nuôi thì chưa có lời nhiều vì chưa hiếm vậy mà.
Là nông dân ai cũng muốn làm để du an, nhưng loay hoay mãi vẫn thấy kk. Như gd tôi có 6000m2 đất trồng chôm chôm ( Long Khánh_ Đồng nai) 1năm chi kiếm được 23 24tr, qúa thấp, dang gây 1 dan ga, tu ấp tu nuôi, chua xuất ra lua nào, cũng k biết tới đâu. Theo bác Xuan Vu, thi nen lam the nào
Có vườn cây, nuôi gà thả vườn, là bạn có được 50% lợi thế rồi. Phần còn lại là vấn đề thức ăn, hiểu biết của bạn với con gà, đầu ra tại địa phương hay nơi khác.
-- Trong làm ăn ai cũng muốn mình mau có tiền ( mau giàu) , nhưng cái này có khi là cái hại. Vì mình quá vội dễ bị thất bại. Bắt đầu nên làm ít thôi, để tự học kinh nghiệm ngay của mình. Về mật độ nuôi lúc nào nuôi thưa cũng có lợi về sức khỏe hơn nuôi dầy . Đừng tham quá nuôi với mật độ dầy , dễ sinh bệnh , hao hụt nhiều.
-- Nói đến con gà thả vườn, theo tôi nên nuôi với mật độ rất thưa, để có đủ diện tích cho gà bay nhảy, bươi móc tìm thức ăn, là tốt nhất. Gà thả vườn không nên cho ăn cám công nghiệp ( trừ khi thúc nếu cần) . Thức ăn chính của gà thả vườn là lúa, hay bắp tùy nơi , nếu cái nào rẽ thì dùng cái đó. gà thả vườn không nên cho ăn quá nhiều, ăn no rồi mằm nghĩ là đều rất tai hại. Gà thả vườn chỉ ăn no vào buổi chiều trước khi lên chuồng ngũ , là tốt nhất. Sáng cho ăn qua loa khi gà xuống chuồng nếu là nơi nuôi rộng. Còn nơi hẹp trưa cho ăn thêm 1 ít để cho gà có thức ăn nghĩ trưa, vì nơi nuôi quá hẹp gà không tìm kiếm được cái gì ngoài thức ăn của mình cho.
Thức ăn ngoài lúa , bắp ta nên tìm thêm những phế phẩm khác cho gà ăn , để giảm chi phí trong chăn nuôi. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương mình. Lúa và bắp chỉ cho ăn khi gà chưa no. Nếu có được thức ăn khác thay lúa bắp, chỉ cho ăn lúa bắp lúc chiều gà ngũ, hoặc lúc thiếu thức ăn.
 
Có gì mà tự ái, ý tôi nói là ở Đức Huệ cá lia thia đồng còn nhiều ngoài thiên nhiên. Nuôi thì chưa có lời nhiều vì chưa hiếm vậy mà.

Có vườn cây, nuôi gà thả vườn, là bạn có được 50% lợi thế rồi. Phần còn lại là vấn đề thức ăn, hiểu biết của bạn với con gà, đầu ra tại địa phương hay nơi khác.
-- Trong làm ăn ai cũng muốn mình mau có tiền ( mau giàu) , nhưng cái này có khi là cái hại. Vì mình quá vội dễ bị thất bại. Bắt đầu nên làm ít thôi, để tự học kinh nghiệm ngay của mình. Về mật độ nuôi lúc nào nuôi thưa cũng có lợi về sức khỏe hơn nuôi dầy . Đừng tham quá nuôi với mật độ dầy , dễ sinh bệnh , hao hụt nhiều.
-- Nói đến con gà thả vườn, theo tôi nên nuôi với mật độ rất thưa, để có đủ diện tích cho gà bay nhảy, bươi móc tìm thức ăn, là tốt nhất. Gà thả vườn không nên cho ăn cám công nghiệp ( trừ khi thúc nếu cần) . Thức ăn chính của gà thả vườn là lúa, hay bắp tùy nơi , nếu cái nào rẽ thì dùng cái đó. gà thả vườn không nên cho ăn quá nhiều, ăn no rồi mằm nghĩ là đều rất tai hại. Gà thả vườn chỉ ăn no vào buổi chiều trước khi lên chuồng ngũ , là tốt nhất. Sáng cho ăn qua loa khi gà xuống chuồng nếu là nơi nuôi rộng. Còn nơi hẹp trưa cho ăn thêm 1 ít để cho gà có thức ăn nghĩ trưa, vì nơi nuôi quá hẹp gà không tìm kiếm được cái gì ngoài thức ăn của mình cho.
Thức ăn ngoài lúa , bắp ta nên tìm thêm những phế phẩm khác cho gà ăn , để giảm chi phí trong chăn nuôi. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương mình. Lúa và bắp chỉ cho ăn khi gà chưa no. Nếu có được thức ăn khác thay lúa bắp, chỉ cho ăn lúa bắp lúc chiều gà ngũ, hoặc lúc thiếu thức ăn.
Cảm ơn bạn Xuan Vũ nhé, cách này nuôi k biết thời h xuất ra the nào, co ve se lau đây hi
 
