"Rồng rắn lên mây"...trò chơi hát đuổi...cùng so tài ca hát đê!!!

  • Thread starter Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ha..ha..ha.....

Mời ban nhạc goánh cho bài "một ngày bình yên" nhá.Tập 4 đê!!!!!!!!


Lênh đênh như mây bay
Anh đến cho em vui mỗi ngày
Cho đời thêm bao đắm say
Sưởi ấm con tim này


này..này...đi anh Heo rừng, Bồ Câu, NNN và những ai còn online đê!!!!!!!!
 
Này "xinh" bước chân nhanh, cùng bóng nắng khẽ cười.
Ngày xanh rơi xuống làn tóc em như ngàn gió xanh.
Trên đường phố để tôi theo hoài bước chân.
Bỗng yên lặng đến với em tôi thành kẻ si tình

Này, em qua đây đó hương nhẹ nhàng.
"nhàng."
 
Này "xinh" bước chân nhanh, cùng bóng nắng khẽ cười.
Ngày xanh rơi xuống làn tóc em như ngàn gió xanh.
Trên đường phố để tôi theo hoài bước chân.
Bỗng yên lặng đến với em tôi thành kẻ si tình

Này, em qua đây đó hương nhẹ nhàng.
"nhàng."


ha ha....đi ngủ! hát gì được! :angry:
 
Hoangha tính giật giải thiệt hay sao rôi! Ra tập nào cậu ấy cũng dừng ngay khúc...bí thì ai hát được.

Tập 5 nhé!


"...Người đánh cắp tim em như người đã trót đôi lần
Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm
Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời..."

"Đời" nha!
 
Đời nghệ sĩ rài đây mai đó, ăn quán ngủ đình gạo chợ nước sông
Khi đóng vai một kẻ sĩ hèn
.
.
"hèn".......
http://mp3.zing.vn/bai-hat/doi-nghe-si-Dang-cap-nhat/IW6A8ICA.html
Hoangha tính giật giải thiệt hay sao rôi! Ra tập nào cậu ấy cũng dừng ngay khúc...bí thì ai hát được.

Tập 5 nhé!


"...Người đánh cắp tim em như người đã trót đôi lần
Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm
Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời..."

"Đời" nha!
 
thấy không ai tiếp mình hát bài "hèn nhát" có gì sai luật thì bỏ, coi như góp vui
...........hèn nhát bao tháng ngày
Giấc mơ tới ngày xưa giờ lại là ác mộng
Nuối tiếc những ngày vẫn hồn nhiên mơ mộng
Hối tiếc phút giây trái tim thôi đập....
 
Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người.
Yêu một lúc đến hai, ba, bốn, năm cô
Rồi cho yêu như vậy là mới yêu.

ĐK:
Người đàn ông tham lam chính là anh,
Người đừng nên nói nữa anh hãy quyết định đi.
Một là anh yêu mình em, lỗi lầm xưa em bỏ qua,
Còn không hãy bước bên người ta.

Người đàn ông tham lam.............
.
.
"lam"
 
Hic, 1 phát đến tập 5 lận rùi.
 
Last edited by a moderator:
Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người.
Yêu một lúc đến hai, ba, bốn, năm cô
Rồi cho yêu như vậy là mới yêu.

ĐK:
Người đàn ông tham lam chính là anh,
Người đừng nên nói nữa anh hãy quyết định đi.
Một là anh yêu mình em, lỗi lầm xưa em bỏ qua,
Còn không hãy bước bên người ta.

Người đàn ông tham lam.............
.
.
"lam"

Hoangha hát tiếp đi em!

Dừng những chỗ ngặt không à!
 
Có vẻ không ổn lắm nhỉ? Chắc phải đổi lại luật thôi bà con ơi! Ai dừng lại chỗ nào mà phải hát tiếp được khi mọi người không hát được thì mới mở tập mới. Chứ điệu này thì có mình Hoangha đơn ca, mất vui!

Mọi người cho ý kiến đi nha!
 
Như vậy mới có tính hóc búa--------------> gay cấn chứ....
Có vẻ không ổn lắm nhỉ? Chắc phải đổi lại luật thôi bà con ơi! Ai dừng lại chỗ nào mà phải hát tiếp được khi mọi người không hát được thì mới mở tập mới. Chứ điệu này thì có mình Hoangha đơn ca, mất vui!

Mọi người cho ý kiến đi nha!
 
Tiếp tục chờ thêm ý kiến đóng góp!
hoangha nói là hỏng có nghe được! :151:
 
hơ hớ, này thì ném đá giấu tay
gắp lửa bỏ tay người.

em có ý kiến, đó là tình hình này rất là ....tình hình
Cần đưa ra giải pháp khắc phục sớm. vì nếu như tính hình vẫn tiếp tục diễn biến như tình hình nêu trên, thì tigon sẽ nổi máu thèm thịt gia cầm, xách xe xuống căn cổ mần thịt hết ráo 30 cặp bồ câu của hoàng hà

Thôi thì ta lùi 1 bước, khoan dung cho tigon, cũng là cho nhân dân được nghỉ, hoàng hà nhỉ nhỉ ^_^
 
Ôi......... Bác Boi bị Tigon mua chuộc rồi.....
Anh Heo rừng đâu ta? sao ko ai ủng hộ mình hết...........
hơ hớ, này thì ném đá giấu tay
gắp lửa bỏ tay người.

em có ý kiến, đó là tình hình này rất là ....tình hình
Cần đưa ra giải pháp khắc phục sớm. vì nếu như tính hình vẫn tiếp tục diễn biến như tình hình nêu trên, thì tigon sẽ nổi máu thèm thịt gia cầm, xách xe xuống căn cổ mần thịt hết ráo 30 cặp bồ câu của hoàng hà

Thôi thì ta lùi 1 bước, khoan dung cho tigon, cũng là cho nhân dân được nghỉ, hoàng hà nhỉ nhỉ ^_^

--------

Nếu ko có ý kiến nào nữa thì có lẻ mở tiếp tập 6 nhể nhể?
 
Last edited by a moderator:
Ôi......... Bác Boi bị Tigon mua chuộc rồi.....
Anh Heo rừng đâu ta? sao ko ai ủng hộ mình hết...........

Hoàng: điểm 10 cho chất lượng :156:
chỉ tại Boi tên Hùng, lại có mấy thằng em.
"anh Hùng khó qua ải mỹ nhân" - ông bà nói cấm có sai bao giờ
Chưa kể Mỹ nhân Già Háp còn hù Boi tối nay sẽ qua thịt hết đám thỏ và nấu cháo luôn 5 con gà mái đẻ Boi mới mua.
Boi hoang mang và sợ hãi lắm hoangha ơi :88:

"Người trong giang hồ - thân bất do kỉ"
 
Ha..ha...có đồng minh rồi! Tới 10h không có ai phản hồi nữa sẽ sữa luật! ke ke
 
Tội nghiệp Boi, suốt ngày bị Tigon bắt nạt, tội nghiệp luôn đàn thỏ...
 
giờ như vầy cũng cuối tuần rồi... tổng kết chương trình số 1 và công bố để tặng quà cho... Thantai47 trong số thứ nhất... sau số này sẽ đổi luật hay ntn tính tiếp cũng được
 
Back
Top