"Rồng rắn lên mây"...trò chơi hát đuổi...cùng so tài ca hát đê!!!

  • Thread starter Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Duyệt duyệt, giờ công bố người chiến thắng rùi mở tập mới rùi thích sửa sao sửa, kaka
giờ như vầy cũng cuối tuần rồi... tổng kết chương trình số 1 và công bố để tặng quà cho... Thantai47 trong số thứ nhất... sau số này sẽ đổi luật hay ntn tính tiếp cũng được
 
giờ như vầy cũng cuối tuần rồi... tổng kết chương trình số 1 và công bố để tặng quà cho... Thantai47 trong số thứ nhất... sau số này sẽ đổi luật hay ntn tính tiếp cũng được

ke ke...anh Heo rừng sống ở nước nào vậy? Hôm nay thứ 2 mà biểu cuối tuần. :032:Trò chơi mới có được 2 ngày mà đòi trao thưởng? Biểu NNN vào ban nick vì cái tội tham gia mà hong nắm luật đó nhe chưa?!:139:
 
giờ như vầy cũng cuối tuần rồi... tổng kết chương trình số 1 và công bố để tặng quà cho... Thantai47 trong số thứ nhất... sau số này sẽ đổi luật hay ntn tính tiếp cũng được

Anh rất tỉnh và đẹp trai :97:
vote cho a hưng :156:
 
Xét thấy cần thay đổi chút chút, nên Tigon sửa lại xíu nhé. Người hát trước dừng lại ở chỗ nào thì người tiếp sẽ lấy chữ đó cho câu hát của mình. Nếu không ai hát được thì người hát trước sẽ "giải" và tính thêm một lần đúng. Còn không giải được sẽ không được tính là chúng ta sẽ bắt đầu từ chữ dừng lại của người ...trước ...người trước. Vậy nhé! Hoangha giải mau đi!
 
đa đa....

[video=youtube;UzDJVAxi8QY]https://www.youtube.com/watch?v=UzDJVAxi8QY[/video]
 
Oki...hoangha đã có thêm 1 lần đúng

Tập 6.................

" Cờ nối gió đêm vui nối ngày

Dòng máu nối con tim đồng loại

Dựng tình người trong ngày mới..."





Mới..mới nhá mọi người!
 
Tay anh cầm tay em, vai ta kề vai
Ngắm những vì sao, lung linh ấm áp
Ánh mắt em diệu kì, đánh thức con tim anh
Dù cho những gian khó vây quanh

Lúc e buồn đau, là lúc anh kề bên
Một bờ vai tình người tựa lấy
Chia sẽ những vui buồn, chia sẽ những nỗi niềm
Và quên hết mọi thứ âu lo

Em lo lắng 1 điều, sẽ mất a trong đời
Nhìn lại và đem suy nghĩ a có yêu e thật lòng ko...e yêu
Đừng vì những cảm giác, cảm giác của xa vời
Mà đánh mất tình cảm của hai ta...huo huo

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lo-Chu-Hieu-Minh-Chu-Bin/IW8FOFED.html
 
Mấy boy agriviet chơi "ăn gian" quá à...
leaf16.gif


NNN ủng hộ chị tigon đổi luật nè!
leaf14.gif


Đổi luật đi chị uiiiii......!
leaf18.gif
leaf18.gif
 
lần này là band nick hoangha49 dc rồi keke... đó là đề bài hát chứ câu hát đâu????
 
Mấy boy agriviet chơi "ăn gian" quá à...
leaf16.gif


NNN ủng hộ chị tigon đổi luật nè!
leaf14.gif


Đổi luật đi chị uiiiii......!
leaf18.gif
leaf18.gif

Xem ra mình lép vế quá Nhỏ ơi! Nhỏ góp ý xem "chế tài" nào trị mấy Boy này đi em. Mình không chơi bài hát tiếng gì gì..ngoài tiếng Việt em thấy sao? Hong có mấy từ đệm hong có nghĩa nữa nha!
 
Công nhân Chị Tigon có nhìu đồng minh....................
Chắc độ ác độc của chị Tigon đang ở leve quá cao..
Mấy boy agriviet chơi "ăn gian" quá à...
leaf16.gif


NNN ủng hộ chị tigon đổi luật nè!
leaf14.gif


Đổi luật đi chị uiiiii......!
leaf18.gif
leaf18.gif

lại sửa luật nửa hả?????????????????????
Xem ra mình lép vế quá Nhỏ ơi! Nhỏ góp ý xem "chế tài" nào trị mấy Boy này đi em. Mình không chơi bài hát tiếng gì gì..ngoài tiếng Việt em thấy sao? Hong có mấy từ đệm hong có nghĩa nữa nha!

luật đâu có nói dù đả sửa mà Boi..... hehe
ai chơi nhạc nước ngoài má?
 
Mà đánh mất tình cảm của hai ta...huo huo

thantai47 làm luôn để kiếm quà ak nha.... keke


 
Thống nhất vầy nhé! không sử dụng bất cứ bài hát nào ngoài tiếng Việt, không có từ đệm vô nghĩa. Bắt đầu lại từ chữ "Ta" của anh Thantai đi mọi người!
 
band cả ông thần đèn nữa, Huo ko phải là "từ", Huo là tiếng :unsure:

--------

ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn. Bang Bang
Anh bắn ngay em, bang bang, em ngã trên ....
 
Last edited by a moderator:
Không được sử dụng nhạc chế nha anh Boi! :133:
 
ta còn thương còn yêu muộn phiền
khi ta còn nhớ còn nhung ngàn sầu
ôi em dấu yêu ơi ta đang mơ em về âu yếm đêm nay

Đường tình ta vui chân bước điếc câm ta còn nghe nói gì
sóng tình làm tim ta đau nhói từng cơn
"Cơn"..................
Tay anh cầm tay em, vai ta kề vai
Ngắm những vì sao, lung linh ấm áp
Ánh mắt em diệu kì, đánh thức con tim anh
Dù cho những gian khó vây quanh

Lúc e buồn đau, là lúc anh kề bên
Một bờ vai tình người tựa lấy
Chia sẽ những vui buồn, chia sẽ những nỗi niềm
Và quên hết mọi thứ âu lo

Em lo lắng 1 điều, sẽ mất a trong đời
Nhìn lại và đem suy nghĩ a có yêu e thật lòng ko...e yêu
Đừng vì những cảm giác, cảm giác của xa vời
Mà đánh mất tình cảm của hai ta...huo huo

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lo-Chu-Hieu-Minh-Chu-Bin/IW8FOFED.html
 
thantai hát lại, hát sau hoangha rồi kìa , "Cơn" nhá!
 
Back
Top