Tựa bài tôi khiêm tốn , thật ra đây là câu hỏi của rất nhiều người, nhất là bạn trẻ và người mới bắt đầu vào nghề chăn nuôi. Câu hỏi đó là : Nuôi con gì để làm giàu, hay muốn làm giàu nuôi con gì ?
Tại sao tôi không viết tựa bài với câu hỏi mọi người, mà phải sửa lại . Vì tôi không biết , nuôi con gì để làm giàu hết..... Chỉ biết nuôi con gì để có tiền thôi.
- Xin chân thành cám ơn nhưng người gọi điện đến hỏi và gặp hỏi. Tôi xin thưa với mọi người rằng . Nuôi con gì cũng có thể hái ra tiền, và cũng có thể bị mất tiền. Thế là ta nuôi con gì bây chừ
_ Nuôi con mà mình hiểu biết về nó. Biết đường đi của sản phẩm nó, và sản phẩm đó có lâu bền không?
- Nuôi con gì chưa có ai nuôi, chưa có quảng cáo tân bốc, bay cao trên trời.... Đặc biệt là đừng đi quá sau, với những con vật mới. Cần có thời gian tìm hiểu con vật mới trước khi nuôi. Nuôi thí nghiệm 1 số ít với học hỏi ngay chính mình.....
Hiện nay đang trên đà chạy theo con vật mới. Mà đã lãng quên đi con quen thuộc như: Con gà, con vịt, con cá, con trâu, bò.. v.. v.. Là đối tượng được nuôi, kiếm ra tiền. Với những con này người Việt ta ai ai cũng biết. Ví dụ như con gà, dễ nuôi giá cả không mấy bấp bênh , dễ bán và bán ở đâu cũng được.
- Tại sao có người nuôi gà lời, người nuôi bị lỗ. Không riêng con gà mà tất cả những con quen thuộc tôi nêu ở trên, đều như vậy.
Tại sao thế: Tại vì người nuôi chưa am hiểu về con mình muốn nuôi. Như có đồng cỏ, hoặc trồng được cỏ. Thì ta nuôi bò, có chỗ trầm mình dưới nước ta nuôi trâu. Có ao đìa... ta nuôi cá, vịt, có sân vườn rộng ta nuôi gà thả vườn ... v..v.. ,
Vì thế con vật nào nuôi cũng có lời hết, nếu ta biết đặc nó vào đúng môi trường thích hợp của nó.
- Còn 1 vấn đề nữa cũng rất quang trọng , là thức ăn. Con vật mình muốn nuôi . Xem lại địa phương mình có thức ăn đó không, có rẽ tiền không, dễ tìm kiếm không,,,,...? Nếu thấy lợi thế ta mới bắt tay vào nuôi con đó .
Lên núi nuôi dê, xuống ao nuôi cá, qua đồng nuôi vịt, về vườn nuôi gà, đất gò nuôi bò, đất thấp nuôi trâu... Những địa thế phù hợp cho vật nuôi mà ta bỏ quên. Vì mãi chạy theo những con vật mới. Thảm hại sẽ đến khi ta chưa hiểu biết về con mới, vì mãi chạy theo nó.
-Con vật mới không phải nuôi không có lời. Lời cao lắm đó, nhưng phải là người đi đầu, nếu đi sau đừng có quá muộn. Nhất thiết là mình phải hiểu biết về nó, và đầu ra ở đâu, ai mua, giá thực tế bao nhiêu, có lâu dài không. Tránh bán lại cho duy nhất chỗ bán con giông cho mình, mà phải biết thêm nhiều chỗ mua khác nữa....
cám ơn bác
 
Last edited by a moderator:
bác Vũ nuôi gà cao sản đi, khoảng 18 năm thì nó năng khoảng 40 kg, con này nó tự tìm thức ăn được, nên cũng không tốn kém. Nhưng nó có tân trong sách đỏ nên công an hay hỏi thăm, mà phạt cũng nặng lắm nhé. NÓ dưới 18 năm mà bác bán là ở tù như chơi đó.
 
bác Vũ nuôi gà cao sản đi, khoảng 18 năm thì nó năng khoảng 40 kg, con này nó tự tìm thức ăn được, nên cũng không tốn kém. Nhưng nó có tân trong sách đỏ nên công an hay hỏi thăm, mà phạt cũng nặng lắm nhé. NÓ dưới 18 năm mà bác bán là ở tù như chơi đó.
Cái này ở nhà trường cấm mà bạn nhà giáo
 
