Ong Chúa là ong to nhất, rất dễ nhận ra.
Còn dễ nhận ra hơn, là bao giờ cũng có một bọn
ong xúm xít quanh nó mà hầu hạ nữa.
*
Ong Đực rất khó nhận ra. Vì thế bạn NuôiDế mới
hỏi làm sao nhận ra nó nhanh. Tổ ong tốt có
rất ít ong Đực, và rất nhiều ong Thợ, nên ong
Đực bị ong Thợ chê lấp đi mà khó tìm thấy.
Lúc tôi đến thăm ong, chủ đàn ong mở đõ ra cho
tôi coi, và chỉ từng loại ong, mới thấy không
dễ tìm ra ong Đực. Nhìn một tầng ong hàng trăm
ong Thợ, thì mới có một hay vài ong Đực thôi.
Nếu không tinh mắt, và không quen nuôi ong, không
dễ nhận ra vài con Đực trong đàn ong lúc nhúc đâu.
*
Ong Đực nhỉnh hơn ong Thợ một chút, và màu đen hơn.
Tuy vậy, ong Thợ non thì cũng nhỉnh hơn và đen hơn
ong Thợ già. Vì thế một đàn lúc nhúc hàng trăm con,
có con nhỉnh hơn, đen hơn, nhưng lại là ong Thợ Non.
*
Còn chuyện Tắc kè ăn ong, tôi chỉ đoán mò thôi,
chứ chưa bao giờ được biết. Đoán mò vì Tắc Kè
Trời sinh ra nó ăn côn trùng, thì phải ăn được
ong chứ.
*