I
iduymanht
Guest
không có
Nhà mình cũng bắt được ổ rắn hổ mang chúa. Nở được 23 con. Mà đến nay hơn 2 tháng rồi nó chả ăn gì. Nên chắc cũng không qua khỏi mùa đông này. Hỏi anh Phụng thì anh bảo nó chỉ ăn rắn ( mà gia lai tìm đâu ra rắn cho nó ăn) Còn nhái thì phải đút ( thò vào nó liếm cho phát chắc đi luôn). Thả giun vào thì rắn thấy giun chạy loạn xạ :C. Theo các bác thì mấy con rắn đó bắt ngâm rượu hay làm thịt hay để nó chết dần. Giờ nó dài cũng cỡ nữa mét. thò cây vào thì nó bành cổ ra nhìn ớn vãi
Nhà mình cũng bắt được ổ rắn hổ mang chúa. Nở được 23 con. Mà đến nay hơn 2 tháng rồi nó chả ăn gì. Nên chắc cũng không qua khỏi mùa đông này. Hỏi anh Phụng thì anh bảo nó chỉ ăn rắn ( mà gia lai tìm đâu ra rắn cho nó ăn) Còn nhái thì phải đút ( thò vào nó liếm cho phát chắc đi luôn). Thả giun vào thì rắn thấy giun chạy loạn xạ :C. Theo các bác thì mấy con rắn đó bắt ngâm rượu hay làm thịt hay để nó chết dần. Giờ nó dài cũng cỡ nữa mét. thò cây vào thì nó bành cổ ra nhìn ớn vãi