Tựa bài tôi khiêm tốn , thật ra đây là câu hỏi của rất nhiều người, nhất là bạn trẻ và người mới bắt đầu vào nghề chăn nuôi. Câu hỏi đó là : Nuôi con gì để làm giàu, hay muốn làm giàu nuôi con gì ?
Tại sao tôi không viết tựa bài với câu hỏi mọi người, mà phải sửa lại . Vì tôi không biết , nuôi con gì để làm giàu hết..... Chỉ biết nuôi con gì để có tiền thôi.
- Xin chân thành cám ơn nhưng người gọi điện đến hỏi và gặp hỏi. Tôi xin thưa với mọi người rằng . Nuôi con gì cũng có thể hái ra tiền, và cũng có thể bị mất tiền. Thế là ta nuôi con gì bây chừ
_ Nuôi con mà mình hiểu biết về nó. Biết đường đi của sản phẩm nó, và sản phẩm đó có lâu bền không?
- Nuôi con gì chưa có ai nuôi, chưa có quảng cáo tân bốc, bay cao trên trời.... Đặc biệt là đừng đi quá sau, với những con vật mới. Cần có thời gian tìm hiểu con vật mới trước khi nuôi. Nuôi thí nghiệm 1 số ít với học hỏi ngay chính mình.....
Hiện nay đang trên đà chạy theo con vật mới. Mà đã lãng quên đi con quen thuộc như: Con gà, con vịt, con cá, con trâu, bò.. v.. v.. Là đối tượng được nuôi, kiếm ra tiền. Với những con này người Việt ta ai ai cũng biết. Ví dụ như con gà, dễ nuôi giá cả không mấy bấp bênh , dễ bán và bán ở đâu cũng được.
- Tại sao có người nuôi gà lời, người nuôi bị lỗ. Không riêng con gà mà tất cả những con quen thuộc tôi nêu ở trên, đều như vậy.
Tại sao thế: Tại vì người nuôi chưa am hiểu về con mình muốn nuôi. Như có đồng cỏ, hoặc trồng được cỏ. Thì ta nuôi bò, có chỗ trầm mình dưới nước ta nuôi trâu. Có ao đìa... ta nuôi cá, vịt, có sân vườn rộng ta nuôi gà thả vườn ... v..v.. ,
Vì thế con vật nào nuôi cũng có lời hết, nếu ta biết đặc nó vào đúng môi trường thích hợp của nó.
- Còn 1 vấn đề nữa cũng rất quang trọng , là thức ăn. Con vật mình muốn nuôi . Xem lại địa phương mình có thức ăn đó không, có rẽ tiền không, dễ tìm kiếm không,,,,...? Nếu thấy lợi thế ta mới bắt tay vào nuôi con đó .
Lên núi nuôi dê, xuống ao nuôi cá, qua đồng nuôi vịt, về vườn nuôi gà, đất gò nuôi bò, đất thấp nuôi trâu... Những địa thế phù hợp cho vật nuôi mà ta bỏ quên. Vì mãi chạy theo những con vật mới. Thảm hại sẽ đến khi ta chưa hiểu biết về con mới, vì mãi chạy theo nó.
-Con vật mới không phải nuôi không có lời. Lời cao lắm đó, nhưng phải là người đi đầu, nếu đi sau đừng có quá muộn. Nhất thiết là mình phải hiểu biết về nó, và đầu ra ở đâu, ai mua, giá thực tế bao nhiêu, có lâu dài không. Tránh bán lại cho duy nhất chỗ bán con giông cho mình, mà phải biết thêm nhiều chỗ mua khác nữa....
thank bac xuanvu.....e bổ xung thêm 1 tí nhé. nuôi con gì cũng cần phải có vốn...vốn nhiều nhiều 1 tí thì nuôi cũng yên tâm hơn
 
Có tiền bạn sẽ nuôi con gì ???????????????????????????????????????????/???/??????????????????????//??????????????????????/?????
 
bài viết hay lắm Chú Vũ ơi.
Có tiền bạn sẽ nuôi con gì ???????????????????????????????????????????/???/??????????????????????//??????????????????????/?????
1 là bò 2 là heo 3 là gà, với tôi vậy là đủ rồi.
 
Có tiền bạn sẽ nuôi con gì ???????????????????????????????????????????/???/??????????????????????//??????????????????????/?????
Hơi sai chủ đề 1 tí........... nhưng theo tôi ngành chăn nuôi nước ta đang có nhiều biến động. Các bác có tiền, có đất thì nên đầu tư vào ngành trồng trọt. Tuy hơi chậm nhưng cũng ít rủi ro.....
 


Back
Top